• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

hatran

Member
Úi giời ơi, hình nghệ thuật yêu thế này mà không ai vào bình loạn gì cả, để mẹ cháu khóc ầm nhà lên rồi kiê kiề :(:))):x
Phải khóc thôi chứ chị, nghệ thuật + sự lãng xẹt của 2 đứa xinh thế cơ mà chả ai thèm khen lấy 1 câu cho 2 cháu nó vui :((. Giờ ko đứa nào chịu làm người mẫu cho e chụp hình nữa rồi kìa :((

Thực sự chỉ có thể nói là chúng nó quá đáng yêu :x
Nhà e thì mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu, đến trời nóng hay lạnh còn khó phân biệt được. hjx. nên con nhà e muốn chúng nó lãng xẹt như thế này cúng không được ấy chứ=))
Tụi nó ko lãng xẹt như nhà cô Linh thế sướng, chả phải mất công dọn dẹp hay lau chùi chúng nó cho khô, như chị cứ mưa là chuẩn bị khăn mà lau bụng lau mồm cho chúng nó đến khổ :((
Ấy vậy là màu đồi mồi, giống bé nhà em vậy ạ, mà em thấy cháu nó đen nhiều, mà càng đen là càng yêu :-*>:D< phá hoại thì chắc chắn sẽ tới thời kì đó rồi, chị nhớ cất dọn bớt những đồ vật dễ vỡ nhé, chứ nhà em là đi tong cái bình cắm hoa của ông Địa rồi :(( bọn này láo lắm chị ạ, ko thèm xin lỗi mà còn chạy vào liếm nước cúng ông Địa để lấy sức mà phá hoại tiếp x-:)-w:-<
Thôi đừng bàn đến khoảng đó e ạ. Ly nước chị cao lắm, lại đổ nhiều nước, giấy tờ của bố nằm dưới ly nước, rocky bắt chước chị uống ly, ụp cả cái ly sứ bự tổ sư lên người, ướt hết giấy tờ... Tối về bị bố nhốt trong phòng 1 mình, hôm nay là 2 ngày rồi vẫn chưa cho chị thả ra :(
Thằng Rocky này mà ngồi trốn mẹ trong góc phòng tối thì đố mẹ Hà tìm ra nhé, lêu lêu :p
Tũn khỏi lo nhé, nó thích trốn lắm, chui vào góc tối là mẹ chỉ có khóc gào tên con thôi, còn nó thì hí hửng lắm nên chả thèm kêu lên tiếng nào cả. Mặc cho mẹ nó gào nó như điên... Rốt cuộc chán chê rồi mới nghéo 1 tiếng duy nhất... :-L

Cháu nó màu đen hung hung nhưng có lớp lông bàng bạc ở trong nên cô Hà cô ấy tả là đen, trắng, vàng. Nhất định cháu không phải màu giẻ lau cô ạ, hình như mọi người gọi là màu cà phê cháy.
Cháy hay đồi mồi hay giẻ lau j e cũng luột tuốt... Mà giờ nó bạc thêm chị à, chắc cháu nó ở nhà e lao động khổ sai nhiều quá mà lương thấp nên bạc lông... Cháu nó khổ lắm chị à, hằng ngày phải cắn, xé, phá, chọc chị, cắn mẹ.
Sáng nay mới cho 2 đứa uống thuốc tiếp, cả 2 đứa đều cắn e thủng tay, giờ sưng ứ bầm tím ung mủ lên rồi chị ạ.
 

NhimCoi

Member
Ấy vậy là màu đồi mồi, giống bé nhà em vậy ạ, mà em thấy cháu nó đen nhiều, mà càng đen là càng yêu :-*>:D< phá hoại thì chắc chắn sẽ tới thời kì đó rồi, chị nhớ cất dọn bớt những đồ vật dễ vỡ nhé, chứ nhà em là đi tong cái bình cắm hoa của ông Địa rồi :(( bọn này láo lắm chị ạ, ko thèm xin lỗi mà còn chạy vào liếm nước cúng ông Địa để lấy sức mà phá hoại tiếp x-:)-w:-<
Hahaha, Cái vụ uống tranh nước ông Địa hình như nhà nào cũng dính ấy nhỉ??? Vừa cúng xong một lúc quay ra quay vào đã ko còn tí nước nào :(:(:(
 

Gemma

Active Member
Cháy hay đồi mồi hay giẻ lau j e cũng luột tuốt... Mà giờ nó bạc thêm chị à, chắc cháu nó ở nhà e lao động khổ sai nhiều quá mà lương thấp nên bạc lông... Cháu nó khổ lắm chị à, hằng ngày phải cắn, xé, phá, chọc chị, cắn mẹ.
Sáng nay mới cho 2 đứa uống thuốc tiếp, cả 2 đứa đều cắn e thủng tay, giờ sưng ứ bầm tím ung mủ lên rồi chị ạ.
Ấy chết, cô cho tụi nhỏ chích ngừa dại chưa? Nên cho tụi nó chích mũi này cho nó lành, nhỡ có cắn phải bố mẹ cũng không sao. Hôm trước bố Bờm giữ Bờm cho cô bác sĩ chích, nó bị bố giữ chặt quá mới quay sang phằm vào tay bố một phát rõ sâu, máu chảy tè le luôn :(:)(( Bố mới quay sang hỏi mẹ: Bờm đã chích ngừa dại chưa? Mẹ bảo: cả bốn đứa nhà này đều chích ngừa dại cả rồi. Thế là bố thở phào, chỉ vài ngày sau là vết thương lành, mặc dù cái lỗ do Bờm để lại khá to, vì cháu có cái răng nanh khủng khiếp lắm. 3:-Ox-(8-x

Mẹ Hà uống thuốc kháng sinh cho nó chóng khỏi, để mưng mủ lâu thành cái sẹo xấu tay mẹ ra đấy 3:-O:(:)x
 

Gemma

Active Member
Hahaha, Cái vụ uống tranh nước ông Địa hình như nhà nào cũng dính ấy nhỉ??? Vừa cúng xong một lúc quay ra quay vào đã ko còn tí nước nào :(:(:(
May nhà cháu không có ông Địa, vì nhà cháu là dân Catholique. Chứ không thì bọn nhà này có mà ăn đòn tối ngày :(:)))
 

hatran

Member
Cảm ơn mẹ Gem nhé, Whisky đã tiêm dại rồi ạ nhưng Rocky người như hạt đậu ý, đợi nhớn thêm tí nữa mẹ Gem ạ. Giờ bé tiêm mũi dại là mệt mỏi lắm, còi rồi còn tiêm dại nữa thì .... :(.. Chờ nó lên thêm vài kí nữa đã mẹ Gem ạ. Cháu nó gờ cao lắm 1kg2 ý :(
 

hatran

Member
Chiều ko mưa (hôm qua) mẹ cho cả 2 lên sân thượng nghịch cùng mẹ :)
Cảnh sân thượng nhà mẹ nhìn ra biển nè :x






Cẩn thận kẻo té con ơi


Lá nào ngon nhỉ ?? Sao chả có lá xanh thế nhỉ ??


E tìm gì đấy?
Tìm giun chị ạ


Chỗ thư giản của 2 đứa :)






.... Đêm đến.... giấc ngủ lúc 1h đêm nay của 2 con :)
Yên bình ...!
Ngủ trên bàn ăn ...:x


Ngủ bên cạnh mẹ, nhưng nghe tiếng click thì giật mình dậy, xin lỗi con nhé :)
 

hatran

Member
Còn đây là trưa qua thăm viếng đám con của Xám Ngố, ko dám bồng chỉ dám nhìn thôi,yêu lắm cơ... Máy đt mẹ Hà dỏm, chụp các con cứ ngoằn nghèo như giun ý :))







Có ai nhìn ra đứa nào ko? Mẹ Hà chụp các con giống giun quá :|
 

lululubu

Active Member
hic.. vậy chị Bơ Sữa nói màu đồi mồi nhà em là màu giẻ lau àh :(( mà thôi kệ, cháu nó cũng thích nhè chỗ ướt mà nằm như giẻ lau cơ mà :"> Vậy màu cafe cháy lên nắng thì sẽ đẹp lắm. Chắc trắng, vàng là lớp lông ẩn phía dưới thôi phải không ạ?
Cafe cháy lên nắng thì đẹp, nó sẽ ánh lên màu nâu nâu như tóc nhuộm, dưng mà nhìn nó cứ xác xơ kiểu tóc ép bị cháy ý=((. Dù là lông con mèo nó có mượt đến đâu. Còn trắng vàng như con nhà mình thì loe xoe với nhau thành màu khói xám, và chụp ảnh lên cũng rất là dìm hàng:(. Được cái không sợ bẩn ý=)).
 

meomeocool

Member
2 đứa nhà chị càng ngày càng xinh lên iu quá :x
cái sân thượng nhà chi cũng đẹp quá ;;)
sao em ghen tỵ với chị quá vậy trời :((
 

Gemma

Active Member
Nhà mẹ Hà đúng là có cảnh sân thượng nhìn ra biển hoành tráng quá cơ! Nhìn thấy cảnh này mẹ cháu lại nhớ biển quá! Chừng nào mẹ Gem ra Đà Nẵng có chỗ tá túc gần biển rồi, sướng ghê! :)):))<:p<:p

Whisky càng lớn càng xinh đẹp quá mẹ Hà ạ! Chuẩn bị nhắm hoàng tử cho cháu được rồi :D:"> Mấy tấm mẹ chụp cho mấy đứa trên sân thượng ánh sáng đẹp đấy, nhìn cứ như chụp bằng máy ảnh cơ, không ai biết chụp bằng điện thoại :D Mũi chích dại hình như là phải đợi lớn tý, khoảng 4 tháng đấy. Cái mũi đấy chích xong phải kiêng tắm thì phải. Tay cô đã hết sưng mưng mủ chưa? 3:-O:((
 

hatran

Member
Tay e hết rồi chị ạ, mũi dại mà tiêm xong thì tội lắm chị. Mệt mỉ chán ăn thấy thương lắm. E đợi Ròcky to thêm tí nữa rồi chích chị ạ. Whisky càng lớn càng lười chị ạ, giờ nó lười đi nữa cơ, thích nằm, ai kéo đi đâu thì kéo chứ nó ko đi, bụng thì mỡ ko mà ko chịu exercise. :))
E thuê cái shit apartment chị ơi, nhìn thì đẹp nhưng vì nó của tư nhân việt nam mình, 1 tháng 600 nhưng ko có house's keeper. e rent người về thì bảo e ko đc đi chơi, phải ở nhàko thì họ lấy mất đồ( trong khi e rent từ company, cuối cùng phải nhờ luật sư can thiệp e mới có house's kepper, ko có oven, ko có washing machine trong nhà, hằng tháng thì cố gắng moi thêm tiền nhà e = cách thu tiền nước, dọn nhà xe, bla bla bla... E nản nhưng ông ý thích chị ạ. Ở chung với landlord mới ghê, ông bà ý để tấm gương trc cửa phòng để ai đi lên cũng biêyt, mỗi lần e đi chơi về trễ là ra nói, con ơi lần sau đừng về trễ quá. E ghét cái nhà đó cực kì nhưng vì ông này thích nên phải ở chị ạ. Cái vietnamese style moi tiền dưới mọi hình thức đc áp dụng triệt để với căn hộ nhà e .... Đc cái view trên roof là ok thôi, còn lại cái j cũng.... toàn thứ cheap và nhanh hư, phải sửa every weeks, ko hư cửa thì cháy đèn, nước thấm tường, mốc, mùi hôi.... Chán lắm chị à, ko đẹp chút nào đâu
 

Gemma

Active Member
Tay e hết rồi chị ạ, mũi dại mà tiêm xong thì tội lắm chị. Mệt mỉ chán ăn thấy thương lắm. E đợi Ròcky to thêm tí nữa rồi chích chị ạ. Whisky càng lớn càng lười chị ạ, giờ nó lười đi nữa cơ, thích nằm, ai kéo đi đâu thì kéo chứ nó ko đi, bụng thì mỡ ko mà ko chịu exercise. :))
E thuê cái shit apartment chị ơi, nhìn thì đẹp nhưng vì nó của tư nhân việt nam mình, 1 tháng 600 nhưng ko có house's keeper. e rent người về thì bảo e ko đc đi chơi, phải ở nhàko thì họ lấy mất đồ( trong khi e rent từ company, cuối cùng phải nhờ luật sư can thiệp e mới có house's kepper, ko có oven, ko có washing machine trong nhà, hằng tháng thì cố gắng moi thêm tiền nhà e = cách thu tiền nước, dọn nhà xe, bla bla bla... E nản nhưng ông ý thích chị ạ. Ở chung với landlord mới ghê, ông bà ý để tấm gương trc cửa phòng để ai đi lên cũng biêyt, mỗi lần e đi chơi về trễ là ra nói, con ơi lần sau đừng về trễ quá. E ghét cái nhà đó cực kì nhưng vì ông này thích nên phải ở chị ạ. Cái vietnamese style moi tiền dưới mọi hình thức đc áp dụng triệt để với căn hộ nhà e .... Đc cái view trên roof là ok thôi, còn lại cái j cũng.... toàn thứ cheap và nhanh hư, phải sửa every weeks, ko hư cửa thì cháy đèn, nước thấm tường, mốc, mùi hôi.... Chán lắm chị à, ko đẹp chút nào đâu
Bọn nhà chị chích dại cả bốn đứa rồi, sang năm lại phải tới hạn chích nữa rồi :(:)(( Nó bỏ ăn tí sau khi chích mũi dại không sao đâu mẹ Hà ạ, vì bác sĩ sẽ chích kèm thêm mũi thuốc bổ để giữ sức cho các bé trong trường hợp bỏ ăn.

Đừng cho Whisky béo quá rồi lại sinh lười, bắt lên sân thượng tập thể dục với mẹ chứ lại! Có cái sân thượng view đẹp thế để làm giề! :D Đùa tí, nếu nhà khó chịu vậy thì thuê nhà khác, thiếu gì nhà đẹp với mức giá đó. Nhà chị cũng khoảng giá đó mà không dính dáng gì đến ai cả, mình về giờ nào kệ mình, ý kiến mình thì mình ý kiến lại. Hay bảo anh Paul nhà em chuyển công tác vào Sài Gòn cho có chị có em, có bạn Tây với nhau nữa hè! 3:-O:">:D
 

hatran

Member
Chuyển vào đó rồi để chị Thủy bơ vơ 1 mình ngoài này à:-o. E ở đây để còn dụ dỗ kiếm cơm kiếm cháo cho 2 đứa nhà e chứ. Hê hê. EA cũng muốn chích cho Rocky lắm chị ạ, nhưng chủ nhật này là chích cho Rocky 2 mũi phòng bệnh n. Nên thôi chờ khi khác chi ạ :)
Whisky đang nằm trên tay e, đẩy nó ra thì nó lại a vào, viết chữ phải viết 1 tay kẻo cháu nó thức dậy... Ối zời ơi con Rocky ganh cũng trèo lên đây này :((
 

Gemma

Active Member
Chuyển vào đó rồi để chị Thủy bơ vơ 1 mình ngoài này à:-o. E ở đây để còn dụ dỗ kiếm cơm kiếm cháo cho 2 đứa nhà e chứ. Hê hê. EA cũng muốn chích cho Rocky lắm chị ạ, nhưng chủ nhật này là chích cho Rocky 2 mũi phòng bệnh n. Nên thôi chờ khi khác chi ạ :)
Whisky đang nằm trên tay e, đẩy nó ra thì nó lại a vào, viết chữ phải viết 1 tay kẻo cháu nó thức dậy... Ối zời ơi con Rocky ganh cũng trèo lên đây này :((
Không dọn vào thì không xui gia xui giếc gì nữa đấy nhớ! 8-x>-)>:p
 

Gemma

Active Member
Tiêu chảy nên nghỉ tiêm Sheryl ạ :((. Chả ai dám tiêm cả:(:)(:)((
Đấy, mẹ ham nuôi thêm con, bây giờ đã khóc ròng chưa! Whisky mới vừa khỏi thì lại đến Rocky tiêu chảy rồi. Cho cháu uống men tiêu hóa chưa? Nếu bị nặng thì chích một mũi là khỏi ngay ấy 3:-O:(
 

hatran

Member
Chích... Chị cứ xúi e chích :((. Vẫn đang trong giai đoạn chỉ ăn hạt chị ạ nên e mong cháu sẽ khỏi hoàn toàn... Mong lắm cơ :(
 

Gemma

Active Member
Chích... Chị cứ xúi e chích :((. Vẫn đang trong giai đoạn chỉ ăn hạt chị ạ nên e mong cháu sẽ khỏi hoàn toàn... Mong lắm cơ :(
Không phải, chích là chích bệnh tiêu chảy ấy. Nếu vẫn còn ăn được hạt thì không sao, trộn thêm men tiêu hóa vào hạt cho cháu ăn. Chị chỉ sợ nó bị nặng giống thằng Bờm thì mới phải chích thôi. Thằng Bờm hồi nọ bị nặng quá, không ăn được nên phải chích cả dịch nước biển cho cháu nó đấy :(3:-O
 
Top