• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký tầm cẩu với những bức ảnh về Hmông cộc, Bắc hà

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011101829042ytg4zjkxzg2338588.jpeg
2 ông này đi du lịch hay đi họp chứ có phải đi tầm cẩu đâu? áo trắng cổ cồn thế kia - tìm cẩu thì ít tìm mấy em nọng ơ thì nhiều! ha ha=))
Có đi đấy chứ nhưng đấy là giờ giải lao mà, đi đường mặc cả áo mưa lẫn áo khoác heeeeeeeeeee.
Ảnh chó cũng khá nhều đấy chứ bác, vui chơi có quên nhiệm vụ đâu. Thân nó nói thế này mới câu được nứt gót hê hê heeeeeeeeeeee
 

nguyenducminh63

Active Member
Hì hì, tất nhiên rồi, đi thì tôi phải lo chứ ông bạn>:D<. Đang đợi dịp lên thôi mà >:D<>:D<>:D<. Hôm đó sẽ mang 10 củ...khoai lên tặng ông bạn :)):)):)).

ông lo được chi phí đi Đồng Văn thì tôi làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Khá tốn đấy đi 2 ngày thì khoảng gần 2 củ đấy nhé.
 
Hì hì, tất nhiên rồi, đi thì tôi phải lo chứ ông bạn>:D<. Đang đợi dịp lên thôi mà >:D<>:D<>:D<. Hôm đó sẽ mang 10 củ...khoai lên tặng ông bạn :)):)):)).
Chuẩn bị đi thì báo trước mấy hôm để xếp lịch xem có đi được không lại tụt thì toi.
 

anhnt

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
chào Tuyên
Bạn làm cơ quan nào trên HG thế
Mình có bảo mấy thằng cha bên công ty điện lực hà giang bắt cho H;mông cộc, nhưng hpoj bảo không có, đúng là bọn chết toi
Có gì tôi liên hệ với bạn nhé
 

hai198x

Member
Thỉnh thoảng tôi đi công tác lên chỗ bác thôi chứ làm sao mà bỏ hẳn để lên đấy được? Mong rằng đợt tới tôi lên anh em mình lại làm 1 chuyến dài ngày đi tầm cẩu?
Híc ngày mai em định lên Hà Giang tầm mấy em cẩu mà lại không được đi phải ở nhà canh đồn với canh em Bông Cộc màu hung đỏ nhà em đang sa lơ mới chán :(:(
 

nguyenducminh63

Active Member
Đã nhắn tin cho Hải rồi nhé. Nếu bố trí đi lên HG hôm nào nhớ nháy mình phát nhé. Thank.

Híc ngày mai em định lên Hà Giang tầm mấy em cẩu mà lại không được đi phải ở nhà canh đồn với canh em Bông Cộc màu hung đỏ nhà em đang sa lơ mới chán :(:(
 

hai198x

Member
Đã nhắn tin cho Hải rồi nhé. Nếu bố trí đi lên HG hôm nào nhớ nháy mình phát nhé. Thank.
Khổ vấn đề là từ giờ đến cuối năm em bận lấy vợ nên 1 số sở thích và đam mê phải gác sang 1 bên híc . Không thì có khi em cũng lên Hà Giang làm vài chuyến du hí rồi cũng nên =((=((
 
chào Tuyên
Bạn làm cơ quan nào trên HG thế
Mình có bảo mấy thằng cha bên công ty điện lực hà giang bắt cho H;mông cộc, nhưng hpoj bảo không có, đúng là bọn chết toi
Có gì tôi liên hệ với bạn nhé
Em làm ở Thư viện tỉnh hà giang, số điện thoại thì đã có dưới chữ ký rồi nhé. Nói là bạn của anh Dương thì ok kiểu gì cũng phải cố kiếm cho 1 đôi hot rồi. Không múa qua mắt thợ chuyên nghiệp.
 
lang thang bắn chim cò làị mò mẫn được hai em cộc mầu vàng nè mới chỉ kịp dương máy ảnh lên bắn được 3 tấm ảnh thì máy hết pin. một tấm lại bị mờ nên chỉ có hai tấm hình này thôi ae xem tạm,ném gạch tạm nhe mai có thời gian chụp up ảnh tiếp




hai cún mầu vàng, một mầu vàng nhạt và một vầng sẫm. giới tính cái. được 2,5 tháng, cân nặng 5,4kg ,
thông tin về bố mẹ. bố cộc mẹ cộc . mẹ nặng hơn 20kg. bố nghe qua lời kể cũng khá to.
 
Top