• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

luuly78

Member
ố lala...... Cung hỷ, cung hỷ.
Chúc mừng mẹ Gem đã lên chức bà ngoại.
Chúc mừng mẹ con Cam mẹ tròn con vuông
Chúc các thiên thần nhỏ đáng yêu ti nhiều, ngủ nhiều hay ăn chóng lớn. :-*:-*:-*:-*
 

hatran

Member
Cung hỷ cung hỷ chị ơi. CHúc mừng chị, bao ngày chờ đợi mỏi mòn giờ đã đến. Chào mừng các thiên thần đến với gia đình VP :x
 

luuly78

Member
Hehe...... Vậy là mẹ Nấm biết Cam đẻ đầu tiên rồi đến cô hatran :)):)):)):)). Gần tết rồi nhà nào nhà đấy có quá trời trẻ con vui quá! Tết này phải mượn mẹ Gem 01 đứa về bế thôi :)):)):)):)). Mẹ Gem ko cho mượn 06 đứa nó mà đòi ăn, rồi ị 01 lượt là mẹ Gem hết hơi liền =))=))=))
 

meomeocool

Member
chúc mừng chúc mừng mẹ gem và mẹ cam nhé cả bố (của) bờm, bố trẻ bờm và bà dì bánh mì nhá chúc các bé hay ăn mau lớn ngoan ngoãn ui zui quá hèn chi suốt từ sáng đến giờ mình cứ tưng tửng làm sao ý thì ra là có chuyên vui :)):">:">:">:">:">:">:">
 

meomeocool

Member
mà cam phải sinh mổ ạk thế cam đã đỡ chưa mẹ gem??? mẹ gem phải tích cực chăm sóc và tẩm bổ cho cam nhé
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn mẹ Hà nhiều nhá! Nhà cháu từ đêm hôm qua đến giờ lo cuống hết cả lên, cháu nó trở dạ từ 9g30 đêm qua mà mãi đến 2g30 sáng mới vỡ nước ối, thò đuôi thằng cả ra tí xíu mà mẹ nó không sao rặn ra được. Chờ mãi mới đến 5g sáng để gọi cho bác sĩ quen rồi hộc tốc chở cháu nó đi, may mà cuối cùng mọi việc cũng êm đẹp. Cam và các bé vẫn còn ở chỗ bác sĩ, vì mẹ cháu phải chạy vội về đi trực. Hẹn cô và cả nhà sẽ sớm mở topic mới cho các cháu ạ! :x:x
 

Gemma

Active Member
mà cam phải sinh mổ ạk thế cam đã đỡ chưa mẹ gem??? mẹ gem phải tích cực chăm sóc và tẩm bổ cho cam nhé
Cảm ơn Meocool nhé! Cháu nó trông mệt mỏi lắm, vì ca mổ kéo dài 1g35 phút làm cháu nó mất máu và mất sức nhiều. Lần đầu làm mẹ mà đẻ mắn quá cơ! Hiệm mẹ con Cam vẫn đang nằm chỗ bác sĩ theo dõi, chắc đến chiều mẹ cháu mới đón về. Phải hỏi kỹ bác sĩ chế độ chăm sóc cho bà đẻ mà lại đẻ mổ như thế nào. Hết lo bà bầu giờ phải lo chăm bà đẻ với cả đàn con thơ, mừng mà lo quá cơ! 3:-O:">:x
 

Tũn còi

Member
Ôi, chúc mừng mẹ Gem, chúc mừng bà mẹ trẻ Cam nhé, "Cam ơi, em cừ lắm, hãy thật khỏe mạnh để có nhiều sữa cho con bú nhé". Những 4 nhóc Ginger cơ à chị, đã quá. Chị mau chụp hình mấy mẹ con cho cả làng ngắm nghía nhé. Vui quá:x
 

Gemma

Active Member
Hehe...... Vậy là mẹ Nấm biết Cam đẻ đầu tiên rồi đến cô hatran :)):)):)):)). Gần tết rồi nhà nào nhà đấy có quá trời trẻ con vui quá! Tết này phải mượn mẹ Gem 01 đứa về bế thôi :)):)):)):)). Mẹ Gem ko cho mượn 06 đứa nó mà đòi ăn, rồi ị 01 lượt là mẹ Gem hết hơi liền =))=))=))
Chắc mẹ cháu phải thuê vú em quá! Tết này chỉ ở nhà... tắm mèo với dọn shit là hết tết :((3:-O:))
 

D_P_HOA

Active Member
Chúc mừng Bác :x:x, chúc các cháu hay ăn chóng nhớn nhé . Mẹ Cam thật là dũng cảm :x:x. Bác xây cho các cháu 1 biệt thự đi nhé :x:x>:D<<:p
 

Gemma

Active Member
Ôi, chúc mừng mẹ Gem, chúc mừng bà mẹ trẻ Cam nhé, "Cam ơi, em cừ lắm, hãy thật khỏe mạnh để có nhiều sữa cho con bú nhé". Những 4 nhóc Ginger cơ à chị, đã quá. Chị mau chụp hình mấy mẹ con cho cả làng ngắm nghía nhé. Vui quá:x
Cam trở dạ suốt đêm mãi đến sáng sớm mẹ cháu mới gọi được bác sĩ, chị Tũn ạ! May mà vẫn còn nằm trong khoảng thời gian an toàn. Chị đang chờ post hình lên photobucket, chắc sẽ mở nhà mới cho các con của Bờm - Cam để cả nhà dễ theo dõi. Cảm ơn chị Tũn đã động viên tinh thần cho bà mẹ trẻ Cam nhiều nhé! :x>:D<
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng Bác :x:x, chúc các cháu hay ăn chóng nhớn nhé . Mẹ Cam thật là dũng cảm :x:x. Bác xây cho các cháu 1 biệt thự đi nhé :x:x>:D<<:p
Vâng, cảm ơn mẹ Hoa đã điện thoại chia sẻ và chúc mừng ở đây. Đêm qua mẹ cháu đã định gọi mẹ Hoa lúc Cam bắt đầu vỡ nước ối hồi 2g30', nhưng lại quên mất là đã bị mất số mà chưa lưu lại. Hôm qua chỉ có mình mẹ cháu thức khuya trông cháu nên cũng khá bối rối và hoảng loạn tí, sau cũng ráng tĩnh tâm lại để chờ sáng. Cuối cùng mọi việc đã vuông tròn, đội ơn Trời, và cảm tạ mọi người... :">:x
 

D_P_HOA

Active Member
Vâng, cảm ơn mẹ Hoa đã điện thoại chia sẻ và chúc mừng ở đây. Đêm qua mẹ cháu đã định gọi mẹ Hoa lúc Cam bắt đầu vỡ nước ối hồi 2g30', nhưng lại quên mất là đã bị mất số mà chưa lưu lại. Hôm qua chỉ có mình mẹ cháu thức khuya trông cháu nên cũng khá bối rối và hoảng loạn tí, sau cũng ráng tĩnh tâm lại để chờ sáng. Cuối cùng mọi việc đã vuông tròn, đội ơn Trời, và cảm tạ mọi người... :">:x
Hi hi, em xin lôĩ bác , sang hôm qua đã làm phiền bác bằng tin nhắn :)). thế nào mà vưà nói chuyện buôỉ sáng , đêm Cam đã đẻ nhỉ :-*:-*. Thôi Bác chiu khó tẩm bổ để có sức chăm mâý mẹ con nhé >:D<
 

Boo Boo

Member
Cam ơi là Cam, chị Múp đã vậy rồi Cam còn theo làm gì. :(:)(:)(:)((
Mẹ cháu thấy mổ cũng không có mất máu nhiều. Lúc đi lại được, đi ra ngoài, chắc đau nên trông người cứ rúm ró lại - thương lắm.
Chúc các em bé ti khỏe ti ngoan.:x
À, mẹ Gem có thể cho các bé bú sữa ngoài thêm để chúng nó ít rúc mẹ làm mẹ đau thêm.
 

Gemma

Active Member
Hi hi, em xin lôĩ bác , sang hôm qua đã làm phiền bác bằng tin nhắn :)). thế nào mà vưà nói chuyện buôỉ sáng , đêm Cam đã đẻ nhỉ :-*:-*. Thôi Bác chiu khó tẩm bổ để có sức chăm mâý mẹ con nhé >:D<
Mẹ Hoa quan tâm thế thì thôi chứ, sao lại làm phiền? Mẹ cháu không cảm ơn hết thì thôi. Cam nó cũng lì quá cơ, ai đời đang lúc trở dạ thì vẫn bò ra bát ăn, xong còn chui vào toa lét ị một bãi rồi ra rặn đẻ tiếp :-ss:">:D

Chúc mừng chị Gem, mong những tấm hình đầu tiên của các thiên thần.
Mẹ cháu đã mở nhà mới cho các thiên thần rồi ạ. Cảm ơn chú Cương đã quan tâm đến các cháu nhọ nhồi nhà mẹ Gem ạ! :x:x

Cam ơi là Cam, chị Múp đã vậy rồi Cam còn theo làm gì. :(:)(:)(:)((
Mẹ cháu thấy mổ cũng không có mất máu nhiều. Lúc đi lại được, đi ra ngoài, chắc đau nên trông người cứ rúm ró lại - thương lắm.
Chúc các em bé ti khỏe ti ngoan.:x
À, mẹ Gem có thể cho các bé bú sữa ngoài thêm để chúng nó ít rúc mẹ làm mẹ đau thêm.
Cam những 6 đứa mà tử cung lại bị xoắn, lấy con ra mất nhiều thời gian qua nên thời gian mổ kéo dài mẹ Boo ạ, mất 1 tiếng 35 phút mới khâu xong mũi khâu cuối cùng, thấy cháu nó mất cũng khá nhiều máu, xót quá cơ, nhưng mọi việc cũng đã êm đẹp rồi. Giờ chỉ mong mẹ con nó chóng hồi sức và ăn ngủ khỏe là mừng ạ! Cảm ơn mẹ Bơ Sữa đã quan tâm đến nhà cháu, trong khi Múp Míp cũng vừa mới nằm ổ xong. Mẹ cháu cũng chụp nhiều tấm Cam đang trên bàn mổ trông giống Múp Míp, thương lắm cơ :((3:-O:">:x
 

Gemma

Active Member
Vết mổ giưã khi các bé ti sẽ cọ vào đau lắm bác ạ . Bác r shop này mua thêm sưã cho mèo con này
http://www.nanapet.com/sua-binh-sua/kmr.html
Hôm trước cô Doanh nhắn cho em đo bác ạ.
Vâng, mẹ cháu sẽ lưu ý chuyện này ạ! Và cả sữa bú ngoài cho các cháu nữa. Thấy sữa mẹ Cam cũng nhiều nhưng bác sĩ mới báo là Cam chưa biết cho con bú nên cũng hơi lo, chắc tại còn mới quá hay là cháu nó còn đau quá :((3:-O
 

yumi

Member
sáng giờ bận tối mặt không ló vào được diễn đàn nên giờ mới biết tin. Thế là phải đẻ mổ rồi ạh. Thương Cam quá đi :(:)((. Chúc cả mẹ lẫn con mau bình phục để mẹ Gem được nhờ mà rảnh tay show ảnh nữa nhé ;;):-*:-*
 
Top