• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Sao cái kho đồ ăn thế kia mà không làm sao nhỉ :|. Nhà em chúng nó cắn rách bao ngay huhu.
Các con nhà mẹ Sheryl khỏe cắn thế nhỉ! Mấy đứa nhà chị dù đói mấy cũng chờ mẹ trộn cho ăn chứ chưa tự xé bao ra bao giờ, mặc dù chị để đồ ăn phơi phới như thế suốt ngày đêm, chúng có thừa cơ hội cắn xé nhưng chưa có đứa nào dám thế bao giờ :-o>:/
 

zorba_meow

Active Member
Hôm qua còn một số ảnh chưa kịp post thì bùm, forum không vào được nữa :(:)(( Để mai chị lại post tiếp serries này, còn nhiều tấm buồn cười lắm :D

Thế hôm nay gặp hai mẹ con Bánh Mì ở ngoài, cô Zorba đã vỡ mộng chưa? Tóc cô Zorba mới là đẹp ấy! Tóc chị thẳng chứng không xoăn. Ngày xưa dầy lắm giờ rụng mất... 2/3 rồi, chắc phải cắt bớt rồi uốn xù lên. Vì một lời thề mà để mái tóc thề này đấy. Chị thích mái tóc của Zorba ý. Tóc chị thật ra hơi dợn sóng, hợp với kiểu tóc của Zorba hơn. Chị chụp ảnh thường trông trẻ hơn ở ngoài. Cảm ơn em đã có lời chúc mừng dù muộn, và có lời khen... nhan sắc bình thường của chị :">3:-O:x
:D chị ơi, chị quá lời rồi. Còn em thì em khen thật ý ạ :D tóc chị nhìn đen nhánh lại xoăn nhẹ *chắc nhờ búi lên nên tạo tóc xoăn tự nhiên*. còn tóc em là sáng mới gội đầu, chải qua loa vài cái nên lỉa chỉa tùm lum đấy chứ T.T

àh, em có trả lời bên topic hỏi tìm cát của chị. em không biết chị đã tìm được chưa :D

mẹ Gemma ơi. em vừa mua dùng thử loại cát có tên Healthie Cat - Natural Organic Clumping Litter loại 3kg có hình con mèo màu cam cuộn tròn đang ngủ. Bịch thì màu xanh dương, xuất xứ đúng là Úc ạ. 55.00đ. Không biết phải loại mẹ Gemma đang cần không? Em mua bịch đó ở chỗ thú y Vạn Kiếp gần nhà em. Em thấy ở đó còn trên 5 bịch chị ạh. Em không biết đúng phải loại đó không và cũng không kịp hỏi là còn nhập về nữa không. Hạt nó không như mấy hạt của Thái hay Chung Của, trông như sỏi phải không chị, em nhìn hình đi vs của Bánh Mì thì em không thấy kĩ, của em nhìn sậm màu hơn (không biết có phải do tối trời và mắt em quáng gà không nữa :D hì hì)
 

kokokiukiu

Active Member
Các con nhà mẹ Sheryl khỏe cắn thế nhỉ! Mấy đứa nhà chị dù đói mấy cũng chờ mẹ trộn cho ăn chứ chưa tự xé bao ra bao giờ, mặc dù chị để đồ ăn phơi phới như thế suốt ngày đêm, chúng có thừa cơ hội cắn xé nhưng chưa có đứa nào dám thế bao giờ :-o>:/
3 đứa nhà chị ngoan thế,mèo nhà em cho vào trong hộp rồi còn tự cậy hộp ra để ăn ,còn túi mua về đổ ra hộp không hết là phải cho vào tủ cất giấu,không thì tụi nó tấn công ngay,thế mới thấy mèo nhà mình hư quá:(:)(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
:D chị ơi, chị quá lời rồi. Còn em thì em khen thật ý ạ :D tóc chị nhìn đen nhánh lại xoăn nhẹ *chắc nhờ búi lên nên tạo tóc xoăn tự nhiên*. còn tóc em là sáng mới gội đầu, chải qua loa vài cái nên lỉa chỉa tùm lum đấy chứ T.T

àh, em có trả lời bên topic hỏi tìm cát của chị. em không biết chị đã tìm được chưa :D
Cảm ơn cô Zorba nhé! Cho chị địa chỉ đấy để chị tới hốt hết về. Hôm trước mẹ Kim chỉ điểm cho chỗ mua bên Huỳnh Văn Bánh, họ còn 5 hộp 5kg/hộp, chỉ dám lấy 3 hộp vì giá đến 100.000 đ/hộp, còn lại để dành tiền mua Royal Cannin cho chúng nó :(:)(( Ở nhà giờ còn có một hộp thôi, lại phải chạy đi mua tiếp, chỉ sợ không còn mà mua. Loại Zorba mua là đúng loại chị cần rồi đấy. Ban đầu họ nhập loại đấy trong hộp giấy, mỗi hộp 5 kg. Sau lúc gần ngưng hàng chị cũng có mua loại bịch 3 kg đấy, đúng là thương hiệu đấy, chỉ khác là đóng bao ny long và trọng lượng nhẹ hơn thôi.

Để chị tìm lại ít tấm ảnh mẹ Gem để kiểu tóc giống Zorba từ ngày xưa ấy. Tóc chị có đi duỗi nên giờ trông nó thẳng, chứ chất tự nhiên của nó là dợn sóng. Hồi chị để tóc giống Zorba chỉ cần đưa tay vuốt là nó thành lọn 3:-O:">
 

Gemma

Active Member
3 đứa nhà chị ngoan thế,mèo nhà em cho vào trong hộp rồi còn tự cậy hộp ra để ăn ,còn túi mua về đổ ra hộp không hết là phải cho vào tủ cất giấu,không thì tụi nó tấn công ngay,thế mới thấy mèo nhà mình hư quá:(:)(:)(:)((
Hôm qua lúc trả lời mẹ Sheryl, chị cũng tủm tỉm nhớ lại chuyện cô Kiu kể về mấy đứa quậy nhà cô Kiu cậy tủ ăn cắp thức ăn để ăn vụng =))=))=))

Thật đấy, không phải nói hay cho con mình, có tấm ảnh làm chứng là Cam nằm chình ình ngay cạnh cả đống đồ ăn mà có thèm ngó ngàng gì đâu. Cô Kiu gởi hết lũ nhà cô vào đây, chị Cam với cả chị Bánh Mì kèm cặp cho >:/:D
 

Sheryl

Active Member
Hôm qua lúc trả lời mẹ Sheryl, chị cũng tủm tỉm nhớ lại chuyện cô Kiu kể về mấy đứa quậy nhà cô Kiu cậy tủ ăn cắp thức ăn để ăn vụng =))=))=))

Thật đấy, không phải nói hay cho con mình, có tấm ảnh làm chứng là Cam nằm chình ình ngay cạnh cả đống đồ ăn mà có thèm ngó ngàng gì đâu. Cô Kiu gởi hết lũ nhà cô vào đây, chị Cam với cả chị Bánh Mì kèm cặp cho >:/:D
Tại lũ nhà mẹ Gem khảnh ăn, hạt lại còn đòi trộn pate nên chúng nó mới thế chăng. Nhà em nó ăn vã hạt nên rằng thì là cắn rách bao ngay ạ. Bao nguyên chưa bóc chúng nó cũng cắn cơ :((.
 

zorba_meow

Active Member
Cảm ơn cô Zorba nhé! Cho chị địa chỉ đấy để chị tới hốt hết về. Hôm trước mẹ Kim chỉ điểm cho chỗ mua bên Huỳnh Văn Bánh, họ còn 5 hộp 5kg/hộp, chỉ dám lấy 3 hộp vì giá đến 100.000 đ/hộp, còn lại để dành tiền mua Royal Cannin cho chúng nó :(:)(( Ở nhà giờ còn có một hộp thôi, lại phải chạy đi mua tiếp, chỉ sợ không còn mà mua. Loại Zorba mua là đúng loại chị cần rồi đấy. Ban đầu họ nhập loại đấy trong hộp giấy, mỗi hộp 5 kg. Sau lúc gần ngưng hàng chị cũng có mua loại bịch 3 kg đấy, đúng là thương hiệu đấy, chỉ khác là đóng bao ny long và trọng lượng nhẹ hơn thôi.

Để chị tìm lại ít tấm ảnh mẹ Gem để kiểu tóc giống Zorba từ ngày xưa ấy. Tóc chị có đi duỗi nên giờ trông nó thẳng, chứ chất tự nhiên của nó là dợn sóng. Hồi chị để tóc giống Zorba chỉ cần đưa tay vuốt là nó thành lọn 3:-O:">
hic.. cứ định lấy địa chỉ đưa chị mà em quên hoài. em có số điện thoại. chị lấy trước dùm em nhé. 0835510786. Nếu tính ra một hộp 5kg của chị tận 100.000 thì bên chỗ thú y này bán rẻ hơn được tí xíu đó chị. 3kg mà 55.000.

:D tóc em đâu làm lọn được :D nó bị chỉa vì cắt so le nhiều đó chị :D
 

Gemma

Active Member
Tại lũ nhà mẹ Gem khảnh ăn, hạt lại còn đòi trộn pate nên chúng nó mới thế chăng. Nhà em nó ăn vã hạt nên rằng thì là cắn rách bao ngay ạ. Bao nguyên chưa bóc chúng nó cũng cắn cơ :((.
Chắc là chúng nó khảnh ăn thật đấy cô ạ! Ăn sướng nó quen mõm đi rồi, phải có cá vào nó thơm mõm với lại hạt nó mềm ra thì mới chịu ăn :(:)((
 

Gemma

Active Member
hic.. cứ định lấy địa chỉ đưa chị mà em quên hoài. em có số điện thoại. chị lấy trước dùm em nhé. 0835510786. Nếu tính ra một hộp 5kg của chị tận 100.000 thì bên chỗ thú y này bán rẻ hơn được tí xíu đó chị. 3kg mà 55.000.

:D tóc em đâu làm lọn được :D nó bị chỉa vì cắt so le nhiều đó chị :D
Chỗ của em đúng là rẻ đấy. Hôm trước chị cũng mua bao 3kg đấy bên chỗ thú y quen đấy, hình như là 70.000 đ/bao thì phải, cũng phải cắn răng lấy, vì tính ra là mắc hơn bình thường mình mua 85.000 đồng/hộp 5 kg cơ mà! Do hàng bị cắt nên gian thương đánh hơi lên giá, mình cũng phải chịu thôi em ạ. Hôm rồi chị phải mua 100.000 đ/hộp 5 kg là bị làm giá đấy chứ. Mọi khi hàng đầy đường thì giá chỉ 85.000 đồng thôi.

Thôi có số điện thoại thì để chị gọi sang đấy hỏi họ địa chỉ được rồi. Cảm ơn em nhiều nhé! Shop đấy ở Phùng Đình Cung luôn à? Mà nhà em ở đoạn nào thế? Hôm qua chị lượn mấy vòng ở đường đấy đấy. Chị hay đi đường đấy để thoát từ nhà chị ra hướng Q.1 bằng đường Phan Xích Long. Trong Phùng Đình Cung vắng xe hơn Thích Quảng Đức, lại mát mẻ nữa :D
 

zorba_meow

Active Member
Chỗ của em đúng là rẻ đấy. Hôm trước chị cũng mua bao 3kg đấy bên chỗ thú y quen đấy, hình như là 70.000 đ/bao thì phải, cũng phải cắn răng lấy, vì tính ra là mắc hơn bình thường mình mua 85.000 đồng/hộp 5 kg cơ mà! Do hàng bị cắt nên gian thương đánh hơi lên giá, mình cũng phải chịu thôi em ạ. Hôm rồi chị phải mua 100.000 đ/hộp 5 kg là bị làm giá đấy chứ. Mọi khi hàng đầy đường thì giá chỉ 85.000 đồng thôi.

Thôi có số điện thoại thì để chị gọi sang đấy hỏi họ địa chỉ được rồi. Cảm ơn em nhiều nhé! Shop đấy ở Phùng Đình Cung luôn à? Mà nhà em ở đoạn nào thế? Hôm qua chị lượn mấy vòng ở đường đấy đấy. Chị hay đi đường đấy để thoát từ nhà chị ra hướng Q.1 bằng đường Phan Xích Long. Trong Phùng Đình Cung vắng xe hơn Thích Quảng Đức, lại mát mẻ nữa :D
Phùng Văn Cung không phải PHùng Đình Cung đâu chị :D thật ra cái tên ấy vừa bị đổi gần đây thôi chứ khi trước nó tên là Phan Tây Hồ đó chị. Chị mà đi từ Phan Xích Long quẹo vào Phùng Văn Cung, đi đến số nhà 50 *tiệm bán phở* thì kế đó có một cái hẻm nằm giữa tiệm bán phở với quán bán bánh canh, quẹo vào đi tí là ra nhà em ngay ấy ^^.

Khi trước giá thế là rẻ quá chị nhỉ. Em mua bịch Cat Litter chắc cũng 5kg cũng là 85.000. So với hàng Chung Của thì Úc ăn chắc rồi. :))
 

Gemma

Active Member
Hai nhân vật chính được bố Bờm làm phó nháy bấm cho vài kiểu










Bánh sinh nhật của Bờm đây rồi!




Hi hi, bác Gema trrong trẻ trung quá :), tóc bác dài và đen thế :x, chả bù cho em , tóc thì lưa thưa lắm bác ơi , em có 1 cái ảnh cô Linh chụp ké vơí bọn nhỏ mà chả dám show lên , sợ cả nhà chạy mất dép bác ạ :D
Cảm ơn mẹ Hoa nhiều nhé! Hôm nay em mới đọc thấy comment này do mạng mẽo mấy hôm chán qua chả vào được. Với cả hôm qua mải up ảnh hội mều Saigon off mini. Tóc em rụng nhiều rồi đấy bác ạ, nó rụng đến nỗi phải để đầu thật dơ mới dám gội :(:)(( Ngày xưa đen và dày lắm. Các anh chết chỉ vì mái tóc em thôi đấy :">:"> Cả anh xã bây giờ cũng mê mái tóc ấy, nên dù rụng nhiều, mất hẳn 2/3 số lượng sợi tóc rồi ấy, mà vẫn chưa dám cắt. Mà cũng vì lời thề với người đã khuất nẻo... :(=((8->
 

Gemma

Active Member
Hôm trước do mạng cứ chập chờn nên mẹ cháu chưa kịp post hết hình các cháu trong sinh nhật Bờm. Hôm nay mạng đang chạy phà phà nên tranh thủ up luôn ạ!

Bánh sinh nhật của Bờm đầy quả tươi


Bố chụp bằng máy ảnh bự của mẹ không quen nên bị nhòe hết cả!




Ơ bánh sinh nhật anh Bờm ngon tóa, con ăn miếng nhá mẹ ơi! Bánh Mì đã phát hiện ra ổ bánh thơm tho của anh Bờm




Úi giùi ui! Thơm thế này sao chưa ai thèm ăn thế này, Bờm ơi!




Bánh Mì tham ăn thế nhỉ! Cam ứ thèm, ra sân nằm hóng mát thôi


Cuối cùng Bờm cũng có tiệc sinh nhật riêng này


Dưng mà Bờm cứ cắm cúi ăn hạt khô trộn cá hộp, chả thèm quan tâm gì đến cái bánh ngọt ngào thế kia!


Quái, sao không thấy đứa nào xuống ăn tiệc với mình?


Anh Bờm có tiệc đây mà, em đến dự cùng với nhá! Cam thỏ thẻ


Cam cũng chỉ ăn hạt khô, ứ thèm ăn bánh!


Hạt trộn cá mới ngon chứ anh Bờm nhỉ! Cái bánh ý chỉ để chụp hình cho đẹp thôi, hi hi


Năm sau sinh nhật, mẹ cứ mua hạt khô cho con với cá hộp là được, mẹ đừng mua bánh sinh nhật mà phí, mẹ nhá! :(:)))
 

Sheryl

Active Member
Ôi, bánh ngon quá :((. Thích ăn thạch rau câu lắm. Ngoài Bắc không có bán bánh thạch to như thế này. Cô Sheryl thèm quá :((.
 

hathu08

Active Member
Bánh ngon quá chị ơi, đúng là ở ngoài này em chưa tháy cái bánh thạch nào to thế cả. Hôm sinh nhật thằng Bẹp, em tự làm cho nó cái mousse chocolate to đùng, được cái thằng nhà em hám ngọt nên ăn được "hẳn" 1 thìa bánh, mẹ nó thì "chỉ" được ăn nốt cái bánh :D
bạn Bờm được 1 tuổi là bằng 22 tuổi của người rồi, có khi em giờ phải gọi bạn ấy là anh
Bờm rồi :D
 

lululubu

Active Member
Vấn đề hoàn toàn không liên quan: bánh thạch to bọn Poeme ở Láng Hạ mình đặt được ý :). Dưng bọn này làm bánh to hôn ngon bằng bánh con :(.
 

Sheryl

Active Member
Vấn đề hoàn toàn không liên quan: bánh thạch to bọn Poeme ở Láng Hạ mình đặt được ý :). Dưng bọn này làm bánh to hôn ngon bằng bánh con :(.
Poeme Láng Hạ là hàng bánh hand made của người Nhật phải không nhỉ. Cũng hay ăn bánh ở đây cơ mà không ăn thạch vì mình không thích thạch nhỏ hehe. Hôm nào phải thử mới được.
 

Tũn còi

Member
Chào mẹ Gemma ạ (thực ra mẹ Gemma bằng tuổi mẹ mình, chả biết gọi thế nào nữa,thôi, cứ mẹ Gem), nhà cháu Tôm hâm mộ 2 chị em Cam và Bánh Mì đã lâu mà nay mới ti toe vào lập nick, xây nhà và đi comment các nhà ạ. Tôm cũng là ALD màu Ginger giống 2 chị đấy ạ, hy vọng lớn lên sẽ xinh đẹp như thế ;;)
 

Gemma

Active Member
Phùng Văn Cung không phải PHùng Đình Cung đâu chị :D thật ra cái tên ấy vừa bị đổi gần đây thôi chứ khi trước nó tên là Phan Tây Hồ đó chị. Chị mà đi từ Phan Xích Long quẹo vào Phùng Văn Cung, đi đến số nhà 50 *tiệm bán phở* thì kế đó có một cái hẻm nằm giữa tiệm bán phở với quán bán bánh canh, quẹo vào đi tí là ra nhà em ngay ấy ^^.

Khi trước giá thế là rẻ quá chị nhỉ. Em mua bịch Cat Litter chắc cũng 5kg cũng là 85.000. So với hàng Chung Của thì Úc ăn chắc rồi. :))
Thế cô Zorba tha hồ ăn phở với cả bánh canh nhỉ! <:p>:D<

Giờ chị thấy hàng Trung Quốc tràn ngập mấy cửa hàng pet ấy, mà giá cũng ngang băng với hàng Úc trước kia (85.000 đồng/5 litters), chắc chắn hàng Úc chất lượng hơn và đáng tin cậy hơn. Hàng Trung Quốc đầy chất độc trong đó, đến như sữa cho trẻ con mà họ còn không từ nữa là pet! 3:-Ox-(8-x
 

Gemma

Active Member
Ôi, bánh ngon quá :((. Thích ăn thạch rau câu lắm. Ngoài Bắc không có bán bánh thạch to như thế này. Cô Sheryl thèm quá :((.
Hôm qua mới cắt ra bố mẹ mỗi người một miếng dùng thử. Đức Phát Bakery mở ngoài Bắc chưa nhỉ? Họ nấu bằng bột rau câu loại gì mà nó dai đáo để, thêm trái cây tươi nữa ăn thích lắm. Còn nếu cô thích ăn bánh thạch mà ở ngoài không có bán sẵn thì vào siêu thị Big C họ có bán bột rau câu đóng bịch ấy, rẻ lắm, mua về nấu bao nhiêu chả được. Có 30.000 đồng/bịch khoảng 10g nấu được cả ký rau câu ấy.

Thôi để mẹ cháu gởi cả nguyên cái bánh ra cho cô Sheryl này! :D

 

Gemma

Active Member
Bánh ngon quá chị ơi, đúng là ở ngoài này em chưa tháy cái bánh thạch nào to thế cả. Hôm sinh nhật thằng Bẹp, em tự làm cho nó cái mousse chocolate to đùng, được cái thằng nhà em hám ngọt nên ăn được "hẳn" 1 thìa bánh, mẹ nó thì "chỉ" được ăn nốt cái bánh :D
bạn Bờm được 1 tuổi là bằng 22 tuổi của người rồi, có khi em giờ phải gọi bạn ấy là anh
Bờm rồi :D
Hà hà, Bẹp giỏi thế cơ à, ăn được cả bánh sinh nhật cơ! Đúng như Cam nó nói với Bờm đấy, cái bánh đề tặng Bờm nhưng anh em nó chả đứa nào động đến, hôm qua mới cắt ra bố mẹ nếm thử thôi, còn vẫn cất trong tủ lạnh. Bố Bờm lại thích ăn bánh bông lan làm bằng bột trộn chocolate nên mẹ Gem mua bánh sinh nhật bằng thạch rau quả thì cuối cùng là mẹ Gem ăn một mình lai rai dần :(:)))

Ấy chết, cô mà gọi cháu nó bằng anh thì nó... tổn thọ! Dưng thực ra thằng Bờm giờ đi cái tướng như ông cụ vậy, nhất là từ độ cháu bị đi lỏng nghiêm trọng tưởng không qua khỏi đến nay, cháu nó mất hẳn vẻ phong độ trai tráng ngày nào rồi cô ạ! Có lẽ từ giờ phải gọi nó là Cụ Bờm :(:)))
 
Top