• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chẳng biết làm thế nào để xây nhà cho em Tôm!

Tũn còi

Member
em cũng đồng ý với mẹ Gemma thế ạ, show hết cả của con bé. tội cháu thế không biết.

p.s cái nhà xinh xắn quá. mẹ Tũn Còi làm sao mà hay thế, chỉ em với ạh.v8->
Tớ cũng chỉ biết là nó từ cái cây thành tấm ván, thành cái nhà thôi chứ chả biết gì hơn đâu. Nhưng mà đằng ấy thử ra hàng thợ mộc bảo họ làm cho cũng được mà :D
 

Tũn còi

Member
Tôm trông giống Bánh Mì lắm, mà Bánh Mì thì khôn lõi thôi rồi, cho nên chắc chắn Tôm sẽ xinh đẹp và thông minh còn hơn chị Bánh Mì nữa. Chị Bánh Mì đến Noel này là được một năm tuổi, nên Tôm kêu bằng chị là phải rồi, nhỉ! Anh giai nhà chị Tũn khéo tay thế! Quả này có nhận đặt hàng của các nhà mèo khác đặt đóng nhà cho con nhà mình không? :p:x
Ôi, Tôm được giống chị Bánh Mỳ thì còn gì bằng ạ :x "Giai" nhà cháu là "chú bộ đội" mà mẹ Gem, nên là rất đảm và khéo ạ, ngồi hì hục đục đẽo, đóng gõ không thiết ăn uống, không thiết cả gọi điện, nhắn tin cho nhà cháu cơ :( nhưng mà kết quả là hôm sau vác lên cho cái nhà xinh này. Èo, đặt hàng thì nhà cháu chết, nặng trăm cân thì phải ạ.
 

zorba_meow

Active Member
Tớ cũng chỉ biết là nó từ cái cây thành tấm ván, thành cái nhà thôi chứ chả biết gì hơn đâu. Nhưng mà đằng ấy thử ra hàng thợ mộc bảo họ làm cho cũng được mà :D
hic.. không biết làm thế bao nhiêu tiền ấy nhỉ :-s tớ lại nghĩ nhà thế thì đắt =((
 

Gemma

Active Member
Ôi, Tôm được giống chị Bánh Mỳ thì còn gì bằng ạ :x "Giai" nhà cháu là "chú bộ đội" mà mẹ Gem, nên là rất đảm và khéo ạ, ngồi hì hục đục đẽo, đóng gõ không thiết ăn uống, không thiết cả gọi điện, nhắn tin cho nhà cháu cơ :( nhưng mà kết quả là hôm sau vác lên cho cái nhà xinh này. Èo, đặt hàng thì nhà cháu chết, nặng trăm cân thì phải ạ.
Giai nhà chị Tũn khéo tay thật đấy! Đóng cái nhà xinh thế cơ mà, thế này thì phải kéo dài thời gian hò hẹn thôi em ạ, cho con nhà mình nó còn được chiều chuộng. Kẻo không ván đã đóng thuyền rồi thì ứ chiều các bé mèo nhà chị Tũn nữa đâu :(:)D Chú bộ đội nhà chị Tũn làm mẹ Gem nhớ ngày xưa cũng có người yêu từng là bộ đội đóng quân ở Campuchia, nhưng lúc quen mẹ Gem thì đã xuất ngũ lâu rồi, người ấy vẫn thích tự gọi mình là "Chú Đội" và hay hát bài hát nổi tiếng của Phạm Duy: "Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi...". Tiếc là người ấy đã đi về một nơi xa lắm, cách biệt với thế giới này :((=((
 

Tũn còi

Member
hic.. không biết làm thế bao nhiêu tiền ấy nhỉ :-s tớ lại nghĩ nhà thế thì đắt =((
Lâu lâu rồi tớ xem trên mạng có bạn bán (tất nhiên là nhà đẹp hơn rồi) giá khoảng hơn 1triệu hay sao í, tớ rụng rời :-ss
 

Gemma

Active Member
hic.. không biết làm thế bao nhiêu tiền ấy nhỉ :-s tớ lại nghĩ nhà thế thì đắt =((
Zorba đặt hàng chị Alex ở quán cà phê Vương Quốc Mèo ở Hà Nội ấy. Trên forum chị ấy cũng có topic. Em vào search thử chắc là ra topic nhà chị ấy thôi. Chị ấy sản xuất và bán nhà đóng bằng gỗ với quấn cói cho mèo ngủ và cào luôn ấy. Lúc trước chị đã đặt một mẫu nhà cho anh em Bờm và Bánh Mì, lúc ấy chưa đón Cam về, chắc lu bu công việc quá mà không thấy chị ấy confirm lại. Nếu em đặt nhà cho hai cục cưng ở nhà thì chị em mình đặt để chuyển vào bằng tàu lửa luôn thể. Một cái nhà có hai tầng cho hai bé ở đâu như 500.000 đ/nhà ấy. Chị ấy có cả website, vào đấy xem kiểu rồi chọn nhà cho các bé luôn. Website đây này:

http://vuongquocmeo.com.vn/

Hồi nọ chị đặt cho anh em Bờm cái nhà màu đỏ ở ngay home page ấy. Để hôm nào nhắc lại chị ấy thử, có lẽ giờ có baby nên chị ấy hơi bận. Nếu em hứng thú thì chị em mình cùng đặt mua nhé! :x:x
 

Tũn còi

Member
Giai nhà chị Tũn khéo tay thật đấy! Đóng cái nhà xinh thế cơ mà, thế này thì phải kéo dài thời gian hò hẹn thôi em ạ, cho con nhà mình nó còn được chiều chuộng. Kẻo không ván đã đóng thuyền rồi thì ứ chiều các bé mèo nhà chị Tũn nữa đâu :(:)D Chú bộ đội nhà chị Tũn làm mẹ Gem nhớ ngày xưa cũng có người yêu từng là bộ đội đóng quân ở Campuchia, nhưng lúc quen mẹ Gem thì đã xuất ngũ lâu rồi, người ấy vẫn thích tự gọi mình là "Chú Đội" và hay hát bài hát nổi tiếng của Phạm Duy: "Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi...". Tiếc là người ấy đã đi về một nơi xa lắm, cách biệt với thế giới này :((=((
Ồi, người này chiều cả người cả mèo chị ạ, cũng chẳng lo đâu, nói chung em thấy các chú bộ đội rất là tình cảm ạ. Ôi, em rất lấy làm tiếc vì chuyện của mẹ Gem ạ =(( mà em hỏi khí không phải, người này có liên quan đến lời thề mái tóc của chị không ạ? (em lại tò mò rồi :">)
 

whitexsnow

Active Member
Zorba đặt hàng chị Alex ở quán cà phê Vương Quốc Mèo ở Hà Nội ấy. Trên forum chị ấy cũng có topic. Em vào search thử chắc là ra topic nhà chị ấy thôi. Chị ấy sản xuất và bán nhà đóng bằng gỗ với quấn cói cho mèo ngủ và cào luôn ấy. Lúc trước chị đã đặt một mẫu nhà cho anh em Bờm và Bánh Mì, lúc ấy chưa đón Cam về, chắc lu bu công việc quá mà không thấy chị ấy confirm lại. Nếu em đặt nhà cho hai cục cưng ở nhà thì chị em mình đặt để chuyển vào bằng tàu lửa luôn thể. Một cái nhà có hai tầng cho hai bé ở đâu như 500.000 đ/nhà ấy. Chị ấy có cả website, vào đấy xem kiểu rồi chọn nhà cho các bé luôn. Website đây này:

http://vuongquocmeo.com.vn/

Hồi nọ chị đặt cho anh em Bờm cái nhà màu đỏ ở ngay home page ấy. Để hôm nào nhắc lại chị ấy thử, có lẽ giờ có baby nên chị ấy hơi bận. Nếu em hứng thú thì chị em mình cùng đặt mua nhé! :x:x
Em nữa chị ơi, em cũng phải mua nhà cho chúng nó gấp, khi nào chị đặt lại lần nữa nhớ kiu em với em đưa mã số rồi mình đặt ship chung về luôn cho đỡ tốn kém, hix
 

Tũn còi

Member
Zorba đặt hàng chị Alex ở quán cà phê Vương Quốc Mèo ở Hà Nội ấy. Trên forum chị ấy cũng có topic. Em vào search thử chắc là ra topic nhà chị ấy thôi. Chị ấy sản xuất và bán nhà đóng bằng gỗ với quấn cói cho mèo ngủ và cào luôn ấy. Lúc trước chị đã đặt một mẫu nhà cho anh em Bờm và Bánh Mì, lúc ấy chưa đón Cam về, chắc lu bu công việc quá mà không thấy chị ấy confirm lại. Nếu em đặt nhà cho hai cục cưng ở nhà thì chị em mình đặt để chuyển vào bằng tàu lửa luôn thể. Một cái nhà có hai tầng cho hai bé ở đâu như 500.000 đ/nhà ấy. Chị ấy có cả website, vào đấy xem kiểu rồi chọn nhà cho các bé luôn. Website đây này:

http://vuongquocmeo.com.vn/

Hồi nọ chị đặt cho anh em Bờm cái nhà màu đỏ ở ngay home page ấy. Để hôm nào nhắc lại chị ấy thử, có lẽ giờ có baby nên chị ấy hơi bận. Nếu em hứng thú thì chị em mình cùng đặt mua nhé! :x:x
Ấy đấy đấy, hồi trước nhà cháu cũng dòm ngó nhà chị Alex này đấy, thấy mấy cái nhà mê quá, nhưng mà tại "giai" xung phong "để anh đóng nhà cho Tôm" thế là em để cho thể hiện luôn. Xem mẫu của chị Alex rồi đóng, xong rồi tự tay vác đi bằng đường xe bus nhé, siêu chưa? 8->
 

Gemma

Active Member
Mèo xinh nhà đẹp, nhìn thích quá, mẹ Tôm thật khéo tay :-*:-*:x:x<:p<:p, nhìn mà mình cũng muốn có 1 cái :">:">. Bé này lớn sẽ giống chị em nhà mẹ Gem lắm đây, :">:">
Cái đuôi của Tôm còn be bé xinh xinh, mai mốt lớn một chút nữa sẽ sắm nguyên cái chổi bự giống chị em Cam bây giờ. Bánh Mì lúc cái đuôi còn bé thế này còn bị chị chó Canada cắn cho tét đuôi chảy máu ra cơ, kết quả là bị một cái sẹo xấu xí cả thời gian dài. Giờ đố ai tìm thấy cái sẹo ấy giữa cây chổi to của Bánh Mì. Để mẹ cháu tìm cái ảnh lúc Bánh Mì bằng cỡ Tôm bây giờ. Ơ thế mẹ Gem quên mất là Tôm được mấy tháng rồi ý nhỉ! :-*:x
 

Tũn còi

Member
Cái đuôi của Tôm còn be bé xinh xinh, mai mốt lớn một chút nữa sẽ sắm nguyên cái chổi bự giống chị em Cam bây giờ. Bánh Mì lúc cái đuôi còn bé thế này còn bị chị chó Canada cắn cho tét đuôi chảy máu ra cơ, kết quả là bị một cái sẹo xấu xí cả thời gian dài. Giờ đố ai tìm thấy cái sẹo ấy giữa cây chổi to của Bánh Mì. Để mẹ cháu tìm cái ảnh lúc Bánh Mì bằng cỡ Tôm bây giờ. Ơ thế mẹ Gem quên mất là Tôm được mấy tháng rồi ý nhỉ! :-*:x
Ồi, bắt đầu thấy cái chổi "sắp bự" rồi ạ, lông lá tùm lum hết cả. Tôm 4 tháng rồi mẹ Gem ạ :x
 

Boo Boo

Member
Ồi, người này chiều cả người cả mèo chị ạ, cũng chẳng lo đâu, nói chung em thấy các chú bộ đội rất là tình cảm ạ. Ôi, em rất lấy làm tiếc vì chuyện của mẹ Gem ạ =(( mà em hỏi khí không phải, người này có liên quan đến lời thề mái tóc của chị không ạ? (em lại tò mò rồi :">)
Chú bộ đội thì chú ấy chiều thế, chứ nhà mình là "cụ" bộ đội rồi-> chả hy vọng gì :(:)(:)(:)((. Nhìn cái nhà mà thèm.....
 

Gemma

Active Member
Ồi, người này chiều cả người cả mèo chị ạ, cũng chẳng lo đâu, nói chung em thấy các chú bộ đội rất là tình cảm ạ. Ôi, em rất lấy làm tiếc vì chuyện của mẹ Gem ạ =(( mà em hỏi khí không phải, người này có liên quan đến lời thề mái tóc của chị không ạ? (em lại tò mò rồi :">)
Đúng thế đấy, em ạ! Người ấy mê tóc dài lắm, chị không nỡ cắt tóc dù người ấy đi xa đã hơn hai năm nay rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm chị trong giấc mộng về đêm... 3:-O:">=((

Chú bộ đội nhà em có đàn hay hát giỏi không? Thường mấy anh bộ đội có tài vặt nhiều lắm, khéo tay như chú bộ đội của em cũng là tài quá chừng rồi. Chú đội nhà chị ngày xưa đàn giỏi hát hay lắm...

Ấy đấy đấy, hồi trước nhà cháu cũng dòm ngó nhà chị Alex này đấy, thấy mấy cái nhà mê quá, nhưng mà tại "giai" xung phong "để anh đóng nhà cho Tôm" thế là em để cho thể hiện luôn. Xem mẫu của chị Alex rồi đóng, xong rồi tự tay vác đi bằng đường xe bus nhé, siêu chưa? 8->
Quá siêu luôn! 3:-O<:p:x
 

Tũn còi

Member
Đúng thế đấy, em ạ! Người ấy mê tóc dài lắm, chị không nỡ cắt tóc dù người ấy đi xa đã hơn hai năm nay rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm chị trong giấc mộng về đêm... 3:-O:">=((

Chú bộ đội nhà em có đàn hay hát giỏi không? Thường mấy anh bộ đội có tài vặt nhiều lắm, khéo tay như chú bộ đội của em cũng là tài quá chừng rồi. Chú đội nhà chị ngày xưa đàn giỏi hát hay lắm...



Quá siêu luôn! 3:-O<:p:x
Em mách, em mách "khoai tây" nhà chị nhé, 8-x Đùa chứ, công nhận là các chú í rất là lắm tài ạ, chú nhà em hát hay còn đàn thì biết tí chút thôi ạ :">
 

Gemma

Active Member
Em mách, em mách "khoai tây" nhà chị nhé, 8-x Đùa chứ, công nhận là các chú í rất là lắm tài ạ, chú nhà em hát hay còn đàn thì biết tí chút thôi ạ :">
Cô cứ tha hồ mách nhá! Chả ai ghen với... người thiên cổ cả. Nếu không do mệnh trời, người ấy giờ là anh xã chị rồi đấy. Anh ấy mất rồi chị mới gặp anh xã bây giờ, duyên trời định thôi, chứ ngày xưa chả bao giờ nghĩ đến khoai tây, dưa tây bao giờ cả :":mad:(

Trong cuộc sống, đôi khi tài vặt cũng quan trọng lắm ý em ạ, đôi lúc nó giúp ta đạt được những mục đích không ngờ. Cũng như chú bộ đội của em bây giờ ý, nhờ tài vặt đàn hát mà cua được bồ xinh chăng :D:x Cố mà giữ chặt lấy của quý giời cho ấy nhá! :x:x
 

Sheryl

Active Member
Chú bộ đội thì chú ấy chiều thế, chứ nhà mình là "cụ" bộ đội rồi-> chả hy vọng gì :(:)(:)(:)((. Nhìn cái nhà mà thèm.....
Hôm trước em và cụ bộ đội mới hợp tác làm cái máy uống nước. Cụ bộ đội bảo em làm thành công rồi cụ ấy sẽ thửa riêng một bộ cho Opal đấy. Nhớ nhắc nhở nếu cụ ấy quên nhé.

Hai anh em cũng đang bàn cái khâu nhà mèo, nhưng đang vướng vài khâu hehe.
 

Gemma

Active Member
Hôm trước em và cụ bộ đội mới hợp tác làm cái máy uống nước. Cụ bộ đội bảo em làm thành công rồi cụ ấy sẽ thửa riêng một bộ cho Opal đấy. Nhớ nhắc nhở nếu cụ ấy quên nhé.

Hai anh em cũng đang bàn cái khâu nhà mèo, nhưng đang vướng vài khâu hehe.
Thế cụ Boo tha hồ sướng với cụ bộ đội rồi nhá, khỏi phải ghen tức với nhà Tũn nữa rồi nhá! :)):)):))
 
Top