• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

HCM - Offline mèo thân mật ngày Chủ Nhật 30/10

Gemma

Active Member
Hình tiếp đây!

Bánh Mì bắt đầu làm dáng để chụp hình


Con nhà mẹ Hà mắt to tròn


Góc ấm cúng


Tận hưởng ngày chủ nhật vui vẻ




Nhóc nhà Zorba luôn có khuôn mặt vui vẻ




Nước của mềnh đây mờ!


Bọn cá đi đâu tiệt rồi?


Sẵn làm mẫu chộp ảnh luôn!


Bé này có lẽ là thành viên nhí nhất? Bé thích bế tất cả mọi bé mèo mà không sợ bị cào...


Một góc buổi off


Sun làm xấu


Cả mẹ lẫn con đều xinh


Chị bảo này, hôm nào sang nhà chị chơi nhá!


Cả em nữa nhá, hôm nào tụi mình làm off riêng tha hồ tám, không có các mẹ tham gia mô!


Sun: em sợ mẹ không cho em đi đâu, em là cục cưng tiểu thư của mẹ Snow mờ!


Bánh Mì mắc cỡ trong tay cô Yumi


Hình chụp cô Yumi hình như hơi bị out focus, mẹ cháu sorry nhé, tại Bánh Mì hư quá, đòi cạnh tranh với cô đấy mà!


 
Thế này thì bữa nào phải tổ chức off ở Nha Trang để SG và ĐN gặp nhau mới đc=))=))=))
Mèo Hà nội OFF, mèo Sài gòn OFF... toàn hoành tráng cả, mèo Đà nẵng ít quá chưa thể tổ chức được.
Hay là kêu gọi dịp nghỉ nào đó tổ chức "KEM 3 MIỀN" đi: HN-ĐN số km cũng cỡ SG-ĐN, tổ chức ở ĐN đi, để giúp ACE ĐN khuấy động phong trào với!
SG có gia đình Gemma (dễ đi lại), ĐN có cô Hatran (Tây, Ta nói vanh vách), HN: nhiều đại gia rồi... Mong ngày hội ngộ!
 

Gemma

Active Member
Ôi cô gãi đã ngứa quá cơ!




Lông con có thơm không cô?






Sao mọi người tám lâu thế nhỉ? Em buồn ngủ rồi!


Về nhà ngủ thôi, mẹ Snow ơi!


Hai đứa này sao hư thế hả?


Cô LuuLy và cục cưng "có bầu"


Next top model đây rồi!


Con cũng buồn ngủ nữa mẹ ơi!


Bánh Mì muốn xem con cá cơ, cô ơi!


Con cá này chán òm!


Cho em làm quen chị Bánh Mì nhớ!


Thì cứ nằm đấy mà chơi, làm gì phải hỏi!


Thế nhà em ở đâu thế?


Nhà em cũng ở gần nhà chị đấy mà! Mẹ em là cô Zorba chứ ai!


Một bức mờ ảo liêu trai cho Sport


Con là Sport đây!


 

zorba_meow

Active Member
Chị ơi, sao chị xinh và thơm thế ;;) *xáp xáp vô*


Ơ cái cậu này, xê ra!


Boon *tủi thân*
Bánh Mì: Ơ thế chị đùa, cậu đừng giận nhé nhé.. ;;):p


Bơ chị à, ghét nha. >:p Ôi, con trai chi mà giận dai quá mẹ Gemma ơi! >:p Con cũng không thèm chơi với em Boon nữa >:p
Phải là thế này chị ạ :">



Bé bên trái là Belle nhà em đấy ạ, còn bé con bên phải là bé Mia nhà chị Như :x sáng nay có ba đứa giống nhau cứ gọi là như đúc, làm cả em và mẹ Như đều nhầm đó chị :-o
 

Gemma

Active Member
Ôi, con cũng buồn ngủ nữa!


Con mới buồn ngủ nhất này mẹ Zorba ạ!




Bánh Mì và cô Zorba


Thêm một fan nhí hâm mộ Bánh Mì :">


Mỗi người một giấc mơ thầm kín




Bé nào xinh hơn?






Tranh thủ uống trộm nước cú chót trước khi về cái nào!




Hai mẹ con Zorba


Chụp vài pô lưu niệm cả nhà nào!






Những gia đình thân thiết


Hameo và Gemma


Mẹ Snow và Gemma
 

Gemma

Active Member
Hai anh em Gray - Moon và hai bà mẹ


Ai mua hai em này hông?






Bố Moon không biết có nợ gì Bánh Mì không mà trước khi ra về bị em ý níu áo đòi mãi mới gỡ ra được :((3:-O:))
 

NhimCoi

Member
Xinh quá, các bé xinh, mẹ các bé cũng lung linh. Mấy bé này sao râu ria đẹp thế nhỉ? Chả bù cho hai đứa nhà mình, cắn nhau cắn cả râu hay sao ấy mà cái cụt cái dài trông rất chi là lởm chởm,...
 
Cám ơn chị Gem đã chụp hình các pé của e thật xinh,mà nhìn tấm hình cái mặt của mình to như cái mâm xấu wa trời vậy nè,biết vậy ẵm con che mặt luôn cho rùi :((
 

yumi

Member
Trời ơi mạng mẽo chán quá. Up ảnh 2 lần bấm gửi toàn bị lỗi. hic


Muốn ôm hết cái đống này đem về nhà :D:D






Tiểu thư Bánh Mì đây. Ai bế cũng được






Bánh Mì đang tán phét với em mều nhà Zorba

_ Bánh Mì: này, sao tớ chẳng thấy có con cá nào ở trong bể í nhỉ? :-/

_ Mều nhà Zorba: chậc, tớ cũng không biết nữa. :-?? Chắc mấy anh/chị tới trước không chừng đã xơi chúng rồi??? :-w

_ Bánh Mì: thế áh? Sao bọn họ ăn được cả cá sống nhỉ. :-o Tớ chịu . Tớ chỉ ăn được cá hộp mẹ Gemma mua cho thôi .;)


:)):)):))





macro mẹt Bánh Mì này

 

yumi

Member
Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta?

:))=))=))





Bé này đang leo lên bục sân khấu ngồi.

Mẹ ơi ! Con cũng muốn làm ca sĩ. Con muốn đi thi Vietnam ...ai đồ ! ;;);;)

 

Gemma

Active Member
Cảm ơn cô Yumi đã tặng cháu vài pose hình đẹp tóa! Lại có cả đoạn hội thoại đáng yêu ý nữa! Đúng là Bánh Mì chỉ ăn cá hộp thôi, có lần mẹ cháu mua cá hấp về tẩm bổ cho bà bầu Cam thì em ý cũng ăn ké :D chứ chưa ăn cá sống bao giờ. Bụng dạ cháu chán lắm, hôm nào ăn con gián vào cũng đi té re :((

Tiếc là không có tấm nào chụp cận cảnh mặt Sport để mẹ cháu trả lễ cho cô Yumi. Lúc vừa mới bước chân vào quán đã ấn tượng ngay Sport, mặc dù chưa biết đấy là con cái nhà nào. Vì thấy em ấy cứ thui thủi một góc riêng ngay chỗ cây đèn bàn, mà quậy đáo để, chơi trò trốn tìm với một em nào lông thẫm ý <:p:D
 

yumi

Member
Cảm ơn cô Yumi đã tặng cháu vài pose hình đẹp tóa! Lại có cả đoạn hội thoại đáng yêu ý nữa! Đúng là Bánh Mì chỉ ăn cá hộp thôi, có lần mẹ cháu mua cá hấp về tẩm bổ cho bà bầu Cam thì em ý cũng ăn ké :D chứ chưa ăn cá sống bao giờ. Bụng dạ cháu chán lắm, hôm nào ăn con gián vào cũng đi té re :((

Tiếc là không có tấm nào chụp cận cảnh mặt Sport để mẹ cháu trả lễ cho cô Yumi. Lúc vừa mới bước chân vào quán đã ấn tượng ngay Sport, mặc dù chưa biết đấy là con cái nhà nào. Vì thấy em ấy cứ thui thủi một góc riêng ngay chỗ cây đèn bàn, mà quậy đáo để, chơi trò trốn tìm với một em nào lông thẫm ý <:p:D
Không cần trả lễ đâu mẹ Gemma ahm ảnh của thằng Sport ở nhà em chụp đầy ra có up hết đâu :D. Thằng Sport này nó khoái chơi trò trốn tìm lắm. Lúc mẹ Gemma vào là trễ rồi nên nó đang ngồi đấy nghỉ mệt. Nó nhảy nhót , phá phách không biết mệt là gì nên nó có tên là Sport đấy ạh :)). Như vận động viên điền kinh :))

Trời ơi, em sợ gián lắm. Thế Bánh Mì nó xơi luôn cả gián hả chị ? :(:)(( Thằng Sport chưa gặp gián bao giờ nhưng hôm nọ thấy con ve sầu bị em xịt nằm chết chưa kịp hốt bỏ nó ra ngửi ngửi. Sợ nó ăn em vứt bỏ đi thì thằng Sport ra chiều tiếc rẻ lắm. Mà lần đầu tiên em thấy ve sầu, eo ôi nó to gấp đôi con gián mà trông cũng ghê lắm. :(:)((
 

whitexsnow

Active Member
Chụp vài pô lưu niệm cả nhà nào!






Những gia đình thân thiết


Hameo và Gemma


Mẹ Snow và Gemma

Hix, nhìn mấy tấm này mới thấy mình đỡ xí hơn tí :(:(:(. Mấy tấm trước mặt chành bành y như heo ý :D.

Các bà mẹ và các con ai cũng đẹp cả , ka ka :D:D:D:D:D
 

yumi

Member
Một bức mờ ảo liêu trai cho Sport


Trời, Sport được 1 tấm hình đẹp thế cơ :x:x:x:x, quá chi là nghệ thuật , nhìn con mà mê mẩn tâm hồn :">:">:">
Nãy giờ lo ngồi resize up ảnh nên mẹ cháu chưa xem được hết ảnh, giờ mới ngó thấy. :(

Mẹ Gemma chộp ảnh nghệ thuật quá. Mặt lúc này trông rất là ngoan hiền, đích thị là đang buồn ngủ đấy ạh. Cứ sáng thứ 7, CN dậy sớm chơi đến tầm 11h là lăn ra ngủ ngay :))
 

Gemma

Active Member
Nãy giờ lo ngồi resize up ảnh nên mẹ cháu chưa xem được hết ảnh, giờ mới ngó thấy. :(

Mẹ Gemma chộp ảnh nghệ thuật quá. Mặt lúc này trông rất là ngoan hiền, đích thị là đang buồn ngủ đấy ạh. Cứ sáng thứ 7, CN dậy sớm chơi đến tầm 11h là lăn ra ngủ ngay :))
Bức này mẹ cháu cài tốc độ chậm 1/15 giây để lấy ánh sáng đèn vàng, không mở flash. Chính vì cài tốc độ chậm mà em Sport lại chuyển động không ngừng nên cháu nó hơi bị out trong khi cái bình vẫn rõ :">:D
 

luuly78

Member
Ôi mẹ Gemma chụp hình các công chúa và hoàng tử đẹp quá! Cảm ơn mẹ Gemma nhé! Bánh mì đúng là "Tên sao người hao hao như vậy" Ứơc gì bé san sẻ bớt một chút chiều dài cho thằng "bụng bầu" của em. Người gì đâu mà ngắn ngủn lại mập ú....
 

yumi

Member
tiếp ảnh.

Đủ các kiểu ôm mèo, vuốt mèo :))






Bé gái này con mều nào cũng ôm được hết. :D























Sờ mều :D







Vuốt mều :D




Gãi ngứa cho mều ;;);;)




Thậm chí là thộp cổ mều =))=)).

 

Gemma

Active Member
Ôi mẹ Gemma chụp hình các công chúa và hoàng tử đẹp quá! Cảm ơn mẹ Gemma nhé! Bánh mì đúng là "Tên sao người hao hao như vậy" Ứơc gì bé san sẻ bớt một chút chiều dài cho thằng "bụng bầu" của em. Người gì đâu mà ngắn ngủn lại mập ú....
Bánh Mì lớn lên thành dài thoòng loòng như ổ bánh mì paget ý :-o:(( Hôm qua nghe các mẹ bảo cháu nó dài, về nhà mới để ý. Vì ngày thường chỉ nhìn thấy cháu nó như vậy quen rồi, không nhận ra là nó dài. Hôm qua đúng là mắt các mẹ tinh, nhìn thấy cháu nó dài mình là đúng rồi. Nguyên từ đầu bố cháu đặt tên là Ginger, là màu lông của cháu theo người phương Tây ấy, thì màu lông của cháu là màu bột gừng. Một lần cháu nằm bẹp người xuống nhà trông giống ổ bánh mì quá, thế là từ đấy chết cái tên xấu xí ấy luôn. Bố cháu nhờ vậy mà học thêm từ Việt mới và thích gọi cháu bằng nickname xấu xí đấy hơn là tên tiếng Anh quý xì tộc kia :(:)))
 
Top