• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Mâý hôm nay đau hết mình mâỷ bác Gema ạ, đúng là già rôì có khác :-ss. Vào đây xem Bâù Cam nhà Bác thế nào. Hóa ra bé vẫn chưa nhảy ổ àh Bác :). Ôi ngóng quá cơ. Em thích bọn mèo con lắm nhé . Bây giờ bọn nhỏ đi hết, chỉ con môĩ thằng Ku Châu, nên em buồn quá, chả muốn ngó qua nhà Thị Bẹt nưã cơ :(:)((
Bác ráng uống thuốc cho chóng khỏe, chứ cái chứng cúm mà kéo dài nó hành mình đau cả người khó chịu lắm cơ, chả làm ăn được gì! [-O<:x

Cam trông vẫn bình chân như vại, bác ạ! Bố cháu đoán Cam chắc phải cả tuần nữa mới đẻ. Trông đã tròn đến không thể tròn hơn được rồi bác ạ. Thế mà vẫn còn nghịch lắm, hai chị em cứ săn nhau đánh nhau tối ngày cơ. Mà Bánh Mì thì đần thối ra, chả biết chị bầu bì nặng nề gì cả, cứ săn chị đánh nhau, làm bố cháu hò hét từ sáng sớm đến đêm khuya để can chị em nó đánh nhau đấy ạ. Chắc Bánh Mì nó ghen chị Cam cướp mất chồng nó 3:-O:">x-:)(:)))
 

D_P_HOA

Active Member
Bác ráng uống thuốc cho chóng khỏe, chứ cái chứng cúm mà kéo dài nó hành mình đau cả người khó chịu lắm cơ, chả làm ăn được gì! [-O<:x

Cam trông vẫn bình chân như vại, bác ạ! Bố cháu đoán Cam chắc phải cả tuần nữa mới đẻ. Trông đã tròn đến không thể tròn hơn được rồi bác ạ. Thế mà vẫn còn nghịch lắm, hai chị em cứ săn nhau đánh nhau tối ngày cơ. Mà Bánh Mì thì đần thối ra, chả biết chị bầu bì nặng nề gì cả, cứ săn chị đánh nhau, làm bố cháu hò hét từ sáng sớm đến đêm khuya để can chị em nó đánh nhau đấy ạ. Chắc Bánh Mì nó ghen chị Cam cướp mất chồng nó 3:-O:">x-:)(:)))
Em cũng đỡ rôì bác ạ. Công nhận là bây giừo Cam bệ vệ quá, sắp ở cữ rôì có khác. Tuy mâý lần em đã đỡ đẻ cho mèo mà vẫn chưa biết hết các biêủ hiện của chúng bác ạ. Môĩ lần lại 1 khác nhé. Bon nhà em nó chả thèm tìm ổ bác ạh, ti bóp thì cũng không ra sưã, nên em chả biết đường nào mà lần cả. Bơỉ chúng toàn chưả vụng trộm nên em cũng không biết là chúng chưả lúc nào cơ. Nhưng lạ cái là cứ hôm nào em tắm cho chúng xong là y như rằng hôm sau chúng đẻ . Diển hình là cả 2 lần em tắm cho con Bẹt vào chủ nhật thì sang thứ 2 tuần sau chúng đẻ bác ạ. Con Phe cũng vâỵ, em tắm xong nó còn ì ạch leo lên câù thang lên thượng ddẻ phơi nắng nưã cơ. Em còn chụp cái ảnh nó leo lên trông buồn cươì lắm :)).
Bác cứ chịu khó theo dõi chúng vâỵ , cũng may có bác trai ở nhà nên cũng không lo lắm. Cái bọn mèo tâỵ này nói chúng là ngốc nghếch lắm cơ :-??
 

whitexsnow

Active Member
Bác ráng uống thuốc cho chóng khỏe, chứ cái chứng cúm mà kéo dài nó hành mình đau cả người khó chịu lắm cơ, chả làm ăn được gì! [-O<:x

Cam trông vẫn bình chân như vại, bác ạ! Bố cháu đoán Cam chắc phải cả tuần nữa mới đẻ. Trông đã tròn đến không thể tròn hơn được rồi bác ạ. Thế mà vẫn còn nghịch lắm, hai chị em cứ săn nhau đánh nhau tối ngày cơ. Mà Bánh Mì thì đần thối ra, chả biết chị bầu bì nặng nề gì cả, cứ săn chị đánh nhau, làm bố cháu hò hét từ sáng sớm đến đêm khuya để can chị em nó đánh nhau đấy ạ. Chắc Bánh Mì nó ghen chị Cam cướp mất chồng nó 3:-O:">x-:)(:)))
Sao mà đến cả tuần lâu thế ạ, mẹ Gem có nhớ sai ngày hem chứ giờ là hơn 60 ngày rồi mà theo em biết mèo chỉ mang thai trễ lắm đến 70 ngày thôi phải không nhỉ :-/:-/:-/:-/
 

Gemma

Active Member
Em cũng đỡ rôì bác ạ. Công nhận là bây giừo Cam bệ vệ quá, sắp ở cữ rôì có khác. Tuy mâý lần em đã đỡ đẻ cho mèo mà vẫn chưa biết hết các biêủ hiện của chúng bác ạ. Môĩ lần lại 1 khác nhé. Bon nhà em nó chả thèm tìm ổ bác ạh, ti bóp thì cũng không ra sưã, nên em chả biết đường nào mà lần cả. Bơỉ chúng toàn chưả vụng trộm nên em cũng không biết là chúng chưả lúc nào cơ. Nhưng lạ cái là cứ hôm nào em tắm cho chúng xong là y như rằng hôm sau chúng đẻ . Diển hình là cả 2 lần em tắm cho con Bẹt vào chủ nhật thì sang thứ 2 tuần sau chúng đẻ bác ạ. Con Phe cũng vâỵ, em tắm xong nó còn ì ạch leo lên câù thang lên thượng ddẻ phơi nắng nưã cơ. Em còn chụp cái ảnh nó leo lên trông buồn cươì lắm :)).
Bác cứ chịu khó theo dõi chúng vâỵ , cũng may có bác trai ở nhà nên cũng không lo lắm. Cái bọn mèo tâỵ này nói chúng là ngốc nghếch lắm cơ :-??
Hớ hớ, bác làm em chết cười vì cái vụ vụng trộm của mấy em mều gái nhà bác! Chết cười mất thôi! Nhưng giờ cu Bop đi khỏi nhà rồi thì chả còn cơ hội mà ăn vụng nữa rồi :(:)))=))

Nói chuyện tắm, em cũng đang định tắm cho Cam, vì cháu nó bụng to quá nên khi đi vệ sinh hay bị dính mùi poo pee không được thơm tho lắm. Mới tắm hai tuần trước, cũng khó khăn vì bụng cháu to rồi, cháu vùng ra mình cũng không dám giữ nên tắm khó quá. Mà không tắm thì không được, cũng muốn dọn cho cháu nó thân thể sạch sẽ trước lúc sinh, khó nghĩ là sợ bụng cháu to, mình vần vũ với nó thì nhỡ động thai làm sao 3:-O:((8-x Sao bác chưa show cái ảnh Phe vác bụng bầu leo cầu thang nhỉ? Phe giỏi quá cơ! Bọn nhà em chả tự động đi phơi nắng được như Phe, mà sấy cũng chả cho nữa :(:)((
 

Gemma

Active Member
Sao mà đến cả tuần lâu thế ạ, mẹ Gem có nhớ sai ngày hem chứ giờ là hơn 60 ngày rồi mà theo em biết mèo chỉ mang thai trễ lắm đến 70 ngày thôi phải không nhỉ :-/:-/:-/:-/
Bố Bờm tìm tài liệu đọc về mèo mang thai thì thấy nói là chúng mang thai đến 9 tuần cơ, em ạ, như vậy cũng cỡ gần 70 ngày như em nói đấy. Mà Cam mang thai đến hôm 26 thì mới đầy 2 tháng thôi, như vậy chả còn 1 tuần nữa là gì? Với lại các cháu bị bắt quả tang "ăn vụng" hai lần. Lần đầu là đêm hôm 26/9 bố cháu khóa cửa không chặt. Lần sau là hôm mẹ cháu... lén cho các cháu ra ngoài chơi với nhau lúc bố cháu vắng nhà, cho nên mới có serries ảnh "nóng" bỏng mắt các cô chú đấy. Lần thứ hai cách lần sau 2 tuần. Nên bố cháu bảo nếu tính đến thời gian hai đứa gần nhau lần đầu tròn 9 tuần mà vẫn chưa đẻ thì phải lùi lại hai tuần nữa :-??3:-O

Mẹ cháu vừa lo vừa hồi hộp. Mèo ta đẻ thì đã chứng kiến nhiều ở nhà ông bà ngoại ngày xưa. Còn mèo Tây và lại là sở hữu riêng mẹ Gem thì đây là lần đầu tiên chăm mèo bầu và mèo đẻ, nên nửa mong cho cháu chóng mẹ tròn con vuông, nửa lại muốn ngắm cái bụng no tròn sức sống của Cam lâu thêm tí nữa... Mẹ cháu thích ngắm mèo bầu lắm cơ :">3:-O:D
 

D_P_HOA

Active Member
Hớ hớ, bác làm em chết cười vì cái vụ vụng trộm của mấy em mều gái nhà bác! Chết cười mất thôi! Nhưng giờ cu Bop đi khỏi nhà rồi thì chả còn cơ hội mà ăn vụng nữa rồi :(:)))=))

Nói chuyện tắm, em cũng đang định tắm cho Cam, vì cháu nó bụng to quá nên khi đi vệ sinh hay bị dính mùi poo pee không được thơm tho lắm. Mới tắm hai tuần trước, cũng khó khăn vì bụng cháu to rồi, cháu vùng ra mình cũng không dám giữ nên tắm khó quá. Mà không tắm thì không được, cũng muốn dọn cho cháu nó thân thể sạch sẽ trước lúc sinh, khó nghĩ là sợ bụng cháu to, mình vần vũ với nó thì nhỡ động thai làm sao 3:-O:((8-x Sao bác chưa show cái ảnh Phe vác bụng bầu leo cầu thang nhỉ? Phe giỏi quá cơ! Bọn nhà em chả tự động đi phơi nắng được như Phe, mà sấy cũng chả cho nữa :(:)((
Bố Bờm tìm tài liệu đọc về mèo mang thai thì thấy nói là chúng mang thai đến 9 tuần cơ, em ạ, như vậy cũng cỡ gần 70 ngày như em nói đấy. Mà Cam mang thai đến hôm 26 thì mới đầy 2 tháng thôi, như vậy chả còn 1 tuần nữa là gì? Với lại các cháu bị bắt quả tang "ăn vụng" hai lần. Lần đầu là đêm hôm 26/9 bố cháu khóa cửa không chặt. Lần sau là hôm mẹ cháu... lén cho các cháu ra ngoài chơi với nhau lúc bố cháu vắng nhà, cho nên mới có serries ảnh "nóng" bỏng mắt các cô chú đấy. Lần thứ hai cách lần sau 2 tuần. Nên bố cháu bảo nếu tính đến thời gian hai đứa gần nhau lần đầu tròn 9 tuần mà vẫn chưa đẻ thì phải lùi lại hai tuần nữa :-??3:-O

Mẹ cháu vừa lo vừa hồi hộp. Mèo ta đẻ thì đã chứng kiến nhiều ở nhà ông bà ngoại ngày xưa. Còn mèo Tây và lại là sở hữu riêng mẹ Gem thì đây là lần đầu tiên chăm mèo bầu và mèo đẻ, nên nửa mong cho cháu chóng mẹ tròn con vuông, nửa lại muốn ngắm cái bụng no tròn sức sống của Cam lâu thêm tí nữa... Mẹ cháu thích ngắm mèo bầu lắm cơ :">3:-O:D
Hì hì, mèo chưả công nhận xinh hơn nhiêù thật. Nhớ lần đâù tiên con Phe nó đẻ em cũng cà cuống gọi điện khắp nơi đâý bác. Bọn nhỏ nhà em nó dễ tắm táp, khi có bâù lại càng dễ hơn bác ạ. Nó ngôì ịch ra 1 chỗ, mình chỉ cần lâý vòi hoa sen phun thỏa mái mà thôi. Kể cả lúc nó đẻ xong em cũng phải rưả ráy cho nó sạch sẽ bác ạ.

Bác hỏi con Phe em mơí lục lại ảnh. Đây là cái ảnh chụp hôm 21/5. Lúc đó tắm xong cho cả 3 đưá Phe , Bẹt, Bop. Em đưa nó lên sân thượng thì nó ì ạch bò lên trên tum đây. Vẫn còn ướt nguyên đâý . Hôm sau ngày 22/5 thì nó đẻ dâý bác ạh. Con Phe này nó nghịch lắm, bây giờ chỉ có lúc nó đòi lâý chồng là không nghịch thôi, chứ bình thường nó như con lên đồng ý :-ss
 

luuly78

Member
trời ui! Sao mà Phe giống siêu nhân thế không biết. Mang cái bụng nặng thế mà vẫn leo được "cái thang" kiểu này.... Pó tay với em này. Em cứ tưởng nó leo "cầu thang" chứ. Bé giỏi thật đó. :-*;;). Cam nhìn thấy Phe leo thang kiểu này chỉ có mà đứng khóc mẹ Gem nhỉ. =))=))
 

D_P_HOA

Active Member
trời ui! Sao mà Phe giống siêu nhân thế không biết. Mang cái bụng nặng thế mà vẫn leo được "cái thang" kiểu này.... Pó tay với em này. Em cứ tưởng nó leo "cầu thang" chứ. Bé giỏi thật đó. :-*;;). Cam nhìn thấy Phe leo thang kiểu này chỉ có mà đứng khóc mẹ Gem nhỉ. =))=))
ui,cái chuyên leo câù thang này thì có gì đâu hả mẹ Nấm. Đó là chuyện thường của chúng nó mà. Như hôm qua mang cả 4 đưá lên sân đằng sau, tót 1 cái con Phe rôì đến con Bẹt và con Mori leo lên . Còn lại thằng Ku Châu đứng ở dươí 1 mình nó cũng lò dò mò lên đó cơ . Thằng Ku Châu nó còn nhỏ lên ngươì nó ngắn, lúc lên thì dễ , lúc xuống cu câụ không xuống được loay hoay suýt ngã. Lúc đó tớ không cầm điện thoại theo để chụp cái ảnh thằng Ku Châu nó trèo lên cơ, chỉ chụp được chị Mori thôi, mình gọi nó còn nhìn xuống như hỏi mình là gọi cái giề :-o:D
 

Gemma

Active Member
Trông Phe vác bụng bầu leo cầu thang em không nhịn được cười bác ạ! Vì cái cầu thang nhà bác hơi bé, nếu không nói là quá bé, thế mà Phe vác bụng đi không té mới là hay 3:-O:)) Mà bản năng chúng nó hay thật, bụng mang dạ chửa nhưng vẫn chạy nhảy tưng bừng, Cam nó vẫn chơi đá banh với Bánh Mì, dù chạy không nhanh bằng Bánh Mì nhưng hai đứa vẫn thi nhau giành banh bác ạ, chết cười với chúng nó. À, trong ảnh là Phe đẻ đợt đầu vừa rồi đấy hả bác? Bụng trong ảnh trông không to mấy nhỉ, mà đến những bốn đứa, em đang lo cho con bé Cam quá... 3:-O3:-O
 

D_P_HOA

Active Member
Trông Phe vác bụng bầu leo cầu thang em không nhịn được cười bác ạ! Vì cái cầu thang nhà bác hơi bé, nếu không nói là quá bé, thế mà Phe vác bụng đi không té mới là hay 3:-O:)) Mà bản năng chúng nó hay thật, bụng mang dạ chửa nhưng vẫn chạy nhảy tưng bừng, Cam nó vẫn chơi đá banh với Bánh Mì, dù chạy không nhanh bằng Bánh Mì nhưng hai đứa vẫn thi nhau giành banh bác ạ, chết cười với chúng nó. À, trong ảnh là Phe đẻ đợt đầu vừa rồi đấy hả bác? Bụng trong ảnh trông không to mấy nhỉ, mà đến những bốn đứa, em đang lo cho con bé Cam quá... 3:-O3:-O
Vâng con Phe nó chửa lần đầu tiên đó Bác ạ. Bác trông vậy thôi, ở ngoài bụng nó to lắm ( nó chửa tận 4 đứa , mà đứa nào đứa đó to quá nên mới có chuyện nó đẻ mãi không xong nên phải đi mổ đó bác. Con nó cứ tho ra lại thụt vào vì to quá. Nó chửa tận 4 đứa mà chỉ mổ giữ lại được 1 bé thôi. Đợt thứ 2 thì bụng nó to kinh dị , thế mà khi đẻ ra lại chỉ được 1 đứa . Bé đó cũng to gần gấp đôi bé con nhà Bẹt bác ạ.
Bây giờ 1 tháng nó đòi lấy chồng hai bận , em cứ kệ nó, chán nó lại phải thôi và quay ra nghịch ngợm. Trông nó bây giờ to tướng, ôm nó sướng lắm bác ơi >:D<:))
 

Gemma

Active Member
Phe mấy ký rồi hở bác? Hi hi, trẻ thế mà đã đẻ hai lần rồi, lại còn nộp đơn xin lấy chồng... bé nữa :)):)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Phe mấy ký rồi hở bác? Hi hi, trẻ thế mà đã đẻ hai lần rồi, lại còn nộp đơn xin lấy chồng... bé nữa :)):)):))
Ui , Em có cân nó bao giờ đâu mà biết, đợi khi nào nó cấn quá mới cho nó lấy chồng bác ạ :))
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ Gem ơi, từ giờ đến trước tối thứ 7 mẹ Gem có tối nào rảnh không, em có việc quan trọng + gấp cần hỏi ý kiến mẹ Gem :(:(:( , mẹ Gem trả lời em sớm nhé :):):):)
 

hatran

Member
Dậy mau chị ơi, thế đẻ chưa? Bờm con ra đời chưa hã chị ? Sao con Cam nhà chị cứ ì ục thế :((... Mãi thế mà chưa à chị? Mều nhà chị Thủy đẻ rồi đấy, hôm qua tòm tem bốc 1 đứa lên xem thì ướt nhẹp nhẹp + hơi thối thối :|... bé xíu xìu xiu nhìn đã lắm chị ơi... Chị giục cam đẻ nhanh up hình lên cho e ngắm với... Đen thui thì vất ra ĐN 1 đứa cho e nhé :x. Free nhé, e cảm ơn chị ạ :x
 

yumi

Member
Mẹ Gem hay mua loại túi 2kg, lần nào cũng cháy túi, vì túi 2 kg giá 300.000 đ lận. Có lần bấm bụng mua Fit 32 bao to 15 kg hết 1,6 triệu cơ, về chia lại cho cô WhiteXsnow mà còn đau hết cả ruột! Ấy vậy mà bọn nó không chịu loại này, ăn vào đi lỏng, thế là phải để lại hết cho cô WhiteXsnow luôn. Giờ tụi nó lớn rồi, định chuyển qua mua lại Fit 32 cho kinh tế hơn, mà chả biết bụng dạ tụi nó thế nào nữa :(:)((

Bọn mều nó thích ăn con vịt baby trong trứng đó, nghe nói cũng tốt cho bọn nó. Thỉnh thoảng chị cũng mua vịt lộn, bọn nó ăn nhiệt tình lắm, nhưng bố Bờm lại kinh cái vụ vịt lộn này, dòm thấy là sợ rồi :-ss:)) Yumi giống chị, chị cũng sợ cái con nhộng ấy lắm, ở nhà chỉ có ông bà cụ mới ăn được đặc sản Bắc kỳ này thôi, hụ hụ...

Ở tiệm pet cô chủ có một em mèo ta dễ thương lắm, cổ bảo em này bị bỏ rơi, cô ấy nhận nuôi. Em nó có một cái chậu shit đầy cát và đi vào lấp khéo lắm. Hễ cô chủ bận tiếp khách là ẻm nhảy tót lên ghế làm mèo chủ luôn :)):))

Yumi mới đi Đà Lạt về chắc có nhiều ảnh đẹp nhỉ? Post lên cho bà con thèm cái nào! Bên box những thú vui tao nhã có nhiều topic hình ảnh lắm 8-><:p:x
hôm thứ 7 mưa gió quá em chưa lượn sang đó được. Định hết h làm hôm nay chạy wa ạh. Ảnh ọt em đi về chưa đổ ra cơ, mới làm được 2, 3 ảnh :((.

Mẹ cháu có cái tật là siêng chụp nhưng công đoạn up ảnh và làm ảnh thì lười dã man. Khi nào làm xong sẽ gửi link cho mẹ Gem xem nhé. ;)
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem ơi, từ giờ đến trước tối thứ 7 mẹ Gem có tối nào rảnh không, em có việc quan trọng + gấp cần hỏi ý kiến mẹ Gem :(:(:( , mẹ Gem trả lời em sớm nhé :):):):)
Có chuyện gì gấp thế hở em? Em cứ alo thì giờ nào chị cũng nghe được hết mà! >:/:x
 

Gemma

Active Member
Dậy mau chị ơi, thế đẻ chưa? Bờm con ra đời chưa hã chị ? Sao con Cam nhà chị cứ ì ục thế :((... Mãi thế mà chưa à chị? Mều nhà chị Thủy đẻ rồi đấy, hôm qua tòm tem bốc 1 đứa lên xem thì ướt nhẹp nhẹp + hơi thối thối :|... bé xíu xìu xiu nhìn đã lắm chị ơi... Chị giục cam đẻ nhanh up hình lên cho e ngắm với... Đen thui thì vất ra ĐN 1 đứa cho e nhé :x. Free nhé, e cảm ơn chị ạ :x
Cô này chán thật! Trẻ con người ta mới ra đời mà kêu thối thối là thế nào! x-(8-x Cô sướng rồi nhé, mèo nhà chưa đẻ mà đã được đi xem mèo nhà mẹ Thủy đẻ 3:-O:D Cam nó chưa đẻ nữa mẹ nó ạ. Hai vợ chồng ngày nào cũng sốt ruột sợ nó đẻ rơi ở đâu vào ban đêm. Cuối tuần này chị phải đi công tác nữa, có khi phải hoãn lại vì sợ ở nhà Cam nó đẻ thì bố con nó chả biết làm thế nào mà chăm cho nhau :(:)(( Cứ ngồi đấy mà trông con đen thui, thằng Bờm nó vằn thế kia thì làm gì có quả nào đen cho cô hử? :-wx-:)-o
 

Gemma

Active Member
hôm thứ 7 mưa gió quá em chưa lượn sang đó được. Định hết h làm hôm nay chạy wa ạh. Ảnh ọt em đi về chưa đổ ra cơ, mới làm được 2, 3 ảnh :((.

Mẹ cháu có cái tật là siêng chụp nhưng công đoạn up ảnh và làm ảnh thì lười dã man. Khi nào làm xong sẽ gửi link cho mẹ Gem xem nhé. ;)
Mẹ Yumi giống mẹ Gem cái tật siêng chụp hình và lười up lên mạng hoặc copy ra máy :(:)))

Đường Nguyễn Kiệm khúc cửa hàng Pet đó thì thông thoáng lắm. Mua đồ xong nhớ quẹo về đường Nguyễn Đình Chiểu để thoát ra Phan Xích Long là cứ thế bon bon về quận 1 nhé, để né chỗ kẹt xe ở ngay đầu ngõ nhà mẹ Gem :(:)((
 

ropilois

Member
Ôi, Bờm con vẫn chưa ra đời, mong quá mong quá. Mà Bờm nó tuy vằn nhưng nhỡ bố mẹ ông bà nó lông đen thì sao hả mẹ Gem, còn cả Cam nữa8->. Mong quá mong quá!!!!!!!!!>"<
 

Gemma

Active Member
Ôi, Bờm con vẫn chưa ra đời, mong quá mong quá. Mà Bờm nó tuy vằn nhưng nhỡ bố mẹ ông bà nó lông đen thì sao hả mẹ Gem, còn cả Cam nữa8->. Mong quá mong quá!!!!!!!!!>"<
Chị không truy ra tới ông bà nó được. Nhưng mẹ Bờm thì lông tam thể xinh lắm, bố Bờm lông trắng, mẹ Cam lông trắng, bố Cam lông vàng. Vậy là cô đoán được bầy con của nó xác xuất rơi vào màu nào rồi đấy! :x:-*<:p
 
Top