• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Boo Boo

Member
mèo Siberian chắc chị thích hợp ở vùng lạnh giá như siberian thôi, về Vn mấy bữa là lại thành lông ngắn. Nhìn mê tít..............
 

hatran

Member
Mỗi lần qua nhà chị là phải lật vài trang xem lại, hix trình độ quăng gạch xây nhà của mẹ Gemma thật đáng nể... Kinh khủng quá mẹ ơi, à mẹ Gemma, con bé Vy e gái e nó thèm mều lắm, chị thương nó thì ngày cam đẻ chị cho nó sang ngó nghiêng bầy nhỏ với chị nhé, chưa j nó lo bỏ ống và đặt tên rồi chị kìa ha ha :))
 

whitexsnow

Active Member
Theo các nhà cung cấp giống Siberian Cats ở Canada thì các em này có màu lông rất phong phú, đặc điểm là phần lông bờm ở ngực rất dài và dày, lông dài từ vừa đến khá dài, mắt to gần như tròn màu xanh lá cây chuyển sang xanh ngọc, tính tình rất thân thiện quấn người và rất nghịch ngợm mà lại rất quý xì tộc :D, thích chơi với trẻ em và các loài thú nuôi khác... Thêm vài ảnh ở đây để cả nhà và cô Linh xem thêm:

Màu này gọi là màu classic của mèo Siberian này cô Linh


Và còn nhiều màu đẹp khác giống mèo Anh lông dài và các loài mèo khác lắm:
Màu ginger của cô Linh này:


Colorpoint Siberians (Blue, Seal & Lynx Point Siberian cats & Kittens)




Màu Smoked này




Silver & Blue Kittens






Tam thể này


Những màu này gọi là màu hiếm của Siberian Cats




Mẹ Gem dạo này có vẻ thích Siberian nhỉ ^^, chắc là tại có nét giống cu Bờm đây mà, chỉ khác mỗi cái bờm thôi :x:x.
 

Gemma

Active Member
Hôm qua khó vào mạng

He he, đâu phải cả tuần hả chị. Mới chưa đầy một ngày em vào lại mà nhà chị đã mọc thêm 4 tầng rồi đó thôi @@ À, em thi thoảng nghe thấy chị nhắc tới chuyện sang Canada; anh chị chắc là có kế hoạch sống bên đó rồi chứ ạ? Nếu có thì tầm khoảng bao giờ thế chị? (em tò mò chút ^^)
Chiều hôm qua mạng mẽo chán, forum không vào được nên mẹ cháu cũng chả post thêm ảnh mới của anh em Bờm và không kịp trả lời một số nhà vào thăm nhà cháu nữa :((
Chị vẫn ở Việt Nam ít lâu chú ạ. Cũng có kế hoạch nhưng chưa đi ngay chú ạ. Đi đâu thì quê nhà vẫn là số một. Và forum cũng vẫn là số một. Dù chị có ở đâu đi nữa thì vẫn có thể nói chuyện với mọi người trên forum hàng ngày mà :x>:D<

Hôm bữa chị Hà có nói em nghe bé Cam nhà chị Gemma sắp có baby và chị cũng ở SG em nghe thích lắm mà hong biết nói chuyện sao tại em chưa có nói chuyện với chị lần nào chỉ có đọc bài của chị thôi ah!
Đi off hôm 30/10 rồi giờ em mới dám nói hihi...bên nhà chị Hà chị có nói em bỏ ống từ giờ được rồi đó thì em đặt tên bé là Quýt lun rồi đó hihihi
Em thích bé gái nên nếu được may mắn em có bé thì sẽ đăt tên là Quýt vì mẹ tên Cam mà :D
Mà giờ thấy mẹ Teppi,Hiền,chị Như.....đang lên kế hoạch đột nhập nhà chị Gemma hoành tráng quá chắc em phải ráng nhờ chị HaTran vao giup phụ em quá
Mẹ Gem đã đọc thấy lời đề nghị dễ sương của bé Vy rồi. Sẽ lập danh sách những ai đăng ký con của Cam với các tên Quýt, Bưởi, Chanh, tắc... :)) Trong đó bé Vy sẽ đứng hàng đầu :x>:D< Chắc khoảng hơn 3 tuần nữa là Cam nằm ổ, hôm nay em ấy trông đã nặng nề rồi, bắt đầu đi ngửi những đồ vật có thể dùng làm ổ đẻ :-o:">3:-O:D

Ngộ ta, Belle em cũng thế, đó giờ cũng đi chung chậu mà dạo này lại không thèm đi nữa chị ạ :-? Kì quá ta ơi.. Mà đi ngoài toilet thế thì dơ chân hai cô nàng lắm chị ui, dọn lại cực. Sao chị ko đưa cái của Bờm lên trên luôn, cho đứa nào thích đi chỗ nào thì đi.

Hàng Mỹ thì Hàng Mỹ nhưng mừ 600.000 thì đắt đỏ quá chị ơi, chắc em bắt chước chị mua hàng Thái cho đỡ, mua loại có cửa thì em nghĩ mấy cháu nó thích vì được đi trong private :"> không lộ thiên như mấy ngày trước.

Mà em nghe bạn duongthanhvy có ý định rước 1 bé nhà chị về mà em thèm :(( em muốn một baby Bờm cơ......... mà nhà có hai đứa nuôi mệt phờ rồi, chẳng dám nuôi thêm... hichic Oh my Bờm Junior.. =((
Không phải đâu em ạ, vì mùi của thằng Bờm bây giờ là mùi đờn ông trưởng thành nên nó nặng mùi lắm, hai em mèo gái ghét cái mùi ấy nên không chịu đi chung chậu hay sao đấy. Cái chậu shit trong toa lét dưới nhà là dành riêng hai chị em Cam, vì ban đêm Cam và Bánh Mì ngủ ở dưới nhà hoặc trên cầu thang. Còn toa lét trên lầu là dành riêng cho Bờm vì ở trong phòng của Bờm, thế mà mỗi lần xuống nhà điền thổ là Bờm cứ tự tiện vào xả trong toa lét của chị em phụ nữ nên mới ra chuyện :(:)(:)((

Cứ chăm hai con cho tốt cho đúng luật nhà nước, em ạ! 3:-O:D
 

Gemma

Active Member
mèo Siberian chắc chị thích hợp ở vùng lạnh giá như siberian thôi, về Vn mấy bữa là lại thành lông ngắn. Nhìn mê tít..............
Chắc do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu... không phù hợp hả mẹ Boo? Trông cái bờm của thằng cu trong cái ảnh đầu tiên ấy mẹ Gem mê quá, cứ bảo bố Bờm nếu gặp thì phải thửa ngay một em như thế để tối đi ngủ làm gối ôm :((3:-O:)) Nhưng sợ chúng nó sống ở Việt Nam không hợp. Thấy anh xã em bảo giống Siberian này ở châu Âu với ở Bắc Mỹ như Canada họ nuôi nhiều lắm, vì mấy em này vừa khôn ngoan, lanh lợi, thân thiện, thích chơi với người lớn lẫn trẻ con. Anh xã em bảo hồi còn bé lúc mới 6 tuổi, anh ấy từng bế một em mèo Siberian của bà hàng xóm, nó to khủng và rất đáng yêu :-*:x
 

Gemma

Active Member
Mỗi lần qua nhà chị là phải lật vài trang xem lại, hix trình độ quăng gạch xây nhà của mẹ Gemma thật đáng nể... Kinh khủng quá mẹ ơi, à mẹ Gemma, con bé Vy e gái e nó thèm mều lắm, chị thương nó thì ngày cam đẻ chị cho nó sang ngó nghiêng bầy nhỏ với chị nhé, chưa j nó lo bỏ ống và đặt tên rồi chị kìa ha ha :))
Này, thế bé Vy là em gái em thật à? Em gái ruột hay em gái nuôi? ;;) Chị thấy rồi, cái tên Quýt thì hợp với mẹ Cam rồi, rất dễ thương! Sau này tên con của Cam chắc sẽ là Bưởi, Quýt, Tắc... Còn tên nào họ nhà Cam nữa không nhỉ? Nhỡ em ấy tòi ra đến 6 -7 đứa thì biết làm thế nào cho đủ tên hở giời? :-o:((
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem dạo này có vẻ thích Siberian nhỉ ^^, chắc là tại có nét giống cu Bờm đây mà, chỉ khác mỗi cái bờm thôi :x:x.
Đúng thế đấy cô ạ! Mẹ cháu đang thèm nhỏ dãi... giống Sun đây này :((=)):)) Thằng cu trong cái ảnh bự chảng đầu tiên ấy, cái Bờm của nó hoành tráng quá chừng! Thằng này trông hoành tráng hơn Bờm nhiều, và đúng là có nét giống Bờm thật. Không hiểu sao mẹ cháu mê những đứa có cái bờm to, trông nó hoang dại thế nào ấy! Như cu cậu Siberian ở trên trông cứ như con sư tử con vậy! Ôi, không biết chừng nào mới ôm được một em bờm to như thế! :(:)((

Nhân nhắc đến Sun, từ hôm đi off về đến giờ, mẹ cháu không sao quên được hình ảnh Sun với cái miệng chóm chém, thỉnh thoảng lại phun ra một cục nước dãi tròn vo :-o:">3:-O Với lại tay của bố Sun bị ướt chẹp nhẹp vì nước dãi của Sun :)):)) Nói mẹ Sun đừng mắc cỡ, chứ cái tật đấy trông đáng yêu đấy chứ, mặc dù phải mất công lau nước dãi cho em ý :((3:-O:))
 

whitexsnow

Active Member
Đúng thế đấy cô ạ! Mẹ cháu đang thèm nhỏ dãi... giống Sun đây này :((=)):)) Thằng cu trong cái ảnh bự chảng đầu tiên ấy, cái Bờm của nó hoành tráng quá chừng! Thằng này trông hoành tráng hơn Bờm nhiều, và đúng là có nét giống Bờm thật. Không hiểu sao mẹ cháu mê những đứa có cái bờm to, trông nó hoang dại thế nào ấy! Như cu cậu Siberian ở trên trông cứ như con sư tử con vậy! Ôi, không biết chừng nào mới ôm được một em bờm to như thế! :(:)((

Nhân nhắc đến Sun, từ hôm đi off về đến giờ, mẹ cháu không sao quên được hình ảnh Sun với cái miệng chóm chém, thỉnh thoảng lại phun ra một cục nước dãi tròn vo :-o:">3:-O Với lại tay của bố Sun bị ướt chẹp nhẹp vì nước dãi của Sun :)):)) Nói mẹ Sun đừng mắc cỡ, chứ cái tật đấy trông đáng yêu đấy chứ, mặc dù phải mất công lau nước dãi cho em ý :((3:-O:))
He, bữa đó Sun với Moon đứa nào cũng phun nước dãi hết đấy ạ, nhưng Moon làm kín đáo hơn nên mọi người không thấy còn Sun thì cứ có ai ẵm nó ra khỏi cái góc mà nó đang trốn thì nó lại phun đều đều, nhưng nghĩ lại cái hình ảnh đó thì đúng là mắc cười quá đỗi =))=))=))=))
 

Gemma

Active Member
He, bữa đó Sun với Moon đứa nào cũng phun nước dãi hết đấy ạ, nhưng Moon làm kín đáo hơn nên mọi người không thấy còn Sun thì cứ có ai ẵm nó ra khỏi cái góc mà nó đang trốn thì nó lại phun đều đều, nhưng nghĩ lại cái hình ảnh đó thì đúng là mắc cười quá đỗi =))=))=))=))
Ha ha, vậy là cả hai đứa đều phun nước dãi hả? Buồn cười thật đấy nhỉ! Chị chưa thấy em mèo nào có cái tật đáng yêu như thế! Sao chúng lại phun nước dãi khi sợ hãi vậy nhỉ! Lọa thật đấy! Người ta mà cũng như chúng nó thì chết mất! =))=))=)) Moon con giai mà lại ý tứ thật ấy nhỉ, phun nước miếng cũng kín đáo không để ai biết, con giai Hà thành có khác! :">:-*:x
 

Gemma

Active Member
Sáng qua mẹ phát hiện ra em Cam đã bắt đầu đi tìm chỗ làm ổ cho bầy con, trông dễ yêu lắm cơ. Em ấy đi vào góc nhà chỗ để cái giường nệm của chị chó Canada lúc nhỏ với cái giỏ hôm trước đem Bánh Mì đi off, Cam hít ngửi những đồ món này, đang định chui vào nằm thử để xem có vừa không. Đang sắp sửa vào nằm thì bị bố ngăn lại, sợ em ấy quen với cái ổ ấy rồi nằm luôn ở đấy. Bố bảo mẹ phải chuẩn bị ổ cho mấy mẹ con ngay hôm nay trong cái phòng của hai chị em Cam trên lầu. Thế là chiều qua mẹ phải lo về sớm để mua ổ cho Cam nữa. Trông Cam đã nặng nề lắm rồi. Mẹ cháu tranh thủ show thêm ít loạt ảnh trước khi Cam nằm ổ ạ. :">:x<:p

Bà bầu mà vẫn tám chuyện, thích ra cổng hóng ra đường xem người qua kẻ lại và nghe lỏm chuyện hàng xóm :D




Góc dạo chơi yêu thích của chị em Cam


Bờm từ ngày về nhà mới thay đổi từ anh chàng nhát cáy chỉ trốn tối ngày trên lầu sang anh mèo thân thiện yêu thiên nhiên, ngày xưa Bờm chỉ dạo chơi ngoài sân vào buổi tối, bây giờ Bờm dạo sân cả ban ngày lẫn đêm :D


Cảnh đầm ấm của Bờm - Cam




Bờm cũng rất nhiều chuyện, đứng hóng sau cổng nhà


Con đâu có tám gì đâu mẹ, Cam với Bánh Mì mới tám đấy chứ! 3:-O


Bánh Mì cũng ra sân hóng


Bà bầu Cam vẫn còn rất mơ mộng, hay nằm bên khóm hoa mơ màng cả buổi sáng






Cam cũng còn nghịch phá không thua gì Bánh Mì
 

Tũn còi

Member
Chả hiểu sao em cứ thấy cái mặt con bé Cam nó "xinh xắn và nữ tính" hơn Bánh Mỳ chị ạ, theo chị thì Tôm nhà em có triển vọng giống chị nào ạ? :-??
 

Gemma

Active Member
Chả hiểu sao em cứ thấy cái mặt con bé Cam nó "xinh xắn và nữ tính" hơn Bánh Mỳ chị ạ, theo chị thì Tôm nhà em có triển vọng giống chị nào ạ? :-??
Đúng thế đấy, Cam trông hiền dịu và nữ tính hơn Bánh Mì nhiều! Lại sexy hơn nữa, chả thế mà anh Bờm mê tít thò lò Cam ngay từ đầu khi em ý mới về nhà và mới có 5 tháng tuổi :">3:-O Cam hứa hẹn sẽ là một bà mẹ tốt biết chăm con, chưa gì em ý đã biết bảo vệ con trong bụng, không cho chị chó và anh Bờm lại gần, lo chuẩn bị ổ đẻ... :">:D

Tôm nhìn có nét rất giống Bánh Mì, nhất là cái vằn trên trán, đường kẻ trắng quanh mắt và cái tướng ngổ ngáo giống con trai, tên giống con trai và cả cá tính của hai nường cũng giống con trai nốt 3:-O:)):x
 

Tũn còi

Member
Đúng thế đấy, Cam trông hiền dịu và nữ tính hơn Bánh Mì nhiều! Lại sexy hơn nữa, chả thế mà anh Bờm mê tít thò lò Cam ngay từ đầu khi em ý mới về nhà và mới có 5 tháng tuổi :">3:-O Cam hứa hẹn sẽ là một bà mẹ tốt biết chăm con, chưa gì em ý đã biết bảo vệ con trong bụng, không cho chị chó và anh Bờm lại gần, lo chuẩn bị ổ đẻ... :">:D

Tôm nhìn có nét rất giống Bánh Mì, nhất là cái vằn trên trán, đường kẻ trắng quanh mắt và cái tướng ngổ ngáo giống con trai, tên giống con trai và cả cá tính của hai nường cũng giống con trai nốt 3:-O:)):x
Cam đảm quá đi mất :x
Ều, thế thì không biết đến lúc 2 nàng Bánh Mỳ và Tôm mà chửa đẻ thì sao nhỉ? Lại vụng thối vụng nát thì sao, em lo lắm chị ạ, mà á, Tôm nhà em còn có cái kiểu là không thích bị sờ vào bụng cơ, đến lúc nó nằm ổ thì mình làm sao mà xem xét, đỡ đẻ với chả chăm sóc bây giờ???:-/
 

luuly78

Member
Chị ơi bụng Cam bắt đầu lùm lùm rồi chị nhỉ? Không biết lần này bé tặng mẹ mấy nhóc đây? Hay lại giống như con gái mẹ Boo =))=))=)). Nếu vật thì tốt quá! Mấy đứa đạo chích đang rình rập không phải "đổ máu" vì tranh giành. :)):))
 

Gemma

Active Member
Cam đảm quá đi mất :x
Ều, thế thì không biết đến lúc 2 nàng Bánh Mỳ và Tôm mà chửa đẻ thì sao nhỉ? Lại vụng thối vụng nát thì sao, em lo lắm chị ạ, mà á, Tôm nhà em còn có cái kiểu là không thích bị sờ vào bụng cơ, đến lúc nó nằm ổ thì mình làm sao mà xem xét, đỡ đẻ với chả chăm sóc bây giờ???:-/
Chắc Tôm không đến nỗi nào vụng đâu, cháu nó còn nhỏ mà, cứ chăm cho cháu nó lớn thành một cô mèo xinh đẹp đi đã, bỏ bùa cho ối chàng đi đã, rồi chẳng mấy chốc thành bà mẹ đảm, lo gì chứ! Các cháu có bản năng hết mà, chả ai dạy đâu. Cam nó cũng không cho sờ bụng đâu, mẹ cháu lại khoái sờ bụng bầu của cháu mới chế chứ! Thế là hai mẹ con cứ giằng co nhau, cứ hễ mẹ sờ vào bụng con thì con cắn hoặc đạp cho mẹ mấy cú, thế mà mẹ cũng chẳng chừa cơ! :(:)-o:))
 

Gemma

Active Member
Cam đảm quá đi mất :x
Ều, thế thì không biết đến lúc 2 nàng Bánh Mỳ và Tôm mà chửa đẻ thì sao nhỉ? Lại vụng thối vụng nát thì sao, em lo lắm chị ạ, mà á, Tôm nhà em còn có cái kiểu là không thích bị sờ vào bụng cơ, đến lúc nó nằm ổ thì mình làm sao mà xem xét, đỡ đẻ với chả chăm sóc bây giờ???:-/
À quên, bố cháu cũng lo ngại Bánh Mì nó mi nhon quá, sợ không có bầu và sinh em bé nổi vì khung xương chậu cháu hẹp, sợ cháu bị đẻ mổ giống mẹ cháu :(( Vì vậy mà Bánh Mì bị bố cháu cấm tiệt không cho yêu đương hò hẹn gì với anh Bờm đâu. Bánh Mì bị bố cấm thì cũng buồn nhưng vẫn tỏ ra như không có gì. Còn anh Bờm thì khóc lóc mấy hôm rày, làm cho bố cứ thắc mắc không hiểu làm sao chuyến này Bờm lại lậm Bánh Mì dữ vậy, lần trước bị cấm không cho yêu Cam, nó đâu có khóc dữ thế này :(:)(( Dưng mà bố Bờm vẫn thiết quân luật, nhốt nó vào trong phòng với thức ăn nước uống đầy đủ, "để mặc kệ cho nó hát karaoke một mình trong ấy chán thì thôi", theo lời bố Bờm %-(%-:)-o:-o:)):))
 

Gemma

Active Member
Chị ơi bụng Cam bắt đầu lùm lùm rồi chị nhỉ? Không biết lần này bé tặng mẹ mấy nhóc đây? Hay lại giống như con gái mẹ Boo =))=))=)). Nếu vật thì tốt quá! Mấy đứa đạo chích đang rình rập không phải "đổ máu" vì tranh giành. :)):))
Đúng vậy mẹ Luuly ạ, Cam đã lùm lùm và đi hít ngửi các nơi tìm ổ đẻ rồi. Bố mẹ cháu thuộc hạng... tham có cỡ, đang bảo nhau là chắc nó phải ra đến 6 - 7 đứa lận cơ :-o3:-O:))

Hôm qua thấy cái topic mới nhà mẹ Boo nhưng chưa kịp vào đọc thì mạng đã bị treo, không vào được. Để lát mẹ cháu vào chúc mừng nhà mẹ Boo cái nào <:p<:p
 

D_P_HOA

Active Member
Bác Gema, Bánh Mỳ nó có mi nhon bằng Thị Bẹt không ạ, em trông hai đưá nhà bác nhang nhác như nhau mà :)

em thì thích con Bẹt nhà em nó đẻ 8 đưá cơ :D, để xem bọn nhỏ nó tranh nhau 8 cái ti như thế nào :))
 

Gemma

Active Member
Trông trên ảnh thì chị em nó có vẻ to bằng nhau, nhưng thực ra người Bánh Mì lông không à. Vì lông Bánh Mì xù và dài hơn lông chị Cam nên nhìn tưởng Bánh Mì to bằng Cam đấy. Lông Cam ngắn hơn nhưng người Cam đầy đặn hơn nên nhìn hai đứa sêm sêm, ấy là trước khi Cam có bầu. Giờ người Cam nặng gần gấp đôi Bánh Mì rồi. Em đang lo nếu Cam nó đẻ nhiều con quá thì làm sao tìm đủ tên họ nhà Cam để đặt cho các cháu nó đây? Bác giỏi đặt tên, bác tìm hộ giúp em còn có quả nào trong họ nhà Cam, ngoài Bưởi, Quýt, Tắc, Chanh ra không 3:-O:":mad::)))
 

Sheryl

Active Member
Trông trên ảnh thì chị em nó có vẻ to bằng nhau, nhưng thực ra người Bánh Mì lông không à. Vì lông Bánh Mì xù và dài hơn lông chị Cam nên nhìn tưởng Bánh Mì to bằng Cam đấy. Lông Cam ngắn hơn nhưng người Cam đầy đặn hơn nên nhìn hai đứa sêm sêm, ấy là trước khi Cam có bầu. Giờ người Cam nặng gần gấp đôi Bánh Mì rồi. Em đang lo nếu Cam nó đẻ nhiều con quá thì làm sao tìm đủ tên họ nhà Cam để đặt cho các cháu nó đây? Bác giỏi đặt tên, bác tìm hộ giúp em còn có quả nào trong họ nhà Cam, ngoài Bưởi, Quýt, Tắc, Chanh ra không 3:-O:":mad::)))
Bòng, Phật Thủ, Quất..................................................................
 
Top