• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

ngudaymuon

Active Member
Hôm nay mới vào VP tuy có muộn nhưng chúc mẹ Cam và các bé khỏe mạnh nhé. Chúc mừng cả mẹ Gem lên chức bà Nôi kiêm bà ngoại của các cháu nữa
 

linhlamhn

Member
Hôm nay mới vào VP tuy có muộn nhưng chúc mẹ Cam và các bé khỏe mạnh nhé. Chúc mừng cả mẹ Gem lên chức bà Nôi kiêm bà ngoại của các cháu nữa
Lâu lắm mới thấy chị Nhung, cũng tại nhà em không vào xem hết các topic nên cũng không biết có chính xác không...:):):)
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn cả nhà đã vào thăm nhà cháu trong lúc mẹ cháu đi vắng. Mẹ cháu mới có chuyến đi Côn Đảo ba ngày, mới về đến hôm qua thì internet ở nhà bị cắt nên chưa cập nhật kịp tình hình các cháu. Hôm qua bà Gem đã chụp một số ảnh mới nhất của các cháu. Mới có ba ngày không nhìn thấy sau khi đi Côn Đảo về mà các cháu đã lớn hẳn, thậm chí ba đứa lớn nhất còn mở mắt rồi nữa cơ! Thật không thể tin được là chúng nó phát triển nhanh thế! Hôm qua chưa đầy một tuần mà các cháu đã mở mắt một nửa số bé rồi, đến nỗi lúc nghe bố cháu báo là đã có bé mở mắt, mẹ cháu còn không tin nữa cơ, phải lên phòng các cháu xem tận mắt mới tin. Mà không những một đứa mở mắt như bố cháu nói mà đến ba đứa lận, mừng thế không biết! Để lát nữa mẹ cháu làm link ảnh xong sẽ trình làng cả nhà ảnh mới nhất nhân các cháu đầy một tuần ạ! :x<:p:-*
 

luuly78

Member
Hic hic.... Không thấy mẹ Gem, liên lạc bằng điện thoại gần 10 cuộc cũng không được... tự dưng thấy lo.....tưởng có sự cố gì nữa chứ :(:)(:)(:)((. Hoá ra trốn các con cáu cháu đi chơi. 8->8->.
Các bé mở mắt rồi hả chị? Hóng ảnh chúng nó ghê. Nhìn 01 lũ sâu bò lổm ngổm yêu lắm chị nhỉ? Đi chúng nó cứng cáp hơn hôm nào rủ thêm mấy mẹ đến thăm cả nhà. :D
 

Gemma

Active Member
Sorry mẹ Nấm nhé! Mẹ cháu bị mất cái máy iPhone, xài lại cái Nokia cùi bắp đời N73 lâu không dùng tới nên nó bị hư mất các chức năng, cứ có ai gọi đến thì nó tự động tắt máy hoặc treo máy, lâu lâu mới nghe được một cuộc :(:)(:)(( Mẹ cháu nản quá chả buồn sửa, chờ tiền thưởng tết mua lại máy mới. Ai có gọi cho mẹ cháu mà không được thì thông cảm, để lại tin nhắn mẹ cháu sẽ gọi lại. :-o:-??3:-O:">
 

ngudaymuon

Active Member
Lâu lắm mới thấy chị Nhung, cũng tại nhà em không vào xem hết các topic nên cũng không biết có chính xác không...:):):)
Chị sinh e bé nên cũng lâu lâu mới có thời gian ol. Nhớ mấy đứa lông lá vào ngó nghiêng tý mà ko cầm log đc phải phát buểu ý kiến
 

Gemma

Active Member
Mừng các thiên thần nhỏ tròn một tuần tuổi...

Hôm nay các cháu vừa tròn 1 tuần tuổi, trải qua tuần hồi hộp đầu tiên cho ông bà các cháu. Trộm vía các cháu bú khỏe và lớn lên rất nhanh. Mới chưa đầy một tuần tuổi mà hôm qua mắt ba cháu lớn nhất là Bưởi, Thanh, Trà đã mở từ hi hí đến to thô lố rồi. Mắt mở to nhất là cậu hai Thanh, mắt hai chị em tam thể mới mở hi hí thôi. Ông bà cháu mừng quá sức, vì không ngờ giòng giống nhà Bờm phát triển nhanh thế! Có lẽ các cháu ở trong bụng mẹ hơi bị già tuổi nên lúc ra ngoài mới sớm mở mắt thế chăng. Mời cả nhà vào xem các cháu lớn có nhanh không này! :x:x

Mẹ Cam canh gác cửa phòng, không cho đứa nào đi chơi vớ vẩn



Tranh thủ gối đầu lên lưng mẹ



Cam ôm con rất khéo



Chị cả Bưởi thích ngủ một góc riêng biệt lập





Trông cái mặt cháu rất giống dì Bánh Mì



Hai chị em Bưởi và Trà đã thân nhau từ bé tí thế này











Hú hú, mẹ đâu rồi...

 

Tũn còi

Member
Trùi ui, các con sinh quá đi mất thui, đứa nào đứa nấy trộm vía cứ kháu khỉnh thế kia thì ai mà cầm lòng cho được 8->
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu đang up dở gần hai chục tấm thì bùm một phát, mạng đá đít ra ngoài, mất sạch rồi :-o:-??:((
 

yumi

Member
Mới có 1 tuần thôi mà trông bọn trẻ con khác hẳn. >:D<:x. Trộm vía các cháu ăn mau chóng nhớn để các cô còn khăn gói sang thăm nữa :x. Mong quá đi mất >:D<

Mẹ Gem ơi, trước khi bấm gửi post bài thì phải cấm ctrl+C copy lại để rủi bị die thì đỡ phải up lại link. ;)
 

D_P_HOA

Active Member
Bác ạ, Trộm vía mâý bé bụ quá . Tôí về em vào nhà bác tám 1 tẹo :). Bây giờ em phải đi đón cháu :-h
 

Gemma

Active Member
Chị luôn copy trước khi gởi, nhưng cái này là đang làm dở dang, chưa kịp nhấn ctrl all và lệnh copy thì đã tiêu tùng khi đang lấy link cái ảnh cuối cùng :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ tròn 1 tuổi tiếp theo...

Mẹ Cam tranh thủ chạy đi poo pee tí



Mẹ đâu rồi, hu hu...



Đây mắt chị cả đã mở hi hí rồi đây









Chị cả quậy tưng nhất trong đàn



Trong khi lũ em đang ngủ say, chị cả tranh thủ ra nhõng nhẽo mẹ



 

Gemma

Active Member
1 tuần tuổi của thiên thần nhỏ tiếp theo

Xem mẹ Cam cưng chị cả Bưởi chưa này!











Chị cả Bưởi mồm to nhất bọn





Chị cả cá tính mạnh, thích nằm ngủ riêng một chỗ





Chị cả cũng thích... dẵm lên đầu những đứa khác chứng tỏ quyền lực :))



Chị cả lúc nào cũng loi choi nhất đám



Bưởi: chụp hình cho con với bà ơi!



Bưởi: trông con xinh hơn thằng này, bà nhỉ!





Ba cái đầu và một cái đuôi :))



Một cái đầu với một cái đuôi :D

 

zorba_meow

Active Member
Awwwww... So cute. Bao giờ thì mới được qua thăm vậy mẹ Gemma 8-> Sau ngày 19 là em lót dép ngồi hóng để được qua nhà mẹ Gemma chơi đấy nhá :">

Nhìn thích quá ta ơi, đúng là mẹ Gemma cưng cháu Bưởi nhất hỉ :p Toàn khoe hình Bưởi không thôi hà :-*
 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ tròn 1 tuổi tiếp theo...

Mẹ Cam đang liếm trym cho con



Ối nhột quá mẹ ơi!



Mẹ Cam: Con ranh Bưởi đi đâu đấy?



Các cháu quậy quá, bà cháu không sao chụp rõ mặt các cháu được







Tấm này tương đối rõ mặt các cháu





Chị cả Bưởi quậy nhất nhưng chụp hình lại ăn ảnh nhất



Không biết là bé thứ mấy nữa!





Hai chị em Thúy Kiều phiên bản mới







Trà đang cười thích chí trong giấc mơ...

 

luuly78

Member
Hehe.... Công nhận chúng nó thay đổi đến chóng cả mặt. Chị Bưởi nhìn lém lỉnh nhất đàn chị nhỉ? Không hiểu sao cả 06 đứa đều "đeo kính cận" nhìn yêu quá chừng. Mẹ Cam đúng là " Gái 01 con trông mòn con mắt " Chăm cả 01 bầy con mà vẫn xinh gái như thường. :)):)):))
 

Gemma

Active Member
Awwwww... So cute. Bao giờ thì mới được qua thăm vậy mẹ Gemma 8-> Sau ngày 19 là em lót dép ngồi hóng để được qua nhà mẹ Gemma chơi đấy nhá :">

Nhìn thích quá ta ơi, đúng là mẹ Gemma cưng cháu Bưởi nhất hỉ :p Toàn khoe hình Bưởi không thôi hà :-*
Welcome cô sang thăm cháu! Có quà cho mẹ Cam thì Cam thích lắm đấy ạ! Cháu Cam chỉ xin cô một thỏi pho mat thôi ạ :D:"> Đùa thôi, cô sang lúc các cháu chạy lon ton được thì hay lắm đấy. Bưởi nó lanh nhất mà, mẹ cháu định giữ lại con bé đấy, nó là đứa chạy sấn lại bà cháu ngay hôm đầu tiên về nhà và chịu bú bình và bú giỏi nhất bọn. Mẹ Gem gọi đấy là duyên số, rằng con bé Bưởi nó đã chọn ở lại với ông bà :">:D:x
 
Top