• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

yumi

Member
Em đoán bầu Cam sẽ sinh 3/2 là tam thể còn lại là Ginger ạh ;;)8->8->. Chẹp, em Cam bầu bì giống như bom nổ chậm í nhỉ, chắc mẹ Gem giờ đang ngồi trên đống lửa. 3:-O3:-O

Mong Cam sinh nở trót lọt không phải đụng tới dao kéo. Nãy xem mấy cái ảnh mều mổ đẻ bên nhà mẹ hatran mà sợ quá đi :(:)((
 

Gemma

Active Member
Em đoán bầu Cam sẽ sinh 3/2 là tam thể còn lại là Ginger ạh ;;)8->8->. Chẹp, em Cam bầu bì giống như bom nổ chậm í nhỉ, chắc mẹ Gem giờ đang ngồi trên đống lửa. 3:-O3:-O

Mong Cam sinh nở trót lọt không phải đụng tới dao kéo. Nãy xem mấy cái ảnh mều mổ đẻ bên nhà mẹ hatran mà sợ quá đi :(:)((
Chị lại sợ nó ra toàn baby trắng rồi sau này đi bán cháo lòng cả lũ thì khổ thân :(:)))

Mẹ cháu lo lắng suốt cả tuần rồi, đang có kế hoạch đi công tác sông nước miền Tây cuối tuần này mà giờ sợ, định không đi nữa, sợ cháu nó ở nhà đẻ mà không có mẹ ở bên thì chả biết làm thế nào :(:)((

Cảm ơn cô luôn quan tâm bé Cam nhé! Giờ trông mặt cháu ra dáng mẹ trẻ lắm rồi, hay suy tư mà trông mũm mĩm hay đáo để. Lát mẹ cháu sẽ up tiếp hình bầu Cam ạ! :-*:x
 

Gemma

Active Member
À, quên, trông cái hình mổ đẻ của bé Mũm Mĩm sợ thật! Nằm trên cái bàn đẻ trông khổ thân quá! Mình thấy bàn mổ của bác sĩ trong Nam cũng đâu làm cái bàn có tấm lưới lỗ to thế đâu, để chúng nó nằm mổ mà đặt trên cái hàng rào thế bằng tra tấn chúng nó x-(x-(x-(
 

Gemma

Active Member
Bầu Cam đã có dấu hiệu tìm ổ gì chưa mẹ Gem ơi!Cả nhà hóng quá :x
Bầu Cam đã có dấu hiệu đào lỗ đẻ từ hai tuần trước. Bố cháu lật đật đi làm ổ cho cháu lâu rồi mà đến giờ cháu vẫn chả bảo sao :((3:-O Bố cháu ngày nào cũng căn vặn cháu: Chừng nào đẻ thì nói cho bố mẹ nghe xem nào! Cháu nó ngúng nguẩy bỏ đi, còn vặc lại: Con cũng đâu biết gì hơn mà bố mẹ hỏi lắm thế! x-(8-x:-L
 

yumi

Member
Thôi mẹ Gem ở nhà mà trông em Cam đi. Rủi em ấy vỡ chum mà không có mẹ Gem ở nhà chắc bố Bờm xoay xở không kịp. :D Còn nếu mẹ Gem bất quá không ở nhà được thì bảo bố Bờm canh khi nào thấy Cam sắp lâm bồn thì gọi bs tới cho chăn ăn . :-w

Ngày xưa nhà em nuôi mèo ta đẻ chắc phải trên chục lứa í , em chả phải động chân tay gì hết . Khi nào nó sắp đẻ nó sẽ quanh quẩn ở chân mình kêu gào thảm thiết , xong sau đó chạy đi tìm ổ đẻ. Một lúc sau là mẹ tròn con vuông rồi. Còn bọn mều Tây nghe nói nhiều đứa nó đoảng , không giỏi bằng mều Ta thì phải. :-??
 

D_P_HOA

Active Member
À, quên, trông cái hình mổ đẻ của bé Mũm Mĩm sợ thật! Nằm trên cái bàn đẻ trông khổ thân quá! Mình thấy bàn mổ của bác sĩ trong Nam cũng đâu làm cái bàn có tấm lưới lỗ to thế đâu, để chúng nó nằm mổ mà đặt trên cái hàng rào thế bằng tra tấn chúng nó x-(x-(x-(
Nè , bé Múp Mip chứ không phaỉ Mũm mĩm nhé :))

Đúng là em xem cái bàn mổ đẻ như tấm lươí em giật cả mình:-ss, em là cứ phải lót khăn cho nó êm dù lúc đó chúng bị gây mê không biết gì . Vì đằng nào thì lúc đẻ cũng phải ra dịch và máu rôì . chúng nó có trót Pee ra lúc đó thì cũng thông cảm mà
 

Gemma

Active Member
Cập nhật hình mới nhất của bầu Cam

Sáng sớm bà bầu Cam đã ra sân nằm hóng hớt





Bánh Mì cũng ngồi ở góc ưa thích nhìn ra đường





Cam ngồi chơi tí thì chợt nhớ ra phải đi... bón cây :-ss







Ối, hôm trước đã bị mẹ bắt gặp đang ị, phải quay mặt vào cổng rồi mà vẫn còn bị chộp hình là sao!



Bánh Mì cau có: ớ cái chị này, sao chiếm chỗ ị yêu thích của người ta?



Tướng ngồi khó tả của Bánh Mì



Chị chó cũng ăn theo phong trào... đi ị buổi sáng. Trước khi ị phải làm nghi thức chạy tới chạy lui múa may một hồi :-ss:-o3:-O





Cuối cùng nghi thức cũng hoàn tất :-ss



Trong khi chị chó đang bận làm nghi thức... ị thì Cam rình ăn vụng đồ ăn của chị chó



 

D_P_HOA

Active Member
Nè bác, Cam bệ vệ quá rôì đâý. Kiêủ này nó phải sinh cho bác cả tiêủ đôị ý chứ . À hôm nọ bác đã tập hợp mâý tên Quât, quýt , Bòng . Bươỉ :))
 

Gemma

Active Member
Nè , bé Múp Mip chứ không phaỉ Mũm mĩm nhé :))

Đúng là em xem cái bàn mổ đẻ như tấm lươí em giật cả mình:-ss, em là cứ phải lót khăn cho nó êm dù lúc đó chúng bị gây mê không biết gì . Vì đằng nào thì lúc đẻ cũng phải ra dịch và máu rôì . chúng nó có trót Pee ra lúc đó thì cũng thông cảm mà
Mẹ cháu post lên xong mới nhận ra viết lộn tên, nhưng không có chức năng sửa nên đành để vậy. Mũm Mĩm là tên chị em Cam lúc bé mà, bé Cam tên Mũm, còn Bánh Mì tên Mĩm đấy :">:D Đúng là thấy cái bàn mổ trông kinh hãi quá! Thấy bàn mổ của những chỗ Vet trong này cũng toàn bằng inox như mẹ Hoa nói đấy, làm cái bàn mổ thế trông như hành hạ chúng nó, đằng nào chả phải ra máu, poo pee thì cũng chỉ hôi thêm tí thôi, làm gì mà làm cái miếng lót rào ghê quá cơ! :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Sáng sớm bà bầu Cam đã ra sân nằm hóng hớt




Bánh Mì cũng ngồi ở góc ưa thích nhìn ra đường





Cam ngồi chơi tí thì chợt nhớ ra phải đi... bón cây





Ối, hôm trước đã bị mẹ bắt gặp đang ị, phải quay mặt vào cổng rồi mà vẫn còn bị chộp hình là sao!



Bánh Mì cau có: ớ cái chị này, sao chiếm chỗ ị yêu thích của người ta?



Tướng ngồi khó tả của Bánh Mì



Chị chó cũng ăn theo phong trào... đi ị buổi sáng. Trước khi ị phải làm nghi thức chạy tới chạy lui múa may một hồi




Cuối cùng nghi thức cũng hoàn tất :-ss



Trong khi chị chó đang bận làm nghi thức... ị thì Cam rình ăn vụng đồ ăn của chị chó



Nè bác, Cam bệ vệ quá rôì đâý. Kiêủ này nó phải sinh cho bác cả tiêủ đôị ý chứ . À hôm nọ bác đã tập hợp mâý tên Quât, quýt , Bòng . Bưởi
Vâng, trông trong ảnh đã thế này, ở ngoài còn bệ vệ hơn nhiều bác ạ! Thế cho nên em sốt ruột, chả dám đi đâu xa nhà :(( Bố cháu còn cứ chọc cháu nó là kiểu này chắc phải từ sáu đến tám đứa :-O Các tên hôm trước chọn theo họ nhà Cam không biết có đủ mà đặt không nữa :":mad:( Mà Cam buồn cười lắm bác ạ, cháu nó đi theo bố cháu nhiều hơn là mẹ cháu. Cho nên mẹ cháu cứ chọc bố cháu: Cam nó cứ tưởng anh là Big Mama của nó chứ không phải em đâu :))
 

D_P_HOA

Active Member
Mẹ cháu post lên xong mới nhận ra viết lộn tên, nhưng không có chức năng sửa nên đành để vậy. Mũm Mĩm là tên chị em Cam lúc bé mà, bé Cam tên Mũm, còn Bánh Mì tên Mĩm đấy :">:D Đúng là thấy cái bàn mổ trông kinh hãi quá! Thấy bàn mổ của những chỗ Vet trong này cũng toàn bằng inox như mẹ Hoa nói đấy, làm cái bàn mổ thế trông như hành hạ chúng nó, đằng nào chả phải ra máu, poo pee thì cũng chỉ hôi thêm tí thôi, làm gì mà làm cái miếng lót rào ghê quá cơ! :(:)(:)((
À kể cả việc cạo trắng đi nhé, em bị dị ứng vơí việc cạo trắng lắm, em nghĩ chỉ cần dùng tông đơ gọt nhẹ lớp lông đi là được mà. Con Bẹt nhà em, em chỉ húi gọn đàng phần ti nó lên thôi chứ không dám cạo của nó tẹo gì đâu. Lúc Cam đẻ bác vê đâù ti cho Cam nhé, lúc đó chăc nó không phản đôí đâu, con Bẹt nhà em nó đẻ em dùng khăn ướt tiện thể lau đâù ti sạch sẽ luôn bác ạ :)
 

Gemma

Active Member
Chị ơi, mấy hôm rồi ko vào VP cm, Cam chưa sinh hả chị? Sốt ruột quá đi mất.
Cam vẫn chưa sinh em ạ, bụng cháu to lắm rồi! [-O<3:-O

À kể cả việc cạo trắng đi nhé, em bị dị ứng vơí việc cạo trắng lắm, em nghĩ chỉ cần dùng tông đơ gọt nhẹ lớp lông đi là được mà. Con Bẹt nhà em, em chỉ húi gọn đàng phần ti nó lên thôi chứ không dám cạo của nó tẹo gì đâu. Lúc Cam đẻ bác vê đâù ti cho Cam nhé, lúc đó chăc nó không phản đôí đâu, con Bẹt nhà em nó đẻ em dùng khăn ướt tiện thể lau đâù ti sạch sẽ luôn bác ạ :)
Cạo trắng thế chắc để siêu âm cho dễ với cả cho nó không bị nhiễm trùng lúc mổ chăng? Bố cháu cũng phản đối việc cạo lông bụng ạ. Đầu ti của Cam trông hơi bị dơ, mẹ cháu đính tắm cho cháu cho sạch sẽ trước khi đẻ ạ. Còn nếu cháu vùng vẫy quá không tắm được thì sẽ lấy khăn ướt lau sạch sẽ chỗ kín và đầu ti cho các cháu ra đời được sạch sẽ và có ti đẹp đẽ bú ngay nữa :">3:-O:D
 

D_P_HOA

Active Member
hi hi, tại Bác trai ở nhà vơí chúng hàng ngày nên chúng hay theo ý mà :x. Còn lũ nhà em thì nó theo em hàng ngày, từ đưá lớn cho đến đưá nhỏ nhé :)). Đó khi nãy thằng Ku Konan nhà em nó cứ nhằng nhẵng theo em làm em buồn cươì quá bác ạ. cuhôí cũng em đành phải đặt nó vào cái hộp rôì đóng xừ nó cưả vào cho nó đỡ theo em đi ra ngoài đâý :)
 

D_P_HOA

Active Member
Cam vẫn chưa sinh em ạ, bụng cháu to lắm rồi! [-O<3:-O

Cạo trắng thế chắc để siêu âm cho dễ với cả cho nó không bị nhiễm trùng lúc mổ chăng? Bố cháu cũng phản đối việc cạo lông bụng ạ. Đầu ti của Cam trông hơi bị dơ, mẹ cháu đính tắm cho cháu cho sạch sẽ trước khi đẻ ạ. Còn nếu cháu vùng vẫy quá không tắm được thì sẽ lấy khăn ướt lau sạch sẽ chỗ kín và đầu ti cho các cháu ra đời được sạch sẽ và có ti đẹp đẽ bú ngay nữa :">3:-O:D
Thì chúng cứ lê la và áp cái bụng xuống như vâỵ nên đâù ti không dơ mơí lạ đâý :). Thôi bác cứ hôì hộp đi, em đảm bảo nó sẽ đẻ ra 6 đưá 6 mâù cho bác xem :))
 

Gemma

Active Member
Lại giống nào mới nữa à bác? Chúc mừng bác nhé! Bác sắp thành Breeder rồi đấy nhá! <:p:D:x
 

Gemma

Active Member
Cam đã thành mẹ...

Nhà cháu xin long trọng loan báo tin vui cho cả nhà, tất cả các cô chú bác bấy lâu nay vẫn quan tâm hỏi thăm và cầu chúc cho Cam mẹ tròn con vuông tin vui: Cam đã hạ sinh được 6 thiên thần nhỏ vào sáng nay 1-12-2011. :x:x

Ca mổ bắt đầu lúc 5g55' sáng, bé đầu tiên ra đời lúc 6g sáng, bé thứ 6 ra đời vào lúc 6g49', hiện chưa rõ trai gái vì mẹ cháu chưa kịp kiểm tra giới tính. Về màu lông thì có hai đứa đen thui giống bố, bốn đứa lông Ginger giống mẹ. Mẹ cháu sẽ sớm mở nhà mới cho các thiên thần nhỏ ạ. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm chia sẻ trong suốt thai kỳ của mẹ Cam. Mẹ cháu xin chân thành cảm tạ cả nhà ạ! [-O<[-O<[-O<:x:x:x
 
Top