• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
E nhớ hồi e học cấp 1, nếu mà hết màu xanh lá e hay tô màu vàng + xanh biển = xanh lá. Biết đâu màu mắt của Bờm là do bố và mẹ Bờm " tô" lại thành màu đó
Cô Linhlady nói quá hay về mặt phối màu, cho cô 10 điểm nhá! Thằng Bờm nó nói đấy cô ạ! Cháu cám ơn cô, chụt chụt chụt chụt... :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

Gemma

Active Member
Hic lần nào vào nhà chị Gemma cũng phải lần lại cả một loạt trang cũ, đọc muốn hụt hơi @@ Ăn tiệc sinh nhật mà mặt cháu nó vẫn ngầu quá thể ^^
Tại dạo này chú Mập bận rộn với mấy em quậy ở nhà quá nên ít vào nhà Bờm đấy chứ gì! Đến cả tuần chú mới vào một lần thì lấy gì chả phải lật lại mỏi tay :D

Thằng Bờm mặt ngầu vì nó... không ăn được bánh thạch trái cây đấy, chú ạ! :(:)))
 

D_P_HOA

Active Member
Hơ hơ, các bác đang bàn về màu mắt của bọn trẻ con :x. Ở nhà Long K có mấy đứa mèo , thì nói luôn là nhà cháu thích nhất màu mắt của chị Phe, mắt chị ý khi nào cũng mở to tròn và màu mắt vàng đẹp lắm ah. Cháu Phe kém sắc, được mỗi cái mắt vàng kéo lại, không cháu ế mất =))
Cho cháu khoe hình ở đây 1 tẹo nhé :)
 

Gemma

Active Member
Màu mắt của Phe giống chị em Cam mờ, đúng là màu Golden rồi! Lịch đẹp tóa! Thế mẹ Hoa đã đặt in lịch cho năm mới chứa đới? :x:x
 

Gemma

Active Member
Đố cả nhà biết đây là giống mèo gì đấy? Anh chàng này nhìn giống bà con của Bờm, nhưng cái bờm của chàng thì hoành tráng hơn nhiều, chẹp chẹp chẹp, thèm quá! :(:)(:)((

 

hameo2412

Member
Đố cả nhà biết đây là giống mèo gì đấy? Anh chàng này nhìn giống bà con của Bờm, nhưng cái bờm của chàng thì hoành tráng hơn nhiều, chẹp chẹp chẹp, thèm quá! :(:)(:)((

E ko biết đây là mèo gì nhưng nhìn thấy đẹp quá,e nó có cái bờm nhìn thật đã.:x:xChị Gemma cố chăm sóc cho Bờm được như e này thì thật tuyệt8->8->
 

Gemma

Active Member
Đây là mèo giống Siberian sống ở Canada đấy, cả nhà ạ! Không ngờ có giống mèo Nga đẹp thế! Anh xã mình bảo các em này khi trưởng thành to bằng con chó Nhật lớn, tức là khoảng hơn 10kg, rất quấn người, hay nhảy lên lòng chủ và ôm lấy chủ, thích tắm, có thể tự mở vòi nước để tắm và uống nước từ vòi. Mọi người xem một em Siberian đang chuẩn bị mở vòi nước tắm này! 8->3:-O:))

 

yumi

Member
Đây là mèo giống Siberian sống ở Canada đấy, cả nhà ạ! Không ngờ có giống mèo Nga đẹp thế! Anh xã mình bảo các em này khi trưởng thành to bằng con chó Nhật lớn, tức là khoảng hơn 10kg, rất quấn người, hay nhảy lên lòng chủ và ôm lấy chủ, thích tắm, có thể tự mở vòi nước để tắm và uống nước từ vòi. Mọi người xem một em Siberian đang chuẩn bị mở vòi nước tắm này! 8->3:-O:))

chời ơi mẹ Gem toàn tung ảnh hot lên làm thèm quá :(:)(:)((. Mều này cũng có bờm đẹp quá nhỉ. Màu lông cũng đẹp. Bọn này sống ở xứ lạnh mà sao thích tắm thế nhỉ. Chả bù cho ở VN nóng như quỷ mà con nào cũng sợ tắm. :(
 

Gemma

Active Member
Yumi có thấy cái ảnh ở trên cu cậu còn đang ngồi chơi trên tuyết đấy! :)) Anh xã mình bảo loài mèo Siberian rất thích chơi với tuyết, nhảy lên đống tuyết chơi chừng nào chán thì thôi 3:-O:D Trông cái mặt anh chàng ngồi trên đống tuyết ý hoang dã cứ như một ông sư tử con ấy, oai quá chừng! Phải ráng kiếm một em thế này ôm ngủ cho nó đã :-*:x8->
 

yumi

Member
Yumi có thấy cái ảnh ở trên cu cậu còn đang ngồi chơi trên tuyết đấy! :)) Anh xã mình bảo loài mèo Siberian rất thích chơi với tuyết, nhảy lên đống tuyết chơi chừng nào chán thì thôi 3:-O:D Trông cái mặt anh chàng ngồi trên đống tuyết ý hoang dã cứ như một ông sư tử con ấy, oai quá chừng! Phải ráng kiếm một em thế này ôm ngủ cho nó đã :-*:x8->
Chắc bọn này chuyên ở xứ lạnh nên phải có cái bờm to thế để giữ ấm chị nhỉ. Chị mau mau kêu AX tìm 1 con rồi ship về đi ạh ;;):)). Lúc đó ở VN là nhà mẹ Gemma có hàng hot, hàng hiếm, hàng độc roài 8->8->. Cạnh tranh với mấy em Chinchilla nhà mẹ Sheryl :p
 

Gemma

Active Member
Chắc bọn này chuyên ở xứ lạnh nên phải có cái bờm to thế để giữ ấm chị nhỉ. Chị mau mau kêu AX tìm 1 con rồi ship về đi ạh ;;):)). Lúc đó ở VN là nhà mẹ Gemma có hàng hot, hàng hiếm, hàng độc roài 8->8->. Cạnh tranh với mấy em Chinchilla nhà mẹ Sheryl :p
Đúng vậy, anh xã bảo bọn này có lớp lông dày lắm. Sợ về Việt Nam nó không thích nghi được khí hậu nóng ở đây thôi, các em ý chuyên sống ở vùng có tuyết mà :-o:-??
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Đúng vậy, anh xã bảo bọn này có lớp lông dày lắm. Sợ về Việt Nam nó không thích nghi được khí hậu nóng ở đây thôi, các em ý chuyên sống ở vùng có tuyết mà :-o:-??
Chị Gem nhập mèo Ragdoll đi chị, Việt Nam chưa có giống này ạ!
 

meomeocool

Member
mẹ gem ạk em xem hết 50 trang rùi mà vãn k tài nào phân biệt đc đâu là cam đâu là bánh mì có phải bánh mì nhạt màu hơn cam k??? 2 cô bé giống nhau quá mà cam sắp vỡ chum chưa chị???
 

Gemma

Active Member
Chị Gem nhập mèo Ragdoll đi chị, Việt Nam chưa có giống này ạ!
Đáng tiếc là anh xã nhà chị lại không thích giống Ragdoll, ảnh bảo giống này stupid lắm, chả biết gì ngoài quấn lấy người thôi :(:)-o :-??8-x

Hay chú Cương nhập một cặp Ragdoll đi vậy! <:p:x
 

Gemma

Active Member
mẹ gem ạk em xem hết 50 trang rùi mà vãn k tài nào phân biệt đc đâu là cam đâu là bánh mì có phải bánh mì nhạt màu hơn cam k??? 2 cô bé giống nhau quá mà cam sắp vỡ chum chưa chị???
Meomeocool không nhận ra cũng phải thôi, bố mẹ ở nhà nhiều khi còn nhầm nữa là! :)):)) Cứ thấy hai đứa lò dò ra sân chơi, bố mẹ gọi tên chúng là y kỳ thế nào cũng nhầm! Vì nhìn kỹ mặt hai đứa mới nhận ra đứa nào là Bánh Mì, đứa nào là Cam, nhìn từ sau lưng thì chịu chết. Ngay cả khi nhìn mặt hai em ấy ở góc độ gần cũng không nhận ra cơ. Hai đứa sinh đôi khác trứng nhưng khá giống nhau :)):)) Nếu nhìn kỹ cô (hay chú ạ?) sẽ thấy lông Bánh Mì sáng hơn lông Cam một tẹo, miệng Bánh Mì hô (giống mẹ :(() còn Cam thì miệng móm :D Một điểm nhận diện nữa là mắt Cam bị viêm tuyến lệ nên hay bị đóng ghèn đen xì :(:)((

Lát nữa rảnh chị sẽ post thêm hình hai đứa nằm cạnh nhau chơi để Meocool nhận diện thử xem nhá! À, quên, bên giờ có một đặc điểm rất rõ là Cam bụng bầu to lắm rồi, rất là dễ nhận ra :)):)) Cam còn khoảng 1 tháng nữa là nằm ổ đấy Meocool ạ <:p:x
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Đáng tiếc là anh xã nhà chị lại không thích giống Ragdoll, ảnh bảo giống này stupid lắm, chả biết gì ngoài quấn lấy người thôi :(:)-o :-??8-x

Hay chú Cương nhập một cặp Ragdoll đi vậy! <:p:x
Ôi thôi chị ơi! Em mà nhập nữa thì nhà em quá là thành sở thú mất, chắc em và mèo chỉ có nước ra ngoài đê dựng lán mà ở, hi hi. Với lại em tính tập trung vào 2 giống Persian và Exotic đã ạ! Giống Ragdoll rất quấn người, bên châu âu họ nuôi rất nhiều giống mèo này chị ạ!
 

meomeocool

Member
àk nhân tiện cái bánh sn của bờm làm em nhớ sg quá từ hồi chuyển ra ngoài này k còn đc ăn mấy món trong nam nữa nhiều khi nằm mơ thấy đc đi lang thang ăn vặt tỉnh lại mà đau lòng quá chừng hix :(
 

Gemma

Active Member
Đố cả nhà nhận diện Cam và Bánh Mì

Cam ăn ké sinh nhật của Bờm, miam miam miam... :D








Hức, mùi chả có gì ngon!


Nụ hôn trên đầu cầu thang


Chưa gì mỗi đứa đã nhìn mỗi ngả


Õng ẹo đòi trai, đố biết đây là đứa nào?




Cả nhà có nhận ra khuôn mặt suy tư này là Cam hay Bánh Mì không?


Đứa nào Cam, đứa nào Bánh Mì?








Nhất là mấy tấm này, đố cả nhà nhận ra đứa nào là đứa nào!








 

Gemma

Active Member
Ôi thôi chị ơi! Em mà nhập nữa thì nhà em quá là thành sở thú mất, chắc em và mèo chỉ có nước ra ngoài đê dựng lán mà ở, hi hi. Với lại em tính tập trung vào 2 giống Persian và Exotic đã ạ! Giống Ragdoll rất quấn người, bên châu âu họ nuôi rất nhiều giống mèo này chị ạ!
Nhà Cương giờ tổng cộng bao nhiêu đứa rồi? Nhà chị mới bốn đứa cả chó lẫn mều mà đã có ông Tây đến nhà chơi, ra về cứ nắc nỏm gọi nhà mình là "Mini Zoo" :)):))

Chị cũng biết Ragdoll quấn người thông qua bé Oscar nhà Babytired (cô này trốn đi đâu mất tiêu rồi, gào năm lần bảy lượt chả thưa gửi gì nữa :((), chả hiểu sao anh xã không thích. Chị thì cứ hễ mèo to con, dài lông, quấn người là mê tít thò lò :((3:-O
 

Gemma

Active Member
àk nhân tiện cái bánh sn của bờm làm em nhớ sg quá từ hồi chuyển ra ngoài này k còn đc ăn mấy món trong nam nữa nhiều khi nằm mơ thấy đc đi lang thang ăn vặt tỉnh lại mà đau lòng quá chừng hix :(
Hức, ở ngoài ý cũng có nhiều quà vặt mà, Meocool tiếc gì chứ! Mà Meocool đang ở Hà Nội hử? Chị chưa có dịp nếm thử hết các món quà vặt Hà Nội, mới chỉ vài lần ghé thăm ngoài ấy qua vài chuyến công tác, từ giờ đến cuối năm nếu có đợt công tác sẽ dành ra ít ngày đi khám phá... quà vặt Hà Nội 8->:)) Nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội cách đây gần chục năm, cứ nhớ mãi vị ngon đơn giản của món bánh cuốn (trong này gọi là bánh ướt vì không có nhân thịt) có rắc nấm tai mèo băm nhuyễn, ngồi lê la trong ngõ hẻm ăn thế mà ngon đáo để! 3:-O:">:D
 
Top