• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Ôi sao mọi người tắm cho mèo khổ thế nhỉ? Mẹ luuly tắm cho mấy đứa (2 mèo + 01 chó mà thấy cũng không đến nỗi khổ lắm!. Khó nhất là vụ sấy khô, mẹ Gem và White làm thử theo luuly nhé.
Lấy cái khăn lớn quấn nó lại ( giống như quấn tã cho em bé vậy) như vậy 02 cái tay 02 cào của nó bị quấn rồi . Đặt nó lên đùi mình vạch cái khăn lên sấy cái mông, cái bụng nó trước, vừa sấy vừa lấy 01 cái khăn nhỏ xoa xoa lông cho nó, chỉ 03 phút là khô ah, sau đó mới sấy tới phần trên. Phủ 01 cái khăn lên tay dể khỏi bị cào dùng cái tay phủ khăn đó sốc vào nách nó để nó đứng bằng 02 chân sau tay kia cầm máy sấy... hihi..... Nói vậy chứ hôm nào tắm cũng bị dính chưởng của chúng nó hết.
Còn cái vụ nước tắm của chúng nó nữa, mẹ luuly chuẩn vị sẵn 01 cái xô lớn xả đầy nước vào, thả mều vào cho ướt lông rồi cho đứng vào cái chậu pha xà bông dùng bàn chải mềm và chải..... Dưới chân có nhiều nước nên chúng nó sợ đứng yên. Không biết mấy bé kia thế nào chứ mấy bé nhà luuly làm vậy thì nó chịu đứng yên, còn để nó đứng dưới sàn nhà tắm thì nó giãy tìm mọi cách để chạy. :D
Mẹ Luuly thông minh thật, để lần sau mẹ Gem học chiêu này sấy thử cho chúng nó, có lẽ là hiệu quả đây [-O<:D Cảm ơn mẹ Nấm nhiều nhá!

Riêng cái vụ nước tắm, mẹ cháu cũng xả đầy một thau to (loại to nhất dùng để giặt đồ ý) nước nóng, nhưng nước này chỉ để xả lượt nước sau cùng bảo đảm sạch hết dầu tắm thôi, còn thì vẫn để em nó đứng bên ngoài, một tay giữ chặt hai chân, một tay xịt nước vòi sen và xoa dầu tắm rồi xả sạch. Khâu sau cùng mới nhúng vào thau nước xả thật nhanh (nhiều khi dưới mông dính shit thì cũng tranh thủ cào thật lẹ) rồi cho ra lau khô. Lần sau mẹ cháu sẽ dùng chiêu tắm xô của mẹ Nấm có lẽ tốt hơn, vì đúng như mẹ Nấm nói là khi nhúng vào thau nước thì thấy các em mều đỡ giẫy hơn. 3:-O:((8-x
 

Gemma

Active Member
e đoán mẹ Cam sẽ sinh được 6 nhóc con - 3 đực - 3 cái. Sẽ có 2 bé giống màu lông của bố Bờm, 1 em màu trắng, 1 em màu Cam giống má, 1 bé màu kem và ước gì.... 1 bé màu hồng.... haha, hốt hết màu đẹp luôn ha!
Em đoán gần giống chị :">:D Chị lại đoán là có khoảng 5 - 6 đứa thì thế nào cũng có đứa trắng (vì ông nội và bà ngoại chúng nó màu trắng), hai đứa màu cam giống mẹ, hai đứa giống bố và một hoặc hai đứa tam thể (giống bà nội)... Tham quá nhể! 3:-O:">:-??:))
 

D_P_HOA

Active Member
Gác Gema àh, nêú bác không ngại tốn điện thì bác mua cái quạt sâý ý bác. Vì Bác có phòng riêng nên bác cứ để nó vào đó và bật quạt sâý nhẹ lên cho chúng vưà liếm vưà hong khô. Bọn mèo nhà em tắm thì cực ngoan , kể cả vụ sâý , nhưng môĩ lần sâý cuĩng tốn công lắm bác ạ. Vì hâù như em tắm cho chúng vào buôỉ tôí nên em định mua cái quạt đó bác ạ:)
 

whitexsnow

Active Member
Hic, sau 2 tiếng lặn lội ngoài mưa em đã mua được 2 cái khăn siêu thấm :(. Chỉ còn có 2 cái thôi hà, em đặt hàng rồi chắc vài bữa nữa có. Cn em đưa cho chị 1 cái trước nhé, 1 cái mai em xài cho lũ nhóc, hè hè. Khi nào có hàng em mang qua cho chị sẵn tiện thăm bà bầu Cam 8->8->:x:x:x<:p<:p<:p
 

Gemma

Active Member
Gác Gema àh, nêú bác không ngại tốn điện thì bác mua cái quạt sâý ý bác. Vì Bác có phòng riêng nên bác cứ để nó vào đó và bật quạt sâý nhẹ lên cho chúng vưà liếm vưà hong khô. Bọn mèo nhà em tắm thì cực ngoan , kể cả vụ sâý , nhưng môĩ lần sâý cuĩng tốn công lắm bác ạ. Vì hâù như em tắm cho chúng vào buôỉ tôí nên em định mua cái quạt đó bác ạ:)
Cái quạt nó trông như thế nào, hiệu gì hả bác? Để em search thử trên Google xem có cái quạt ấy ở Sài Gòn không, sợ là không có :((8->

Hic, sau 2 tiếng lặn lội ngoài mưa em đã mua được 2 cái khăn siêu thấm :(. Chỉ còn có 2 cái thôi hà, em đặt hàng rồi chắc vài bữa nữa có. Cn em đưa cho chị 1 cái trước nhé, 1 cái mai em xài cho lũ nhóc, hè hè. Khi nào có hàng em mang qua cho chị sẵn tiện thăm bà bầu Cam 8->8->:x:x:x<:p<:p<:p
Cảm ơn mẹ Tuyết Trắng nhé! Lại làm mẹ nó vất vả nữa rồi, thật là ngại quá đi! Hẹn mai gặp lại nhé 8->:x>:D<
 

Linhmu_93

Active Member
Cái quạt nó trông như thế nào, hiệu gì hả bác? Để em search thử trên Google xem có cái quạt ấy ở Sài Gòn không, sợ là không có :((8->
mẹ Gemma ơi! em đoán cái quạt đó nó giống như cái máy sưởi mà mình hay dùng mùa Đông đó ạ! à quên, trong Sài Gòn k lạnh nên k cần dùng máy sưởi nhỉ? hihi, ngày trc Bông nhà em còn, tắm xong cứ bật máy lên là cháu tự ra ngồi trên cái ghế con trước cái máy sưởi rồi liếm láp, độ mươi phút là khô roong luôn ấy ạ!
nó giống như thế này ạ, không biết có giống của cô Hoa k ạ? năm ngoái ngoài này lạnh quá nên mẹ linhmu mua cả quạt sưởi lẫn túi sưởi ạ :d
 

linhlady

Member
Ở nhà e có thằng Kit nó sợ máy sấy, mỗi lần tắm cho nó thì nó không giãy đạp gì, nhưng đến khi sấy thì nó bắt đầu bấn loạn, giãy giụa kinh lắm. Hôm vừa rồi e có mua cái ***g hàng không cho chúng nó, thế là tắm xong e cho Kit vào, lấy máy sấy và sấy, khi nào muốn lấy khắn lau cho nó tơi tơi ra thì dừng sấy. Hơi lâu 1 chút khoảng 10p là khô cong còng còng. còn nó cứ ngồi đó liếm lông rồi nằm im thít cho e sấy. Giờ không nhưng cháu sấy ngoan mà toàn ngủ trong ***g luôn rồi, không ngủ cùng mẹ nữa :D
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem hết buồn chưa? Mới có 01 ngày ko thấy mà 4 rum buồn hiu :(:(. Mong mẹ Gem sớm ổn định lại tinh thần nhé!
http://farm3.anhso.net/upload/20111115/15/o/anhso-155222_3.jpg
Mẹ Gem thấy Nấm có xinh không? Mẹ gả anh Bờm cho Nấm nhé!;;)
Cảm ơn mẹ Luuly nhé, mẹ cháu cũng đỡ buồn rồi, sẽ vào lại topic off thân mật để up tiếp số hình còn lại. Ở nhà bị... trộm viếng mẹ Luuly ạ, cũng mất không đáng kể nhưng nó khiến mình thấy bất an. Cuối năm các nhà nên để ý cẩn thận cửa nẻo kẻo đạp chích vào viếng nhà thì khổ thân như nhà cháu :(:)(:)((

Nấm còn bé quá mà! Mẹ Nấm cứ tẩm bổ thịt gà với bơ, cá cho cháu nhiều lên rồi hãy tính chuyện cưới xin nhá! Anh Bờm lai mèo Nga, Nấm cũng có cái mắt xanh của mèo Nga thì xứng đôi rồn :x:x
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Cảm ơn mẹ Luuly nhé, mẹ cháu cũng đỡ buồn rồi, sẽ vào lại topic off thân mật để up tiếp số hình còn lại. Ở nhà bị... trộm viếng mẹ Luuly ạ, cũng mất không đáng kể nhưng nó khiến mình thấy bất an. Cuối năm các nhà nên để ý cẩn thận cửa nẻo kẻo đạp chích vào viếng nhà thì khổ thân như nhà cháu :(:)(:)((

Nấm còn bé quá mà! Mẹ Nấm cứ tẩm bổ thịt gà với bơ, cá cho cháu nhiều lên rồi hãy tính chuyện cưới xin nhá! Anh Bờm lai mèo Nga, Nấm cũng có cái mắt xanh của mèo Nga thì xứng đôi rồn :x:x
Hic, hóa ra nhà chị Gem bị trộm viếng thăm ạ, hôm qua em, sheryl, anh yêu chó ngoan cứ đoán già đoán non, lo có chuyện không hay với tụi nhà chị. thôi các cụ có câu an ủi "của đi thay người chị ạ", mà chị tăng cường cửa nẻo, chốt khóa vào, hôm vừa rồi mẹ em về nước em kêu cụ phải vác về mấy cái khóa tiệp "zin" to bự, cho trộm khóc luôn, hi hi.
 

Gemma

Active Member
À quên, tấm mẹ Nấm chụp Nấm ở bồn cây xinh lắm! Cho các cháu ra dạo sân vườn là tha hồ sáng tác ảnh đẹp ấy, mẹ Nấm ạ :x>:D<
 

Gemma

Active Member
mẹ Gemma ơi! em đoán cái quạt đó nó giống như cái máy sưởi mà mình hay dùng mùa Đông đó ạ! à quên, trong Sài Gòn k lạnh nên k cần dùng máy sưởi nhỉ? hihi, ngày trc Bông nhà em còn, tắm xong cứ bật máy lên là cháu tự ra ngồi trên cái ghế con trước cái máy sưởi rồi liếm láp, độ mươi phút là khô roong luôn ấy ạ!
nó giống như thế này ạ, không biết có giống của cô Hoa k ạ? năm ngoái ngoài này lạnh quá nên mẹ linhmu mua cả quạt sưởi lẫn túi sưởi ạ :d
Bông giỏi và ngoan quá nhỉ? Không biết giờ em ấy lưu lạc phương trời nào... :(:)(( Cầu mong Bông hạnh phúc và vẫn ngoan như thế ở nơi nào đó... [-O<[-O< Chị cũng đoán cái quạt sấy có lẽ chỉ có trên thị trường Hà Nội, bởi ngoài đó mới có mùa đông lạnh, chắc trong này không phổ biến quạt sấy rồi :(:-w

Ở nhà e có thằng Kit nó sợ máy sấy, mỗi lần tắm cho nó thì nó không giãy đạp gì, nhưng đến khi sấy thì nó bắt đầu bấn loạn, giãy giụa kinh lắm. Hôm vừa rồi e có mua cái ***g hàng không cho chúng nó, thế là tắm xong e cho Kit vào, lấy máy sấy và sấy, khi nào muốn lấy khắn lau cho nó tơi tơi ra thì dừng sấy. Hơi lâu 1 chút khoảng 10p là khô cong còng còng. còn nó cứ ngồi đó liếm lông rồi nằm im thít cho e sấy. Giờ không nhưng cháu sấy ngoan mà toàn ngủ trong ***g luôn rồi, không ngủ cùng mẹ nữa :D
Chị cũng có thấy cái ***g hàng không trên mạng, nghĩ bụng chắc là dùng để sấy mèo là tốt hơn cả, chứ mình có mấy khi mang nó đi đường hàng không. Để hôm nào tìm mua một cái sấy giống cô Linh cho mấy em ý khỏi trốn đi đâu được mà mình đỡ bị lũ lắm lông nó cào 3:-O:((

Hic, hóa ra nhà chị Gem bị trộm viếng thăm ạ, hôm qua em, sheryl, anh yêu chó ngoan cứ đoán già đoán non, lo có chuyện không hay với tụi nhà chị. thôi các cụ có câu an ủi "của đi thay người chị ạ", mà chị tăng cường cửa nẻo, chốt khóa vào, hôm vừa rồi mẹ em về nước em kêu cụ phải vác về mấy cái khóa tiệp "zin" to bự, cho trộm khóc luôn, hi hi.
Cương đọc nhanh thật, đúng là siêu mod :D Cảm ơn Cương và các anh chị em ngoài Hà Nội có lòng quan tâm đến chuyện nhà mẹ Gem :">:"> Hôm qua mẹ cháu cũng sợ treo thông báo vậy sợ mọi người sẽ lo lắng có chuyện không hay cho lũ mèo ở nhà, nhưng hôm qua tâm trạng đang bấn loạn quá, mà lại hứa với mọi người sẽ post tiếp loạt hình off còn lại mà tự nhiên biến mất tiêu không để lại lý do thì bất lịch sự quá, nên mẹ cháu đành bấm bụng thông báo vậy 3:-O:">[-O< Chị cũng định đi mua thêm vài ổ khóa bự chốt cả bốn cái cửa ở bốn tầng trệt và lầu cho nó an tâm. Hôm qua ngồi bảo chồng: trộm chưa rinh mấy cục vàng mèo này là hên quá xá rồi, vẫn còn giàu chán! :)):))
 

Gemma

Active Member
Cả nhà ơi, cho mẹ bầu Cam hỏi tí. Hôm qua thấy cháu nó đi vòng quanh trong phòng cào cào trên sàn nhà, không biểt có phải hiện tượng tìm ổ đẻ không? Đêm qua cứ sợ nó đẻ vãi ra đâu mà mình không biết cơ 3:-O:">:-?? Định cập nhật hình bụng bầu to của bầu Cam mà giờ mẹ cháu phải chạy về đi công việc tí, nên hẹn cả nhà mai mẹ cháu up date sau ạ. Trong khi chờ xem hình mới của bầu Cam, mọi người ai có kinh nghiệm về dấu hiệu mèo chuẩn bị ổ đẻ thì cho nhà cháu biết với nhá! Chân thành đa tạ cả nhà! :x:x:x
 

whitexsnow

Active Member
Cả nhà ơi, cho mẹ bầu Cam hỏi tí. Hôm qua thấy cháu nó đi vòng quanh trong phòng cào cào trên sàn nhà, không biểt có phải hiện tượng tìm ổ đẻ không? Đêm qua cứ sợ nó đẻ vãi ra đâu mà mình không biết cơ 3:-O:">:-?? Định cập nhật hình bụng bầu to của bầu Cam mà giờ mẹ cháu phải chạy về đi công việc tí, nên hẹn cả nhà mai mẹ cháu up date sau ạ. Trong khi chờ xem hình mới của bầu Cam, mọi người ai có kinh nghiệm về dấu hiệu mèo chuẩn bị ổ đẻ thì cho nhà cháu biết với nhá! Chân thành đa tạ cả nhà! :x:x:x
Theo em thì trước khi đẻ sẽ đi loanh quanh tìm ổ, chị để ổ chỗ nào kín kín ý, đừng hở quá. Thứ hai là nó sẽ kêu mình ở lại bằng cách quấn quýt hay dụi đầu vào hem cho đi, nó chì kêu người nó tin nhất ở lại với nó thôi nhưng em nghĩ tuần sau mới đẻ cơ mà >:D<>:D<>:D<>:D<
 

linhlady

Member
Cả nhà ơi, cho mẹ bầu Cam hỏi tí. Hôm qua thấy cháu nó đi vòng quanh trong phòng cào cào trên sàn nhà, không biểt có phải hiện tượng tìm ổ đẻ không? Đêm qua cứ sợ nó đẻ vãi ra đâu mà mình không biết cơ 3:-O:">:-?? Định cập nhật hình bụng bầu to của bầu Cam mà giờ mẹ cháu phải chạy về đi công việc tí, nên hẹn cả nhà mai mẹ cháu up date sau ạ. Trong khi chờ xem hình mới của bầu Cam, mọi người ai có kinh nghiệm về dấu hiệu mèo chuẩn bị ổ đẻ thì cho nhà cháu biết với nhá! Chân thành đa tạ cả nhà! :x:x:x
Chị cứ chuẩn bị sẵn ổ sinh cho Cam đi ạ. dùng thùng giấy sau có bẩn thì thay cũng dễ. mèo nhà e lúc chuẩn bị sinh thì kêu nhiều, dụi rồi quấn chặt vào chân, mấy hôm trước đó thì nó sục sạo tìm ổ kinh lắm. C chuẩn bị cả bóng đèn tròn để sưởi ấm cho mấy mẹ con nữa nha.

Mà giờ e mới đọc được thông tin có mấy thằng mắc dịch vừa dọn nhà cho nhà mẹ Gem . tình hình nhà cửa có sao không c?
 

Linhmu_93

Active Member
có nhiều loại quạt sưởi lắm mẹ Gemma ạ! ngoài kiểu của cô Linh ra thì còn có kiểu giống y chang quạt bt nhưng k có cánh mà thay vào đó là đèn halogen tỏa nhiệt rất lớn, cũng có tuốc năng quay bt ạ! nhưng loại giống của cô Linh thì có điều khiển, hẹn giờ, quay,... và đặc biệt là phải để dưới sàn và sát mặt đất nó mới dùng được, còn để bị kênh hay làm đổ thì sẽ tự động tắt ạ!
 

kokokiukiu

Active Member
Gio moi biet nha me gemma bi trom vieng tham,chi dung buon coi nhu cua di thay nguoi,tu gio can than cua neo chi nhe,.Trom cap hoanh hanh so qua..x-(
 

Tũn còi

Member
Ôi, hôm nay vào nhà mẹ Gem mới biết là nhà có chuyện ko may, an ủi, an ủi và chia sẻ với mẹ Gem nhé >:D<. Bà bầu Cam sắp sinh rồi chị nhỉ, có j chị update tình hình cho bà con hóng hớt với nhé.
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm, hỏi han, chia sẻ về chuyện không may của nhà bố mẹ Bờm. Mẹ cháu buồn mất hai hôm, hôm nay cũng đỡ nhiều rồi ạ. Mất cái giỏ đi làm đựng giấy tờ với ít tiền và cái điện thoại iPhone thôi, may bố cháu thức dậy kịp thời lúc nó vừa hốt xong mẻ đầu, không thôi là bị dọn cả nhà rồi ạ 3:-Ox-:)(( Hôm ấy bố cháu quên khóa cửa phòng ngủ ngay ban công tầng 2 nên mới ra cớ sự. Giấy tờ mẹ cháu chuộc về được rồi, coi như một ít của đi thay người, đành chịu vậy. Không hư hao gì về người lẫn... mều là may quá rồi. Mẹ cháu vẫn bảo bố cháu rằng, nhà mình vẫn còn mấy cục vàng mều đây, chưa bị nó hốt đi là vẫn còn giàu to rồi :">3:-O:D:x
 

Gemma

Active Member
Đây hình mới nhất của bà bầu Cam

Bụng con nặng nề lắm rồi cơ, bố mẹ con bảo chắc phải đến... 7 - 8 thằng Bờm con trong này ý :-ss:-o



Con cũng chả biết nữa, thấy chúng nó đá banh tưng bừng trong đấy rồi ạ! :">3:-O



Mẹ con đã chuẩn bị ổ đẻ cho con rồi, chỉ mỗi tội ông Bờm ông ý chả biết lo lắng gì cả!



Con là con vẫn vui chơi vô tư, chừng nào đẻ thì đẻ, lo thì đã có mẹ Gem lo rồi 8-x>-)



Con vẫn dí Bánh Mì chạy có cờ đấy, còn nhảy nhót là chuyện bình thường, con nhảy cao cả mét cơ, các cô chú xem tấm ảnh này thì rõ



Leo lên bàn của bố nằm phành bụng ra ngủ cho mát, hè hè



Con đang nằm mơ chơi đá banh với lũ nhỏ trong bụng nè...

 
Top