• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Mèo mà chị Gem sướng ghê, có cả vườn hoa để ngắm vuốt, ước mơ của gia đình đô rê, hy vọng nhà đô rê sớm có ngôi nhà có vườn hoa cho mèo tha hồ chạy nhảy.
 

Gemma

Active Member
Mèo mà chị Gem sướng ghê, có cả vườn hoa để ngắm vuốt, ước mơ của gia đình đô rê, hy vọng nhà đô rê sớm có ngôi nhà có vườn hoa cho mèo tha hồ chạy nhảy.
Cỡ chú Cương còn trẻ và sung sức thế kia thì rồi thế nào chả có lâu đài với vườn thượng uyển hoa lá xinh tươi cho bầy mèo vương giả tha hồ ngắm vuốt với cả hẹn hò yêu đương 8-><:p:x
 

hatran

Member
Mắt với chả mũi! Bầu rõ rành rành đấy còn đòi gì nữa! Hay cô bắt tôi phải ngửa bụng em nó lên chụp cả cái đầu ti hồng hồng lên cho cô xem hử? Chả thấy hộp pho mai phó mát nào đâu cả, mẹ keo kiệt thế thì còn lâu mới cướp được mều nhá, hứ! :-L8-xx-:)-"
Chụp đi :x chụp đầu ti đi chị, chụp ngay đi,ngửa bụng nó ra, chụp gấp :x

Hê hê, bận đi ngó mèo nhà Sheryl Doll mới nhập khẩu từ cộng hòa Séc (hay Sex nhỉ? :D) về, trông xinh quá không chịu nổi! Cái màu lông màu nâu nâu, đúng cái màu mẹ cháu mê mẩn từ hồi con gái đến giờ... Ôi ôi, chuyến này phải đáp máy bay ra Hà Nội mục sở thị tận mắt mới thôi, chết mất
3:-O3:-O3:-O
Nó xinh yêu kiều chị ơi, nó đẹp như thiên thần ý. E cũng sang ngắm đến lòi mắt ra ngoài rồi này chị :x

Cỡ chú Cương còn trẻ và sung sức thế kia thì rồi thế nào chả có lâu đài với vườn thượng uyển hoa lá xinh tươi cho bầy mèo vương giả tha hồ ngắm vuốt với cả hẹn hò yêu đương 8-><:p:x
Thôi mợ chả cần nịnh hót nhà người ta, nhà ng ta có thèm mèo nhà chị đâu. Có e thôi này, tay e dài lắm chị ạ. Cháu nó mà đẻ xong e cướp về luôn chả cần đợi 3 tháng j cả. Chị có ngậm cục tức thôi, khửa khửa....
 

Gemma

Active Member
Chụp đi :x chụp đầu ti đi chị, chụp ngay đi,ngửa bụng nó ra, chụp gấp :x



Nó xinh yêu kiều chị ơi, nó đẹp như thiên thần ý. E cũng sang ngắm đến lòi mắt ra ngoài rồi này chị :x


Thôi mợ chả cần nịnh hót nhà người ta, nhà ng ta có thèm mèo nhà chị đâu. Có e thôi này, tay e dài lắm chị ạ. Cháu nó mà đẻ xong e cướp về luôn chả cần đợi 3 tháng j cả. Chị có ngậm cục tức thôi, khửa khửa....
Nó không cho chụp đầu ti đâu, sờ tay vào ti nó đã cắn cho thấu xương rồi :((3:-O8-xx-(

Cái con bé Candy, trông cái mặt nó Happy như thế thì chủ nó sẽ gặp nhiều may mắn lắm đấy :">3:-O Yêu chết đi được, thế mà gởi link cho anh xã coi thì ảnh lại bẩu không thích giống mều ấy, mà đâu có xin tiền ông ý mua mều bao giờ cơ chứ! :-??>:p

Cô thì cứ liệu hồn, về mà chăm ba đứa của nợ ở nhà, rồi nó không ăn với ị cho mà vỡ nhà ra, lúc ấy thì có còn hăm he cướp mều Sài Gòn không ợ! :)):))
 

iemmap

Member
Em vẫn chưa quen được với sự thật là Bờm đã có vợ chị Gemma ạ :)) Nhìn mặt vẫn bờm thế cơ mà :-ss Chị chụp thêm một số tấm có góc view rộng để mọi người chiêm ngưỡng thêm nhà mới của chị đi ^^ Nhìn khoảng giếng trời giữa nhà của chị trông hoành tráng quá làm em tưởng chị cho 2 đứa Bờm với Cam đi hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ dưỡng nào đó @@
 

whitexsnow

Active Member
Em vẫn chưa quen được với sự thật là Bờm đã có vợ chị Gemma ạ :)) Nhìn mặt vẫn bờm thế cơ mà :-ss Chị chụp thêm một số tấm có góc view rộng để mọi người chiêm ngưỡng thêm nhà mới của chị đi ^^ Nhìn khoảng giếng trời giữa nhà của chị trông hoành tráng quá làm em tưởng chị cho 2 đứa Bờm với Cam đi hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ dưỡng nào đó @@
Lâu quá mới thấy anh mập onl he, dạo này anh lặn đi đâu thía :D:D:D.
 

linhlady

Member
Hôm qua e tâm sự với bạn e, là giờ nhà a nào có giếng trời tán mình là mình yêu luôn =))

Hôm nay e mua cả cát và thức ăn cho tụi nhỏ. trả 1 cục sợ quá mẹ Gem ạ.
Royal canin Kit 36 ở Hn có bịch 10kg nên tính ra rẻ hơn nhiều so với bịch 2kg đấy c ạ. sao tro đó không có loại này nhỉ
 

Gemma

Active Member
Em vẫn chưa quen được với sự thật là Bờm đã có vợ chị Gemma ạ :)) Nhìn mặt vẫn bờm thế cơ mà :-ss Chị chụp thêm một số tấm có góc view rộng để mọi người chiêm ngưỡng thêm nhà mới của chị đi ^^ Nhìn khoảng giếng trời giữa nhà của chị trông hoành tráng quá làm em tưởng chị cho 2 đứa Bờm với Cam đi hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ dưỡng nào đó @@
Phải đấy, chú Mập dạo này đi đâu lu bu mà thấy vắng bóng giang hồ thế hở? 8->

Bờm mà không bị bố mẹ cấm thì bây giờ đã có con rồi ý chứ! Chú cưng Bờm quá nên chú tưởng nó còn trẻ con, chứ nó đã gào gái từ hồi mới 5-6 tháng tuổi kia! À mà chú nói mới nhớ, vài ngày nữa là sinh nhật 1 năm tuổi của Bờm rồi đấy. Bờm sinh 27-10, trước mẹ Gem 1 ngày :">:D

Chú nói làm chị xấu hổ ghê... Nhà cũng bình thường thôi, đâu có hoành tráng gì đâu chú! Chẳng qua có tí cái bồn cây giữa nhà nhìn cho nó mát mắt với có chỗ cho cháu nó nằm chơi, mẹ cháu có chỗ mà sáng tác :">3:-O:D Chú bẩu hoành tráng thì các nhà vào đây ném đá nhà cháu chết ý 8-x8-x Lát nữa mẹ cháu post thêm vài tấm cảnh sinh hoạt nhà Bờm, trông đầm ấm phết ý :">:x8->
 

Gemma

Active Member
Hôm qua e tâm sự với bạn e, là giờ nhà a nào có giếng trời tán mình là mình yêu luôn =))

Hôm nay e mua cả cát và thức ăn cho tụi nhỏ. trả 1 cục sợ quá mẹ Gem ạ.
Royal canin Kit 36 ở Hn có bịch 10kg nên tính ra rẻ hơn nhiều so với bịch 2kg đấy c ạ. sao tro đó không có loại này nhỉ
Hê hê, cô không qua nhà cô Hatran mà ngắm cái sân thượng cô ấy cho bọn mều lên phơi nắng còn hoành tráng hơn nhà mẹ Gem nhiều. Nhà cửa đủ rộng để ở với dư phòng cho bọn mều thôi, đâu có gì to tát đâu cô. Cô phải ước nhà biệt thự kìa, có sân trước trồng cỏ trồng hoa cho bọn mều tung tăng chạy nhảy, có sân sau tiểu cảnh thoáng mát để vừa nấu bếp vừa ngắm cảnh... Nhà cháu vẫn còn mơ về cái tòa lâu đài ấy... :(:)))

Sao giống chị thế, chiều hôm qua cũng mới tìm mua được ba hộp cát Healthie Cat của Úc cho tụi nhỏ với 1 bịch 2kg Royal Cannin Kitten 36 đã hết vèo 600.000 đ rồi, không dám mua thêm gì, chỉ dám sắm thêm cục xương da heo 30.000 đ cho chị chó Canada, khổ thân chị chó! :(( Chị cũng không hiểu sao trong này không có bao 10 kg Kitten 36 ấy đâu, mọi người đã đi hỏi khắp rồi, các cửa hàng Pet với Vet chả có chỗ nào có cả :-??3:-Ox-(
 

Gemma

Active Member
Hôm qua cô bác sĩ đã đến nhà khám cho Cam về tình trạng bầu bì của em ấy. Nhưng cô ấy vẫn bảo chưa chắc chắn lắm, dù đã thấy bầu ngực bắt đầu xệ xuống, vì em ý mới "gần giai" chưa đầy tháng :">:p Nhân vì sự ấy, Bánh Mì được đi thẩm mỹ viện tại gia để tùng xẻo một mớ lông xoắn thành cục trên khắp mình mẩy.

Giời đất thiên địa ơi, có đến 5 cục hair ball to tướng ở giữa ngực, hai nách và hai bên kheo chân, mẹ cháu phải phụ cô bác sĩ vật ngửa em ý ra mà cắt từng ly từng tí một mất 30 phút mới xong, chưa kể hai cục lông vón nhỏ ở dưới chân nữa :(( Lông Bánh Mì bây giờ dài và dày nhất nhà nên mới sản xuất ra nhiều hair ball dữ vậy. Mẹ cháu đã gom lại tất cả 7 cục hair ball ấy, khi nào chụp hình lên cho cả nhà xem. Cứ để dành ít lâu, chắc vài năm sau mẹ cháu làm được cái gối lông Bánh Mì 3:-O


Khoảng sân nhỏ trước nhà, góc yêu thích nằm hóng mát của hai chị em vào ban đêm


Cam đã bắt đầu nặng nề, mệt mỏi, hay nằm suy tư ngoài sân lúc đêm về


Từ ngày bắt đầu có bụng bự hơn tí, Cam bắt đầu có cái dáng ngồi gù lưng thế này


Trong khi đó Bánh Mì vẫn vô tư lự


Và gẫn hay gây sự, trêu chọc chị Cam


Sao chị chiếm mất cái chỗ rình bắt gián của em hử? 8-x


Ai thèm chiếm? Đây là chỗ Poo Pee của chị mà! Hư này, đánh cho chừa này!:((


Thôi thì chia nhau cái chỗ Poo Pee này nhé, hòa nhé, không cho anh Bờm đi bậy ở đây đâu nhá! :-??


Con thích cái góc sân này, yên tĩnh mà mát ghê cơ mẹ ạ! Bánh Mì xí phần góc cạnh gốc mai


Bánh Mì ngố thật mẹ nhỉ, chỗ cạnh gốc lan này mới loãng moạn cơ! Cam vểnh mặt chọc quê Bánh Mì


Góc loãng moạn bên gốc lan của Cam


 

zorba_meow

Active Member
chẹp, công nhận nhìn Cam nhà chị ngày càng nặng nề thật T T nhìn mà em thấy mệt dùm con bé, chị canh chừng Cam cẩn thận nhé, vô tư như Bánh Mì là ko đc đâu Cam à >:D<
 

NhimCoi

Member
Hê hê, cô không qua nhà cô Hatran mà ngắm cái sân thượng cô ấy cho bọn mều lên phơi nắng còn hoành tráng hơn nhà mẹ Gem nhiều. Nhà cửa đủ rộng để ở với dư phòng cho bọn mều thôi, đâu có gì to tát đâu cô. Cô phải ước nhà biệt thự kìa, có sân trước trồng cỏ trồng hoa cho bọn mều tung tăng chạy nhảy, có sân sau tiểu cảnh thoáng mát để vừa nấu bếp vừa ngắm cảnh... Nhà cháu vẫn còn mơ về cái tòa lâu đài ấy... :(:)))
Mẹ Gemma lên núi làm hàng xóm với bố con nhà cháu không? trên núi nhiều đất, tha hồ cho gia đình mẹ Gemma xây nhà( Dư tiền san đồi núi có khi làm được cả sân vận động cho các con tập thể dục ấy chứ 8-x8-x8-x). Cứ bám lấy chốn phồn hoa đô thị ấy muốn xây cũng khó lắm mẹ Gemma ạ =))
 

whitexsnow

Active Member
Hình như mều hay bị rối lông chỗ đó thì phải, Sun nhà em cũng dính lông y thế, em chỉ tông đơ được phần bụng thôi, còn dưới 2 chân trước với 2 chân sau chắc phải nhờ người giữ hộ quá, vì nó dính sát lắm, quẫy 1 tí là vào da cho xem, :-o:-o:-o
 

Gemma

Active Member
chẹp, công nhận nhìn Cam nhà chị ngày càng nặng nề thật T T nhìn mà em thấy mệt dùm con bé, chị canh chừng Cam cẩn thận nhé, vô tư như Bánh Mì là ko đc đâu Cam à >:D<
Có bố cháu làm việc tại văn phòng ở nhà nên cũng đỡ lo cô ạ! Bánh Mì nó vẫn cứ cà khịa chị Cam suốt. Mà bất cứ đứa nào chọc ghẹo Cam đều bị bố dí chạy có cờ >:p>:/:)) Cam nó cũng biết tự bảo vệ lắm. Thằng Bờm bây giờ mà lại gần đòi tòm tem là Cam quay lại tát vào mặt rồi bỏ chạy :)):)) Thế mới biết bản năng làm mẹ nó lớn thế nào, chả cần ai dạy. Lúc trước Cam quấn quýt Bờm là thế, thế mà bây giờ anh Bờm sán lại gần là cho ăn tát ngay :((=))
 

hameo2412

Member
Có bố cháu làm việc tại văn phòng ở nhà nên cũng đỡ lo cô ạ! Bánh Mì nó vẫn cứ cà khịa chị Cam suốt. Mà bất cứ đứa nào chọc ghẹo Cam đều bị bố dí chạy có cờ >:p>:/:)) Cam nó cũng biết tự bảo vệ lắm. Thằng Bờm bây giờ mà lại gần đòi tòm tem là Cam quay lại tát vào mặt rồi bỏ chạy :)):)) Thế mới biết bản năng làm mẹ nó lớn thế nào, chả cần ai dạy. Lúc trước Cam quấn quýt Bờm là thế, thế mà bây giờ anh Bờm sán lại gần là cho ăn tát ngay :((=))
Tại Cam nó "thù" Bờm là thủ phạm làm cho nó nặng nề nên nó cấm vận thằng Bờm đó chị:)):))
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma lên núi làm hàng xóm với bố con nhà cháu không? trên núi nhiều đất, tha hồ cho gia đình mẹ Gemma xây nhà( Dư tiền san đồi núi có khi làm được cả sân vận động cho các con tập thể dục ấy chứ 8-x8-x8-x). Cứ bám lấy chốn phồn hoa đô thị ấy muốn xây cũng khó lắm mẹ Gemma ạ =))
Mẹ cháu vẫn thích lên núi ở đấy chứ! Dưng mà tay chân yếu ớt, quen ngồi văn phòng gõ vi tính rồi, đâu có làm được việc nặng :(( Bà Ngoại cháu vẫn bảo lên Đắc Lắc mà mua lấy mảnh vườn cà phê với vườn cây trái trên ấy, rẻ lắm, có vài trăm triệu thôi. Chả là bà Ngoại cũng có nhà với vườn cà phê ở trên ấy rồi, thỉnh thoảng nhà cháu vẫn lên chơi trên ấy. Để lúc nào post ảnh Đắc Lắc cho bố Nhím Còi xem, trông thích lắm! Khí hậu trên núi thì mát mẻ và môi trường trong lành khỏi chê luôn. Nhưng mẹ cháu chờ đến ngày... về hưu thì mới thực hiện được ước mơ ấy 8->3:-O

Bố Nhím Còi ở trên núi là ở tỉnh nào ngoài Bắc thế ạ? Nghe bố Nhím tả có cả cái núi cát sau nhà cho các cháu san lấp là mẹ cháu muốn dọn lên núi ở ngay rồi, đỡ phải nhức đầu lo chuyện poo pee cho chúng nó hằng ngày :(:)))
 

zorba_meow

Active Member
Có bố cháu làm việc tại văn phòng ở nhà nên cũng đỡ lo cô ạ! Bánh Mì nó vẫn cứ cà khịa chị Cam suốt. Mà bất cứ đứa nào chọc ghẹo Cam đều bị bố dí chạy có cờ >:p>:/:)) Cam nó cũng biết tự bảo vệ lắm. Thằng Bờm bây giờ mà lại gần đòi tòm tem là Cam quay lại tát vào mặt rồi bỏ chạy :)):)) Thế mới biết bản năng làm mẹ nó lớn thế nào, chả cần ai dạy. Lúc trước Cam quấn quýt Bờm là thế, thế mà bây giờ anh Bờm sán lại gần là cho ăn tát ngay :((=))
haha, Cam nhà chị mai mốt sẽ là một mẹ mèo giỏi đây, Bờm thật là dê cụ quá đi 3:-O tòm tèm vợ lúc người ta đang bụng dạ thế kia thì coi sao được. Bị vợ tát thế không biết có giận, nguây nguẩy mông bảo "ta không thèm nữa" mà quay sang tòm tèm con bé Bánh Mì không chị nhỉ ;;)<:p
 

Gemma

Active Member
Hình như mều hay bị rối lông chỗ đó thì phải, Sun nhà em cũng dính lông y thế, em chỉ tông đơ được phần bụng thôi, còn dưới 2 chân trước với 2 chân sau chắc phải nhờ người giữ hộ quá, vì nó dính sát lắm, quẫy 1 tí là vào da cho xem, :-o:-o:-o
Đúng vậy, đó là 5 vị trí dễ bị rối lông nhất: ngực, hai nách, hai kheo chân. Chị quan sát thấy, vị trí ở ngực có thể do các bé hay liếm lông ngực và làm nó quắn lại. Có ở 4 vị trí kia thì do các bé đi lại nhiều, lông ở những vùng ấy xoắn lại với nhau ở mỗi bước chân. Hôm nọ cô bác sĩ cũng mang một cái tông đơ be bé xinh xinh đi hớt cục hair ball cho Bánh Mì, mới nhá được mấy phát thì cái tông đơ đứng hàng luôn, do cục lông Bánh Mì cứng quá! :(:)(( Thế là phải dùng mũi kéo luồn sát xuống da mới cắt từng tí một được.

Mẹ Tuyết lo là đúng đấy. Phải có hai người giữ em ấy thì mới cắt được, vì bé sẽ vùng vằng sợ mình... làm thịt nó :(:))), nhất là khi nghe tiếng kéo lách cách là nó càng vùng khiếp nữa. Và rất nguy hiểm là cục lông nó dính sát da, cắt không khéo là dễ bị tùng xẻo trúng da của em ấy nữa thì nguy to :(:)(:)-o8-x

Thằng Bờm hôm trước cũng bị mấy cục lông to tướng cũng ở những chỗ đấy, nhất là trước ngực, nó đeo lủng lẳng những mấy cục lông quắn lận cơ. Chả biết bố cháu dỗ dành làm sao đã tự thiến được những cục lông ấy cho nó lâu rồi. Giờ bố cháu chăm chải lông cho nó lắm, chải hàng ngày bằng cái lược Fumitor gì đó mua của mẹ Sheryl ấy, cái lược ấy nó tiêu diệt lông khiếp lắm, đến nỗi giờ lông nó xẹp lép à 3:-O:((
 

whitexsnow

Active Member
Đúng vậy, đó là 5 vị trí dễ bị rối lông nhất: ngực, hai nách, hai kheo chân. Chị quan sát thấy, vị trí ở ngực có thể do các bé hay liếm lông ngực và làm nó quắn lại. Có ở 4 vị trí kia thì do các bé đi lại nhiều, lông ở những vùng ấy xoắn lại với nhau ở mỗi bước chân. Hôm nọ cô bác sĩ cũng mang một cái tông đơ be bé xinh xinh đi hớt cục hair ball cho Bánh Mì, mới nhá được mấy phát thì cái tông đơ đứng hàng luôn, do cục lông Bánh Mì cứng quá! :(:)(( Thế là phải dùng mũi kéo luồn sát xuống da mới cắt từng tí một được.

Mẹ Tuyết lo là đúng đấy. Phải có hai người giữ em ấy thì mới cắt được, vì bé sẽ vùng vằng sợ mình... làm thịt nó :(:))), nhất là khi nghe tiếng kéo lách cách là nó càng vùng khiếp nữa. Và rất nguy hiểm là cục lông nó dính sát da, cắt không khéo là dễ bị tùng xẻo trúng da của em ấy nữa thì nguy to :(:)(:)-o8-x

Thằng Bờm hôm trước cũng bị mấy cục lông to tướng cũng ở những chỗ đấy, nhất là trước ngực, nó đeo lủng lẳng những mấy cục lông quắn lận cơ. Chả biết bố cháu dỗ dành làm sao đã tự thiến được những cục lông ấy cho nó lâu rồi. Giờ bố cháu chăm chải lông cho nó lắm, chải hàng ngày bằng cái lược Fumitor gì đó mua của mẹ Sheryl ấy, cái lược ấy nó tiêu diệt lông khiếp lắm, đến nỗi giờ lông nó xẹp lép à 3:-O:((
Trời, nghe chị nói thế chắc em chẳng dám xài cây lược ý nữa, hix, lông chúng nó đã ít lắm rồi :(:-o:(:-o
 

Gemma

Active Member
Tại Cam nó "thù" Bờm là thủ phạm làm cho nó nặng nề nên nó cấm vận thằng Bờm đó chị:)):))
Chắc vậy, tại thằng Bờm làm cho Cam mất form nên Cam không yêu Bờm nữa, mà Bờm chỉ cần Cam sexy chứ không quan tâm đến Cam bầu bì :((x-(

haha, Cam nhà chị mai mốt sẽ là một mẹ mèo giỏi đây, Bờm thật là dê cụ quá đi 3:-O tòm tèm vợ lúc người ta đang bụng dạ thế kia thì coi sao được. Bị vợ tát thế không biết có giận, nguây nguẩy mông bảo "ta không thèm nữa" mà quay sang tòm tèm con bé Bánh Mì không chị nhỉ ;;)<:p
Bố mẹ cháu cũng nói chuyện với nhau thế đấy ạ, Cam có vẻ có bản năng làm mẹ tốt. Bây giờ em ấy cứ đè Bánh Mì ra thực tập liếm láp suốt, lúc trước đâu có thấy thế bao giờ :">:D

Thằng Bờm đúng là dê cụ thật đấy cô Zorba ạ. Hôm trước bị bố phát hiện lại thơm mông Bánh Mì, bố dí cho chạy bạt mạng luôn, bố bảo: Cấm không được thả dê Bánh Mì, hai chị em đẻ cùng một lúc thì ai mà hầu nổi! :(:)))
 
Top