• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

D_P_HOA

Active Member
Đó =))=)), thế là đủ tên con cháu nhà Bác rôì nhé, Mẹ Cam nè, con là Chanh, Quất, Bòng, Bươỉ,phật thủ :D. Đùa cái vụ nghĩ tên đau đâù phết. Mở đâù em định tên tây đặt cho nó hoàng tráng, nào thì Gaga, Selena, Britney, Obama, Justin :)):)), sau đọc thâý đau mồm líu lươĩ nên thôi cứ Trà Sưã Trân Châu cho nó lành. Bác sang nhà Lubu mà xem kia kìa, tên toàn xong, chảo bát đùa vơí dao kéo :))
 

Tũn còi

Member
Đúng đấy chị ạ, em cứ sờ vào bụng là con Tôm nó cắn và đạp loạn lên, chỉ rình lúc nó ngủ say thì tranh thủ sờ thôi :p. Hẹp khung xương chậu có phải là chân sau của nó cứ dúm dúm phải ko chị? Nếu mà thế thì chắc con Tôm cũng bị rồi, chân cứ dúm vào, chả đi 2 hàng hoành tráng j cả í, nhìn như con thỏ. Làm sao mà bố cấm được Bánh Mỳ mãi, ko cho đẻ thì cũng làm thế nào chứ, để thế nó tủi thân đấy :(
Quýt, Bưởi, Chanh, Bòng, Quất, Phật Thủ, có quả Tắc hả chị? Em thấy có vẻ đủ cho 1 mẻ rồi đấy :D
 

Gemma

Active Member
Bòng, Phật Thủ, Quất..................................................................
Phật thủ thì đúng cũng họ nhà Cam rồi, nhưng Bòng với Bưởi là một (chỉ khác từ gọi trong Nam ngoài Bắc thôi), và Quất với Quýt cũng thế ạ :-o>:D< Dù sao cũng cảm ơn cô Sheryl đã gợi ý cho mẹ cháu từ Phật Thủ:x:x. Thế là tự nhiên mẹ cháu nhớ ra quả Thanh Trà ngoài Huế, quả này giống quả bưởi hay quả bòng nhưng nó nhỏ trái hơn và vị ngọt rất thanh pha chút vị chua, không giống quả bưởi, vị rất riêng mà tên cũng hay nữa <:p<:p Vậy là được mấy tên rồi nhỉ? Xem nào, Bưởi, Quýt (vì nhà cháu trong Nam nên dùng từ miền nam ạ :D), Chanh, Tắc, Phật Thủ, Thanh Trà... Hà hà, được 6 cái tên rồi, hy vọng là đủ, há há <:p:)):x
 

Sheryl

Active Member
Phật thủ thì đúng cũng họ nhà Cam rồi, nhưng Bòng với Bưởi là một (chỉ khác từ gọi trong Nam ngoài Bắc thôi), và Quất với Quýt cũng thế ạ :-o>:D< Dù sao cũng cảm ơn cô Sheryl đã gợi ý cho mẹ cháu từ Phật Thủ:x:x. Thế là tự nhiên mẹ cháu nhớ ra quả Thanh Trà ngoài Huế, quả này giống quả bưởi hay quả bòng nhưng nó nhỏ trái hơn và vị ngọt rất thanh pha chút vị chua, không giống quả bưởi, vị rất riêng mà tên cũng hay nữa <:p<:p Vậy là được mấy tên rồi nhỉ? Xem nào, Bưởi, Quýt (vì nhà cháu trong Nam nên dùng từ miền nam ạ :D), Chanh, Tắc, Phật Thủ, Thanh Trà... Hà hà, được 6 cái tên rồi, hy vọng là đủ, há há <:p:)):x
Không phải là một đâu ạ. Bòng và Bưởi, Quất và Quýt ngoài này là các quả khác nhau ạ. Khác nhiều lắm hehe.
 

iemmap

Member
Chị vẫn ở Việt Nam ít lâu chú ạ. Cũng có kế hoạch nhưng chưa đi ngay chú ạ. Đi đâu thì quê nhà vẫn là số một. Và forum cũng vẫn là số một. Dù chị có ở đâu đi nữa thì vẫn có thể nói chuyện với mọi người trên forum hàng ngày mà :x>:D<
Vâng, trên forum thì sống ở đâu cũng có thể vào được nên chắc em vẫn còn được hóng chuyện anh em Bờm dài dài :D Em hỏi để xem nếu chị qua Canada sớm thì phải ráng thu xếp vào SG sớm còn kịp trộm mèo ôm về :">
 

Gemma

Active Member
Đó =))=)), thế là đủ tên con cháu nhà Bác rôì nhé, Mẹ Cam nè, con là Chanh, Quất, Bòng, Bươỉ,phật thủ :D. Đùa cái vụ nghĩ tên đau đâù phết. Mở đâù em định tên tây đặt cho nó hoàng tráng, nào thì Gaga, Selena, Britney, Obama, Justin :)):)), sau đọc thâý đau mồm líu lươĩ nên thôi cứ Trà Sưã Trân Châu cho nó lành. Bác sang nhà Lubu mà xem kia kìa, tên toàn xong, chảo bát đùa vơí dao kéo :))
Nếu kẹt quá em phang thêm tiếng Anh bác ạ! Tiếng Anh thì có thể thêm Lemon, Lime, Grapefruit, Pomelo... :)):)):)) Quất âm miền Nam là Quýt bác ạ, cho nên trùng với tên bé Vy đặt cho con của Cam mà bé ý đăng ký rồi. Còn Bòng là âm miền Bắc của Bưởi. Mẹ cháu đã chọn thêm được tên Thanh Trà và Phật Thủ theo gợi ý của cô Sheryl rồi ạ. Em đã nghe tên con nhà Lubu kêu xủng xoảng cả lên rồi :)):x

Đúng đấy chị ạ, em cứ sờ vào bụng là con Tôm nó cắn và đạp loạn lên, chỉ rình lúc nó ngủ say thì tranh thủ sờ thôi :p. Hẹp khung xương chậu có phải là chân sau của nó cứ dúm dúm phải ko chị? Nếu mà thế thì chắc con Tôm cũng bị rồi, chân cứ dúm vào, chả đi 2 hàng hoành tráng j cả í, nhìn như con thỏ. Làm sao mà bố cấm được Bánh Mỳ mãi, ko cho đẻ thì cũng làm thế nào chứ, để thế nó tủi thân đấy :(
Quýt, Bưởi, Chanh, Bòng, Quất, Phật Thủ, có quả Tắc hả chị? Em thấy có vẻ đủ cho 1 mẻ rồi đấy :D
Em cứ sờ vào cái xương ở xịch bên trên đuôi của em ấy bên trên xương bánh chè của hai đùi ấy, đó là xương chậu, giống như người vậy. Xương ấy phải nở nang thì mới dễ sanh, nếu không phải mổ để bắt con, không mổ kịp là cả con lẫn mẹ lên thiên đường một lượt đấy. Bánh Mì thì cứ để em ý chăm cháu con của Cam trước đã, cho thực tập là dì trẻ con đã, rồi hãy tính sau :D:D

Tắc là quả nhỏ xíu, nhỏ hơn quả quất ngoài Bắc và nhỏ hơn cả quả chanh nữa ý em ạ. Quả tắc trong Nam hay chưng tết. Tắc là trái nhỏ nhất nên để dành để đặt tên bé Út, có lẽ cũng đủ cho mẻ con đầu của Cam rồi, hy vọng thế <:p:x
 

Gemma

Active Member
Không phải là một đâu ạ. Bòng và Bưởi, Quất và Quýt ngoài này là các quả khác nhau ạ. Khác nhiều lắm hehe.
Nếu thế thì để mẹ cháu phải xem lại, nếu Cam sinh nhiều quá thì gom hết các tên của các cô chú gợi ý một lượt luôn ạ! Cảm ơn cả nhà vô cùng [-O<[-O<:x:x:-*<:p
 

Gemma

Active Member
Vâng, trên forum thì sống ở đâu cũng có thể vào được nên chắc em vẫn còn được hóng chuyện anh em Bờm dài dài :D Em hỏi để xem nếu chị qua Canada sớm thì phải ráng thu xếp vào SG sớm còn kịp trộm mèo ôm về :">
Chú này tham thế nhỉ? Có khi nếu mà đi chị cũng phải tìm người tin cậy gởi gắm các bé lại, chứ cũng không mang đi hết được. Chú có vào kịp lúc ấy thì còn phần 8->>:D<

Em xác nhận thông tin của chị Sheryl nhé, khác nhau hoàn toàn mẹ Gem ạ :D
À, chị nhớ rồi! Nhờ mọi người nhắc mới nhớ. Quả bòng ngoài ấy hình như là quả to thật to và hơi dẹp hai đầu, to hơn quả bưởi nhiều, đúng không? Nhớ hôm về Nam Định (quê bố chị) hồi năm 2007 thấy cây bòng ở ngoài vườn của ông bà Nội và một trái cuối mùa to tướng. Còn quả quất hình như là quả nho nhỏ giống như quả tắc trong Nam phải không? Cả nhà thông cảm, sống trong Nam nên mẹ cháu không rành ngoài Bắc lắm. Vì mẹ cháu sinh ra ở trong này, thỉnh thoảng mới có dịp về cưỡi ngựa xem hoa ngoài quê, chả biết nhiều ở ngoài ấy mô 3:-O:">:D
 

iemmap

Member
Nếu thế thì để mẹ cháu phải xem lại, nếu Cam sinh nhiều quá thì gom hết các tên của các cô chú gợi ý một lượt luôn ạ! Cảm ơn cả nhà vô cùng [-O<[-O<:x:x:-*<:p
Ở quê ngoại em còn có một loại quả mọi người hay gọi là quả "kỳ đà", to ngang quả bưởi, múi thường có vị hơi nhạt nhưng cùi thì dày và ăn khá là ngọt mát. Chẹp chẹp
 

Gemma

Active Member
Ở quê ngoại em còn có một loại quả mọi người hay gọi là quả "kỳ đà", to ngang quả bưởi, múi thường có vị hơi nhạt nhưng cùi thì dày và ăn khá là ngọt mát. Chẹp chẹp
Úi chà, lại thêm một quả lạ rồi đây! Mẹ cháu chưa từng nghe quả này bao giờ! Quê ngoại chú là ở Ninh Bình ấy hở? Để mẹ cháu về hỏi thử bà ngoại, có khi bà ngoại biết chứ mẹ cháu cũng chịu chết thôi! Thế là có thêm cái tên lạ cho con của Cam rồi đây, cảm ơn chú Iemmap nhiều nhá! :-*:-*:-*
 

hatran

Member
Nhà mẹ Gem tăng trang chóng mặt quá. E đọc theo ko kịp rồi. Cam chưa sinh mà mẹ lo xa quá, mẹ hà nghĩ đc vài tên nhé: Táo, Quít, Đào, Lê, Mận, Xoài, Dâu...... Nho, Ổi, Dừa, Dứa, Sim.... Bưởi, Dưa hấu, Kiwi, Măng Cụt, Sầu Riêng, Đu đủ... Ối zời ơi loạn, nhiều quá :-o
 

kokokiukiu

Active Member
Chú này tham thế nhỉ? Có khi nếu mà đi chị cũng phải tìm người tin cậy gởi gắm các bé lại, chứ cũng không mang đi hết được. Chú có vào kịp lúc ấy thì còn phần 8->>:D<



À, chị nhớ rồi! Nhờ mọi người nhắc mới nhớ. Quả bòng ngoài ấy hình như là quả to thật to và hơi dẹp hai đầu, to hơn quả bưởi nhiều, đúng không? Nhớ hôm về Nam Định (quê bố chị) hồi năm 2007 thấy cây bòng ở ngoài vườn của ông bà Nội và một trái cuối mùa to tướng. Còn quả quất hình như là quả nho nhỏ giống như quả tắc trong Nam phải không? Cả nhà thông cảm, sống trong Nam nên mẹ cháu không rành ngoài Bắc lắm. Vì mẹ cháu sinh ra ở trong này, thỉnh thoảng mới có dịp về cưỡi ngựa xem hoa ngoài quê, chả biết nhiều ở ngoài ấy mô 3:-O:">:D
Mẹ Gemma nhớ đúng rồi đó,quả Bòng nhìn gần giống quả Bưởi nhưng to hơn nhiều ,cùi và vỏ rất dày ruột thì bé tí,vị thì nhạt nhạt,nói chung thì em không thấy ai ăn quả bòng cả chỉ để bày thắp hương thôi,mùi nó rất thơm và để được khá lâu.Quả quất ngoài này chính là quả tắc ở trong Nam đó chị ạ:D
 

beheoxinhxan

Active Member
Miền Nam gọi là Tắc, miền Bắc gọi là Quất bác ạ. Như Trong Nam gọi Là Mận thì Bắc là Roi, bắc gọi là Mận thì Nam gọi là ..... mận Bắc:))
Hình như quả Bòng là quả tròn ung ủng ấy, còn bưởi ko tròn mà nhọn phần cuống. Em không chắc lắm, chỉ biết ở nhà em thì gọi thế.Mà nhà em thì tập hợp Bắc Trung Nam nên nói chung là .....không chắc, nhờ các bạn xác nhận lại.
Tự nhiên đọc bài đặt tên của bác em chợt nghĩ, Bông mà có baby em sẽ đặt tên là Nhót. Nhót 1, Nhót 2. Nhót 3. Nhót 4, .....:)). Vì em thích quẢ Nhót. Rất đẹp và rất chua. :))
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Miền Nam gọi là Tắc, miền Bắc gọi là Quất bác ạ. Như Trong Nam gọi Là Mận thì Bắc là Roi, bắc gọi là Mận thì Nam gọi là ..... mận Bắc:))
Hình như quả Bòng là quả tròn ung ủng ấy, còn bưởi ko tròn mà nhọn phần cuống. Em không chắc lắm, chỉ biết ở nhà em thì gọi thế.Mà nhà em thì tập hợp Bắc Trung Nam nên nói chung là .....không chắc, nhờ các bạn xác nhận lại.
Tự nhiên đọc bài đặt tên của bác em chợt nghĩ, Bông mà có baby em sẽ đặt tên là Nhót. Nhót 1, Nhót 2. Nhót 3. Nhót 4, .....:)). Vì em thích quẢ Nhót. Rất đẹp và rất chua. :))
chị ơi, em tưởng trong Nam không có thích ăn nhót, em thấy trong Nam ăn thiên về vị ngọt.
 

beheoxinhxan

Active Member
chị ơi, em tưởng trong Nam không có thích ăn nhót, em thấy trong Nam ăn thiên về vị ngọt.
chị không phải nguười miền nam:p. Chị là bắc lai trung, nên khẩu vị chị thiên về miền bắc hơn. :x Miền nam không có quả nhót đâu. Ngoài nhót thì chị con thích ăn sấu chín nữa (ôi nước miếng....).:)).:D
 

kokokiukiu

Active Member
chị không phải nguười miền nam:p. Chị là bắc lai trung, nên khẩu vị chị thiên về miền bắc hơn. :x Miền nam không có quả nhót đâu. Ngoài nhót thì chị con thích ăn sấu chín nữa (ôi nước miếng....).:)).:D
Em cũng thích ăn sấu chín:D,ở quê em có cây nhót nhiều quả lắm nhưng mà em chả biết ăn,thấy chua chua,rồi mỗi lần ăn lại phải mài mài,lau lau cho hết cái trắng trắng ngoài vỏ đi mới ăn được,mất công phết:)):)):))
 

lululubu

Active Member
Lần sau đến mùa mang sang cho chị với nhớ, các cô này đã lười lại còn đòi ăn kiểu của bọn chăm. Luyện tay cho kheo khéo tí lột hết vỏ ra thì cần gì mài mấy cái trắng trắng dính ngoài ý nữa. Mà sao cái bọn chị thấy tên là Nhót ý, con này con ý đanh đá lắm nha :">.
 

Sheryl

Active Member
chị không phải nguười miền nam:p. Chị là bắc lai trung, nên khẩu vị chị thiên về miền bắc hơn. :x Miền nam không có quả nhót đâu. Ngoài nhót thì chị con thích ăn sấu chín nữa (ôi nước miếng....).:)).:D
Sao ở miền Nam mà cứ trông sang món ngon miền Bắc thế. Sang quá cơ nhá.
 

luuly78

Member
Đang tìm tên đặt cho con bé Cam các mẹ lại lái sang chuyện ăn uống rồi.:-o:-o:-o:-o. Thấy ai cũng có tâm hồn ăn uống nhưng ai cũng có dáng "mình dây cây cảnh " => ăn nhiều uổng lắm => để tiền mua thức ăn cho mấy bé mèo để ôm còn sướng hơn ...:)):)):))
Mẹ Gemma ơi! Chị đặt tên các bé là " Cam, Quýt, Mít, Dừa, Dứa, Dưa, Xoài, Ổi, Cóc. Nếu còn nữa thì đặt tiếp Sầu Riêng, Chôm Chôm, Măng Cụt, Thanh Long, Thanh Trà......:))
 
Top