• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Ye, có mèo con cực thích, nhìn chúng nó bé bỏng đi lông bông vui lắm :x:). Mèo đẻ khó hay dễ chắc tùy bé, mình cũng chẳng đoán được, cứ theo dõi chúng nó kỹ tí thì mọi tình huống là okie hết mà, đừng tước bỏ thiên chức làm mẹ của các bé nhé, hi :x<:p
Xuka sợ gì,cứ cho con Lạc đẻ 1 lần đi,có mèo con thích lắm ý:x.Mà có phải con nào cũng vụng đâu,không lo.Tớ đây có kinh nghiệm đỡ đẻ rồi mà đẻ ngược nữa cơ nhé,vẫn đâu vào đấy hết ,yên tâm đi nhà tớ với nhà nàng có cách nhau bao xa đâu;)):))
he he, viết thì dài dòng văn tự vậy thôi, mèo chửa đẻ cũng thấy bình thường mà :)), sợ gì Xuka cho Con Lac nó đẻ 1 lần đi. có bon trẻ con mèo thích lắm . Tối qua chị ngồi nghịch chúng cả buổi đấy :D. Chị nuôi cũng nhà không ý mà , bây giồi chơi tán dóc để đợi cu Long về đây :))
Vâng, ai cũng biết có mèo con cực thích, nhưng chỉ có mẹ hay bà ngoại - bà nội chúng mới biết là chăm chúng nó cực thế nào! Thì thôi, cực tí nhưng nhìn chúng nó lau chau đùa nghịch với nét đẹp trẻ thơ là quên cực rồi :((3:-O:D

Tấm hình này trông Bánh Mì xinh quá :x. Chúc mừng chị Gemma sắp có cả đàn mèo con đe chăm nhé 8->:x
Cảm ơn mẹ Bé Heo nhé! Giờ thích có "bé Mèo" hai chân giống mẹ Kim cơ! :">3:-O

Bông về nhà đã hội nhập lại với cả nhà chưa, hay là khè hết mới người vậy mẹ Kim ơi? :-o;;)
 

Gemma

Active Member
dạo này em không lên mạng, chưa kịp chúc mừng chị. hihi, chúc mừng chị lên chức bà ngoại bà nội nhé, em nghe mẹ D_P_HOA tả vụ sinh nở của mèo mà em tái cả mặt, hixhix lần đầu chắc là khá run tay. Nhưng nghĩ đến việc có một bầy lũn cũn chạy lung tung nhà thì chắc thích phải biết chị ha :x nếu chị cần em phụ gì hay chị whitexsnow và chị bận thì em thì chị nói em với nha, nhà em cũng gần nhà chị, em sẵn lòng giúp mẹ Gemma nhiều, em cũng muốn đc xem cảnh mèo đẻ nữa, để học tập kinh nghiệm ý mà, coi tận mắt vẫn hơn coi qua video trên web chị ạ ^^<:p<:p<:p<:p<:p
Này, cô bảo qua thăm các cháu với cả lấy hạt catnip mà mãi không thấy đấy nhá! Không qua sớm đợi đến lúc có cháu khóc oe oe mới sang thì phải mua quà cho cháu nữa đấy nhớ :D:D
 

Gemma

Active Member
công chúa Bánh Mì xinh quá là xinh :x. Iu nhất là lũ mèo con khoảng 1, 2 tháng tuổi. Nếu có cả đàn 4, 5 con chắc mẹ Gemma phải làm "hiếp ảnh ra" mệt nghỉ luôn í chứ nhỉ 8->.
Híc, mẹ cháu cũng trông như vậy lắm, nhưng bố cháu đã ra nghị quyết là gả hết bầy con của Bờm luôn, vì một thằng Bờm đã quậy tan nát hết bộ ghế bàn ăn của bố mẹ rồi, chưa kể bộ sofa với cái nệm yên xe máy của mẹ cũng đã tiêu tùng. Nếu mà giữ thêm một lũ vài đứa của Cam quậy như giặc nữa thì làm chẳng kịp sắm đồ mới với chúng nó :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Cảm ơn sự tư vấn kỹ lưỡng của bác Hoa nhé! Khoản này giúp em nhiều lắm đây. À, cắt rốn thì chừa lại cách rốn bao nhiêu thì được hở bác? Có phải lấy chỉ thắt dây rốn lại không? Không thì sợ nhiễm trùng... Với lại kéo cắt rốn cũng phải sát trùng kỹ phải không? Nghe bác tả mà phát hoảng quá! Không lẽ mèo Tây nó chả biết làm gì, khoán trắng cho mình hết sao? :(:)(:)(( Những công đoạn này là bọn mèo ta nó giỏi vô cùng, mình chả động tay tí gì. 3:-Ox-(

Em đang xem nếu chắc chắn Cam có bầu khi bụng to lên thì sẽ kiếm cái thùng làm ổ sẵn cho ẻm. Kiếm cái khăn lót vào là xong. Ở nhà cũng có cái giường ngủ bằng nệm vải của Bánh Mì, nếu kẹt quá lấy cái đó làm ổ cũng được. Hôm qua em có ghé chỗ bác sĩ thú y mua thêm đồ ăn khô và hỏi về vụ chửa đẻ của Cam. Bác sĩ bảo thấy vỡ nước ối mà con khó ra thì mang đến bác sĩ ngay. Từ lúc vỡ nước ối đến khi mổ lấy được con ra thì thời gian nằm trong khoảng an toàn là 1 - 2 tiếng đồng hồ. Em phải hỏi kỹ bác sĩ vì chả là chỗ đàng trước nhà em kẹt xe nghiêm trọng, sợ có bề gì... 3:-O:(( Nhưng nếu em bé mèo mắc kẹt 1- 2 tiếng đồng hồ mới lấy ra được mà vẫn còn an toàn thì không sao. [-O<$-)

Hôm qua em đã mua hộp pho mát bò cười tẩm bổ thêm cho Cam, nó ăn nhiệt tình lắm, không phải đút. Cả Bánh Mì cũng hưởng sái. Còn Bờm ngố thì lại trở về tính ngố vốn có: chả ăn gì sất ngoài hạt khô và cá ướt trong hộp :(:)D Em cũng mua cho Cam thêm giỏ cá hấp, chưa kịp gỡ xương cho nàng ấy xơi nữa. Chiều nay về sẽ tẩm bố thêm cá cho Cam 3:-O3:-O
Bác Gema ơi, chăc là em lo xa quá nên em mới làm như trên , chứ thực ra con Bẹt nhà em nó đẻ được 2 đứa rồi em mới về đó. Hai đứa đầu là Bẹt tự làm hoàn toàn, em không có động chân tay đâu. Chỉ khi em về phát hiện ra thì em mới làm tiếp thôi. Tính em lo xa nên em làm như vậy cho chăc ăn mà bác.
Nhưng nói thật làm mèo tây nó vụng hơn mèo ta đó. Thê nên em mới bảo con Mèo ta nhà em ngày xưa em có phải đụng chân tay đâu bác :)

Còn về cắt rốn thì em cứ cách 1 đoạn khoảng 2 cm là em cắt. Nói chúng dụng cụ mình dùng càng sạch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu bác ạ. Nếu bác đổ sát trùng được kéo cắt thì càng tốt.

Nói chúng mèo nó cũng như người thôi, có con đẻ dễ , có con đẻ khó . NHưng thực sự là nó chuyển dạ khá lấu. Nếu nó chuyên dạ lâu mà có đã có cơn răn, răn nhiều mà không ra được thì mới lo bác ạ.

Mèo con nhà em đẻ ra , em phải bóp ti mẹ nó có mùi sữa và di mồm nó vào đó cho nó quen đó.

Nói chung em cũng vụng lắm, chẳng qua em cứ hóng hớt các nhà trên VP mình thì em là như vậy :). Bác cứ yên tâm nhé :))
Chị ơi, nếu mèo mẹ chịu ăn nhau là tốt nhất đấy ạ. Ăn cái đấy bé lại sức nhanh lắm. Nếu bé muốn ăn chị cứ để cho bé ăn, ăn chừng 2-3 cái là mèo mẹ no, không cần ăn thêm gì nữa, lại có sữa cho con bú.
Không phải chị không biết cái nhau đó tốt, nhưng di mãi nó chả chịu ăn thì thôi đành bỏ chứ biết làm sao :)
 

yumi

Member
Híc, mẹ cháu cũng trông như vậy lắm, nhưng bố cháu đã ra nghị quyết là gả hết bầy con của Bờm luôn, vì một thằng Bờm đã quậy tan nát hết bộ ghế bàn ăn của bố mẹ rồi, chưa kể bộ sofa với cái nệm yên xe máy của mẹ cũng đã tiêu tùng. Nếu mà giữ thêm một lũ vài đứa của Cam quậy như giặc nữa thì làm chẳng kịp sắm đồ mới với chúng nó :(:)(:)((
nuôi bọn này thì phải chịu sống chung với lũ rồi...hic. Yên xe máy thì mình thay đâu 2 lần. Giờ bao nhiêu chiếc xe ở nhà khi đi về phải lấy vải phủ lên hết mẹ Gemma ạh (nhưng nhiều hôm cũng quên :D) Không phủ thì 1 năm phải thay 2, 3 lần chứ chẳng chơi :((. Mà không biết mèo có cắt móng cho nó được không vì móng thằng Sport nhà mình nó bén quá, ở trên phòng nó chỉ cào được cái nệm ghế còn đâu là mài móng, mài răng vào tay mẹ nó. Giỡn mà cắn đau lắm, tay mình toàn vết xước của nó. Vết cũ chưa lành đã chi chít vết mới rồi :(:)(:)((.
 

Gemma

Active Member
nuôi bọn này thì phải chịu sống chung với lũ rồi...hic. Yên xe máy thì mình thay đâu 2 lần. Giờ bao nhiêu chiếc xe ở nhà khi đi về phải lấy vải phủ lên hết mẹ Gemma ạh (nhưng nhiều hôm cũng quên :D) Không phủ thì 1 năm phải thay 2, 3 lần chứ chẳng chơi :((. Mà không biết mèo có cắt móng cho nó được không vì móng thằng Sport nhà mình nó bén quá, ở trên phòng nó chỉ cào được cái nệm ghế còn đâu là mài móng, mài răng vào tay mẹ nó. Giỡn mà cắn đau lắm, tay mình toàn vết xước của nó. Vết cũ chưa lành đã chi chít vết mới rồi :(:)(:)((.
Hễ nuôi mèo là ai cũng có... sẹo xấu xí của chúng nó tặng cả, Yumi ạ! Còn về cái yên xe thì mình mới đi bọc lại... hai lớp luôn, ban đêm phải lấy áo mưa quấn yên xe lại mấy lớp mới yên thân. Mình đã chuẩn bị sẵn hai lớp bọc nệm, để hễ chúng nó cào rách lớp ngoài thì lột ra còn sẵn lớp bên trong, đỡ mất công đi bọc lại. Thế mà mấy hôm rồi quên phủ áo mưa, ban đêm mấy con ranh lại cào vài vết sâu rồi :(:)(:)((

Có dụng cụ cắt móng mèo đấy Yumi ạ, bạn ra ngoài mấy tiệm Vet hoặc Pet shop hỏi ý. Nhà mình cũng có kìm cắt móng mèo, nhưng hay lười cắt, lâu lâu có bác sĩ đến nhà chích thì nhờ bác sĩ cắt giùm luôn. Vì mình cắt lấy không khéo thì lại lãnh thêm vài vết sẹo xấu khủng khiếp nữa 3:-Ox-:)((
 

whitexsnow

Active Member
dạo này em không lên mạng, chưa kịp chúc mừng chị. hihi, chúc mừng chị lên chức bà ngoại bà nội nhé, em nghe mẹ D_P_HOA tả vụ sinh nở của mèo mà em tái cả mặt, hixhix lần đầu chắc là khá run tay. Nhưng nghĩ đến việc có một bầy lũn cũn chạy lung tung nhà thì chắc thích phải biết chị ha :x nếu chị cần em phụ gì hay chị whitexsnow và chị bận thì em thì chị nói em với nha, nhà em cũng gần nhà chị, em sẵn lòng giúp mẹ Gemma nhiều, em cũng muốn đc xem cảnh mèo đẻ nữa, để học tập kinh nghiệm ý mà, coi tận mắt vẫn hơn coi qua video trên web chị ạ ^^<:p<:p<:p<:p<:p
Cảnh này em chỉ có thể xem gián tiếp thôi, chứ cùng lắm chỉ có chủ nó được ở cạnh lúc nó đẻ, gặp bé nào khó tính thấy người lạ nó không chịu đâu. Ruby nhà chị đẻ mà chị còn bắt mọi người đi hết, yên tĩnh cho nó đẻ, lâu lâu lên dòm chừng :x.

Mà theo chị biết bé Cam nó hơi khó tính, bữa qua ôm thôi mà giãy đạp không chịu cho ôm còn Bánh Mì thì trốn tiệt đâu mất :D. Chỉ có mẹ Gem ẵm được thôi :">
 

beheoxinhxan

Active Member
Cảm ơn mẹ Bé Heo nhé! Giờ thích có "bé Mèo" hai chân giống mẹ Kim cơ! :">3:-O

Bông về nhà đã hội nhập lại với cả nhà chưa, hay là khè hết mới người vậy mẹ Kim ơi? :-o;;)
chuyện lạ là Bông đi xa 3 tháng mà như chưa bao giờ ra khỏi nhà chị ạ:x. Không quên 1 cái gì
 

zorba_meow

Active Member
Này, cô bảo qua thăm các cháu với cả lấy hạt catnip mà mãi không thấy đấy nhá! Không qua sớm đợi đến lúc có cháu khóc oe oe mới sang thì phải mua quà cho cháu nữa đấy nhớ :D:D
em nhớ chị bảo khi nào nhà chị dọn dẹp xong thì em mới qua đc T T khoảng tháng 12 gì ấy ạ, chứ em cũng định qua cơ mà. dù sao qua thăm, em cũng mang quà biếu cho nhà chị và các cháu tẩm bổ chứ, như thế mới phải phép :"> hehehe.
 

beheoxinhxan

Active Member
Hễ nuôi mèo là ai cũng có... sẹo xấu xí của chúng nó tặng cả, Yumi ạ! Còn về cái yên xe thì mình mới đi bọc lại... hai lớp luôn, ban đêm phải lấy áo mưa quấn yên xe lại mấy lớp mới yên thân. Mình đã chuẩn bị sẵn hai lớp bọc nệm, để hễ chúng nó cào rách lớp ngoài thì lột ra còn sẵn lớp bên trong, đỡ mất công đi bọc lại. Thế mà mấy hôm rồi quên phủ áo mưa, ban đêm mấy con ranh lại cào vài vết sâu rồi :(:)(:)((

Có dụng cụ cắt móng mèo đấy Yumi ạ, bạn ra ngoài mấy tiệm Vet hoặc Pet shop hỏi ý. Nhà mình cũng có kìm cắt móng mèo, nhưng hay lười cắt, lâu lâu có bác sĩ đến nhà chích thì nhờ bác sĩ cắt giùm luôn. Vì mình cắt lấy không khéo thì lại lãnh thêm vài vết sẹo xấu khủng khiếp nữa 3:-Ox-:)((
Tính tới thời điểm này mẹ con nhà em chưa bị lãnh sẹo do mèo cào<:p. Bông về ngoan lắm chị ạ. Không cào, ko khè, ko lạ lẫm nhà. Nó với Bảo vẫn như xưa, vẫn là cái gối hiền lành của Bảo:x
 

hatran

Member
Mẹ Gemma đâu, chụp cái bụng bầu của Cam lên cho mẹ Hà ngắm đỡ thèm đi nào :(
 

hatran

Member
E bắt tại trận đang online rồi nhé, vào mà xem bên nhà e đi :">. Đang ngóng chờ tin trả lời của chị đó :">
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu mở online lên rồi chạy đi ăn cơm, mới chạy trở về bàn làm việc đây :D

Cái bụng bầu của Cam nhìn chưa rõ, nếu nó nổi rõ bụng hơn thì mới chụp được, bây giờ nhìn vẫn lông không là lông. Chỉ thấy cái dáng nó hơi nặng nề, với sờ thì thấy đầu ti có vẻ to hơn tí thôi, nên mẹ cháu cũng không chắc chắn 100% nữa ạ 3:-O:">:-??

À, mấy hôm trước có chụp mấy tấm chị em nó với thằng Bờm đi lang thang trong nhà. Để lát nữa mẹ cháu up lên Photobucket rồi post lên đây cho mẹ Hà xem thử có thấy bụng bầu tí nào không 3:-O:">
 

Gemma

Active Member
Tính tới thời điểm này mẹ con nhà em chưa bị lãnh sẹo do mèo cào<:p. Bông về ngoan lắm chị ạ. Không cào, ko khè, ko lạ lẫm nhà. Nó với Bảo vẫn như xưa, vẫn là cái gối hiền lành của Bảo:x
Bông giỏi và lạ thật đấy, hồi nào đến giờ mới thấy lần đầu. Chả bù cho mấy đứa nhà chị, đi vắng ít hôm mà mẹ về đến nhà trông thấy mặt thì ba đứa bỏ chạy :(:)(:)((
 

hatran

Member
Hễ nuôi mèo là ai cũng có... sẹo xấu xí của chúng nó tặng cả, Yumi ạ! Còn về cái yên xe thì mình mới đi bọc lại... hai lớp luôn, ban đêm phải lấy áo mưa quấn yên xe lại mấy lớp mới yên thân. Mình đã chuẩn bị sẵn hai lớp bọc nệm, để hễ chúng nó cào rách lớp ngoài thì lột ra còn sẵn lớp bên trong, đỡ mất công đi bọc lại. Thế mà mấy hôm rồi quên phủ áo mưa, ban đêm mấy con ranh lại cào vài vết sâu rồi :(:)(:)((

Có dụng cụ cắt móng mèo đấy Yumi ạ, bạn ra ngoài mấy tiệm Vet hoặc Pet shop hỏi ý. Nhà mình cũng có kìm cắt móng mèo, nhưng hay lười cắt, lâu lâu có bác sĩ đến nhà chích thì nhờ bác sĩ cắt giùm luôn. Vì mình cắt lấy không khéo thì lại lãnh thêm vài vết sẹo xấu khủng khiếp nữa 3:-Ox-:)((
E cứ dùng bấm ngón tay cắt cụt hết, mòn hết, khỏi bấu víu chỗ nào cả :)). Chị cứ muốn cắt thì e vào thẳng nhà chị e cắt trụi hết móng cho :))
 

hatran

Member
Chị đi đâu mà nhà cháy khét tận trang 2 chưa thấy về chăm chút hử >:/...
Good morning Orange, lion :*. Mong chờ thấy con của 2 đứa quá :x :x
 

Gemma

Active Member
Mẹ tụi nhỏ đây rồi! Làm gì mà chủ nhà chưa kịp mở cửa đã vào la hét om xòm thế này? x-(>:/ Forum giờ nhiều hot boy hot girl quá nên nhà cháu phải nhường bước thôi ợ! Tối qua thể theo yêu cầu của mẹ Hà, mẹ cháu đã chộp vài tấm bụng bầu của Cam rồi. Tuy chưa rõ bụng lắm nhưng nhìn có vẻ chắc cú 100% rồi, mẹ Hà nó ạ! Hy vọng chuyến này Cam nó đẻ... cỡ 6-7 đứa cho mình tha hồ vần vò... Hí hí, tham thế không biết 3:-O:">:))
 

linhlady

Member
Mẹ Gem ăn tham giờ con đẻ cũng tham luôn =))

Nó cứ đẻ tầm 4 - 5 đứa là chăm vừa chị ạ. Đỡ mệt cả mình lẫn mèo mẹ. Rồi đến lúc nó nghịch thì cũng đỡ hoảng hơn 6-7 đứa =))
 

Gemma

Active Member
Ớ hớ, sao cô biết mẹ Gem ăn tham tài thế hở? :-??3:-O:p

Tham thì tham thế thôi, chứ giời cho bao nhiêu được bấy nhiêu chứ cô, có muốn cũng chả được :D
 

Gemma

Active Member
Hàng nóng đây!

Đây, thể theo yêu cầu của mẹ Hà, mẹ cháu mới vừa làm một loạt ảnh bụng bầu của Cam đây!

Bà bầu Cam ngồi bên khung cửa hóng ra đường, suy tư về ngày vỡ chum :((


Trông bụng cháu đã bắt đầu phèn phẹt ra thế này :">


Ông Bờm đi đâu mà để một mình mình lo sốt vó hết cả lên! 3:-O


Trong khi bà bầu Cam đang lo lắng về kỳ sinh nở sắp tới thì Bánh Mì vô tư ngồi hóng hớt bên cạnh cánh cổng đóng kín x-(
 
Top