• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

NhimCoi

Member
Mẹ cháu vẫn thích lên núi ở đấy chứ! Dưng mà tay chân yếu ớt, quen ngồi văn phòng gõ vi tính rồi, đâu có làm được việc nặng :(( Bà Ngoại cháu vẫn bảo lên Đắc Lắc mà mua lấy mảnh vườn cà phê với vườn cây trái trên ấy, rẻ lắm, có vài trăm triệu thôi. Chả là bà Ngoại cũng có nhà với vườn cà phê ở trên ấy rồi, thỉnh thoảng nhà cháu vẫn lên chơi trên ấy. Để lúc nào post ảnh Đắc Lắc cho bố Nhím Còi xem, trông thích lắm! Khí hậu trên núi thì mát mẻ và môi trường trong lành khỏi chê luôn. Nhưng mẹ cháu chờ đến ngày... về hưu thì mới thực hiện được ước mơ ấy 8->3:-O

Bố Nhím Còi ở trên núi là ở tỉnh nào ngoài Bắc thế ạ? Nghe bố Nhím tả có cả cái núi cát sau nhà cho các cháu san lấp là mẹ cháu muốn dọn lên núi ở ngay rồi, đỡ phải nhức đầu lo chuyện poo pee cho chúng nó hằng ngày :(:)))
Nhà cháu ở tít tịt Yên Bái City cơ cô Gemma ạ, không khí trong lành, đất đai rộng rãi, thích lắm. Nhà ba mẹ của bố cháu cũng ở Hà Nội, nhưng mà đi chán chê từ Bắc vào Nam, cuối cùng vẫn thích Yên Bái nhất( vì YB là nơi sinh ra của bố cháu mà)
Còn cái vụ núi cát thì để bố cháu nói cho co Gemma nghe: Núi cát ấy bố cháu sửa nhà, lỡ mua thừa hẳn một xe, cứ để tạm sau nhà, và kết quả cuối cùng thành chỗ Pee&Poo cho hai đứa nó.
Bố cháu tuy là dân xây dựng(KTS) nhưng mà thật ra cũng chỉ ngồi văn phòng & quản lý thôi chứ không có phải làm việc gì nặng nhọc cô ạ. Nên mới có thời gian chơi bời với hai đứa nó chứ ^^!
 

mnho

Member
Ui, chị Gem, cả hai ẻm Mì dzới Cam đều là hai bà bầu hả chị?
Hihi, hay ha.
Phen này nhà chị mở vườn trẻ thôi!
Má mnho vừa lụm thêm một ẻm mèo. Dzậy là nhà mnho giờ có tới năm đứa. Chèn ơi!
:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
 

zorba_meow

Active Member
Ui, chị Gem, cả hai ẻm Mì dzới Cam đều là hai bà bầu hả chị?
Hihi, hay ha.
Phen này nhà chị mở vườn trẻ thôi!
Má mnho vừa lụm thêm một ẻm mèo. Dzậy là nhà mnho giờ có tới năm đứa. Chèn ơi!
:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
Có mình bé Cam có baby Bờm thui chị, Bánh Mì thì Bờm chưa cưa được vì mẹ Gemma nói bố Bờm toàn dí cho chạy bạt mạng vì tội thơm mông ẻm Bánh Mì đó mà :)) gia đình vui vẻ hòa thuận ghê chị mnho nhỉ ^^ hị hị.
 

kokokiukiu

Active Member
Chị meonho bận đi đâu mà lâu rồi mới thấy vào Vp?Chị up ảnh mấy đứa nhỏ nhà chị lên để em biết mặt mũi tụi nhóc mới nào?>:D<>:D<>:D<(Xin lỗi má Gemma vì đã nhắn chị meonho trong topic này vì em chả biết chị ý ở đâu mà tìm cả:)),thôi thì chị ý hay vào đây nên em nhắn nhờ luôn):p
 

Gemma

Active Member
Ngoài lề: té ra mình ở HN vẫn sướng hơn, tiêm 1 mũi có 210k :">.
Hớ, tớ mới hỏi lại cô bác sĩ hôm qua vừa tới chích cho Bờm (Bờm lại bị nấm khá nặng rồi :((), thấy bảo giá mũi chích phòng bệnh bạch cầu với mấy thứ bệnh đính kèm ấy bây giờ lên giá nữa rồi. Chỗ bác sĩ hôm qua giới thiệu cho Zorba ấy giờ lại lên 270.000 đ rồi, chắc dọn nhà ra Hà Nội ở mất thôi :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Ui, chị Gem, cả hai ẻm Mì dzới Cam đều là hai bà bầu hả chị?
Hihi, hay ha.
Phen này nhà chị mở vườn trẻ thôi!
Má mnho vừa lụm thêm một ẻm mèo. Dzậy là nhà mnho giờ có tới năm đứa. Chèn ơi!
:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
Chúc mừng Meonho có thêm bé mèo mồ côi nhập hội nhé! Má Meonho nhân đức quá trời, bà đang tích đức cho Meonho sớm... lấy được anh chồng hiền lành đây mà :">:D3:-O Chả tuổi dê hạp tuổi mèo. Nhà Meonho vừa có Dê, có Big cat và có cả litttle cat nữa là đề huề quá rồi! Chúc Mừng Meonho lần nữa nhá <:p:x:-*
 

D_P_HOA

Active Member
uh, lâu lắm mơí thâý meonho thật :x, mà bác Gema ơi, Bờm lại bị nấm àh, khổ thân cu Bờm quá . Vưà mơí khỏi bệnkk xong mà :((.
Hôm nay em cũng phải tiêm phòng mũi thứ 2 cho con Mori đó, em nghĩ chuyên vào trong bác sống đỡ hơn là ngoài này chứ nhỉ :(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Hớ, tớ mới hỏi lại cô bác sĩ hôm qua vừa tới chích cho Bờm (Bờm lại bị nấm khá nặng rồi :((), thấy bảo giá mũi chích phòng bệnh bạch cầu với mấy thứ bệnh đính kèm ấy bây giờ lên giá nữa rồi. Chỗ bác sĩ hôm qua giới thiệu cho Zorba ấy giờ lại lên 270.000 đ rồi, chắc dọn nhà ra Hà Nội ở mất thôi :(:)(:)((
Bờm có sao không ạ, khổ thân thằng nhỏ. Tháng này bệnh mãi. :-o:-ss
Mà chị ơi, chích phòng bệnh tăng giá nhanh vậy ạ T T còn hơn cả giá vàng :(( ôi, kì này là mạt với các con. Chiều này chắc em đi hỏi thử anh bác sĩ ở Huỳnh Văn Bánh quá. hixhix.. chẳng nhẽ giờ mấy mẹ con ôm nhau nheo nhóc chui ra HN chích 2 mũi rồi đi về trời =((
 

Gemma

Active Member
Serries ảnh mừng sinh nhật Bờm

Hôm nay là ngày trọng đại của Bờm: sinh nhật đầu tiên, ngày Bờm tròn một năm tuổi :-*<:p:x Bờm chưa khỏe hẳn và mẹ cũng bận rộn, nên chưa biết làm gì để mừn sinh nhật Bờm, mẹ chỉ post ít hình để ghi nhớ ngày này trước tiên. Chúc mừng con giai cả đầy năm tuổi và sắp làm bố! Chóng nhớn và chóng khỏe mạnh như cọp con trước đây nhé Bờm! :-*:-*:-*

Bờm và hai nàng Kiều








Cho con chụp ké với anh Bờm với ạ! Cam ở đâu chen ngang vào khung hình của Bờm


Bờm khám phá quầy bar trong nhà bếp: Cà phê này ngon lém mẹ ơi!




Hớ hớ, show hàng đây!


Sắp thành bố trẻ còn chơi banh giấy!


 

zorba_meow

Active Member
Bờm nhà chị đóng quảng cho Nescafe ấy ạ :)) trông hơi đơ đấy Bờm ơi ;;)

Nhìn Bờm đào hoa công tử quá đi mà.

Mừng Sinh Nhật con nhé cu Bờm :-*:-*:-* *thơm chùn chụt*

Chẳng biết mừng quà gì cho con đây ta ;;) con thích gì nói cô Zorba mua cho nhé ;;) chứ cô cũng chẳng rành tâm lý con trẻ lắm con ạ. hì hì :p:">
 

Gemma

Active Member
Mừng sinh nhật một năm tuổi của Bờm!

Banh giấy của anh, không cho Cam chơi đâu nhá!


Bánh Mì từ đằng xa cười vào mũi Bờm: già đầu còn giành nhau banh giấy với vợ! Hứ!


Bố uống bia với Bờm ở quầy bar trong bếp




Hai nàng Kiều quanh quẩn chung vui


Hớ hớ, anh ở trên này cơ mà!


Ranh con, thức dậy uống bia với bố nào!


Con ứ uống bia này, con uống bia Tây cơ!


Bờm không thèm uống, Bánh Mì uống hết bia của Bờm đi này!


Vẫn ngủ tiếp hở thằng ranh?


Muốn ngủ một tí mà bố cứ bắt đi uống bia là sao?


Làm mình tỉnh hết cả người!


Thôi chả bia bọt gì hết á, con ngủ tiếp đây!


Hê hê, kể ra mình sướng hơn bố nhiều, bố phải rửa bát trong khi mình vểnh râu lên ngủ, ke ke ke...


Giỡn mặt bố này!


Bờm chưa làm bố vợ mà đã phải đấm rồi, sợ quá tỉnh cả ngủ!
 

Gemma

Active Member
uh, lâu lắm mơí thâý meonho thật :x, mà bác Gema ơi, Bờm lại bị nấm àh, khổ thân cu Bờm quá . Vưà mơí khỏi bệnkk xong mà :((.
Hôm nay em cũng phải tiêm phòng mũi thứ 2 cho con Mori đó, em nghĩ chuyên vào trong bác sống đỡ hơn là ngoài này chứ nhỉ :(:)((
Nó bị nấm ở tai từ lúc bị đi lỏng ấy bác ạ. Do phải chích chữa bệnh đi lỏng trước với nó ăn không được nên em chỉ dám bôi thuốc ngoài da, giờ nó loang ra cả người với chân nó rồi. May vẫn chưa bị rụng hết lông, trên lưng nó có vài đốm nhỏ bằng đầu ngón tay, bác sĩ phải xiến lông chỗ ấy đi để bôi thuốc. Sợ hình ảnh Bờm xấu xí trong mắt mọi người nên mẹ Bờm xí hổ quá, mấy ngày nay giấu nhẹm bệnh của Bờm đi :(:)">3:-O

Em thấy ở đâu cũng được, miễn là mình thích nghi với nơi ấy thôi. Hà Nội cũng có nhiều điều hay chứ, nhưng thấy nhiều người ngoài ấy lại thích di cư vào trong này, em cũng không hiểu làm sao 3:-O:-??

Bờm có sao không ạ, khổ thân thằng nhỏ. Tháng này bệnh mãi. :-o:-ss
Mà chị ơi, chích phòng bệnh tăng giá nhanh vậy ạ T T còn hơn cả giá vàng :(( ôi, kì này là mạt với các con. Chiều này chắc em đi hỏi thử anh bác sĩ ở Huỳnh Văn Bánh quá. hixhix.. chẳng nhẽ giờ mấy mẹ con ôm nhau nheo nhóc chui ra HN chích 2 mũi rồi đi về trời =((
Cảm ơn cô quan tâm đến Bờm, vết nấm của Bờm trên tai từ tháng trước không chữa được nên loang ra cả người, phải cách ly bớt không cho nó ở gần Cam quá, sợ lây cho bà bầu thì càng khổ nữa! :((

Cái thuốc đấy nó hiếm hàng nên giá cứ lên vùn vụt vậy đấy Zorba ạ. Mà bác sĩ còn bảo mỗi lần muốn chích phải đăng ký trước thì mới có thuốc :(:)((
 

yumi

Member
Con ứ uống bia này, con uống bia Tây cơ!
Chúc mừng SN ku Bờm cái lào <:p. Sắp lên chức pố rồi mà mè nheo quá nhỉ. Trông cái mặt phè phỡn thế không biết..hehe.

Tai ku Bờm trông sạch sẽ thế mà bị nấm hả mẹ Gemma. Thằng Sport nhà em tai nó đất không, nó cứ gãi đành đạch suốt ngày mà canh lúc ngủ lấy tăm bông ngoáy cho nó là nó tỉnh dậy ngay lập tức không cho làm gì ráo. 8-x
 

whitexsnow

Active Member
Nó bị nấm ở tai từ lúc bị đi lỏng ấy bác ạ. Do phải chích chữa bệnh đi lỏng trước với nó ăn không được nên em chỉ dám bôi thuốc ngoài da, giờ nó loang ra cả người với chân nó rồi. May vẫn chưa bị rụng hết lông, trên lưng nó có vài đốm nhỏ bằng đầu ngón tay, bác sĩ phải xiến lông chỗ ấy đi để bôi thuốc. Sợ hình ảnh Bờm xấu xí trong mắt mọi người nên mẹ Bờm xí hổ quá, mấy ngày nay giấu nhẹm bệnh của Bờm đi :(:)">3:-O

Hi, chúc Bờm con sinh nhật vui vẻ nhé :x:x. Tội thằng bé hết bịnh này đến bịnh khác. Mẹ Gem nhớ đừng để nó sống ở chỗ ẩm nhé, phơi nắng cho nó. Đặc biệt bị nấm là phải tắm sấy thường xuyên, người lúc nào cũng phải khô ráo không để nấm phát triển. Mẹ Gem ra nhà thuốc mua 1 chai thuốc sát trùng màu vàng ý (em quên tên rồi) với 1 tuýp Nizoral Cream bôi cho nó vài ngày là hết thôi, cứ cách 2 ngày tắm cho nó 1 lần rồi lại xức thuốc, mau khỏi lắm. Chúc Bờm mau khỏe lại nhé :x:x:x
 

kokokiukiu

Active Member
Em tưởng bị nấm không nên tắm nhiều vì nấm phát triển nhanh trong môi trường nóng ẩm:-o:-o,chỉ nên dùng lá chè xanh đặc chấm chấm vào vết nấm lau cho sạch thôi.
 

Boo Boo

Member
Em tưởng bị nấm không nên tắm nhiều vì nấm phát triển nhanh trong môi trường nóng ẩm:-o:-o,chỉ nên dùng lá chè xanh đặc chấm chấm vào vết nấm lau cho sạch thôi.
Kiu về nhà Kiu up ảnh bọn trẻ con đi Kiu. Chỉ thấy lang thang bỏ nhà bỏ cửa thôi.
 

kokokiukiu

Active Member
Dạo này cho mượn cáp điện thoại nên ko up ảnh được ạ.:(:)(:)(( Mà chị vừa mới gặp người thật mèo thật rồi nên đâu cần vội phải ko chị:)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Bác Gema , chúc mừng sinh nhật Bờm nhé:x. Mong Bơm mau trở lại phong độ như ngày xưa :))
Còn Bác ngày mai chúc sau vậy:))
 
Top