• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Chào mẹ Gemma ạ (thực ra mẹ Gemma bằng tuổi mẹ mình, chả biết gọi thế nào nữa,thôi, cứ mẹ Gem), nhà cháu Tôm hâm mộ 2 chị em Cam và Bánh Mì đã lâu mà nay mới ti toe vào lập nick, xây nhà và đi comment các nhà ạ. Tôm cũng là ALD màu Ginger giống 2 chị đấy ạ, hy vọng lớn lên sẽ xinh đẹp như thế ;;)
Chào Tũn Còi! Không sao cả Tũn ạ, ở đây mọi người chả nhìn thấy mặt nhau nên tuổi tác vai vế không quan trọng, chủ yếu là cùng chung niềm đam mê mèo mà thôi. Ở đây cũng có nhiều bạn có mẹ bằng tuổi... mẹ Gem đấy, mà vẫn chị em bình thường. Mẹ Gem có thằng em út cũng độ tuổi ngoài 20 thôi, mà mẹ Gem cũng chưa có baby nên cứ xưng chị em thoải mái.

Thế nhà cháu Tôm đã xây nhà lâu chưa? Để lát nữa mẹ Gem ghé thăm nhá, cho hai chị Cam với Bánh Mì qua chơi chào hỏi Tôm luôn thể <:p:x Cam với Bánh Mì có bố mẹ đều là Anh lông dài lai Ba Tư, nên các em ấy cũng là Anh lông dài lai Ba Tư :D:"> Cam và Bánh Mì rất vui có thêm bạn Tôm nhá! Thế Tôm là con giai hay con gái? :-*:x
 

zorba_meow

Active Member
Thế cô Zorba tha hồ ăn phở với cả bánh canh nhỉ! <:p>:D<

Giờ chị thấy hàng Trung Quốc tràn ngập mấy cửa hàng pet ấy, mà giá cũng ngang băng với hàng Úc trước kia (85.000 đồng/5 litters), chắc chắn hàng Úc chất lượng hơn và đáng tin cậy hơn. Hàng Trung Quốc đầy chất độc trong đó, đến như sữa cho trẻ con mà họ còn không từ nữa là pet! 3:-Ox-(8-x
ồi, nhà em nhiều đồ ăn lắm chị ạh, mà ăn riết lại đâm ra ngán :D thèm những cái xung quanh nhà không có mới chết chửa 8->:">

em xài loại Healthie Cat này không quen chị ạ, cứ dính vô nước là kết dính kinh khủng luôn. Em xài em thấy mình xài hơi phí. không biết nhà chị xài thế nào ạ.
 

Gemma

Active Member
ồi, nhà em nhiều đồ ăn lắm chị ạh, mà ăn riết lại đâm ra ngán :D thèm những cái xung quanh nhà không có mới chết chửa 8->:">

em xài loại Healthie Cat này không quen chị ạ, cứ dính vô nước là kết dính kinh khủng luôn. Em xài em thấy mình xài hơi phí. không biết nhà chị xài thế nào ạ.
Ở nhà em xẹt ra Phan Xích Long là cả núi hàng ăn ngoài ấy, lo gì chứ! <:p:))

Chắc em xài không quen thật. Anh xã chị kết loại này vì nó dùng nguyên liệu thân thiện thiên nhiên, không xũng nước khi mèo tè, những cục kết dính dễ dàng xúc bỏ hoặc có thể làm phân bón cho cây cảnh :-ss3:-O:D Chị cũng chưa gọi cho chỗ bán cát em chỉ nữa :">$-)
 

Tũn còi

Member
Chào Tũn Còi! Không sao cả Tũn ạ, ở đây mọi người chả nhìn thấy mặt nhau nên tuổi tác vai vế không quan trọng, chủ yếu là cùng chung niềm đam mê mèo mà thôi. Ở đây cũng có nhiều bạn có mẹ bằng tuổi... mẹ Gem đấy, mà vẫn chị em bình thường. Mẹ Gem có thằng em út cũng độ tuổi ngoài 20 thôi, mà mẹ Gem cũng chưa có baby nên cứ xưng chị em thoải mái.

Thế nhà cháu Tôm đã xây nhà lâu chưa? Để lát nữa mẹ Gem ghé thăm nhá, cho hai chị Cam với Bánh Mì qua chơi chào hỏi Tôm luôn thể <:p:x Cam với Bánh Mì có bố mẹ đều là Anh lông dài lai Ba Tư, nên các em ấy cũng là Anh lông dài lai Ba Tư :D:"> Cam và Bánh Mì rất vui có thêm bạn Tôm nhá! Thế Tôm là con giai hay con gái? :-*:x
Vầng, em mạnh dạn gọi là chị ạ :D (căn bản ở nhà 2 mẹ con em cũng toàn gọi nhau là chị em thôi, chả mẹ con bao giờ đâu :))). Em vào diễn đàn xem lâu rồi ạ, nhưng mà ngại lập nick nên cứ vào các nhà xem ảnh ọt của các cháu và cm của mọi người thôi. Bây giờ Tôm đã được 4 tháng rồi (về nhà em cũng được khoảng 3 tháng), nhìn các anh chị mèo khác có nhà mà mình không có thì thiệt thòi, thế là em mới vào đây hì hục xây nhà xây cửa ạ (chả biết gì làm sai loạn cả lên, may có chị Sheryl giúp đỡ :">). Tôm thì em đến nhà thấy cả đàn bố mẹ, anh chị em đều là ALD (chả biết có tí máu Ba Tư nào không ạ). Tôm thì lúc mua em tưởng là con giai nên mới đặt tên thế, xong rồi phát hiện ra là con gái nhưng cháu nó đã quen tên nên không thể đổi được, đành vậy. Làm cô nàng tomboy đó chị :D
 

Gemma

Active Member
Vầng, em mạnh dạn gọi là chị ạ :D (căn bản ở nhà 2 mẹ con em cũng toàn gọi nhau là chị em thôi, chả mẹ con bao giờ đâu :))). Em vào diễn đàn xem lâu rồi ạ, nhưng mà ngại lập nick nên cứ vào các nhà xem ảnh ọt của các cháu và cm của mọi người thôi. Bây giờ Tôm đã được 4 tháng rồi (về nhà em cũng được khoảng 3 tháng), nhìn các anh chị mèo khác có nhà mà mình không có thì thiệt thòi, thế là em mới vào đây hì hục xây nhà xây cửa ạ (chả biết gì làm sai loạn cả lên, may có chị Sheryl giúp đỡ :">). Tôm thì em đến nhà thấy cả đàn bố mẹ, anh chị em đều là ALD (chả biết có tí máu Ba Tư nào không ạ). Tôm thì lúc mua em tưởng là con giai nên mới đặt tên thế, xong rồi phát hiện ra là con gái nhưng cháu nó đã quen tên nên không thể đổi được, đành vậy. Làm cô nàng tomboy đó chị :D
Trông cháu nó cũng nghịch ngợm giống con giai lắm ý! Giống tính Bánh Mì, vì thế mà bị chị Cam cướp bồ mất, Bánh Mì thành người đến sau với anh Bờm, dù đã về nhà ở với anh Bờm từ trước khi có chị Cam những hai tháng :(:))) Tôm nghịch ngợm quá nhỉ, cháu có kiểu nằm chổng bu tĩ lên trời thế kia, lớn lên mà không chừa cái tật ấy rồi bồ nó lại đá đít cho! 3:-O:D
 

zorba_meow

Active Member
Ở nhà em xẹt ra Phan Xích Long là cả núi hàng ăn ngoài ấy, lo gì chứ! <:p:))

Chắc em xài không quen thật. Anh xã chị kết loại này vì nó dùng nguyên liệu thân thiện thiên nhiên, không xũng nước khi mèo tè, những cục kết dính dễ dàng xúc bỏ hoặc có thể làm phân bón cho cây cảnh :-ss3:-O:D Chị cũng chưa gọi cho chỗ bán cát em chỉ nữa :">$-)
hic. từ hôm t7 đến nay mà em xài hết nửa bịch 3kg rồi chị ạ, em thấy hao quá sức :(( cũng vì do dính quá nên e khó mà xúc đổ bỏ được hic. em chưa có dịp qua đó nữa chị ui. chắc cũng sắp ùi. chị rảnh thì gọi qua dùm em, em lại sợ họ hết hàng :-s
ở đó đang nhận nuôi dùm người ta một bé mèo trắng 7kg, một xanh dương, một mắt xanh lá cây, đẹp lắm chị ui, mà nhốt trong ***g nên nhìn buồn xo hà :( chậc, em cứ thấy là em lại nổi lòng tham :">
 

Gemma

Active Member
hic. từ hôm t7 đến nay mà em xài hết nửa bịch 3kg rồi chị ạ, em thấy hao quá sức :(( cũng vì do dính quá nên e khó mà xúc đổ bỏ được hic. em chưa có dịp qua đó nữa chị ui. chắc cũng sắp ùi. chị rảnh thì gọi qua dùm em, em lại sợ họ hết hàng :-s
ở đó đang nhận nuôi dùm người ta một bé mèo trắng 7kg, một xanh dương, một mắt xanh lá cây, đẹp lắm chị ui, mà nhốt trong ***g nên nhìn buồn xo hà :( chậc, em cứ thấy là em lại nổi lòng tham :">
Nếu mắt hai màu như thế thì chắc chắn là Anh lai Nga rồi. Sang trộm đi! :)):))

Bên nhà chị mỗi lần thay cát anh xã đổ cả bịch 5kg luôn, ảnh bảo xài tiết kiệm quá không đủ cát cho nó lấp, nó nhảy ra ngoài ị tùm lum trên sàn nhà :-ss:((
 

Gemma

Active Member
Ơ, nếu một mắt xanh dương một mắt xanh lá cây thì là Nga lai Ba Tư chứ nhỉ! Quên mất 3:-O:">:D
 

zorba_meow

Active Member
Nếu mắt hai màu như thế thì chắc chắn là Anh lai Nga rồi. Sang trộm đi! :)):))

Bên nhà chị mỗi lần thay cát anh xã đổ cả bịch 5kg luôn, ảnh bảo xài tiết kiệm quá không đủ cát cho nó lấp, nó nhảy ra ngoài ị tùm lum trên sàn nhà :-ss:((
Boon em ngoan đi đúng chỗ, còn con bé Belle ban đầu còn đi đúng, dạo này cứ toàn ị ra ngoài :(( em đang không biết làm sao với nó đây chị ơi. em dùng một cái thau cỡ vừa, đổ cỡ 1/4 hà. như vậy chắc không đủ phải không chị?

Ơ, nếu một mắt xanh dương một mắt xanh lá cây thì là Nga lai Ba Tư chứ nhỉ! Quên mất 3:-O:">:D
em cũng không biết nữa, nhưng to lắm cơ, mông to khủng luôn, nhìn cực đã chị nhé, mình người lông gì cứ trắng phau phau :-o
 

Gemma

Active Member
Boon em ngoan đi đúng chỗ, còn con bé Belle ban đầu còn đi đúng, dạo này cứ toàn ị ra ngoài :(( em đang không biết làm sao với nó đây chị ơi. em dùng một cái thau cỡ vừa, đổ cỡ 1/4 hà. như vậy chắc không đủ phải không chị?



em cũng không biết nữa, nhưng to lắm cơ, mông to khủng luôn, nhìn cực đã chị nhé, mình người lông gì cứ trắng phau phau :-o
Có khi cát mỏng quá, không đủ cho bé lấp nên bé đi ra ngoài đấy. Phải canh lúc nó đang ị bậy bắt tại trận tét vào mông rồi bắt bỏ vào chậu shit, vài lần thì phải chừa! :((%-:)))>:/

7kg thì mông to phải rồi, lại lông trắng nữa. Là chị đoán lai thế thôi, vì màu mắt mèo Ba Tư có màu xanh lá cây (như mắt thằng Bờm nhà chị) còn màu mắt đặc trưng của mèo Nga là xanh dương nhạt :">:D
 

zorba_meow

Active Member
Có khi cát mỏng quá, không đủ cho bé lấp nên bé đi ra ngoài đấy. Phải canh lúc nó đang ị bậy bắt tại trận tét vào mông rồi bắt bỏ vào chậu shit, vài lần thì phải chừa! :((%-:)))>:/

7kg thì mông to phải rồi, lại lông trắng nữa. Là chị đoán lai thế thôi, vì màu mắt mèo Ba Tư có màu xanh lá cây (như mắt thằng Bờm nhà chị) còn màu mắt đặc trưng của mèo Nga là xanh dương nhạt :">:D
hic. em toàn lên trễ, không thể ngồi canh con bé mãi được, nó lại đi giờ giấc không ổn định, chắc em phải mua một cái chậu cát bự bự cho hai đứa. Em ban đầu tính mua cái nhà vệ sinh có nắp đàng hoàng luôn cơ, nhưng cái đó vệ sinh chắc cũng mệt vì vừa phải vệ sinh cả hai phần trên và dưới luôn. nhưng vậy thì cát đỡ bị bắn ra ngoài chị nhỉ. cái nào cũng có lợi hại hết, nhưng cái chậu cát thì lại rẻ hơn nhiều. hic. em phân vân quá chị ơi :-??:(
 

hameo2412

Member
Cùng 1 lần mua thì em mua hẳn cái có nắp đi cho các cháu nó đi poopee cho tự nhiên...;)) chứ mua mỗi chậu không thì mỗi lần đi sợ các cháu không thoải mái được!!!
 

iemmap

Member
Hic lần nào vào nhà chị Gemma cũng phải lần lại cả một loạt trang cũ, đọc muốn hụt hơi @@ Ăn tiệc sinh nhật mà mặt cháu nó vẫn ngầu quá thể ^^
 

lululubu

Active Member
Có khi cát mỏng quá, không đủ cho bé lấp nên bé đi ra ngoài đấy. Phải canh lúc nó đang ị bậy bắt tại trận tét vào mông rồi bắt bỏ vào chậu shit, vài lần thì phải chừa! :((%-:)))>:/

7kg thì mông to phải rồi, lại lông trắng nữa. Là chị đoán lai thế thôi, vì màu mắt mèo Ba Tư có màu xanh lá cây (như mắt thằng Bờm nhà chị) còn màu mắt đặc trưng của mèo Nga là xanh dương nhạt :">:D
Em nhớ ở VN thì 34 mắt vàng là chủ yếu chị ạ, xanh lá cây ít lắm, mà em cũng chưa thấy, e he. Mới cả nhiều khi màu mắt các cháu nó cũng hên xui lắm, chưa chắc là bố mẹ gì mà con đấy đâu :).
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Em nhớ ở VN thì 34 mắt vàng là chủ yếu chị ạ, xanh lá cây ít lắm, mà em cũng chưa thấy, e he. Mới cả nhiều khi màu mắt các cháu nó cũng hên xui lắm, chưa chắc là bố mẹ gì mà con đấy đâu :).
Mèo ba tư có mắt màu xanh thường là mèo màu ba tư có màu himalayan cô ạ!
 

Gemma

Active Member
Em nhớ ở VN thì 34 mắt vàng là chủ yếu chị ạ, xanh lá cây ít lắm, mà em cũng chưa thấy, e he. Mới cả nhiều khi màu mắt các cháu nó cũng hên xui lắm, chưa chắc là bố mẹ gì mà con đấy đâu :).
Mèo ba tư có mắt màu xanh thường là mèo màu ba tư có màu himalayan cô ạ!
Cả nhà thông cảm, mẹ cháu còn đang cắp sách đi học về mèo, nên phát biểu nhiều khi không chuẩn, chỉ là múa mép ở nhà thằng Bờm thôi. Có sai sót gì mong cả nhà chỉ giáo thêm ạ! Mẹ cháu mạo muội nói màu xanh lá cây, chỉ là nói... bừa theo mắt thằng Bờm đấy mà. Chả hiểu gien cháu nó lai kiểu gì mà ra màu xanh lá cây pha vàng ạ! Trong khi mẹ cháu nó là Ba Tư (mắt vàng thì phải, để lục lại hình nhà Salem85 kiểm tra lại) còn bố cháu là Nga mắt xanh dương nhạt cơ mà! Hay là hai màu này pha với nhau thành ra màu xanh lá cây? Đây là mắt cháu nó:


Nhìn ở trong ảnh không rõ màu xanh lá cây bằng ở ngoài ạ :">:D

Mẹ cháu tìm trên Google thấy có một số ảnh mấy bé Ba Tư mắt cũng hơi xanh lá cây, không biết do ánh đèn đổi màu mắt các bé hay màu mắt thật nữa :((3:-O


 

Gemma

Active Member
hic. em toàn lên trễ, không thể ngồi canh con bé mãi được, nó lại đi giờ giấc không ổn định, chắc em phải mua một cái chậu cát bự bự cho hai đứa. Em ban đầu tính mua cái nhà vệ sinh có nắp đàng hoàng luôn cơ, nhưng cái đó vệ sinh chắc cũng mệt vì vừa phải vệ sinh cả hai phần trên và dưới luôn. nhưng vậy thì cát đỡ bị bắn ra ngoài chị nhỉ. cái nào cũng có lợi hại hết, nhưng cái chậu cát thì lại rẻ hơn nhiều. hic. em phân vân quá chị ơi :-??:(
Em ra tiệm Oh My Pet trên đường Huỳnh Văn Bánh (gần ngã tư Nguyễn Văn Trỗi) có bán chậu khá to, lúc trước chị mua cho Bờm ở đó. Hàng Thái, 300.000 đ/chậu. Nó có cái vành chậu ở trên để chắn bớt cát khi bé đào bới bắn ra ngoài, đồng thời cũng là chỗ để các cháu để chân đứng lên khi đang làm công tác poo pee :-ss:D Thằng Bờm đi cái chậu này rất vừa. Không biết giờ họ còn nhập loại này không. Chứ chậu sản xuất ở Việt Nam cũng copy kiểu dáng ấy như bị teo lại diện tích chỉ còn độ 2/3, mèo lớn vào ngồi không thoải mái lắm.

Chị cũng chưa xài loại toa lét có cửa cho mèo. Anh xã chị cũng thích loại ấy, nhưng chị chưa mua nữa. Em hỏi thử chị Hameo xem lợi hại thế nào, làm vệ sinh cái toa lét ấy có cực lắm không... Chị Hà xài rồi thì chắc có nhiều kinh nghiệm 8->>:D<
 

lululubu

Active Member
Không, bọn mà chị đưa hình mắt màu xanh lá cây base hơi vàng đúng đấy chị ạ, vì bọn nó toàn chinchila mà. Thường 34 mà có màu đặc biệt như Himalayan thì sẽ có mắt màu xanh biển đặc trưng, hoặc chinchila sẽ có mắt xanh lá cây kiểu như bên trên ý. Còn bọn 34 em nhớ là mắt nó vàng thôi chị ạ, giống cháu này này (hình copy bên dorecat, em xinh đẹp này là mẹ Gaston)

 

linhlady

Member
E nhớ hồi e học cấp 1, nếu mà hết màu xanh lá e hay tô màu vàng + xanh biển = xanh lá. Biết đâu màu mắt của Bờm là do bố và mẹ Bờm " tô" lại thành màu đó
 
Top