• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

hameo2412

Member
Bọn mều ta thì nó khỏe vô tư rồi. Hồi xưa nhà mẹ chị nuôi mèo ta, nó gần đẻ bụng to tướng, chứa cả 5-6 đứa trong ấy mà vẫn nhảy rầm rầm, leo trèo bắt chuột vô tư. Nhưng bọn mều Tây thể chất sợ nó không khỏe bằng mều ta, nên mình mới lo. Với lại lần đầu nên chưa biết gì cả. Hồi nọ bố Bờm cứ bảo đem thiến cả ba đứa nó cho khỏe, không phải lo chuyện bầu bì với cả mều con, nhưng mình không nỡ tước đi thiên chức của chúng nó. Thôi cứ để mọi việc nó diễn tiến theo cách của nó, rồi thì mình sẽ học thêm được nhiều điều mới, cô Kiu nhỉ! :x:x

Nói chuyện tẩm bổ mới nhớ, để lát nữa đi mua ít fomat bò cười về tẩm bổ cho con Cam có thêm canxi cho nó chắc xương. Nghe mẹ Hoa nói mỗi tuần cho ăn thêm vài miếng fomat 8->$-)
Mèo ta thì chả phải lo gì cho tụi nó cả tụ nó tự biết làm hết mọi thứ chứ còn lũ mèo Tây này thì nó đoảng lắm chẳng biết làm j hết,như con Bột nhà e lúc mang bầu nó chạy nhảy như ngựa chẳng giữ gìn gì cả,lúc nó sắp đẻ thì nó chỉ biết meo meo gọi mình thôi rồi bao nhiêu nó để mình làm hết từ cấu bọc cho con nó,rồi cắt rốn,rồi lau khô người cho e bé nó ko làm cái gì cả,đến cho con bú nó cũng chẳng cho mà đưa con nó vào cạnh nó thì nó bỏ nó chạy mãi sau nó mới chịu cho con no bú.E nghĩ chắc tại lần đầu tiên bầu bì rồi sinh nở nên nó chưa quen và có cảm giác ngỡ ngàng nhưng với bản năng làm mẹ của tụi nó thì tụi nó sẽ tự biết phải làm gì.Đoảng như Bột nhà e thế vậy mà chỉ sau mấy ngày là nó chăm con đâu ra đấy,mình chỉ phải vất vả 2,3 ngày đầu khi tụi nhỏ mới sinh ra thôi chị ạ.Đây là chút kinh nghiệm của e chia sẻ để chị tham khảo.Chúc Cam nhà chị khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông:x:x
 

Gemma

Active Member
Mèo ta thì chả phải lo gì cho tụi nó cả tụ nó tự biết làm hết mọi thứ chứ còn lũ mèo Tây này thì nó đoảng lắm chẳng biết làm j hết,như con Bột nhà e lúc mang bầu nó chạy nhảy như ngựa chẳng giữ gìn gì cả,lúc nó sắp đẻ thì nó chỉ biết meo meo gọi mình thôi rồi bao nhiêu nó để mình làm hết từ cấu bọc cho con nó,rồi cắt rốn,rồi lau khô người cho e bé nó ko làm cái gì cả,đến cho con bú nó cũng chẳng cho mà đưa con nó vào cạnh nó thì nó bỏ nó chạy mãi sau nó mới chịu cho con no bú.E nghĩ chắc tại lần đầu tiên bầu bì rồi sinh nở nên nó chưa quen và có cảm giác ngỡ ngàng nhưng với bản năng làm mẹ của tụi nó thì tụi nó sẽ tự biết phải làm gì.Đoảng như Bột nhà e thế vậy mà chỉ sau mấy ngày là nó chăm con đâu ra đấy,mình chỉ phải vất vả 2,3 ngày đầu khi tụi nhỏ mới sinh ra thôi chị ạ.Đây là chút kinh nghiệm của e chia sẻ để chị tham khảo.Chúc Cam nhà chị khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông:x:x
Trời, nghe cô tả mà muốn xỉu cho chặng đường nhà Gemma sắp trải qua rồi :(:)(:)((

Cảm ơn cô Hameo đã chia sẻ nhé! Chị sẽ ghi nhớ những bí kíp mọi người chỉ dạy ở đây để chăm sóc mẹ con nó sau này :x:x:x
 

Gemma

Active Member
Mẹ của Bánh Mì với Cam mổ là vì do xương chậu hẹp nên mang thai là chắc chắn 100% phải mổ. Không biết Bánh Mì với Cam có bị như vậy không, nếu không thì chắc là dễ thôi chi, đừng lo nhiều quá, thường em thấy con đầu lòng lúc nào cũng dễ đẻ, thông minh và xinh đẹp nữa hè :x:x:x:x
Ôi, thế thì có khả năng di truyền xương chậu hẹp rồi, nhìn cái mông Cam với Bánh Mì cũng dẹp lép, chỉ thấy lông không hà! Tưởng bị làm sao mới mổ như ngôi ngược hay là trục trặc khác, chứ xương chậu hẹp thì nguy to rồi :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Bác Gema ơi, đừng lo quá thế bác ơi :).

Qua mấy lần con Bẹt và con Phe nó đẻ em làm như thế này nhé :)

- Chẩn bị cho nó 1 cái hộp carton.
-Tìm khăn mềm để lót ổ ( em nói thầm với bác em có cái chăn cotton cũ cắt làm 6 mảnh để thay đổi)
- Chuẩn bị giấy mềm thấm hút tốt ( loại giấy vệ sinh mắc tiền 1 chút ý bác ạh). Em có thằng em nó cho em cả đống khăn cotton vụn để em lau thỏa mái).
- Bình sữa ( em mua 1 cái bình sữa của trẻ em + lô lọ nhỏ mắt dùng dần ). Vì trong lúc nó chuyển dạ nó sẽ thở hổn hển và không chịu ăn gì nên sẽ khô miêng. Em ở cạnh bơm sữa liên tục vào miệng nó cho nó có sức bác ạh.
- 1 cái máy sấy + 1 kéo để cắt rốn.
- 1 cái đèn bàn để cạnh cho sáng ( vì mắt em kém nên em chuẩn bị thêm, với lại ánh đèn nó có hơi ấm )
hí hí ( thêm 1 túi để rác bên cạnh)

Nó chuyển dạ cũng tùy từng con nó gọi, có con nó chả gọi đâu. Nhưng em để ý 3 lần đẻ của chúng thấy thế này, tự dưng chỗ đó của nó ướt ( chăc do vỡ ối ). Nó đau sẽ thở hồng hộc ý . Mình cho nó vào hộp , xoa bụng , vê cái đầu ti cho nó để kichys thích có cơn rặn)
Sau khi nó đẻ được ra con nào, bác rạch cái màng ra , cắt rốn cho nó và dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng, thổi mạnh vào vùng miệng và mũi nó nhé, dùng máy sấy với tốc đọ chậm để cho nó mau khô bác ạ.
Con mẹ nó còn nhau thì 1 lúc sẽ xổ ra, nhưng em chắc ăn kéo ra luôn :D, chả cho con mẹ ăn tẹo nào.
Trong quá trình rặn thì thỉnh thoảng bơm cho nó ít sữa nhé :))

Sau khi sinh xong nó sẽ rất bẩn, em lôi nó ra đặt nằm trên 1 cái ghế nghiêng và rửa nhạ nhàng = chanh cho nó, xong dùng máy sấy xấy cho sạch sẽ.
Thế là xong :D
Đó là mèo nhà em . Còn mèo nhà khác em chưa hỏi , nhưng chắc cũng vậy thôi àh
Trong quá trình nuôi bác còn phải hỗ trợ mèo mẹ về khoản vệ sinh cho mèo con nữa cơ , ôi cũng vất vả phết đấy :D
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi quên bác Gema ơi, đó là áp dụng cho trường hợp mèo đẻ được bình thường . Nêú bác thâý nó chuyển dạ quá lâu ( thâý nó đã có cơn răn đẻ mâý lần mà không ra được) thì lúc đó bác nên cho đi bác sỹ hoặc gọi bác sỹ đến là tốt nhất nhé. Đợt vưà rôì Con Phe nhà em nó chuyển dạ từ chập tôí đến nưả đêm rặn mãi không đẻ được ( bác biết không , nó chỉ chưả độc có 1 con nên con đó to vật vã luôn) . Đợt đó em lại bôì dưỡng cho nó nhiêù quá , con Phe nó béo quay. Nó đẻ không được nên phải gọi BS lúc nưả đêm à phải mổ. Con nó mang ra cũng không sống được vì để lâu quá nên bị ngạt :(:)(. Nhưng con Phe mổ xong nó có sức khoe nên hôm sau nó đã mò dâỵ ăn túi bụi và theo chân em lên gác chơi. Từ hôì đó đến nay nó gào đực đến cả chục lần rôì , nhưng em kệ nó . Một vài ngày lại hết ý mà. Bây giừo nó không phải nuôi con nên nó béo tốt , nghịch ngơm lắm. Nó vơí con Mori cùng cạ chơi đâý ạh :))
 
X

xuka3691

Guest
đọc mấy bài này xong muốn ngất xỉu quá. e sẽ không bao giờ cho mèo nhà e đẻ đâu, hu hu
 

DiepGem

Member
Chị đừng lo lắng quá, chắc sẽ không cần mổ đâu, em Cam xinh ngoan sẽ gặp may mắn khi sinh nở mà :x (Chắc chị nên recruit bác D_P_HOA làm bà đỡ, em làm hộ sinh hehehehe)
 

D_P_HOA

Active Member
he he, viết thì dài dòng văn tự vậy thôi, mèo chửa đẻ cũng thấy bình thường mà :)), sợ gì Xuka cho Con Lac nó đẻ 1 lần đi. có bon trẻ con mèo thích lắm . Tối qua chị ngồi nghịch chúng cả buổi đấy :D. Chị nuôi cũng nhà không ý mà , bây giồi chơi tán dóc để đợi cu Long về đây :))
 

kokokiukiu

Active Member
đọc mấy bài này xong muốn ngất xỉu quá. e sẽ không bao giờ cho mèo nhà e đẻ đâu, hu hu
Xuka sợ gì,cứ cho con Lạc đẻ 1 lần đi,có mèo con thích lắm ý:x.Mà có phải con nào cũng vụng đâu,không lo:)).Tớ đây có kinh nghiệm đỡ đẻ rồi mà đẻ ngược nữa cơ nhé,vẫn đâu vào đấy hết :)),yên tâm đi nhà tớ với nhà nàng có cách nhau bao xa đâu;)):))
 

whitexsnow

Active Member
Xuka sợ gì,cứ cho con Lạc đẻ 1 lần đi,có mèo con thích lắm ý:x.Mà có phải con nào cũng vụng đâu,không lo:)).Tớ đây có kinh nghiệm đỡ đẻ rồi mà đẻ ngược nữa cơ nhé,vẫn đâu vào đấy hết :)),yên tâm đi nhà tớ với nhà nàng có cách nhau bao xa đâu;)):))
Ye, có mèo con cực thích, nhìn chúng nó bé bỏng đi lông bông vui lắm :x:). Mèo đẻ khó hay dễ chắc tùy bé, mình cũng chẳng đoán được, cứ theo dõi chúng nó kỹ tí thì mọi tình huống là okie hết mà, đừng tước bỏ thiên chức làm mẹ của các bé nhé, hi :x<:p
 

Shizuku

Member
Ye, có mèo con cực thích, nhìn chúng nó bé bỏng đi lông bông vui lắm :x:). Mèo đẻ khó hay dễ chắc tùy bé, mình cũng chẳng đoán được, cứ theo dõi chúng nó kỹ tí thì mọi tình huống là okie hết mà, đừng tước bỏ thiên chức làm mẹ của các bé nhé, hi :x<:p
Đúng đấy em vừa nhận nuôi hai con quỷ sứ nhỏ (khoảng 4 tuần tuổi) chúng nó cứ đi theo mình hoài vui lắm. Từ lúc có chúng, em ở nhà hẳn luôn không đi đâu hết:D
 

zorba_meow

Active Member
dạo này em không lên mạng, chưa kịp chúc mừng chị. hihi, chúc mừng chị lên chức bà ngoại bà nội nhé, em nghe mẹ D_P_HOA tả vụ sinh nở của mèo mà em tái cả mặt, hixhix lần đầu chắc là khá run tay. Nhưng nghĩ đến việc có một bầy lũn cũn chạy lung tung nhà thì chắc thích phải biết chị ha :x nếu chị cần em phụ gì hay chị whitexsnow và chị bận thì em thì chị nói em với nha, nhà em cũng gần nhà chị, em sẵn lòng giúp mẹ Gemma nhiều, em cũng muốn đc xem cảnh mèo đẻ nữa, để học tập kinh nghiệm ý mà, coi tận mắt vẫn hơn coi qua video trên web chị ạ ^^<:p<:p<:p<:p<:p
 

hameo2412

Member
dạo này em không lên mạng, chưa kịp chúc mừng chị. hihi, chúc mừng chị lên chức bà ngoại bà nội nhé, em nghe mẹ D_P_HOA tả vụ sinh nở của mèo mà em tái cả mặt, hixhix lần đầu chắc là khá run tay. Nhưng nghĩ đến việc có một bầy lũn cũn chạy lung tung nhà thì chắc thích phải biết chị ha :x nếu chị cần em phụ gì hay chị whitexsnow và chị bận thì em thì chị nói em với nha, nhà em cũng gần nhà chị, em sẵn lòng giúp mẹ Gemma nhiều, em cũng muốn đc xem cảnh mèo đẻ nữa, để học tập kinh nghiệm ý mà, coi tận mắt vẫn hơn coi qua video trên web chị ạ ^^<:p<:p<:p<:p<:p
Chắc ko đó cô Zorba,chị chỉ sợ lúc cô sang nhìn cháu nó đẻ cô lại đứng run lập cập mặt mũi tái mét đó cô:D:D
 

Gemma

Active Member
Bác Gema ơi, đừng lo quá thế bác ơi :).

Qua mấy lần con Bẹt và con Phe nó đẻ em làm như thế này nhé :)

- Chẩn bị cho nó 1 cái hộp carton.
-Tìm khăn mềm để lót ổ ( em nói thầm với bác em có cái chăn cotton cũ cắt làm 6 mảnh để thay đổi)
- Chuẩn bị giấy mềm thấm hút tốt ( loại giấy vệ sinh mắc tiền 1 chút ý bác ạh). Em có thằng em nó cho em cả đống khăn cotton vụn để em lau thỏa mái).
- Bình sữa ( em mua 1 cái bình sữa của trẻ em + lô lọ nhỏ mắt dùng dần ). Vì trong lúc nó chuyển dạ nó sẽ thở hổn hển và không chịu ăn gì nên sẽ khô miêng. Em ở cạnh bơm sữa liên tục vào miệng nó cho nó có sức bác ạh.
- 1 cái máy sấy + 1 kéo để cắt rốn.
- 1 cái đèn bàn để cạnh cho sáng ( vì mắt em kém nên em chuẩn bị thêm, với lại ánh đèn nó có hơi ấm )
hí hí ( thêm 1 túi để rác bên cạnh)

Nó chuyển dạ cũng tùy từng con nó gọi, có con nó chả gọi đâu. Nhưng em để ý 3 lần đẻ của chúng thấy thế này, tự dưng chỗ đó của nó ướt ( chăc do vỡ ối ). Nó đau sẽ thở hồng hộc ý . Mình cho nó vào hộp , xoa bụng , vê cái đầu ti cho nó để kichys thích có cơn rặn)
Sau khi nó đẻ được ra con nào, bác rạch cái màng ra , cắt rốn cho nó và dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng, thổi mạnh vào vùng miệng và mũi nó nhé, dùng máy sấy với tốc đọ chậm để cho nó mau khô bác ạ.
Con mẹ nó còn nhau thì 1 lúc sẽ xổ ra, nhưng em chắc ăn kéo ra luôn :D, chả cho con mẹ ăn tẹo nào.
Trong quá trình rặn thì thỉnh thoảng bơm cho nó ít sữa nhé :))

Sau khi sinh xong nó sẽ rất bẩn, em lôi nó ra đặt nằm trên 1 cái ghế nghiêng và rửa nhạ nhàng = chanh cho nó, xong dùng máy sấy xấy cho sạch sẽ.
Thế là xong :D
Đó là mèo nhà em . Còn mèo nhà khác em chưa hỏi , nhưng chắc cũng vậy thôi àh
Trong quá trình nuôi bác còn phải hỗ trợ mèo mẹ về khoản vệ sinh cho mèo con nữa cơ , ôi cũng vất vả phết đấy :D
Cảm ơn sự tư vấn kỹ lưỡng của bác Hoa nhé! Khoản này giúp em nhiều lắm đây. À, cắt rốn thì chừa lại cách rốn bao nhiêu thì được hở bác? Có phải lấy chỉ thắt dây rốn lại không? Không thì sợ nhiễm trùng... Với lại kéo cắt rốn cũng phải sát trùng kỹ phải không? Nghe bác tả mà phát hoảng quá! Không lẽ mèo Tây nó chả biết làm gì, khoán trắng cho mình hết sao? :(:)(:)(( Những công đoạn này là bọn mèo ta nó giỏi vô cùng, mình chả động tay tí gì. 3:-Ox-(

Em đang xem nếu chắc chắn Cam có bầu khi bụng to lên thì sẽ kiếm cái thùng làm ổ sẵn cho ẻm. Kiếm cái khăn lót vào là xong. Ở nhà cũng có cái giường ngủ bằng nệm vải của Bánh Mì, nếu kẹt quá lấy cái đó làm ổ cũng được. Hôm qua em có ghé chỗ bác sĩ thú y mua thêm đồ ăn khô và hỏi về vụ chửa đẻ của Cam. Bác sĩ bảo thấy vỡ nước ối mà con khó ra thì mang đến bác sĩ ngay. Từ lúc vỡ nước ối đến khi mổ lấy được con ra thì thời gian nằm trong khoảng an toàn là 1 - 2 tiếng đồng hồ. Em phải hỏi kỹ bác sĩ vì chả là chỗ đàng trước nhà em kẹt xe nghiêm trọng, sợ có bề gì... 3:-O:(( Nhưng nếu em bé mèo mắc kẹt 1- 2 tiếng đồng hồ mới lấy ra được mà vẫn còn an toàn thì không sao. [-O<$-)

Hôm qua em đã mua hộp pho mát bò cười tẩm bổ thêm cho Cam, nó ăn nhiệt tình lắm, không phải đút. Cả Bánh Mì cũng hưởng sái. Còn Bờm ngố thì lại trở về tính ngố vốn có: chả ăn gì sất ngoài hạt khô và cá ướt trong hộp :(:)D Em cũng mua cho Cam thêm giỏ cá hấp, chưa kịp gỡ xương cho nàng ấy xơi nữa. Chiều nay về sẽ tẩm bố thêm cá cho Cam 3:-O3:-O
 

Gemma

Active Member
Ôi quên bác Gema ơi, đó là áp dụng cho trường hợp mèo đẻ được bình thường . Nêú bác thâý nó chuyển dạ quá lâu ( thâý nó đã có cơn răn đẻ mâý lần mà không ra được) thì lúc đó bác nên cho đi bác sỹ hoặc gọi bác sỹ đến là tốt nhất nhé. Đợt vưà rôì Con Phe nhà em nó chuyển dạ từ chập tôí đến nưả đêm rặn mãi không đẻ được ( bác biết không , nó chỉ chưả độc có 1 con nên con đó to vật vã luôn) . Đợt đó em lại bôì dưỡng cho nó nhiêù quá , con Phe nó béo quay. Nó đẻ không được nên phải gọi BS lúc nưả đêm à phải mổ. Con nó mang ra cũng không sống được vì để lâu quá nên bị ngạt :(:)(. Nhưng con Phe mổ xong nó có sức khoe nên hôm sau nó đã mò dâỵ ăn túi bụi và theo chân em lên gác chơi. Từ hôì đó đến nay nó gào đực đến cả chục lần rôì , nhưng em kệ nó . Một vài ngày lại hết ý mà. Bây giừo nó không phải nuôi con nên nó béo tốt , nghịch ngơm lắm. Nó vơí con Mori cùng cạ chơi đâý ạh :))
Tội nghiệp Phe quá nhỉ! Thảo nào có nghe bác nói Phe có bầu mà không thấy nói gì đến con nó :(:)(( Thế lúc thị Bẹt đẻ nó có giành con thị Bẹt về chăm không? 3:-O:D
 

Gemma

Active Member
Chị đừng lo lắng quá, chắc sẽ không cần mổ đâu, em Cam xinh ngoan sẽ gặp may mắn khi sinh nở mà :x (Chắc chị nên recruit bác D_P_HOA làm bà đỡ, em làm hộ sinh hehehehe)
Nếu DiepGem tình nguyện là hộ sinh đỡ đẻ cho Cam thì mẹ Gem ok ngay. Nhưng mẹ Hoa thì ở tít ngoài Hà Đông cơ mà, đâu có đặt hàng mẹ ấy làm bà đỡ được :-o:((

Chị chỉ sợ Cam nó di truyền khung xương chậu hẹp của mẹ Pink thôi. Nếu chắc chắn em ấy có bầu thì sẽ đưa đi bác sĩ thăm khám coi có phải khung xương chậu hẹp không. Nếu biết trước thì mình còn có thể phòng ngừa mà cấp kíu kịp thời. Cũng hy vọng đúng như lời chúc của cô Diep cho mẹ cháu đỡ vất vả :((8-x
 

bizonzon

Active Member
Con mẹ nó còn nhau thì 1 lúc sẽ xổ ra, nhưng em chắc ăn kéo ra luôn :D, chả cho con mẹ ăn tẹo nào.
Chị ơi, nếu mèo mẹ chịu ăn nhau là tốt nhất đấy ạ. Ăn cái đấy bé lại sức nhanh lắm. Nếu bé muốn ăn chị cứ để cho bé ăn, ăn chừng 2-3 cái là mèo mẹ no, không cần ăn thêm gì nữa, lại có sữa cho con bú.
 

Gemma

Active Member
Nhân nói về sanh nở và mẹ Pink của Cam - Bánh Mì, mẹ Gem lục lại ảnh cũ của mẹ Pink thấy có cái ảnh rất buồn cười, hồi đấy đã từ đăng ở nhà cũ. Đó là tấm ảnh hôm đến đón Bánh Mì ở nhà mẹ Pink của em ấy hôm mùng 8 tết vừa rồi, Bánh Mì ngồi núp sau lưng mẹ nhìn rất nhỏ bé đáng yêu. Bố Bờm cũng rất thích tấm ảnh này, bảo rằng Bánh Mì nhìn có vẻ rất hãnh diện về mẹ của em ấy, ngồi ưỡn ngực ra sau lưng mẹ vào bảo: "Đây là mẹ xinh đẹp của bé đấy, bé rất hãnh diện về mẹ..." :">:D:x:-*



Cả nhà xem, mẹ Pink trông to con như thế này mà bị hẹp khung xương chậu, phải mổ bắt Bánh Mì - Cam ra chứ không thì ngày nay không có hai cô tiểu thư xinh đẹp nhà mẹ Gem rồi. Bảo sao mà mẹ cháu không lo? :((3:-O:">
 

yumi

Member
công chúa Bánh Mì xinh quá là xinh :x. Iu nhất là lũ mèo con khoảng 1, 2 tháng tuổi. Nếu có cả đàn 4, 5 con chắc mẹ Gemma phải làm "hiếp ảnh ra" mệt nghỉ luôn í chứ nhỉ 8->.
 
Top