• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

D_P_HOA

Active Member
Chắc vậy, tại thằng Bờm làm cho Cam mất form nên Cam không yêu Bờm nữa, mà Bờm chỉ cần Cam sexy chứ không quan tâm đến Cam bầu bì :((x-(



Bố mẹ cháu cũng nói chuyện với nhau thế đấy ạ, Cam có vẻ có bản năng làm mẹ tốt. Bây giờ em ấy cứ đè Bánh Mì ra thực tập liếm láp suốt, lúc trước đâu có thấy thế bao giờ :">:D

Thằng Bờm đúng là dê cụ thật đấy cô Zorba ạ. Hôm trước bị bố phát hiện lại thơm mông Bánh Mì, bố dí cho chạy bạt mạng luôn, bố bảo: Cấm không được thả dê Bánh Mì, hai chị em đẻ cùng một lúc thì ai mà hầu nổi! :(:)))
Bác ơi hầu cả thể đi bác :)), sau đó cho nghỉ cả năm cho nó nhàn bác ạ
 

lululubu

Active Member
BB nhà em chải lông xong cũng rơi rụng đi ít nhiều, mãi không mọc lại :)). Tiếc mỗi cái bờm vì bây giờ ngắn ngủn hà, còn lại thì đỡ rụng hẳn. Giờ cứ ngày ngày lôi cháu ra vuốt, thấy cục lông nào xoăn xoắn be bé thì gỡ ra, ko gỡ được thì cắt, còn chải thì bằng lược thường thôi. Cũng vẫn mượt mà đáng yêu ý.

Ô thế mà h Bờm nhà chị ăn riêng ở riêng à?
 

hameo2412

Member
Chắc vậy, tại thằng Bờm làm cho Cam mất form nên Cam không yêu Bờm nữa, mà Bờm chỉ cần Cam sexy chứ không quan tâm đến Cam bầu bì :((x-(



Bố mẹ cháu cũng nói chuyện với nhau thế đấy ạ, Cam có vẻ có bản năng làm mẹ tốt. Bây giờ em ấy cứ đè Bánh Mì ra thực tập liếm láp suốt, lúc trước đâu có thấy thế bao giờ :">:D

Thằng Bờm đúng là dê cụ thật đấy cô Zorba ạ. Hôm trước bị bố phát hiện lại thơm mông Bánh Mì, bố dí cho chạy bạt mạng luôn, bố bảo: Cấm không được thả dê Bánh Mì, hai chị em đẻ cùng một lúc thì ai mà hầu nổi! :(:)))
Thôi để cho cả hai chị e nó đẻ đi chị như thế cho "song hỷ lâm môn":D:D:D Đằng nào cũng mât công chăm thì chăm cả cặp cho nó tiện:">:">
 

Gemma

Active Member
BB nhà em chải lông xong cũng rơi rụng đi ít nhiều, mãi không mọc lại :)). Tiếc mỗi cái bờm vì bây giờ ngắn ngủn hà, còn lại thì đỡ rụng hẳn. Giờ cứ ngày ngày lôi cháu ra vuốt, thấy cục lông nào xoăn xoắn be bé thì gỡ ra, ko gỡ được thì cắt, còn chải thì bằng lược thường thôi. Cũng vẫn mượt mà đáng yêu ý.

Ô thế mà h Bờm nhà chị ăn riêng ở riêng à?
Bảo Bảo sắp vỡ chum chưa hở mẹ Lubu? Hôm nay chắc bụng nàng to kềnh càng rồi nhỉ? Cam nhà này cũng thấy bụng lùm lùm rồi :">3:-O

Lông Bảo Bảo đẹp lắm, mẹ cháu chỉ ước có được một đứa lông dài như thế 8-> Nhưng giờ thấy lông Bánh Mì cũng không dài mấy mà nó dễ vón cục thế kia, mẹ cháu sợ rồi, không dám mơ em lông dài nữa :(:)(( Lubu chăm lông Bảo Bảo thế là tốt quá rồi, chứ để nó vón cục cứng ngắc như Bánh Mì nhà này thì khó gỡ lắm. Mà thật, chắc phải chải bằng lược thường của Thái quá, lược của Mỹ chơi sắc như dao thế này, trọc lóc mấy đứa nỡm nhà mẹ Gem hết rồi 3:-O3:-O3:-O
 

Gemma

Active Member
Bác ơi hầu cả thể đi bác :)), sau đó cho nghỉ cả năm cho nó nhàn bác ạ
Thôi để cho cả hai chị e nó đẻ đi chị như thế cho "song hỷ lâm môn":D:D:D Đằng nào cũng mât công chăm thì chăm cả cặp cho nó tiện:">:">
Em đi làm tối ngày, mà cũng không khéo tay chăm như mẹ Hoa, cô Hà với mẹ Hoa xúi dại thế này ngộ nhỡ Bánh Mì có bầu thật thì mẹ cháu phải mướn vú em về cho lũ trẻ bú mất thôi 3:-O:((
 

zorba_meow

Active Member
chị Gemma ơi, chị check message dùm em với nhé, em vừa nhắn tin vào mục "nhắn tin của khách" của chị đó ạ. :D
 

Gemma

Active Member
Chị mới check xong, chưa thấy tin nhắn em ạ! Nếu không có gì riêng tư quá thì em nhắn luôn ở đây cho nó nhanh, hoặc add nick yahoo của chị: khanhngoc67@yahoo.com :x:-*
 

kokokiukiu

Active Member
Thằng Bờm sau trận ốm đã lấy lại được vóc dáng chưa hả mẹ Gemma?Trời nghe các cô các bác bảo cho cả 2 đứa cùng đẻ mà choáng quá,:-o:-o,nhỡ mà thế thật chắc mẹ Gemma nghỉ làm chăm mèo con luôn mất:)),nhưng mà có nhiều mèo con chạy khắp nhà cũng thích lắm =))=)):x:x:x:x
 

Gemma

Active Member
Thằng Bờm bữa nay thành thằng Còi rồi cô ạ, nó ốm nhách à, vẫn chưa lại người. Nó lại đang bị nấm lại mới chết chứ! :(:)(:)(( Mai mốt có mèo con thì phải nhốt riêng phòng, sợ thằng Bờm nó không biết mà hại chết:((3:-O con nó

Mẹ cháu quên trả lời câu hỏi của cô Lubu: thằng Bờm nó chỉ ở trong phòng riêng ban đêm để ngủ thôi, còn ban ngày nó đi lang thang khắp nhà, õng ẹo chổng cả mông vào mặt hai cô vợ cơ :(:)))
 

D_P_HOA

Active Member
Nè Bác, sắp đên sinh nhật bác rồi đó :x:x, nhăc đi nhăc lại mà chả thấy bác có ý kiến gì là sao :))
 

Gemma

Active Member
Nè Bác, sắp đên sinh nhật bác rồi đó :x:x, nhăc đi nhăc lại mà chả thấy bác có ý kiến gì là sao :))
Em đang chờ bánh sinh nhật bác chuyển phát nhanh vào ợ! :))<:p

Em định làm sinh nhật... hai mẹ con luôn bác ạ! Thằng Bờm ngày mai sinh nhật đầy năm nó đấy. Bố nó bảo dọn một bữa tiệc cho cả hai mẹ con, cho thằng Bờm lên ghế ngồi, đội một cái mũ nhọn lên đầu, cho chị chó Canada ghen tức chơi =))=))=))
 

Gemma

Active Member
Bác Hoa xem cái hình này có buồn cười không này:



Trông cái thằng mèo cau có kia giống thằng Bờm quá thể! =))=))=))
 

D_P_HOA

Active Member
Hi hi, thế thì chúc mừng cả hai mẹ con luôn :)). Công nhận cái thằng nghẹo đầu gần giống thằng ku Bờm nhà Bác thật :x. Mai bác nhớ chụp nhiều ảnh up lên để mọi người chúc mừng nhé :)
 

Gemma

Active Member
Ảnh mới nhà Bờm

Bánh Mì ngồi suy tư bên chậu cây vốn là gốc đào ở nhà cũ, do cây đào đã chết nên khi chuyển nhà bố cháu đã cưa cụt sát gốc, làm Bánh Mì cứ ngẩn ngơ: gốc đào mà mình hay cào móng sao đâu mất tiêu rồi cà?


Gia đình đầm ấm của Bờm trước hiên nhà


Thằng Bờm từ ngày về nhà mới đổi tính hay đi lê la hóng hớt khắp nhà, lúc trước ở nhà cũ nó chỉ ru rú trên căn hộ penthouse của nó trên lầu :))


Ngồi trước cửa hóng hớt ra ngoài đường




Sau lưng Bờm là chị chó Canada và bố Bờm đang uống bia


Hai bà tám nằm hóng gió và hóng hớt sau cánh cổng nhà


Chỗ nằm yêu thích của hai bà tám


Chị chó Canada bây giờ tóc tai bờm xờm xinh gái hẳn ra
 

Gemma

Active Member
Thằng Bờm leo lên đầu lan can cầu thang sát trần nhà ngồi chọc tức bố


Bố sợ Bờm té phải leo lên giải cứu: thằng ranh con kia, đi xuống ngay không thì bảo? >:p




Vừa đuổi được Bờm xuống thì Bánh Mì lại leo lên chỗ bờ tường cao chót vót ấy


Ngồi nghểnh mặt lên chọc bố chơi!




Thế là bố phải đứng canh hai đứa giặc :((
 

zorba_meow

Active Member
"chị ui, chị cho em địa chỉ của phòng khám thú y chỗ chị khám ở Q3 nhé. Em hỏi dùm bạn NUdesu với em cũng đang cần. Chẳng là hai đứa nhà em đầu tháng 11 sẽ chích mũi phòng bệnh thứ hai, mà chích cho gần nhà em thì em thấy đắt quá. 1 mũi là 265.000, em không biết bên chị rẻ hơn không chứ em hỏi nhà chị Hà thì chị ấy kêu như thế là đắt chị ui. Chị rảnh thì trả lời em với chị nha, em định hỏi trong 2pic mà sợ loãng vì tình hình đang rất là tình hình với vụ bầu bì của bé Cam nên em quyết định hỏi qua message cho tiện. Em cảm ơn chị nhiều ạ ^^"
:D túm lại em sợ loãng topic của chị thôi ạ ^^
chứ nick chị thì em add rồi mà nhưng em chỉ thấy chị toàn online bằng đt thôi ạ :D nên mỗi lần em pm thì không ai trả lời hít :(
Mà em cũng đang cần cái địa chỉ gấp lắm ạ, thằng Boon nhà em dạo này hôi mồm khủng khiếp, không biết có vấn đề về răng miệng hay không mà nó ăn rất ít, không căng bụng như trước nên em đâm lo lắm :((
 

zorba_meow

Active Member
May quá, Cam không có chơi liều như hai nhóc tỳ chứ có thì thật là hú hồn hú vía.
Lông bọn nhóc nhà chị đẹp quá nha, nhìn cứ mượt mà thế nào ý ạ ^^ (vẫn khen dù mẹ Gemma mới bán than về mấy túm lông rối, hìhì) :p
 

Gemma

Active Member
"chị ui, chị cho em địa chỉ của phòng khám thú y chỗ chị khám ở Q3 nhé. Em hỏi dùm bạn NUdesu với em cũng đang cần. Chẳng là hai đứa nhà em đầu tháng 11 sẽ chích mũi phòng bệnh thứ hai, mà chích cho gần nhà em thì em thấy đắt quá. 1 mũi là 265.000, em không biết bên chị rẻ hơn không chứ em hỏi nhà chị Hà thì chị ấy kêu như thế là đắt chị ui. Chị rảnh thì trả lời em với chị nha, em định hỏi trong 2pic mà sợ loãng vì tình hình đang rất là tình hình với vụ bầu bì của bé Cam nên em quyết định hỏi qua message cho tiện. Em cảm ơn chị nhiều ạ ^^"
:D túm lại em sợ loãng topic của chị thôi ạ ^^
chứ nick chị thì em add rồi mà nhưng em chỉ thấy chị toàn online bằng đt thôi ạ :D nên mỗi lần em pm thì không ai trả lời hít :(
Mà em cũng đang cần cái địa chỉ gấp lắm ạ, thằng Boon nhà em dạo này hôi mồm khủng khiếp, không biết có vấn đề về răng miệng hay không mà nó ăn rất ít, không căng bụng như trước nên em đâm lo lắm :((
Phòng khám đó ở 12A Bà Lê Chân Q.1, bác sĩ Trâm và Trang, điện thoại 82249 2211, số di động cô Trâm: 0168 9131 881. Lúc trước chị chích một mũi như em nói đó khoảng 250.000 đ, mới đầu là 230.000 đ, sau này lên. Chích một đứa thì đỡ, chứ chích một lượt hai ba đứa dễ bị lủng túi :((3:-O

Mồm hôi có thể do răng miệng hoặc tiêu hóa, cho cháu nó đi khám xem thế nào nhé. Nhà em có hai đứa thì kêu bác sĩ đến nhà luôn cũng được, tính thêm 20.000 - 30.000 đ tiền xăng xe thôi. :x:x
 

zorba_meow

Active Member
Phòng khám đó ở 12A Bà Lê Chân Q.1, bác sĩ Trâm và Trang, điện thoại 82249 2211, số di động cô Trâm: 0168 9131 881. Lúc trước chị chích một mũi như em nói đó khoảng 250.000 đ, mới đầu là 230.000 đ, sau này lên. Chích một đứa thì đỡ, chứ chích một lượt hai ba đứa dễ bị lủng túi :((3:-O

Mồm hôi có thể do răng miệng hoặc tiêu hóa, cho cháu nó đi khám xem thế nào nhé. Nhà em có hai đứa thì kêu bác sĩ đến nhà luôn cũng được, tính thêm 20.000 - 30.000 đ tiền xăng xe thôi. :x:x
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ ^^ em thì thích chở bọn nhỏ đi lòng vòng tẹo, sẵn tiện em cũng kiếm chuyện ra đường hóng mát ^^ hì hì. Chích hai đứa thì em lủng túi thật. mà lỡ dính vào bọn nó rồi thì không lối thoát =)) em bị bệnh không đi khám bệnh còn được chứ bọn nó mà không đi thì em không chịu được :)) ôi, nuôi hai cái của nợ ấy làm chi cho khổ vậy giời :">
 
Top