• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

hatran

Member
Ô thế à? Mừng quá nhỉ! Đấy cô thấy chưa, thấy chúng nó đánh nhau tí đã sốt ruột rồi, cứ để cho nó đấu võ tí cho vui nhà vui cửa đâu có chết... thằng Tây nào (xí lộn, trong nhà có một ông Tây, nhưng ông ý cũng chả sứt mẻ tí nào mà lo =)):))) Chúc mừng hòa bình tái lập ở nhà cô Hà nhé! <:p:x

Để mẹ cháu chạy đi ăn cơm trong khi chờ hình trên photobucket up xong, vì lần nào mẹ cháu cũng up vài trăm tấm cơ nên nó hơi lâu tí. Đi ăn về sẽ post liền. Chỉ sợ cô Hà nhìn mẹ cháu trong ảnh xong thì khóc thét lên ấy chứ, vì nhan sắc mẹ cháu như đã được quảng cáo là có thể... giành đứt giải nhất hóa trang mặt ma quỷ Halloween mà không cần make up :(:))) Đã thế bố cháu không biết xài cái máy ảnh to đoàng của mẹ cháu, chụp thiếu sáng và sai bố cục khiến mẹ cháu đã đen như chấy nay càng đen như một nàng Nigeria :(:)(( và phải ngồi chỉnh sáng và bố cục lại ảnh mất cả buổi sáng 3:-O3:-O
Hô hố, ko sao chị ạ, đẹp đâu có ăn đc, lũ mều đẹp thì mình còn ăn đc chứ mình đẹp chỉ để trưng bày hàng bán thôi. Cần j đẹp hã chị. E chỉ thấy chị và anh cùng các con vui vẻ. E chỉ mong đc thấy những tấm như vậy thôi.
Hòa bình tái lập rồi chị ạ, sáng nay tắm lần 2 cho chúng nó, e ko ngờ Whisky thường thì 2 tuần tắm 1 lần vì vẫn thơm và ko bẩn. Giờ thì chưa đầy 1 tuần e phải tắm lần 2 cho cả 2 chúng nó, dành ăn với nhau nên người toàn mùi tôm lẫn mùi thịt, cá, cheese... Đã thế, đánh nhau nên lông bết lại nhìn bẩn và nhớp lắm. Sáng nay e phát hiện 1 điều, thằng Rocky thích nước và máy sấy chị ạ :)). Kiểu này e mua cả máy kẹp về kẹp thẳng lông cho nó quá :))
 

Gemma

Active Member
Chị ơi, 2 đứa đã ngưng đánh nhau và đã liếm nhau rồi chị ạ :D E vui quá cơ. Bây giờ chỉ có nô đùa hơi quá đáng thôi. Mấy hôm nay e bận, chả chụp hình con cái j cả :(. Chị úp hình party đi, mong chờ quá đi thôi:x
À, chị quên nói là cái giống chị em ruột hình như nó nhận ra nhau hay sao đấy em ạ! Anh xã chị quan sát hai chị em Cam rồi rút ra kết luận ấy. Vì ban đầu Cam với Bánh Mì cũng gầm gừ nhau tí, sau thân rồi thì gần gũi không rứt ra được, đến nỗi đi toa lét cũng đi cùng nhau. Mà cái chậu shit chỉ vừa cho một đứa ngồi, đứa kia mắc quá, đi tùm lum ra sàn nhà luôn :(:))) Bố Bờm bảo, chưa từng thấy có hai đứa mều nào thân nhau như hai đứa này, ăn ngủ nghỉ lúc nào cũng có nhau. Dưng mà hình như có mỗi một chuyện không chung nhau được là thằng Bờm :D:-o Chả là hai hôm nay Bánh Mì trở chứng lăn lộn gào trai, đã bị ăn mấy cái tát của Cam vì: Mày dám giành chồng của bà hử? Cho chết này! Bùm! x-(8-x:((
 

hatran

Member
Ka ka, chị cố tình giết e hử, chết vì cười mất. 2 đứa thân thì thân nhưng mày sờ vào chồng bà là bà tát cho phù mặt :))
 

D_P_HOA

Active Member
Bác Gema, đơị ảnh sinh nhật của bác mãi mà chưa thâý bác up lên đó nhé 8->
 

Gemma

Active Member
Sinh nhật mẹ Gem và Bờm

Tối qua nhà mẹ Gem làm một cái party nho nhỏ để nhớ ngày sinh nhật một năm tuổi của Bờm (27-10) và... 30... + 14 tuổi của mẹ Gem :(:)))<:p Gọi là party cho vui chứ cũng không có gì tiệc tùng lắm, vì hôm qua là ngày thường mẹ vẫn đi làm, chiều về ghé vào Big C mua nguyên con gà nướng, một thùng rượu Cabernet Wine của Pháp với ít bánh mì baquete là cả nhà có một bữa tối ấm cúng rồi.

Trên đường về mẹ cháu cũng ghé lại Đức Phát Bakery sát gần nhà mua một cái bánh sinh nhật cho Bờm. Hôm trước sinh nhật mẹ đã làm ở nhà bà Ngoại vào cuối tuần trước với bánh kem sinh nhật hai tầng to vật vã và tiệc hoành tráng, nên tối qua làm đơn sơ thôi. Cái bánh sinh nhật cũng đề tên Bờm, mẹ ngán ăn bánh kem với lại nhà chẳng có ai, nên mẹ chọn loại bánh rau câu nhân trái cây trông rất xinh và hấp dẫn8-><:p:x

Buồn cười nhất là vừa vào đến nhà, cởi dây mở hộp bánh ra để trên bàn ăn, Cu Bờm xông lại ngồi chễm chệ trên ghế sát cạnh cái bánh như muốn hỏi: Đâu đâu, cái bánh sinh nhật của con đâu, cho con xem nào, mẹ hứa hôm nay làm sinh nhật con mà!=)) Thế rồi nó cứ nhấp nhổm trên ghế định nhảy lên bàn thò đầu vào hộp bánh nom xem cái bánh méo tròn thế nào, mãi sau mới chịu nhảy xuống. Giờ cả nhà ăn tiệc với nhà cháu nhá! <:p<:p

Bánh đâu mất tiêu rồi bố? Sao còn cài hộp không thế này?


Bánh đã cất vào tủ lạnh, bố dứ cái hộp cho Bờm ngửi thèm chơi


Bánh Mì cũng đi ngang dòm ngó: đâu cái bánh nào đâu?


Ha ha, Bánh Mì khôn lanh thế mà cũng bị mắc lừa bố rồi! Anh Bờm quay đi cười mỉm chi...


Cả Cam cũng thò đầu vào hộp bánh nom xem


Bánh Mì chán quá ra lục tiếp túi đồ mẹ mua ở siêu thị về xem còn gì ăn được không


Hai nàng đã thám thính chán chê bỏ đi, anh Bờm vẫn ngồi thích chí bên cái hộp bánh: Sinh nhật mình mà, trước sau gì mình cũng được ăn bánh thôi, ke ke ke...


Thấy Bờm vẫn ngồi lại bên hộp bánh, hai chị em cũng quanh quẩn chờ xem khi nào bố sẽ cho ăn bánh


Bố đang chặt gà nướng, bố bảo đừng show tấm ảnh này lên forum, nhưng mẹ muốn kể cho có đầu có đuôi, với lại đàn ông nấu bếp thì càng khiến vợ hãnh diện chứ sao!


Thằng Bờm cũng xin một chân phụ bếp với bố


Xong rồi chui vào gầm bàn đòi uống trộm bia
 

D_P_HOA

Active Member


Bánh đã cất vào tủ lạnh, bố dứ cái hộp cho Bờm ngửi thèm chơi


Bánh Mì cũng đi ngang dòm ngó: đâu cái bánh nào đâu?


Ha ha, Bánh Mì khôn lanh thế mà cũng bị mắc lừa bố rồi! Anh Bờm quay đi cười mỉm chi...


Cả Cam cũng thò đầu vào hộp bánh nom xem


Bánh Mì chán quá ra lục tiếp túi đồ mẹ mua ở siêu thị về xem còn gì ăn được không


Hai nàng đã thám thính chán chê bỏ đi, anh Bờm vẫn ngồi thích chí bên cái hộp bánh: Sinh nhật mình mà, trước sau gì mình cũng được ăn bánh thôi, ke ke ke...


Thấy Bờm vẫn ngồi lại bên hộp bánh, hai chị em cũng quanh quẩn chờ xem khi nào bố sẽ cho ăn bánh


Bố đang chặt gà nướng, bố bảo đừng show tấm ảnh này lên forum, nhưng mẹ muốn kể cho có đầu có đuôi, với lại đàn ông nấu bếp thì càng khiến vợ hãnh diện chứ sao!


Thằng Bờm cũng xin một chân phụ bếp với bố


Xong rồi chui vào gầm bàn đòi uống trộm bia
[/QUOTE]

Thật là đơn giản nhưng ấm cúng bác Gema ạ :x. BỜm hôm nay không bị tù vì có sinh nhật mẹ Gema :D, hi hi bác trai tháo vát quá, nhìn con gà bác trai chạt làm em cũng thèm quá 8->. Nè nhưng em hỏi khí không phải , sao hôm trước em thâý bác chụp bác trai măc bộ quần áo đó , hôm nay lại thâý nhỉ :D:D
 

Gemma

Active Member
Happy Birthay Bờm & Gemma Mommy!

Trong khi chờ đợi, Bờm ra cửa nhấp nhổm chờ tiệc


Chị chó Canada cũng hứng chí không kém, lôi khúc xương đồ chơi là gặm trong lúc chờ đợi dọn đồ ăn


Bờm lôi sợi dây cột hộp bánh ra chơi giết thời giờ


Ơ, thế hôm nay sinh nhật anh hay sinh nhật mẹ thế hở Bờm? Bánh Mì cũng nhấp nhổm hỏi Bờm


Sinh nhật anh với mẹ luôn ấy, oai không?


Cam ra nằm cạnh kho đồ ăn khô và đồ cá hộp để giữ của, không thèm quan tâm sinh nhật Bờm


Còn Bánh Mì nằm vật ra cầu thang: nhanh lên mẹ ơi, con buồn ngủ rồi nè!


Sắp xong rồi lũ ranh con, bố đang gọt dưa leo rồi nè!


Bố cắm hoa vào bình bày ra bàn trước


Cuối cùng thì rượu thịt cũng dọn ra rồi, măm thôi!


Ơ nhưng con đâu ăn được mấy thứ này hở mẹ! Con khoái hạt khô trộn cá cơ! Hu hu...


Trong khi bố mẹ đang cụng ly nhập tiệc thì Bờm lẻn vào nhà bếp rủ Cam với Bánh Mì làm trò... tò tí


Hai nhân vật chính được bố Bờm làm phó nháy bấm cho vài kiểu










Bánh sinh nhật của Bờm đây rồi!


Chị chó cười thích chí vì được riêng một cái cánh gà!


Mọi người ăn vui vẻ mà sao con không có phần hả mẹ?
 

whitexsnow

Active Member
Chời ơi, tiệc gì mà hấp dẫn thế, có chồng thế kia thì sướng phải biết, em phải mang tấm ảnh về cho bố Moon học hỏi mới được :D:D:D.

Em nhìn thấy bầu bì của Cam rồi nhé, lần đầu mà bự thế cơ, chắc 1 ổ Bờm con xinh đẹp trong đấy, theo tính toán thì khi nào Cam "vỡ" thế mẹ Gem :x:x:x
 

Gemma

Active Member
Thật là đơn giản nhưng ấm cúng bác Gema ạ :x. BỜm hôm nay không bị tù vì có sinh nhật mẹ Gema :D, hi hi bác trai tháo vát quá, nhìn con gà bác trai chạt làm em cũng thèm quá 8->. Nè nhưng em hỏi khí không phải , sao hôm trước em thâý bác chụp bác trai măc bộ quần áo đó , hôm nay lại thâý nhỉ :D:D
Cảm ơn bác đã vào dự tiệc sinh nhật với nhà cháu ạ! Mẹ cháu vẫn đang tiếp tục cập nhật tiếp serries ảnh này còn nhiều kiểu buồn cười lắm ạ! Hôm qua thằng Bờm được tại ngoại để dự sinh nhật, nhưng sau đó lại đi tù tiếp vì cái tội tán tỉnh em Bánh Mì 3:-O:D

Em sắm nhiều quần áo cho anh xã lắm bác ạ! Nhưng anh ấy chỉ thích mặc màu xám, nhất là cái áo bác thấy trên hình. Dưng mà cái áo ấy em mua ba bốn cái giống nhau cơ bác ạ, không phải cái áo cũ hôm trước đâu. Đàn ông Tây họ ăn mặc sạch sẽ lắm, em không dám nói xấu đàn ông nhà mình, nhưng họ không mặc một bộ mấy ngày đâu. Với lại bác cũng biết, đàn ông khổ người to cao như anh nhà em khó tìm ra đồ big size lắm, bác cứ hỏi nhà Hatran thì biết. Toàn phải đi vào mấy chỗ bán đồ xuất khẩu mà tìm hàng big size cũng không ra đấy. Mà màu sắc nó lại không phong phú đâu, cho nên bác nhầm là một bộ cũng phải thôi 3:-O:(:)D
 

D_P_HOA

Active Member
Hai nhân vật chính được bố Bờm làm phó nháy bấm cho vài kiểu










Bánh sinh nhật của Bờm đây rồi!




Hi hi, bác Gema trrong trẻ trung quá :), tóc bác dài và đen thế :x, chả bù cho em , tóc thì lưa thưa lắm bác ơi , em có 1 cái ảnh cô Linh chụp ké vơí bọn nhỏ mà chả dám show lên , sợ cả nhà chạy mất dép bác ạ :D
 

whitexsnow

Active Member
Trong khi chờ đợi, Bờm ra cửa nhấp nhổm chờ tiệc


Chị chó Canada cũng hứng chí không kém, lôi khúc xương đồ chơi là gặm trong lúc chờ đợi dọn đồ ăn


Bờm lôi sợi dây cột hộp bánh ra chơi giết thời giờ


Ơ, thế hôm nay sinh nhật anh hay sinh nhật mẹ thế hở Bờm? Bánh Mì cũng nhấp nhổm hỏi Bờm


Sinh nhật anh với mẹ luôn ấy, oai không?


Cam ra nằm cạnh kho đồ ăn khô và đồ cá hộp để giữ của, không thèm quan tâm sinh nhật Bờm


Còn Bánh Mì nằm vật ra cầu thang: nhanh lên mẹ ơi, con buồn ngủ rồi nè!


Sắp xong rồi lũ ranh con, bố đang gọt dưa leo rồi nè!


Bố cắm hoa vào bình bày ra bàn trước


Cuối cùng thì rượu thịt cũng dọn ra rồi, măm thôi!


Ơ nhưng con đâu ăn được mấy thứ này hở mẹ! Con khoái hạt khô trộn cá cơ! Hu hu...


Trong khi bố mẹ đang cụng ly nhập tiệc thì Bờm lẻn vào nhà bếp rủ Cam với Bánh Mì làm trò... tò tí


Hai nhân vật chính được bố Bờm làm phó nháy bấm cho vài kiểu












Mẹ Gem xinh đẹp và trẻ trung quá, ẵm 1 thằng bé dễ thương nữa chứ :D. Ôi nhìn mà hâm mộ, hâm mộ quá :x:x
 

Gemma

Active Member
Chời ơi, tiệc gì mà hấp dẫn thế, có chồng thế kia thì sướng phải biết, em phải mang tấm ảnh về cho bố Moon học hỏi mới được :D:D:D.

Em nhìn thấy bầu bì của Cam rồi nhé, lần đầu mà bự thế cơ, chắc 1 ổ Bờm con xinh đẹp trong đấy, theo tính toán thì khi nào Cam "vỡ" thế mẹ Gem :x:x:x
Bố Bờm đảm đang lắm, quần áo chị toàn anh xã giặt không đấy, nhiều khi đồ tập thể dục treo trong phòng tắm cũng tự động gom đi giặt, xong mang xuống tận phòng ngủ, mình chỉ việc xếp cất vào tủ và say thanks là xong :)):"> Chị không phải hàng lười, nhưng người ta thương mình thì người ta thích chăm sóc những việc nho nhỏ hàng ngày như thế đấy em ạ... 3:-O:">

Hôm nay trông Cam bắt đầu to rồi em ạ. Chị cũng nói đùa với bố Bờm là chắc lần đầu làm mẹ nên nó sung, cũng phải cả đám Bờm con trong đấy chứ chả đùa 3:-O:D Đến hôm nay là Cam có bầu đúng một tháng đấy <:p:x
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn mẹ Moon nhiều nhé, trông trong ảnh thế thôi chứ ở ngoài xí quắc, phải không? Hì hì :p:">:">:">
 
X

xuka3691

Guest
Cảm ơn mẹ Moon nhiều nhé, trông trong ảnh thế thôi chứ ở ngoài xí quắc, phải không? Hì hì :p:">:">:">
e thấy thường chụp ảnh hay bị xấu đi chứ. ít người ăn ảnh lắm mà. dự đoán bên ngoài phải xinh hơn ảnh, hì.

bao giờ Cam đẻ thì mẹ Gemma lại vất vả rồi. e mới trải nghiệm 1 đêm thôi, k biết 1 tháng thì như thế nào. híc
 

zorba_meow

Active Member
4rum nhà mình không biết bị cái gì mà em vào không được cả chiều nay. Giờ vào thì muộn màng quá :( nhưng dù sao cũng chúc mừng sinh nhật mẹ Bờm trước đó ùi, hị hị ^^

Em phải công nhận nhìn chị Gemma "Tây" quá cơ, như mấy cô diễn viên nước ngoài ý, tóc xõa buông dài lăng quăng. Đệp :">

Nhìn cozy thích quá, cả nhà quây quần bên nhau kìa 8->:-*

Mai được gặp Bánh Mì rồi, mong quá >:D<
 

Gemma

Active Member
4rum nhà mình không biết bị cái gì mà em vào không được cả chiều nay. Giờ vào thì muộn màng quá :( nhưng dù sao cũng chúc mừng sinh nhật mẹ Bờm trước đó ùi, hị hị ^^

Em phải công nhận nhìn chị Gemma "Tây" quá cơ, như mấy cô diễn viên nước ngoài ý, tóc xõa buông dài lăng quăng. Đệp :">

Nhìn cozy thích quá, cả nhà quây quần bên nhau kìa 8->:-*

Mai được gặp Bánh Mì rồi, mong quá >:D<
Hôm qua còn một số ảnh chưa kịp post thì bùm, forum không vào được nữa :(:)(( Để mai chị lại post tiếp serries này, còn nhiều tấm buồn cười lắm :D

Thế hôm nay gặp hai mẹ con Bánh Mì ở ngoài, cô Zorba đã vỡ mộng chưa? Tóc cô Zorba mới là đẹp ấy! Tóc chị thẳng chứng không xoăn. Ngày xưa dầy lắm giờ rụng mất... 2/3 rồi, chắc phải cắt bớt rồi uốn xù lên. Vì một lời thề mà để mái tóc thề này đấy. Chị thích mái tóc của Zorba ý. Tóc chị thật ra hơi dợn sóng, hợp với kiểu tóc của Zorba hơn. Chị chụp ảnh thường trông trẻ hơn ở ngoài. Cảm ơn em đã có lời chúc mừng dù muộn, và có lời khen... nhan sắc bình thường của chị :">3:-O:x
 

NhimCoi

Member
Hic, hai chị em nhà Gemma & Zorba tung hứng nhau ghê ko??? :)):)):))....
Mẹ Gemma nhớ canh thằng Bờm với Bánh Mỳ cẩn thận nhé, ko là được làm Oshin cho hai bà bầu đới...
 

Gemma

Active Member
e thấy thường chụp ảnh hay bị xấu đi chứ. ít người ăn ảnh lắm mà. dự đoán bên ngoài phải xinh hơn ảnh, hì.

bao giờ Cam đẻ thì mẹ Gemma lại vất vả rồi. e mới trải nghiệm 1 đêm thôi, k biết 1 tháng thì như thế nào. híc
Cảm ơn Xuka đã ghé thăm và động viên tinh thần mẹ Gem. Thực sự mẹ cháu ở ngoài xấu hơn trong ảnh nhiều cơ, cô ạ! Chị là dân chụp ảnh mà, chả hiểu sao được đãi ngộ vậy, chụp ảnh thường trông trẻ đẹp hơn ở ngoài nhiều ấy. Chị mà show vài tấm chụp mới 2 - 3 năm trước thôi, cô sẽ không nhận ra chị một tí nào so với bây giờ đâu. Cứ mỗi năm người mình nó lại già đi nhanh thế :(:)(( Cho nên trẻ trung như các cô thì tận hưởng đời càng nhiều càng tốt nhé...<:p:x
 

Sheryl

Active Member
Sao cái kho đồ ăn thế kia mà không làm sao nhỉ :|. Nhà em chúng nó cắn rách bao ngay huhu.
 

Gemma

Active Member
Hic, hai chị em nhà Gemma & Zorba tung hứng nhau ghê ko??? :)):)):))....
Mẹ Gemma nhớ canh thằng Bờm với Bánh Mỳ cẩn thận nhé, ko là được làm Oshin cho hai bà bầu đới...
Hic, hai chị em nhà Gemma & Zorba tung hứng nhau ghê ko??? :)):)):))....
Mẹ Gemma nhớ canh thằng Bờm với Bánh Mỳ cẩn thận nhé, ko là được làm Oshin cho hai bà bầu đới...
Bố cháu canh phòng cẩn mật lắm ạ! Thế mà hôm kia đến giờ thằng Bờm đã thừa cơ hội lúc xổng ra bố không để ý là nhảy lên lưng em Bánh Mì cưỡi như cưỡi ngựa ấy! May mà bố phát hiện kịp thời lúc nó chưa kịp làm ăn gì, nên nó hận bố lắm, cứ đi lải nhải chửi rủa suốt trong nhà ấy! Giờ thì ba đứa thay phiên nhau ở tù, hễ hai chị em ra ngoài chơi thì Bờm bị nhốt, mà hễ Bờm ra ngoài chơi thì chị em Cam bị biệt giam trong Living Roòm. Vì đén cả bà bầu Cam mà Bờm cũng không tha, đòi gạ gẫm Cam mấy lần bị bố dí chạy có cờ :(:)))
 
Top