• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Tại vì banh cóc từ nhà mẹ Nấm là lộc quý nên chúng nó mới giành nhau đấy ạ! :x:x

Mặt Cam có khung xương tròn giống mẹ Pink cháu đấy ạ. Còn Bánh Mì có cái mặt góc cạnh hơi hô giống bố Mid nhà cháu. Cả hai bố mẹ các cháu đều là mèo Anh lông dài lai mèo Ba Tư đấy ạ. Có lẽ do màu lông cùng là ginger nên các cháu có vẻ trông giống bố Mid nhiều hơn, song mẹ Gem cháu trộm nghĩ các túm lông trắng trên người các cháu là lấy từ người mẹ Pink, hơn nữa có một thứ các cháu không thể giống bố Mid được, thứ đấy các cháu phải giống mẹ Pink thì mới là... con gái được ạ :">:)):)):))
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ Gem này, em đã lấy thêm 1 cái khăn siêu thấm về rồi , tuần sau khi nào Cam đẻ em mang qua luôn nhé, sẵn tiện thăm mẹ con Cam luôn. Chúc Cam mẹ tròn con vuông nhé :x:x:x:x:x
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn mẹ Tuyết Trắng nhiều nhé! Hôm qua chị và anh xã đã dọn thêm một cái ổ bằng giấy carton rồi. Đang tập dần cho chị chàng vào nằm trong phòng riêng. Phòng đấy vốn dành cho chị em Cam, nhưng chúng nó cứ thích ngủ lang thang trên cầu thang cơ, giờ phải bắt vào đấy ngủ cho quen dần, nhưng chỉ có mẹ Cam thôi, còn dì Bánh Mì thì giờ thích ngủ túc trực trước cửa phòng anh Bờm cơ :)):)):))
 

Gemma

Active Member
Bầu bì thế kia mà vẫn ham chơi banh. Hôm nay em mới để ý kỹ 02 đứa nó có cái bờm ở cổ trông như con sư tử ý. Bánh Mì và Cam mặt xinh hơn Bố Mẹ chúng chị ah. Mặt tròn, cái mặt nhìn thanh thoát hơn Bố, còn mẹ thì không thấy giống chút nào cả.
Quên nói với mẹ Nấm là Bánh Mì hay được bố mẹ gọi là Little Lion (tiểu sư tử) nữa đấy, nhờ cái bờm xinh trông rất rõ của cháu. Bờm của Bánh Mì dài hơn cả bờm của chị Cam cơ, cho nên em ý được gọi là sư tử, dù anh Bờm mới có tên tiếng Anh là Lion cơ :D:x

Hik, chả biết mình nói thế này có bị gọi là dở hơi không nhưng xem ảnh 2 đứa này chơi mà cứ thấy thương thằng Bờm:(. Nhà có 2 em xinh tươi thế này mà lại bị giam biệt lập, gào thét ngày đêm3:-O:((. Nào nó có thèm để ý đc đến nỗi niềm của bố mẹ nó đâu, chỉ biết là hiện tại nó bị phân biệt đối xử thôi à.hik.=((
Chị Ropilois hiểu nỗi niềm bố mẹ cháu thế này là bố mẹ cháu cũng mãn nguyện rồi, cứ áy náy là mình thiết quân luật với cháu Bờm quá, mà không nghiêm không được, chẳng thà không có baby thì thôi, chứ nếu có mà chăm các cháu không ra gì rồi lại khổ thân chúng nó 3:-O:-o:-??
 

Gemma

Active Member
Bà bầu Cam chơi đá banh tiếp theo

Cam bắt được bóng rồi nè mẹ!



Giữ bóng luôn, không chuyền cho Bánh Mì đâu nhớ!









Ớ lại mất bóng rồi!



Hị hị, quả bóng trốn mất rồi mẹ ơi!



Hì hì, thấy mày rồi nhé!



Dẫn bóng lên nào!



Nó trốn dưới gầm này Bánh Mì ơi!



Mất bóng nữa rồi!

 

Gemma

Active Member
Đá banh tiếp

Bánh Mì đang dẫn bóng





Đang đá bóng thì quay ra ngắm hoa, đúng là... cầu thủ gái! =))



Bóng và chân... không biết của em nào :D



Cam đang giữ bóng bằng... miệng :))



Bầu Cam: Mày chạy đi đâu hả banh cóc?



 

Gemma

Active Member
Đá banh đá bòng tiếp

Cam vẫn xuất sắc dẫn bóng :D



Vẫn tiếp tục tâng bóng



Bánh Mì gầm ghè: Chị phạm luật rồi nhớ! Ai lại giấu tiệt bóng dưới bụng bầu thế kia!



Đấy, giả bóng cho cô đấy, ngon thì đá đi!





Nghỉ giải lao tí đã chị ạ!



Đến phiên Bánh Mì gặm bóng :))



Bánh Mì ngố thật, ai lại gặm bóng trong miệng thế nhỉ? Nó bắt chước mình rồi =))



Bánh Mì lừa bóng vào dưới gầm ghế



Ớ sao tự nhiên con lại có quả balls to thế này mẹ ơi! Bánh Mì bị lọt banh vào chỗ hiểm :(:)))

 

Gemma

Active Member
Banh bòng tiếp

Không may Bánh Mì sút bóng trúng chân chị chó Canada





Thế là chị ấy gặm mất bóng luôn :((



Thủ môn Canada chộp được bóng bèn giữ riệt lấy luôn. Đứa mều nào có giỏi vào đây!



Mẹ lại cho hai chị em quả cóc khác làm banh thì Bánh Mì lại sút banh vào sau giỏ rác =))





Thằng banh ranh con ra đây mau!



Bực mình thật, nó chạy trốn mất rồi!



Chạy nhanh quá, chỉ thấy mỗi quả mông va đuôi của Bánh Mì :D



Hơ hờ hờ, nó đây rồi!



Chơi đá banh cũng mệt gớm đấy mẹ ơi!



 

zorba_meow

Active Member
Yêu thế, yêu thế :x Hai cục Cam lè đá banh cóc xanh lè. Vui ghê vậy. Nhìn mặt Bánh Mì dễ thương quá, Cam đứng lên thì em thấy bụng cũng không to lắm, chứ nhìn cái hình nàng ta nằm, dễ cục phải gấp đôi gấp ba quả đầu nhỏ nhắn của cô nàng chị nhỉ.

KHi nào Cam sinh ta, mong ngóng ghê, lúc đó chắc mẹ Gemma bận đến không lên vietpet được luôn ấy ;)) Khi nào có baby Bờm thì cho em qua xem với nha chị :x Muốn qua phụ giúp gì đó mà sợ làm bà bầu hoảng loạn -> bị đuổi về, nên em bỏ ý định rồi :( Giờ em chỉ muốn qua xem baby Bờm thôi hà :">
 

ropilois

Member
hik, em cũng muốn ngắm baby Bờm:x, thèm muốn lắm nhưng ở ngoài này nên chắc chỉ đc chiêm ngưỡng qua ảnh thui:(. khi nào con bé nhà em đủ tuổi em cũng phải kiếm cho cháu 1 tấm chồng điệp zai như anh Bờm,keke;;). dạo này em bị kết mí cháu màu tối tối:x. chắc do bị hiệu ứng thằng Trân bán than nhà mẹ Hoa.keke:)).nhưng có vẻ ngoài bắc không nhà nào có mều batu hay ALD đen thì phải, có mỗi Ren nhà chị Sheryl thì thằng ku đã mất bi rồi.huhu:((
 

zorba_meow

Active Member
hik, em cũng muốn ngắm baby Bờm:x, thèm muốn lắm nhưng ở ngoài này nên chắc chỉ đc chiêm ngưỡng qua ảnh thui:(. khi nào con bé nhà em đủ tuổi em cũng phải kiếm cho cháu 1 tấm chồng điệp zai như anh Bờm,keke;;). dạo này em bị kết mí cháu màu tối tối:x. chắc do bị hiệu ứng thằng Trân bán than nhà mẹ Hoa.keke:)).nhưng có vẻ ngoài bắc không nhà nào có mều batu hay ALD đen thì phải, có mỗi Ren nhà chị Sheryl thì thằng ku đã mất bi rồi.huhu:((
Mình thấy còn thằng Xoong nhà chị lululubu đó, mà nghe bảo cháu nó cũng sắp bị mất... luôn rồi :| bạn nhanh chân lên biết đâu được một lũ đen thùi lùi trước khi thằng Xoong nó bị... :-ss
 

Gemma

Active Member
Ngoài đó còn có chú Down Come có thằng cu Tũn đen đặc sản luôn! Hài nhất là nó vẫn giữ bộ râu trắng trên nền lông đen ấy, ngộ nghĩnh lắm! Thằng Tũn vẫn còn nguyên bi theo lời xác nhận của chủ nhân. Hồi nọ nghe nói bố Tũn phiêu bạt giang hồ ở đâu đó nên gởi nhà chú Cương, hôm nay không biết đã hồi cố hương chưa nữa. Thằng Tũn đã làm bố một lần, nghe nói bách phát bách trúng ấy, nhanh chân lên nhé, Ropilois! 8->>:/:D
 

ropilois

Member
hihi.rất cảm ơn mọi người đã mách nước cho nhà em>:D<. Em cũng mót lắm rồi, nhưng cháu nhà em không nhanh đc, con bé nó mới 4 tháng:-ss.hik, nên chắc chả kịp làm vợ của thằng Xoong mất, thấy bên nhà Lululubu ráo riết khẩn trương xiến lắm ý:((. còn thằng cu Tũn thì chắc phải liên lạc lê la thông gia trc thôi;;). dấm trc cho cô nàng ngơ ngơ ngớ ngẩn nhà mình8->.hihi.thấy chị Gem kể là em kết quả râu của cháu lắm rồi đấy!:x
 

Gemma

Active Member
Cô Ropilois vào topic: Cháu là cu Tũn, đăng ký với khổ chủ xem sao 8->:x
 

Gemma

Active Member
hihi.rất cảm ơn mọi người đã mách nước cho nhà em>:D<. Em cũng mót lắm rồi, nhưng cháu nhà em không nhanh đc, con bé nó mới 4 tháng:-ss.hik, nên chắc chả kịp làm vợ của thằng Xoong mất, thấy bên nhà Lululubu ráo riết khẩn trương xiến lắm ý:((. còn thằng cu Tũn thì chắc phải liên lạc lê la thông gia trc thôi;;). dấm trc cho cô nàng ngơ ngơ ngớ ngẩn nhà mình8->.hihi.thấy chị Gem kể là em kết quả râu của cháu lắm rồi đấy!:x
Đây, chôm ảnh từ topic Cu Tũn giới thiệu với chị Ropilois hàng đặc sản đây:

Ảnh thì độ bựa và củ chuối, chắc Tũn nhà cháu không kém ai ở VP này đâu ạ :D - Nói có sách, mách có chứng luôn


Câu giới thiệu bên trên ảnh là của bố Down Come của cu Tũn đấy :D
 

Gemma

Active Member
Bà bầu Cam đã cận ngày lâm bồn

Bầu Cam đã cận kề ngày lâm bồn lắm rồi. Bố mẹ cháu đã chuẩn bị cả hai cái ổ cho mẹ con Cam, một cái bằng giấy carton lót vải drap giường cũ, một cái bằng ổ nệm vải của mèo. Buồn cười nhất là hôm qua lúc mẹ đi làm thì bố cháu ở nhà dọn ổ thùng carton cho cháu, Cam liền đi theo bố để xem bố dọn ổ mới và ra vẻ bằng lòng lắm :)):))>:/>:/

Bố cháu lo lắng đến nỗi đã lên mạng tìm đọc những bài báo tiếng Anh nói về dấu hiệu mèo đẻ. Theo những gì bố cháu đọc được thì Cam đã có dấu hiệu rất cận kề ngày sinh: không ăn quá nhiều như trước và dần dần ngừng ăn khi tới ngày sinh, đào trên đất để làm ổ đẻ (trong tự nhiên mèo bầu sẽ đảo lỗ trên mặt đất làm ổ đẻ), quấn quýt lấy chủ để nhờ hỗ trợ lúc lâm bồn... Cách đây mấy bữa, Cam đã đi vòng quanh trong phòng thư giãn của bố mẹ tìm cách... đào lỗ làm ổ. Mấy hôm nay cứ hay quấn quýt lấy bố mẹ, đặc biệt nhất Cam cứ quấn lấy bố, leo lên người bố ngửi vào mặt bố nữa... :">:-* Bố mẹ bảo nhau: chắc Cam nó tưởng bố là... Moma của em ý nên sấn lăn vào nhờ bố giúp đỡ dọn ổ đẻ 3:-O:(:)-o:))

Thêm vài bức ảnh về bà bầu Cam trước ngày lâm bồn:

Cam ngồi xem phim với bố :))



Phim hay nhắm mẹ ạ!



Bụng đã to đoàng thế này!





Bố đã dọn ổ cho con xong rồi, khỏi re rồi...

 

ropilois

Member
Đây, chôm ảnh từ topic Cu Tũn giới thiệu với chị Ropilois hàng đặc sản đây:

Ảnh thì độ bựa và củ chuối, chắc Tũn nhà cháu không kém ai ở VP này đâu ạ :D - Nói có sách, mách có chứng luôn


Câu giới thiệu bên trên ảnh là của bố Down Come của cu Tũn đấy :D

Trời ạ, thằng này dáng nằm kệch kỡm quá:-o, y như con Nhọ nhem, suốt ngày chềnh ềnh dạng ra giữa giường:)). Chúng nó mà làm một đôi thì quá hợp!8-> Ah thế chị Gem có biết thằng này nó thuộc giống gì không ạ, để em về tâu lại với mama, mama em có vẻ k sốt sắng lắm cái vụ thông gia này, hik, tại ngại chăm mều đẻ.:(
 

ropilois

Member
Bầu Cam đã cận kề ngày lâm bồn lắm rồi. Bố mẹ cháu đã chuẩn bị cả hai cái ổ cho mẹ con Cam, một cái bằng giấy carton lót vải drap giường cũ, một cái bằng ổ nệm vải của mèo. Buồn cười nhất là hôm qua lúc mẹ đi làm thì bố cháu ở nhà dọn ổ thùng carton cho cháu, Cam liền đi theo bố để xem bố dọn ổ mới và ra vẻ bằng lòng lắm :)):))>:/>:/

Bố cháu lo lắng đến nỗi đã lên mạng tìm đọc những bài báo tiếng Anh nói về dấu hiệu mèo đẻ. Theo những gì bố cháu đọc được thì Cam đã có dấu hiệu rất cận kề ngày sinh: không ăn quá nhiều như trước và dần dần ngừng ăn khi tới ngày sinh, đào trên đất để làm ổ đẻ (trong tự nhiên mèo bầu sẽ đảo lỗ trên mặt đất làm ổ đẻ), quấn quýt lấy chủ để nhờ hỗ trợ lúc lâm bồn... Cách đây mấy bữa, Cam đã đi vòng quanh trong phòng thư giãn của bố mẹ tìm cách... đào lỗ làm ổ. Mấy hôm nay cứ hay quấn quýt lấy bố mẹ, đặc biệt nhất Cam cứ quấn lấy bố, leo lên người bố ngửi vào mặt bố nữa... :">:-* Bố mẹ bảo nhau: chắc Cam nó tưởng bố là... Moma của em ý nên sấn lăn vào nhờ bố giúp đỡ dọn ổ đẻ 3:-O:(:)-o:))

Thêm vài bức ảnh về bà bầu Cam trước ngày lâm bồn:

Cam ngồi xem phim với bố :))



Phim hay nhắm mẹ ạ!



Bụng đã to đoàng thế này!





Bố đã dọn ổ cho con xong rồi, khỏi re rồi...

Bầu Cam có vẻ lặc lè quá rồi, bụng bự quá,<:p chị có siêu âm thử xem cháu mang bầu mấy đứa không ạ?!:-/
 

Gemma

Active Member
Trời ạ, thằng này dáng nằm kệch kỡm quá:-o, y như con Nhọ nhem, suốt ngày chềnh ềnh dạng ra giữa giường:)). Chúng nó mà làm một đôi thì quá hợp!8-> Ah thế chị Gem có biết thằng này nó thuộc giống gì không ạ, để em về tâu lại với mama, mama em có vẻ k sốt sắng lắm cái vụ thông gia này, hik, tại ngại chăm mều đẻ.:(
Theo mẹ cháu biết thì thằng Tũn là mèo Anh lông dài ạ :x:x
 
Top