• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

chienvet

Chuyên gia thú y
Và cái ảnh nào cũng bóp cổ mèo, có cái ảnh, con mèo còn bị bóp cổ trợn cả mắt lênnnnnnnnnnnnnnnnn:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss. Đây gọi là "Nữ ác quỉ và con mèo xấu số"=))=))=))
 

NhimCoi

Member
Nhà mẹ Whisky có một thằng ku bán than làm Bố Nhím cũng thèm một đứa bán than rồi đấy. Bây h lại đang mơ ước một đứa bán than, một đứa Chinchilla nữa mới chết mẹ Whisky ạ.
Hic, ôi Halloween, ngày xưa mềnh ở SG &HN lúc nào cũng có không khí Halloween, giờ về núi chẳng có tí tẹo nào hết,...
P/s: Mẹ Whisky trang điểm vưỡn chưa "quằn quại" lắm nên chưa được giải cao đó... :)):)):))
 

Boo Boo

Member
Cái dụng cụ chụp ảnh của cô nó làm sao thế? Ở ngoài cô Hà cháu nhỏ nhắn xinh xắn lắm bà con ạ, vào ảnh trông cứ như mẹ Bơ Sữa ấy.
Sấu ăn có ngon không cô Hà?
 

Boo Boo

Member
Nhà mẹ Whisky có một thằng ku bán than làm Bố Nhím cũng thèm một đứa bán than rồi đấy. Bây h lại đang mơ ước một đứa bán than, một đứa Chinchilla nữa mới chết mẹ Whisky ạ.
Hic, ôi Halloween, ngày xưa mềnh ở SG &HN lúc nào cũng có không khí Halloween, giờ về núi chẳng có tí tẹo nào hết,...
P/s: Mẹ Whisky trang điểm vưỡn chưa "quằn quại" lắm nên chưa được giải cao đó... :)):)):))
Liên hệ gấp với nhà Bơ Sữa - nhà sản xuất mèo đen và mèo giẻ lau hàng đầu Vietpet, há há...
 

hatran

Member
Cái dụng cụ chụp ảnh của cô nó làm sao thế? Ở ngoài cô Hà cháu nhỏ nhắn xinh xắn lắm bà con ạ, vào ảnh trông cứ như mẹ Bơ Sữa ấy.
Sấu ăn có ngon không cô Hà?
E mới ăn được vài quả thì ông ý đã làm sạch ko còn quả nào rồi chị ạ. Sấu ngon lắm, e cảm ơn chị nhé :) :x
Nhà mẹ Whisky có một thằng ku bán than làm Bố Nhím cũng thèm một đứa bán than rồi đấy. Bây h lại đang mơ ước một đứa bán than, một đứa Chinchilla nữa mới chết mẹ Whisky ạ.
Hic, ôi Halloween, ngày xưa mềnh ở SG &HN lúc nào cũng có không khí Halloween, giờ về núi chẳng có tí tẹo nào hết,...
P/s: Mẹ Whisky trang điểm vưỡn chưa "quằn quại" lắm nên chưa được giải cao đó... :)):)):))
Thằng bán than nhà hà là chôm của chị Boo boo đấy, cướp thì đúng hơn chứ nhỉ. Hê hê, khi chị Thủy nhận ra sự việc thì quá muộn rồi... Cháu nó đã an phận nhà hà. Mấy đứa bán than này nhà chị Boo vẫn còn 2 đứa gái xinh xắn đẹp tuyệt vời như thần phá hoại giáng lâm á ko thiên thần giáng trần nhé :)

Và cái ảnh nào cũng bóp cổ mèo, có cái ảnh, con mèo còn bị bóp cổ trợn cả mắt lênnnnnnnnnnnnnnnnn:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss. Đây gọi là "Nữ ác quỉ và con mèo xấu số"=))=))=))
Phải bóp cổ nó thì nó mới đứng yên cho chị chụp chứ :)). Lần sau phải chơi nặng tay hơn để xứng đáng với biệt danh đấy. Mua thêm con dao giả cầm vào nữa là đẹp cả mẹ lẫn con :))

Kinh, mấy tuổi mà xưng chị ngọt thế ?????????????????????
Chị này, phải để e chị đc chảnh 1 xíu chứ ;;)
Chị quảng bá thương hiệu mọi lúc mọi nơi nhỉ, sản xuất giẻ lau, bán than... Toàn tên thấy thương cho các cháu nó thôi à. Àh mà chị ơi, khi nào sản xuất đứa nào nữa thì chị hãy cẩn thận mỗi khi e nt bảo : Chị ơi e sang nhà chị chơi nhé ;;)
 

Gemma

Active Member
Nhà mẹ Whisky có một thằng ku bán than làm Bố Nhím cũng thèm một đứa bán than rồi đấy. Bây h lại đang mơ ước một đứa bán than, một đứa Chinchilla nữa mới chết mẹ Whisky ạ.
Hic, ôi Halloween, ngày xưa mềnh ở SG &HN lúc nào cũng có không khí Halloween, giờ về núi chẳng có tí tẹo nào hết,...
P/s: Mẹ Whisky trang điểm vưỡn chưa "quằn quại" lắm nên chưa được giải cao đó... :)):)):))
Bố cháu một mình làm ma núi một cõi, sướng rồi còn muốn giề nữa! :)):))
 

Gemma

Active Member
Tớ đã bảo vẩy thêm ít máu nữa mà không nghe! Dưng đã có người tôn làm nữ ác quỷ thì cũng thành công lắm rôi =))=))

Ừ, mẹ Boo nói đúng chăng, hôm qua nhìn mấy cái hình của mẹ Hà mà giựt cả mình! Chụp làm sao mà con gái người ta nhỏ nhắn xinh đẹp mà thành... bà bếu thế kia! Hay là bố Rocky ghen nên bóp méo hình ảnh xinh đẹp của mẹ nó? :(:)((
 

NhimCoi

Member
Bố cháu muốn...." Nhà cháu thành trang trại mèo", mỗi đứa một giống khác nhau, cho chúng nó lai tung tóe rồi đem gửi đi làm con nuôi các bố, các mẹ ở VP. :)):)):)).
 

hatran

Member
Mẹ lẩm cẩm quá, sao lại quên úp hình hôm nay của 2 đứa chứ... Thế mình lại hì hục úp nhé các con :x
Cho buổi chiều lộng gió hôm nay

Nằm dưới chân bố3:-O



Đùa cùng bố :x



Con mới đi vệ sinh xong đây :))



Lại điệu 1 cái nào :">
 

hatran

Member
Hôm nay hình Rocky nhiều hơn 1 chút, Whisky đừng ganh nhé con... Chỉ vì là hôm nay ROcky làm cho mẹ thấy tự hào về cái nét đáng yêu vô tư và ngây thơ ... :x

Trái banh kiểu gì mà to hơn cái đầu mình thế nhỉ :-o



Đập zai ko mẹ :">










Tối nay, con nằm vào trong cái hộp đựng máy kẹp của mẹ. Mẹ mới chợt nhận ra sao con đáng yêu thế nhỉ, bố và mẹ cứ ngắm con mãi, còn con thì cứ hồn nhiên ngủ ngây ra, ko thèm giật mình dậy nhìn bố mẹ j cả.... Con đẹp trai lắm con trai à... :-*






Toàn cảnh con nằm rong hộp ở trên bàn bên cạnh ly nước cam của bố, chai nước suối của mẹ và latop cùng website nhà mình


Đây là tấm bố chụp con ngủ ngây thơ... Con như 1 thiên thần vậy Rocky à:-*... Mẹ yêu cả 2 đứa nhiều lắm. Cảm ơn mẹ Thủy đã bao dung để con sống với mẹ... Cảm ơn mẹ Thủy nhiều lắm ( nịnh để lần sau còn xin thêm vài đứa ý mà ;;))
 

hatran

Member
Chào ngày mới Tiểu Thư đanh đá và Công Tử đần :-*
Hình mới cho ngày đẹp xinh vui đùa của 2 đứa nhé
Uống sữa trước khi ăn sáng ạ




E ko uống nữa, chị uống hộ e nhé


Mẹ đổ hạt ra 2 tô nhé, nhưng Whisky cứ thích ăn cùng tô với Rocky ( thực ra là nó muốn ké).. nhìn 2 đứa ăn chung uống chung thế này, yêu lắm cơ:x









Làm điệu buổi sáng ạ :">




 

Gemma

Active Member
Đã có bài trên forum nhà mình trong mục sức khỏe mèo ấy, nói là không nên cho mèo uốn sữa ấy. Ngay cả bà bầu ở nhà chị cho bổ sung thêm canxi cho con nó chắc xương bằng pho mát mà bố Wayne cũng cằn nhằn, bảo những thực phẩm liên quan đến sữa không tốt cho dạ dày chúng nó đấy 3:-O;;)
 

hatran

Member
Thật hã chị? K đc uống sữa à chị?.... Ôi e phải cắt sữa của chúngaf chị? E toàn cho chúng nó thỉnh thoảng mới uống sữa... Chị nói thế e sợ quá. 2 hôm nay Whisky nôn ra 2 bãi nước màu vàng vàng... Chả biết quậy quá chạy quá bị nôn hay bị j nữa. Đang lo nhưng nó vẫn phá và ăn tốt vô cùng nên e nghĩ chắc phá + đùa quá trớn bị nôn
 

Gemma

Active Member
Em search trên mạng mấy trang web tiếng Anh về pets ấy, đều nói là sữa không tốt cho mèo. Hay hỏi anh Paul thử. Có lần chị mua bình sữa tươi cả lít về rồi đổ đi, anh xã nhất định không cho nó uống 3:-O:(( Có thể bé nhà em chạy giỡn nhiều nên nôn ra thứ gì đó, hoặc là nó nôn cục lông ở đâu đó chăng ;;)
 

hatran

Member
E vừa hỏi Paul hôm qua. Paul bảo uống sữa cũng ko phải ko tốt nhưng ko nên uống nhiều. E cho nó uống cô gái Hà Lan 1 2 3 ạ. Với cả Cô gái HL ko đường nữa. E nghĩ k sao đâu chị. Mình ko cho nó uống nhiều là đc mà. Nó hết nôn chuyển qua đi tiêu chảy chị nhé. Con Whisky ý, e lo quá. Đang kiêng cử cho nó ăn bậy đây chị. Giờ cho ăn tôm thôi, ko cho ăn cá + gan nữa :(
 

hatran

Member
Đố các bạn, cục j đây???




Đó chính là bán than nhà mẹ Hà,đầu to và đít tps :x



(Công nhận nhìn ảnh thấy đầu nó to hơn đít nó thật :| )

Mưa rồi mẹ ạ, tủ lạnh còn tôm kho cho con ko thế? Lo mua đi mẹ nhé, ko thì bão nó đến là nhịn đói cả lũ đấy







Ái, đau tai con :((


Tiếp theo là Công chúa đỏng đảnh trong ngày mưa... :x










 

hatran

Member
Album... Ngày Mưa
Photographer : Hà Trần
Model 1: Whisky
Model 2: Rocky

Nước ngoài cửa kính kìa chị...


Mưa đấy e ạ...


Ôi... Lần đầu tiên e thấy mưa gần như thế...
Đẹp e nhỉ ?
Vâng


Ôi... Nhìn thích quá chị ơi...



Kéo màn ra đi Rocky
Vâng ạ


Album 2: Romantic
Ngày mưa của Rocky








Khám phá ra 1 điều giản dị, mều nhà mình thích mưa nhưng mỗi đứa mỗi kiểu. Whisky thì thích dẫm nước mưa ở ban công sau khi cơn mưa vừa dứt.... Rocky thì thích ngắm mưa và sờ vào hạt mưa đang rơi... Ôi sao 2 đứa con của mình lẵng xẹt... vậy nhỉ :x
 
Top