• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chẳng biết làm thế nào để xây nhà cho em Tôm!

Gemma

Active Member
Các chú bộ đội có lẽ đều như thế chị nhỉ? Chú nhà em đang học năm cuối Lục quân chị ạ, tháng 7 sang năm mới xong. Mỗi lần đi học phải đi 6 tháng cơ mà, cho nên là ít được gặp lắm :((
Mẹ Gem chụp ảnh lãng mạn quá. I'm so sorry...:(, mà thôi, chị hãy cứ để lòng thoải mái và vui vẻ nhé, để còn chăm sóc ông xã bây giờ cùng các con Bờm, Cam, Bánh Mỳ chứ >:D<
Thế mai mốt chàng nhà em sẽ thành sĩ quan hở? Ráng chăm sóc động viên chàng nhé! Làm người yêu lính cũng phải hy sinh nhiều, song cũng có nhiều chuyện lãng mạn, dễ thương. Chúc mối tình của chị Tũn sớm thành đôi lứa trăm năm nhé! :x:x:x

Tại cái khung cảnh Đà Lạt nó lãng mạn, nên dễ làm con người ta cũng trở thành ướt át đấy Tũn ạ :">:"> Cảm ơn em đã có lời an ủi động viên. Chuyện quá khứ đã lùi vào ký ức xa lắc, mình có muốn níu giữ cũng không được em ạ. Cuộc sống thực tại mới là khoảng khắc đáng trân trọng nhất... :x:x
 

Tũn còi

Member
Thế mai mốt chàng nhà em sẽ thành sĩ quan hở? Ráng chăm sóc động viên chàng nhé! Làm người yêu lính cũng phải hy sinh nhiều, song cũng có nhiều chuyện lãng mạn, dễ thương. Chúc mối tình của chị Tũn sớm thành đôi lứa trăm năm nhé! :x:x:x

Tại cái khung cảnh Đà Lạt nó lãng mạn, nên dễ làm con người ta cũng trở thành ướt át đấy Tũn ạ :">:"> Cảm ơn em đã có lời an ủi động viên. Chuyện quá khứ đã lùi vào ký ức xa lắc, mình có muốn níu giữ cũng không được em ạ. Cuộc sống thực tại mới là khoảng khắc đáng trân trọng nhất... :x:x
Vầng, em sẽ được là "phu nhưn sí quan" chị ạ. Em cũng đang tập hy sinh đây.
 

Tũn còi

Member
Đã mấy hôm rồi, hôm nay mới vào thăm nhà Tôm, up thêm mấy bức ảnh mới nhất của cô nàng nào:
Đuôi to hơn đầu:

Yên cho em ngủ nào, chụp cái gì mà chụp:

Vằn này:
 

Tũn còi

Member
Cái mặt Tomboy giống Bánh Mì quá thể! 3:-O:">:))8->
Haizz, giống từ cái mặt, cái tính đến cái "mông lép", thế này thì đẻ cái gì hở 2 cô nàng???:-/ À mà chị ơi, đến tháng thứ mấy thì lông của mấy đứa có vằn đậm hả chị? Lông Tôm vẫn còn nhạt quá.
 

Gemma

Active Member
Haizz, giống từ cái mặt, cái tính đến cái "mông lép", thế này thì đẻ cái gì hở 2 cô nàng???:-/ À mà chị ơi, đến tháng thứ mấy thì lông của mấy đứa có vằn đậm hả chị? Lông Tôm vẫn còn nhạt quá.
Lông nó chỉ dài hơn thôi, chứ chị cũng không thấy nó đậm hơn, hay có đậm hơn mà mình không để ý. Vì cái màu lông vàng vằn vện cũng khó quan sát nó đổi màu lắm. Riêng thằng Bờm nhà chị thì nhìn ở ngoài không để ý nó đổi màu lông từ lúc nào, nhưng so sánh giữa các ảnh chụp từ lúc nó còn bé đến giờ mới thấy màu lông nó đổi rõ lắm. Để lát nữa rảnh chị sẽ tìm hai cái ảnh ngày còn bé của Bờm và ảnh bây giờ của Bờm, em sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng.

Hồi bé lông Bờm cũng có màu đen sẫm, nhưng nó không phân rõ các vệt vân áng như bây giờ. Khi cu cậu lớn lên và trưởng thành thì bộ lông vân áng mới nổi rõ. Cho nên muốn biết em ý có đổi màu lông hay không thì chị Tũn cứ chịu khó chụp ảnh mỗi ngày hay mỗi tuần, rồi qua năm tháng ráp ảnh lại sẽ thấy em ấy thay đổi như thế nào 8->:x
 

Gemma

Active Member
Sao Bánh Mì nhà mình đi lạc qua nhà chị Tũn thế này? Về nhà thôi con ơi! 3:-O:))
 

Tũn còi

Member
Sao Bánh Mì nhà mình đi lạc qua nhà chị Tũn thế này? Về nhà thôi con ơi! 3:-O:))
Giống đến thế cơ hả chị? hí hí, hôm qua tự dưng con bé ngồi im cho em chụp ảnh, mắt lại mở tròn to, thik thế cơ chứ. :x
 

Gemma

Active Member
Giống đến thế cơ hả chị? hí hí, hôm qua tự dưng con bé ngồi im cho em chụp ảnh, mắt lại mở tròn to, thik thế cơ chứ. :x
Thế thì Tôm giống Bánh Mì cả cái tính làm duyên thích chụp ảnh ấy nữa cơ :">:D Mắt Tôm đang đổi màu thì phải, bé mấy tháng rồi ấy nhỉ? Được 5 tháng chưa, chị quên mất rồi :">;;)
 

ropilois

Member
Tom của bạn mua ở đâu vậy?! Sao giống ý hệt con Nhọ nhà mình, giống đến nỗi mình tưởng là ảnh con Nhọ nhà mình luôn. Giống hơn cả Bánh Mỳ nhà chị Gemma. Không khéo là 2 chị em cùng đàn ý.Sau đây là ảnh khi bé:
Ý, bé màu vàng nhà chị Gem giống bé nhà em quá, vì sự nghiệp lưu giữ hình ảnh con trẻ nên hôm nay vượt lười up ảnh của nhóc nhà em chia sẻ vs mọi người ạ.:D
(Hình ảnh có tính chất dìm hàng rất cao vì chụp bằng nokia lởm cộng vs trình độ chụp a ma tơ của mẹ cháu!:p)
Ngày đầu tiên về nhà, cháu mới hơn 1 tháng tuổi, ngây thơ và trong sáng đúng nghĩa đen!:-*

2 tuần sau cháu đã trở nên bê tha dần dần với những tư thế nằm 3 chấm...:))


Đầu hàng trong khi ngủ =))


Nhưng dù vậy cháu vẫn giữ đc vẻ đáng yêu vốn có >:D<

2,5 tháng, ánh mắt cháu ánh lên sự nổi loạn :-o
 

ropilois

Member
Còn đây là khi nhớn hơn (tuy mới đc gần 4 tháng ^^)

tiếp tục show hàng lởm!!:))=))
3 tháng, cháu có đc vẻ mặt ngây thơ vô số tội :p

Hiện tại, 4 tháng, cháu tiến tới đích của sự phì nhiêu 8->, hậu quả của việc ăn và ngủ 24/7 <:p
Người mẫu gượng ép 3:-O


"Chụp gì mà lắm thế?! chán quá!" >:p=))

"đùa, con buồn ngủ rồi đấy!":))

"thôi, ngủ luôn đây, mẹ muốn làm gì thì làm!":))=))
 

Gemma

Active Member
Đây, tặng chị Tũn vài bức ảnh của Bờm để so sánh màu lông của Bờm đã đổi như thế nào.

Đây là màu lông chưa rõ vân áng của Bờm lúc bé, cháu về nhà vào mùa xuân hoa lá nở đầy trước hiên nhà (tháng 1/2011)




Bộ lông đã lộ màu vân áng của Bờm chỉ vài tháng sau đó (tháng 5/2011)


 

Gemma

Active Member
To Ripolois: trên topic có nhiều em lông màu Ginger thế này, có thể lập hội anh chị em gia đình mèo Ginger <:p:x
 

Tũn còi

Member
Thế thì Tôm giống Bánh Mì cả cái tính làm duyên thích chụp ảnh ấy nữa cơ :">:D Mắt Tôm đang đổi màu thì phải, bé mấy tháng rồi ấy nhỉ? Được 5 tháng chưa, chị quên mất rồi :">;;)
Đến 25/11 này là Tôm được 5 tháng chị ạ (mẹ Gem này mau quên quá đi í) :)) mà em thấy hình như nó hơi còi, mới được có hơn 1 cân thôi :-??
 

Gemma

Active Member
Vậy thì Tôm ráng phấn đấu đi nhá! Lúc Cam và Bánh Mì được 5 tháng thì hai đứa được khoảng 2,4kg đấy 8->:x
 

Tũn còi

Member
@ bạn Ropilois: Tôm nhà tớ mua của 1 bạn ở Yên Phụ, mà đàn đó chỉ có duy nhất Tôm là màu Ginger nên chắc Tôm và Nhọ không có họ hàng anh em gì đâu :)), công nhận trông cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của chúng nó thật là giống nhau.
@ mẹ Gemma: Lông thằng cu Bờm cái tấm ảnh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn đẹp thế không biết, yêu quá :x. Em ủng hộ việc thành lập Đại gia đình mèo Ginger của Vietpet ạ, hí hí:x chị "bắn phát súng đầu tiên vào mặt hồ đang yên ả" đi ạ %-:)-*
 

Gemma

Active Member
Thế chị Tũn vào mở topic "Đại gia đình mèo Ginger Việt Nam" đi, sẽ có nhiều nhà vào đăng ký làm con cái dâu rể lắm đới <:p:x
 

Tũn còi

Member
Thế chị Tũn vào mở topic "Đại gia đình mèo Ginger Việt Nam" đi, sẽ có nhiều nhà vào đăng ký làm con cái dâu rể lắm đới <:p:x
Mẹ Gemma là thành viên có uy tín, mẹ làm "chủ thầu" công trình này đi, em sẽ nhảy vào ủng hộ ngay ấy :D
 

Gemma

Active Member
Chắc mẹ cháu phải đi tham khảo ý kiến vài nhà đã, kẻo lại bị mắng vốn là muốn khoe con mình lên thì khổ :">3:-O:((
 
Top