• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

kokokiukiu

Active Member
Lần sau đến mùa mang sang cho chị với nhớ, các cô này đã lười lại còn đòi ăn kiểu của bọn chăm. Luyện tay cho kheo khéo tí lột hết vỏ ra thì cần gì mài mấy cái trắng trắng dính ngoài ý nữa. Mà sao cái bọn chị thấy tên là Nhót ý, con này con ý đanh đá lắm nha :">.
Khổ,phải mài mài đã lười rồi,còn lột vỏ ra nữa để nó nát toét ra hả chị:)):)),tay em không khéo đến mức độ đấy đâu:)),mà cơ bản là em chả thích ăn quả Nhót nên chả mất công nghiên cứu cách ăn làm gì chị ạ=)),chỉ thích hái xuống xem thôi,nó đỏ đỏ trông đẹp phết:p
 

meomeocool

Member
chị ơi, em tưởng trong Nam không có thích ăn nhót, em thấy trong Nam ăn thiên về vị ngọt.
tùy người anh ạk em cũng là nam kỳ nè nhưng em thik nhất là ăn xoài xanh thiên về vị ngọc thì là cái khoảng nấu đồ ăn thui kho(rang) thịt cũng bỏ đường cơ mà:D
 

Gemma

Active Member
Nhà mẹ Gem tăng trang chóng mặt quá. E đọc theo ko kịp rồi. Cam chưa sinh mà mẹ lo xa quá, mẹ hà nghĩ đc vài tên nhé: Táo, Quít, Đào, Lê, Mận, Xoài, Dâu...... Nho, Ổi, Dừa, Dứa, Sim.... Bưởi, Dưa hấu, Kiwi, Măng Cụt, Sầu Riêng, Đu đủ... Ối zời ơi loạn, nhiều quá :-o
Đang tìm tên đặt cho con bé Cam các mẹ lại lái sang chuyện ăn uống rồi. Thấy ai cũng có tâm hồn ăn uống nhưng ai cũng có dáng "mình dây cây cảnh " => ăn nhiều uổng lắm => để tiền mua thức ăn cho mấy bé mèo để ôm còn sướng hơn

Mẹ Gemma ơi! Chị đặt tên các bé là " Cam, Quýt, Mít, Dừa, Dứa, Dưa, Xoài, Ổi, Cóc. Nếu còn nữa thì đặt tiếp Sầu Riêng, Chôm Chôm, Măng Cụt, Thanh Long, Thanh Trà......
Đa tạ các mẹ đã quan tâm đến việc đặt tên cho các cháu. Mới qua một đêm mà nhà cháu đã tràn ngập khách quý thế này, thật là quý hóa quá! :x:x Các tên quả thật rất phong phú về trái cây, nghe không đã thèm... nhỏ dãi! Cũng không phải là sớm nữa đâu ạ, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là Cam nằm ổ rồi. Mẹ cháu đã chuẩn bị sẵn ổ cho em ý, cho nên cũng phải sắm sẵn tên cho các cháu là vừa. Nhưng có lẽ mẹ cháu chỉ chọn những cái tên nằm trong họ nhà Cam cho hợp với mẹ của các cháu.

Mẹ Gemma nhớ đúng rồi đó,quả Bòng nhìn gần giống quả Bưởi nhưng to hơn nhiều ,cùi và vỏ rất dày ruột thì bé tí,vị thì nhạt nhạt,nói chung thì em không thấy ai ăn quả bòng cả chỉ để bày thắp hương thôi,mùi nó rất thơm và để được khá lâu.Quả quất ngoài này chính là quả tắc ở trong Nam đó chị ạ:D
Miền Nam gọi là Tắc, miền Bắc gọi là Quất bác ạ. Như Trong Nam gọi Là Mận thì Bắc là Roi, bắc gọi là Mận thì Nam gọi là ..... mận Bắc
Hình như quả Bòng là quả tròn ung ủng ấy, còn bưởi ko tròn mà nhọn phần cuống. Em không chắc lắm, chỉ biết ở nhà em thì gọi thế.Mà nhà em thì tập hợp Bắc Trung Nam nên nói chung là .....không chắc, nhờ các bạn xác nhận lại.
Tự nhiên đọc bài đặt tên của bác em chợt nghĩ, Bông mà có baby em sẽ đặt tên là Nhót. Nhót 1, Nhót 2. Nhót 3. Nhót 4, ...... Vì em thích quẢ Nhót. Rất đẹp và rất chua.
May quá, mình chưa mất gốc nhỉ, vẫn còn nhớ phân biệt tí chút quả này quả kia, không thôi các cụ chửi chết 3:-O Cái quả roi hầu như trong này không thấy. Quả nhót lần đầu tiên mẹ Gem được nếm thử năm 2003 lần đầu tiên ra Hà Nội, có anh bạn dẫn đi chơi phủ Tây Hồ, họ bán rát nhiều đằng trước phủ, thấy hay hay cũng mua ăn thử, được một phát chua tận óc nhớ đời 3:-O:D Mẹ Bông mà đặt tên con Bông là Nhót cho chúng nó nhảy nhót tối ngày, rồi tính tình thì chua ngoa đanh đá, chắc chết... 8-x:D

chị ơi, em tưởng trong Nam không có thích ăn nhót, em thấy trong Nam ăn thiên về vị ngọt.
chị không phải nguười miền nam. Chị là bắc lai trung, nên khẩu vị chị thiên về miền bắc hơn. Miền nam không có quả nhót đâu. Ngoài nhót thì chị con thích ăn sấu chín nữa (ôi nước miếng....).
Đúng là trong Nam chả tìm đâu ra quả Nhót. Quả sấu thì ở mấy chỗ bán rau quả Hà Nội thỉnh thoảng có. Mẹ Bông kiểu này chắc phải chuyển cả mẹ lẫn con ra Hà Nội sống rồi :D

Em cũng thích ăn sấu chín:D,ở quê em có cây nhót nhiều quả lắm nhưng mà em chả biết ăn,thấy chua chua,rồi mỗi lần ăn lại phải mài mài,lau lau cho hết cái trắng trắng ngoài vỏ đi mới ăn được,mất công phết
Chừng nào đi theo cô Kiu về quê để... chụp hình cây nhót, cái màu của nó giống màu quả cà chua, lên hình đẹp phết! Chứ bảo mẹ Gem làm siêng, lau lau chà chà hay lột cái vỏ mỏng dí cho cái quả nho nhỏ đo đỏ ấy rồi mới cho vào mồm rồi chua một phát... tóe khói, ôi sao mà nó nhiêu khê! :(:)(:)((

Sao ở miền Nam mà cứ trông sang món ngon miền Bắc thế. Sang quá cơ nhá.
Ở miền Nam cũng có nhiều chỗ bán rau quả miền Bắc, thích ăn món Bắc giờ cũng chả phải sang quá đâu Sheryl ạ :">:D
 

beheoxinhxan

Active Member
May quá, mình chưa mất gốc nhỉ, vẫn còn nhớ phân biệt tí chút quả này quả kia, không thôi các cụ chửi chết 3:-O Cái quả roi hầu như trong này không thấy. Quả nhót lần đầu tiên mẹ Gem được nếm thử năm 2003 lần đầu tiên ra Hà Nội, có anh bạn dẫn đi chơi phủ Tây Hồ, họ bán rát nhiều đằng trước phủ, thấy hay hay cũng mua ăn thử, được một phát chua tận óc nhớ đời 3:-O:D Mẹ Bông mà đặt tên con Bông là Nhót cho chúng nó nhảy nhót tối ngày, rồi tính tình thì chua ngoa đanh đá, chắc chết... 8-x:D

Đúng là trong Nam chả tìm đâu ra quả Nhót. Quả sấu thì ở mấy chỗ bán rau quả Hà Nội thỉnh thoảng có. Mẹ Bông kiểu này chắc phải chuyển cả mẹ lẫn con ra Hà Nội sống rồi :D

Ở miền Nam cũng có nhiều chỗ bán rau quả miền Bắc, thích ăn món Bắc giờ cũng chả phải sang quá đâu Sheryl ạ :">:D
Quả sấu ở chỗ bán rau quả miền Bắc thì chỉ có quả xanh để nấu canh hoặc giầm nnước rau muống thôi chứ tuyệt nhiên không có quả chín chị ạ. Mà em thì thích quả chín:p. Em là em thích rất nhiêu món chỉ có ở bắc mới chết chứ:(.
Hihi, chị nói thế thì em nghĩ có lẽ con gái Hà Nội ngày bé chắc toàn tên là
Nhót=)) (đẹp và đanh đá:D). May quá, em lại là con gái Bắc vế đầu=)):-"=))
 

Gemma

Active Member
Quả sấu ở chỗ bán rau quả miền Bắc thì chỉ có quả xanh để nấu canh hoặc giầm nnước rau muống thôi chứ tuyệt nhiên không có quả chín chị ạ. Mà em thì thích quả chín:p. Em là em thích rất nhiêu món chỉ có ở bắc mới chết chứ:(.
Hihi, chị nói thế thì em nghĩ có lẽ con gái Hà Nội ngày bé chắc toàn tên là
Nhót=)) (đẹp và đanh đá:D). May quá, em lại là con gái Bắc vế đầu=)):-"=))
Hí hí, cô nói thế thì chuẩn bị ăn đạn của hội các cô yêu mều miền Bắc nhá! 3:-O8-x:(:)-o:))=))
 

beheoxinhxan

Active Member
Hí hí, cô nói thế thì chuẩn bị ăn đạn của hội các cô yêu mều miền Bắc nhá! 3:-O8-x:(:)-o:))=))
Em khen mà chị:)). Rõ ràng là khen:)). Cô gái miền Bắc nào mà định cho em ăn đạn thì hóa ra lại cho là mình xấu à? Mà đúng là MB toàn gái xinh, ganh tị lắm ấy:-w
 

D_P_HOA

Active Member
Mèo đâu chả thâý 8 :D, toàn chanh, nho cam quýt thôi:-w. À ở trong đó có quả sâú tàu không hả bác Gema và cô Kim =P~=P~
 

Gemma

Active Member
Em khen mà chị:)). Rõ ràng là khen:)). Cô gái miền Bắc nào mà định cho em ăn đạn thì hóa ra lại cho là mình xấu à? Mà đúng là MB toàn gái xinh, ganh tị lắm ấy:-w
Hớ hớ, thế chị em mình cũng được tiếng là con gái Bắc mà, cũng được lấy tiếng thơm là xinh chứ nhỉ! Được cái gốc Bắc sinh ra trong Nam thì vớ được vế đầu (xinh) chứ không phải vế sau (đanh đá) nhẩy! :)):)) Đùa thôi, các cô đừng cho tớ ăn đá nhá! Người như tớ với mẹ Kim coi như mất gốc, chả nơi nào nhận là người miền mình cả! Ở Sài Gòn người ta nghe có tí giọng Bắc thì bảo mình là người Bắc. Nhưng ra đến Hà Nội, người ta nghe pha giọng Nam thì bảo mình là người miền Nam! Rốt cuộc thì tớ là người miền nào?! :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
À mà con gái miền Bắc chắc đanh đá hơn các cô miền trong rôì 8-|8-|:-|, còn xinh hay không thì chưa biết nhé. Nhưng hôm qua lên FB thâý máy cô hôị mèo Sài gòn xinh quá xá ah :))
 

D_P_HOA

Active Member
Hí hí, mà hôm qua vào FB của mẹ Bảo Bảo, trông cũng xinh nhờ :)). Mà lại biết mẹ BB thích Britney nhé :p, chị đang mò mẫn đây, nhưng chả hiêủ sao khi lập xong thâý bao nhiêu là friends ở tận đâu đâu và có toàn mèo khủng chứ8-> =P~
 

Gemma

Active Member
Mèo đâu chả thâý 8 :D, toàn chanh, nho cam quýt thôi:-w. À ở trong đó có quả sâú tàu không hả bác Gema và cô Kim =P~=P~
Bác cứ nhắc sấu mãi là em chảy cả... dãi rồi đây này :(:)))

Có bán quả sấu tươi ở ngoài mấy tiệm chuyên bán rau quả nhập từ miền Bắc vào ý bác ạ, nhất là khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Em lại không biết ăn quả tươi như mẹ Kim, lâu lâu có người đi công tác Hà Nội về cho được hộp sấu làm giống kiểu xí muội chua chua cay cay là sướng nhất trần đời thôi =P~=P~

Chắc là bác thích ăn sấu lắm nhỉ? Bác hay ăn kiểu nào, nấu canh chua hày là...? Em chả biết nấu canh chua bằng sấu bác ạ, chỉ nấu bằng me theo kiểu miền Nam thôi. Mà anh nhà em giờ cũng chả cần canh chua gì sất, ảnh không thích ăn canh các loại :-o:(:)))
 

Gemma

Active Member
À quên, bác hỏi về quả sấu tàu cơ mà! Nó như thế nào hả bác? Kiểu này chắc các mod vào xóa sạch quá, chả thấy mều đâu, toàn các món đồ chua thế này :((3:-O:))
 

D_P_HOA

Active Member
Em có thích ăn quả chua đâu bác :D, canh chua thì thích lắm :). Còn quả sâú tàu àh, tìm mãi chưa thâý cái hình nào để mang lên cho bác, àh nó đây nè, mà hình như em up cái ảnh này rôì hay sao ý bác ạh =P~=P~=P~


hình như nó tên là quả cóc nhái gì đó :-??
 

Gemma

Active Member
Ủa, cái này gọi là quả sấu tàu thật à bác? Trời ạ, cái này trong Nam là quả cóc mà! Kiểu cóc bổ múi này bày bán ở trước các cổng trường học, đắt như tôm tươi! Ở ngoài Bắc hình như cũng có cây cóc mà? 8->3:-O
 

Gemma

Active Member
À mà con gái miền Bắc chắc đanh đá hơn các cô miền trong rôì 8-|8-|:-|, còn xinh hay không thì chưa biết nhé. Nhưng hôm qua lên FB thâý máy cô hôị mèo Sài gòn xinh quá xá ah :))
Hí hí, mà hôm qua vào FB của mẹ Bảo Bảo, trông cũng xinh nhờ :)). Mà lại biết mẹ BB thích Britney nhé :p, chị đang mò mẫn đây, nhưng chả hiêủ sao khi lập xong thâý bao nhiêu là friends ở tận đâu đâu và có toàn mèo khủng chứ8-> =P~
Con gái miền Nam nổi tiếng ngọt ngào như... tính cách hảo ngọt của người miền Nam ý! Các anh giai ngoài Bắc vào đây toàn thích lấy gái Nam vì các ông hay hảo ngọt ý! :)) Còn các cô trong Nam mà cứ nghe kiểu tán khéo mồm của các anh Bắc Kỳ thì thôi rồi, chỉ có từ đổ đến đổ mà thôi <:p:D3:-O

Mẹ Hoa giờ cũng tập tành mở Face Book hở? Hồi lâu rồi em có mở tài khoản trên ấy, nhưng chả dùng mấy, lại thêm có đoạn hay bị firewall nó chặn nên điên quá bỏ phế luôn cái tài khoản ấy rồi, chả nhớ user name vớ password gì sất :(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Con gái miền Nam nổi tiếng ngọt ngào như... tính cách hảo ngọt của người miền Nam ý! Các anh giai ngoài Bắc vào đây toàn thích lấy gái Nam vì các ông hay hảo ngọt ý! :)) Còn các cô trong Nam mà cứ nghe kiểu tán khéo mồm của các anh Bắc Kỳ thì thôi rồi, chỉ có từ đổ đến đổ mà thôi <:p:D3:-O

Mẹ Hoa giờ cũng tập tành mở Face Book hở? Hồi lâu rồi em có mở tài khoản trên ấy, nhưng chả dùng mấy, lại thêm có đoạn hay bị firewall nó chặn nên điên quá bỏ phế luôn cái tài khoản ấy rồi, chả nhớ user name vớ password gì sất :(:)((
he he, công nhận em nghe giộng các cô gái miền nam nói nghe dẽ thương thật:)), mình học mãi mà không có được. Nhưng em chưa có nghe giọng của bác Gema đâu nhé ;;):-w
FB nó có bị chặn đâu bác, hôm qua em định up cái video lên yourtube, ti toáy lập luôn FB mà. Hóa ra trên đó cũng tám ác liệt phết :D

À mà thằng Bờm nhà bác đã khỏi nấm chưa . Cam ăn uống thế nào:). Em thích bọn mèo chưả lắm, nó xinh đẹp hẳn lên bác a :x
 

zorba_meow

Active Member
Ý giờ em mới biết sấu HN là trái cóc ở mình nha. Ngộ ghê chị nhỉ?

Bà bầu Cam chưa sinh mà giờ này mẹ Gemma đã lo đặt tên cho cháu rồi ạh ;;)
 

beheoxinhxan

Active Member
Hí hí, mà hôm qua vào FB của mẹ Bảo Bảo, trông cũng xinh nhờ :)). Mà lại biết mẹ BB thích Britney nhé :p, chị đang mò mẫn đây, nhưng chả hiêủ sao khi lập xong thâý bao nhiêu là friends ở tận đâu đâu và có toàn mèo khủng chứ8-> =P~
"cũng xinh nhờ" nghe có vẻ miễn cưỡng thế chị:-w. Chị là chị phải khen em thế này này :" mà hôm qua vào FB của mẹ Bảo Bảo, trông đúng là xinh nhỉ" chứ ạ:)) (Em là em được nhất cái khoản tự tin chị ạ:))=)))
 

beheoxinhxan

Active Member
Hớ hớ, thế chị em mình cũng được tiếng là con gái Bắc mà, cũng được lấy tiếng thơm là xinh chứ nhỉ! Được cái gốc Bắc sinh ra trong Nam thì vớ được vế đầu (xinh) chứ không phải vế sau (đanh đá) nhẩy! :)):)) Đùa thôi, các cô đừng cho tớ ăn đá nhá! Người như tớ với mẹ Kim coi như mất gốc, chả nơi nào nhận là người miền mình cả! Ở Sài Gòn người ta nghe có tí giọng Bắc thì bảo mình là người Bắc. Nhưng ra đến Hà Nội, người ta nghe pha giọng Nam thì bảo mình là người miền Nam! Rốt cuộc thì tớ là người miền nào?! :(:)(:)((
ngay là người miền trung cũng chẳng nhận em chị ạ:))
zorba_meow nói:
Ý giờ em mới biết sấu HN là trái cóc ở mình nha. Ngộ ghê chị nhỉ?

Bà bầu Cam chưa sinh mà giờ này mẹ Gemma đã lo đặt tên cho cháu rồi ạh
Chị Hoa nói sấu tàu cơ, là trái cóc ở trong mình. Còn quả sấu Hà Nội là trái này cơ

Để tránh bị gọi là spam, em xin hỏi thăm Cam nhà bác Gemma. Ngày mấy thì Cam lâm bồn hả chị? Giờ trông bụng Cam có to chưa ạ? Ti nó thế nào?:D
 

Gemma

Active Member
he he, công nhận em nghe giộng các cô gái miền nam nói nghe dẽ thương thật, mình học mãi mà không có được. Nhưng em chưa có nghe giọng của bác Gema đâu nhé
FB nó có bị chặn đâu bác, hôm qua em định up cái video lên yourtube, ti toáy lập luôn FB mà. Hóa ra trên đó cũng tám ác liệt phết
À mà thằng Bờm nhà bác đã khỏi nấm chưa . Cam ăn uống thế nào. Em thích bọn mèo chưả lắm, nó xinh đẹp hẳn lên bác a
Giọng em lai bác ạ, không cố tình nhưng do đi làm giao tiếp nhiều thì lâu ngày nó ngấm. Chứ ngày còn bé thì nói giọng đặc Bắc do ông bà cụ truyền lại :">:D Nói chung ai nghe giọng em cũng nhận ra "con gái Bắc Kỳ" :))

Face Book bị chặn lâu rồi, mới mở lại thoải mái gần đây đấy. Tại bác mới vào không biết, ở trên ấy phức tạp lắm đó, từng có người... gặp vấn đề về chính trị đấy. Em chả tham gia những vụ ấy cho mệt 3:-O8-x

Bờm đang khỏi dần nấm rồi bác ạ, cảm ơn bác quan tâm cháu. Chỗ tai hôm trước bị rụng sạch lông nay đang mọc lại lông con rồi. Cả mấy chỗ ghẻ trên người cháu bác sĩ phải cạo lông để bôi vôi... ý lộn, bôi thuốc chứ :D nay cũng đã sắp bong vẩy. Cam thỉnh thoảng được mẹ bồi bổ thêm thịt gà, cá tươi hấp. Mấy bữa rồi theo tư vấn của bác em cho cháu nó ăn dặm thêm pho mát. Chả hiểu bụng dạ cháu thế nào đi ra nhão nhoét, rồi chắc do bụng nó to, nó ngồi xổm không nổi nữa bị dính chẹp nhẹp hết cả vào mông :(:)(( Chưa hết bác ạ, nó bị dính vào mông rồi... chùi đít khắp cả nhà để ráng làm sạch đít nó... Kết quả là sáng nay thức dậy bố mẹ khóc rầm trời vì thành tích của Cam đêm qua là... bôi shit khắp cả nhà 3:-O3:-Ox-(x-(x-(

Cháu nó còn bonus thêm cho bố mẹ một vệt chùi đít lên drap giường lúc bố cháu mở cửa phòng ngủ cho cháu vào chơi sáng sớm như mọi khi :(:)(( Chả là sáng nào bố cháu cũng mở cửa cho hai chị em vào chào hỏi bố mẹ lúc vừa thức dậy. Sáng nay nghe Cam kêu í ới gọi bố mẹ thức dậy ngoài phòng ngủ, bố cháu bèn ra mở cửa thì hỡi ơi, Cam xông ngay lên giường làm xoẹt một phát không kịp cản :(:)(( Mẹ cháu còn bị chửi là cái tội mua pho mat cho Cam bầu ăn nhiều quá, ối giời ơi, chết mất thôi! 8-x8-x8-x
 
Top