• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chẳng biết làm thế nào để xây nhà cho em Tôm!

ropilois

Member
Cô Tũn nói đúng đấy, thấy nhiều nhà mèo có triệu chứng lết chân như vậy là thiếu canxi rồi. Có viên canxi nữa ấy, nghiền ra trộn vào thức ăn cho cháu nó ăn nếu nó khó uống thuốc nước. Hôm qua mẹ cháu cũng mới mua mấy viên canxi về định nghiền ra trộn thức ăn cho bà bầu Cam đẻ con xương cứng cáp tí. 5.000đ/viên đấy ạ, nhỏ xíu như viên kẹo thôi. Nên cưỡng chế cháu nó đi phơi nắng nữa nhá, bỏ vào chuồng hoặc cột dây ngoài chỗ nắng không thôi để thiếu canxi và vitamin D quá bị liệt thì khổ nó 3:-O:-??
Huhu, em cũng lường trc nên ép nó ăn phomai hàng ngày rồi, nhưng có vẻ vẫn không đủ=((, còn xích hay nhốt thì mẹ em chẳng cho đâu ạ3:-O. Hôm trc em mới lấy dây buộc lại 1 tí để quét nhà cho đỡ vướng thôi mà mẹ em đã chạy ra gào ầm lên, xót xa cháu nó và tháo dây ra ngay lập tức, hik:-w. Dạo này em bận đi từ sáng đến tối mới về nên mẹ em chăm nó là chính, nhưng cứ kiểu này thì nó đến hư hỏng vì đc chiều chuộng quá thôi.>:/
 

Tũn còi

Member
Mẹ Ro phải nghiêm khắc vào, bắt ra tắm nắng, nếu có cái giỏ thì bỏ nó vào đấy, buộc dây lại để nó ko nậy ra dc, để ngoài nắng, nhưng mà nắng buổi sáng nhé, sau 11h là đừng cho ra nữa, nắng đó độc chứ chả bổ béo j. Hoặc ko thì mình cùng ra chơi với nó, mang theo đồ chơi rồi chơi với nó ở chỗ nắng, nó nấp vào chỗ râm thì mình lại lôi nó ra, ít cũng phải 20-30 phút, còn hơn ko. Đừng có chiều nó quá là liệt chân thì tội lắm đấy.
 

ropilois

Member
Mẹ Ro phải nghiêm khắc vào, bắt ra tắm nắng, nếu có cái giỏ thì bỏ nó vào đấy, buộc dây lại để nó ko nậy ra dc, để ngoài nắng, nhưng mà nắng buổi sáng nhé, sau 11h là đừng cho ra nữa, nắng đó độc chứ chả bổ béo j. Hoặc ko thì mình cùng ra chơi với nó, mang theo đồ chơi rồi chơi với nó ở chỗ nắng, nó nấp vào chỗ râm thì mình lại lôi nó ra, ít cũng phải 20-30 phút, còn hơn ko. Đừng có chiều nó quá là liệt chân thì tội lắm đấy.
Hihi, tắm nắng sáng sớm thì chỉ có mẹ mình cho nó đi thôi, còn lúc ấy hoặc mình đang ở trng, nếu không thì ngủ chỏng trơ ra:)), hik, đúng là mình làm mẹ nó mà vô trách nhiệm:(, cũng tại quen thói cày đêm nên không tài nào dậy đc sớm:(:)D.hihi.
vừa rồi chạy ra mua cho cháu 1 vỉ thuốc nc canxi cho trẻ em như Tũn bảo rùi, mong là vài ngày nữa nó đỡ để không phải đi bác sĩ:D<:p. Mình vs mẹ thì lo sốt vó cho nó, trong khi bố vs pà chị thì cứ kêu là tại nó béo quá nên mới thế?!3:-O:-w
 

Tũn còi

Member
Mẹ nó cho canxi vào cái lọ thuốc nhỏ mũi í, mở họng nó ra, bóp "pọp" 1 cái, thế là nuốt ực, đừng để nó ngậm ngậm rồi lại đùn ra, dính lông, bẩn lắm, cho uống liền 1 tháng í mẹ nó ạ.
 

whitexsnow

Active Member
Huhu, em cũng lường trc nên ép nó ăn phomai hàng ngày rồi, nhưng có vẻ vẫn không đủ=((, còn xích hay nhốt thì mẹ em chẳng cho đâu ạ3:-O. Hôm trc em mới lấy dây buộc lại 1 tí để quét nhà cho đỡ vướng thôi mà mẹ em đã chạy ra gào ầm lên, xót xa cháu nó và tháo dây ra ngay lập tức, hik:-w. Dạo này em bận đi từ sáng đến tối mới về nên mẹ em chăm nó là chính, nhưng cứ kiểu này thì nó đến hư hỏng vì đc chiều chuộng quá thôi.>:/

Mua luôn 1 tuýp Nutri Plus Gel ấy chị, đầy đủ tất cả các chất bao gồm luôn cả Canxi, không thừa không thiếu chất gì, phát triển toàn diện <:p<:p, đặc biệt ăn nhiều nó sẽ béo, nhưng mỗi ngày 1 ít vẫn rất đảm bảo sức khỏe, không phải mất công nghiền thuốc, mà mùi với dạng gel cũng dễ ăn nữa. Đứa nào mà thiếu dinh dưỡng cứ cho măm cái đó là khỏe ra liền ;;);;), nhất là với mèo con, đỡ lo nó bị thiếu chất :">:">
 

ropilois

Member
Mẹ nó cho canxi vào cái lọ thuốc nhỏ mũi í, mở họng nó ra, bóp "pọp" 1 cái, thế là nuốt ực, đừng để nó ngậm ngậm rồi lại đùn ra, dính lông, bẩn lắm, cho uống liền 1 tháng í mẹ nó ạ.
Hihi, mẹ Tũn không biết đâu, cháu nó bây giờ uống thuốc ngoan lắm, cho vào mồm là ực luôn, hôm qua mẹ cháu đút cho nửa ống canxi hết veo không ra ngoài tí nào<:p.hihi.Sáng nay mẹ tớ cho nó lên tầng 3 tắm nắng, nó gào to đến nỗi tớ đang ngủ mà còn nghe thấy%-(, nhưng tớ mặc kệ, nửa tiếng sau mới thả xuống>:/. Từ bây giờ một tuần sẽ có ít nhất 3 buổi tắm nắng như thế;;). Ah mà chân cháu sáng nay có vẻ đỡ đỡ rồi, mong là cháu sẽ khỏi sớm[-O<. Nhà cháu cảm ơn các mẹ đã quan tâm lo lắng cho cháu rất nhiều:D.
 

Tũn còi

Member
Nhọ giỏi nhỉ, nhưng mà mẹ nó cho thẳng ống canxi thủy tinh nham nhở vào miệng nó thế á, sợ lém :-o. Bây giờ trời còn có nắng ấm, mẹ cho Nhọ tắm nắng thường xuyên vào, đến mùa đông chả có nắng đâu mà tắm í, nhưng mà cho lên tầng 3 cũng phải che chắn đấy nhé, kẻo mà ngã thì khổ thân.
 

ropilois

Member
Mua luôn 1 tuýp Nutri Plus Gel ấy chị, đầy đủ tất cả các chất bao gồm luôn cả Canxi, không thừa không thiếu chất gì, phát triển toàn diện <:p<:p, đặc biệt ăn nhiều nó sẽ béo, nhưng mỗi ngày 1 ít vẫn rất đảm bảo sức khỏe, không phải mất công nghiền thuốc, mà mùi với dạng gel cũng dễ ăn nữa. Đứa nào mà thiếu dinh dưỡng cứ cho măm cái đó là khỏe ra liền ;;);;), nhất là với mèo con, đỡ lo nó bị thiếu chất :">:">
Em cũng muốn mua lắm, nhưng em sợ nó thừa chất chị ạ:-ss. Tại bây giờ nó chỉ bị thiếu canxi thôi, còn cân nặng thì em nghĩ là hơi thừa rồi ạ=((. Mặc dù bác sĩ bảo nó không béo nhưng tình hình là dạo này nó nặng nề đến nỗi chỉ nằm 1 chỗ thôi chứ không làm gì cả:-w. hik. đẩy mông cũng không chịu đi ý. :-w:-??3:-O:))
 

Tũn còi

Member
Nó yếu chân nên lười vận động đấy, 2kg làm j đã béo, phải béo nữa í chứ, à, Tôm cũng đc 2kg rồi đấy mẹ nó ạ, trộm vía, tẩy giun xong có khác, tăng cân ngay. trộm vía thật. :x
 

Gemma

Active Member
Cô Tũn lại nói đúng nữa rồi đấy. Ripolois chịu khó chăm cho Nhọ khỏe chạy nhảy bình thường đi nhé, rồi vào Sài Gòn chơi với anh Bờm <:p:)):x
 

whitexsnow

Active Member
Em cũng muốn mua lắm, nhưng em sợ nó thừa chất chị ạ:-ss. Tại bây giờ nó chỉ bị thiếu canxi thôi, còn cân nặng thì em nghĩ là hơi thừa rồi ạ=((. Mặc dù bác sĩ bảo nó không béo nhưng tình hình là dạo này nó nặng nề đến nỗi chỉ nằm 1 chỗ thôi chứ không làm gì cả:-w. hik. đẩy mông cũng không chịu đi ý. :-w:-??3:-O:))
Thế chị tập cho nó tập thể dục vậy, kiếm cái gì đó và treo lủg lẳg trước mặt nó, :x:x, đảm bảo ngồi đập bùng bùng suốt ngày không chán (nhà em treo chuông gió :D:D:D)
 

Gemma

Active Member
Tôm đang chuyển màu mắt rồi đấy nhỉ! Trông ra dáng thiếu nữ rồi đây, vào Sài Gòn với anh Bờm đi con, anh ấy đang chổng mông kêu giời mãi chả em nào đoái hoài này! Chỉ có Tôm là xứng đôi với Bờm thôi, rồi là đẻ ra Ba Tư thuần chủng với cả Nga thuần chủng nữa nhá! 3:-O=)):-o:))
 

ropilois

Member
ôi, xinh quá xinh quá>:D<:x, mắt cháu nó lại còn đang đổi màu nữa chứ, lại càng xinh:">, mà nhìn Tôm lanh lợi quá đi<:p;), không đần độn lười biếng như kon Nhọ nhà mềnh, hik.:))3:-O
 

Tũn còi

Member
Chả biết là mắt nó có đổi hẳn thành vàng khè ko nữa í Ro ạ, uh, lúc nào nó cũng thô lố thế đấy, đanh đá, ghê gớm và tất nhiên là lanh lợi, trộm vía, hí hí. Đợt trc Tôm cũng bị hơi thiếu canxi nên động vào cuối lưng là kêu đau, phải cho uống canxi và B1 nên mới đỡ đấy, Nhọ mà hết đau lưng thì cũng sẽ lanh lợi thôi. :D
 

Gemma

Active Member
Tôm ra dáng thiếu nữ rồi ấy, hết giống con giai rồi, chị Tũn ợ! :-o:x

Chị đoán mắt cháu nó sẽ chuyển hết sang màu golden giống như mắt chị em Bánh Mì bây giờ ý :D:">
 

ropilois

Member
Chả biết là mắt nó có đổi hẳn thành vàng khè ko nữa í Ro ạ, uh, lúc nào nó cũng thô lố thế đấy, đanh đá, ghê gớm và tất nhiên là lanh lợi, trộm vía, hí hí. Đợt trc Tôm cũng bị hơi thiếu canxi nên động vào cuối lưng là kêu đau, phải cho uống canxi và B1 nên mới đỡ đấy, Nhọ mà hết đau lưng thì cũng sẽ lanh lợi thôi. :D
Tớ không nghĩ là nó sẽ lanh lợi đâu=;, dạo này nó cũng đỡ hẳn rồi, đi lại nhanh thoăn thoắt ý.:D8-> Nhưng nó vẫn chỉ ăn và ngủ.3:-O Con này chắc phấn đấu trở thành Garfield quá.:)) Tớ vừa cho ăn dứt mồm xong là nó lại lò dò đi tìm chỗ ngủ.:-w
 
Top