• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

DiepGem

Member
Mẹ cháu kính báo bác Hoa với cả nhà là sự lo lắng của bố mẹ cháu về nghi án Bờm con đã thành sự thật! Phen này mẹ cháu tiêu rồi, phải theo học các nhà cách nuôi mèo bầu với cả trẻ con nữa :(:)((3:-O3:-O
Ôi thật là tuyệt! Bờm với Cam thì sẽ có những thiên thần rất Cam Bờm, ôi háo hức quá. Chúc mừng chị nhé, nếu cần volunteer (hậu đậu chưa biết gì về bầu bì) thì em sẽ bay sang ạ ;;)
 

whitexsnow

Active Member
Khi nào nàng Cam "lâm bồn" chị nhớ báo em biết nhé. Em đã ready để làm mẹ nuôi cho lũ Bờm con rồi này :">:x<:p
 

hameo2412

Member
Trời ơi thế này thì tha hồ mà ngắm mèo con đây:x:x..Chúc mừng nhà chị có tin mừng nhé>:D<>:D<
 

kokokiukiu

Active Member
Chúc mừng nhà mẹ Gemma sắp có thêm mèo con<:p<:p<:p,đề nghị má Bờm chuẩn bị sẵn tinh thần để chăm sóc bà bầu và đám trẻ,mà có sẵn mấy cô tình nguyện viên nữa rồi,mẹ Gemma thích nhé!>:D<
 

Gemma

Active Member
Ôi thật là cảm động quá! Cảm ơn lời chúc mừng và động viên của cả nhà! Nhất là mẹ Tuyết Trắng nhận lời làm mẹ nuôi cho lũ Bờm con. Mẹ Tuyết Trắng đã nuôi bà đẻ vài lần, lại ở gần nhà mẹ Gem thì đỡ lo rồi. Mèo ta thì mẹ Gem vẫn biết chúng chửa đẻ thế nào trước đây. Còn mèo Tây thì Cam là bà mẹ trẻ đầu tiên trong nhà mẹ Gem.

Hôm qua mẹ cháu tự tay khám bụng cháu thì thấy đầu nhũ nhô lên thấy rõ so với Bánh Mì, mà em ấy cũng không cho sờ bụng, lấy chân đạp tay mẹ ra hoặc dọa cắn. Cam cũng ăn uống nhiều hơn, thấy nằm thở có vẻ mệt nhọc, ngủ nhiều. Mẹ cháu thấy đầu nhũ nhô lên thì đoán chắc cháu có bầu. Cả nhà ai có kinh nghiệm chỉ bảo cho mẹ cháu như thế là chắc chắn chưa? Mẹ cháu vẫn phân vân lắm, vì thấy Cam vẫn vô tư nhí nhảnh giỡn hớt chơi đá banh với Bánh Mì nữa :-o3:-O:(( Bố Bờm thì để mắt đến Bờm với Bánh Mì, sợ hai đứa nó giỡn quá mức hoặc đánh nhau với Cam thì có hại cho bà mẹ trẻ. x-( Thằng Bờm thì vẫn còn ham hố, đi theo đòi tò tí với Cam, nhưng Cam nó không hứng thú như mọi lần, nó bỏ chạy. Đây cũng có lẽ là dấu hiệu của bà bầu chăng? 8->;;) Các bà mẹ, bà ngoại, bà nội có kinh nghiệm vào chỉ giáo giúp mẹ Gem với! Mẹ cháu đang cơn bối rối quá cơ! 3:-O:-??
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ Gem cứ canh nó bầu hơn 1 tháng rồi thì cho em ấy bớt chạy giỡn tí, nếu có phòng riêng thì cho nó trong đó thôi. Còn không như Ruby nhà em không cho ở phòng vì hơi nóng thì cột nó lại để bớt chạy nhảy rớt cầu thang còn mệt :-??. Chúng nó vô tư lắm đùa giỡn chẳng để ý gì đâu, cứ mỗi lần nó lăn lộn cạnh cầu thang là tim mình muốn rớt ra ngoài luôn :-o
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem cứ canh nó bầu hơn 1 tháng rồi thì cho em ấy bớt chạy giỡn tí, nếu có phòng riêng thì cho nó trong đó thôi. Còn không như Ruby nhà em không cho ở phòng vì hơi nóng thì cột nó lại để bớt chạy nhảy rớt cầu thang còn mệt :-??. Chúng nó vô tư lắm đùa giỡn chẳng để ý gì đâu, cứ mỗi lần nó lăn lộn cạnh cầu thang là tim mình muốn rớt ra ngoài luôn :-o
Cảm ơn mẹ nuôi của Bờm con nhá! Dãy cầu thang nhà chị bây giờ dài ngoằng từ tầng 1 lên tầng 4 với hàng lang can hở hang không an toàn lắm. Chị cũng sợ nhỡ bọn nó nằm ngủ trên cầu thang rồi vô ý lăn lộn ngã xuống thì khổ nó lẫn mình :(( Mà cột nó lại như gợi ý của em thì bố Bờm không bao giờ đồng ý rồi.

Chắc chỉ còn khả năng nhốt em ý trong phòng, vẫn còn phòng trống trên tầng thượng. Đấy là phòng của hai chị em Cam nhưng chúng nó thích đi lang thang vào các phòng khác trong nhà hơn. Chị sẽ để ý theo dõi sát sao trong thời gian sắp tới. Được cái bố Bờm làm việc tại nhà nên để mắt đến chúng nó kỹ hơn. Có mẹ Tuyết Trắng tư vấn và giúp đỡ thì nhẹ bớt lo âu rồi :x:-*
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi thật là cảm động quá! Cảm ơn lời chúc mừng và động viên của cả nhà! Nhất là mẹ Tuyết Trắng nhận lời làm mẹ nuôi cho lũ Bờm con. Mẹ Tuyết Trắng đã nuôi bà đẻ vài lần, lại ở gần nhà mẹ Gem thì đỡ lo rồi. Mèo ta thì mẹ Gem vẫn biết chúng chửa đẻ thế nào trước đây. Còn mèo Tây thì Cam là bà mẹ trẻ đầu tiên trong nhà mẹ Gem.

Hôm qua mẹ cháu tự tay khám bụng cháu thì thấy đầu nhũ nhô lên thấy rõ so với Bánh Mì, mà em ấy cũng không cho sờ bụng, lấy chân đạp tay mẹ ra hoặc dọa cắn. Cam cũng ăn uống nhiều hơn, thấy nằm thở có vẻ mệt nhọc, ngủ nhiều. Mẹ cháu thấy đầu nhũ nhô lên thì đoán chắc cháu có bầu. Cả nhà ai có kinh nghiệm chỉ bảo cho mẹ cháu như thế là chắc chắn chưa? Mẹ cháu vẫn phân vân lắm, vì thấy Cam vẫn vô tư nhí nhảnh giỡn hớt chơi đá banh với Bánh Mì nữa :-o:(( Bố Bờm thì để mắt đến Bờm với Bánh Mì, sợ hai đứa nó giỡn quá mức hoặc đánh nhau với Cam thì có hại cho bà mẹ trẻ. x-( Thằng Bờm thì vẫn còn ham hố, đi theo đòi tò tí với Cam, nhưng Cam nó không hứng thú như mọi lần, nó bỏ chạy. Đây cũng có lẽ là dấu hiệu của bà bầu chăng? 8-> Các bà mẹ, bà ngoại, bà nội có kinh nghiệm vào chỉ giáo giúp mẹ Gem với! Mẹ cháu đang cơn bối rối quá cơ!
Cảm ơn mẹ nuôi của Bờm con nhá! Dãy cầu thang nhà chị bây giờ dài ngoằng từ tầng 1 lên tầng 4 với hàng lang can hở hang không an toàn lắm. Chị cũng sợ nhỡ bọn nó nằm ngủ trên cầu thang rồi vô ý lăn lộn ngã xuống thì khổ nó lẫn mình Mà cột nó lại như gợi ý của em thì bố Bờm không bao giờ đồng ý rồi.

Chắc chỉ còn khả năng nhốt em ý trong phòng, vẫn còn phòng trống trên tầng thượng. Đấy là phòng của hai chị em Cam nhưng chúng nó thích đi lang thang vào các phòng khác trong nhà hơn. Chị sẽ để ý theo dõi sát sao trong thời gian sắp tới. Được cái bố Bờm làm việc tại nhà nên để mắt đến chúng nó kỹ hơn. Có mẹ Tuyết Trắng tư vấn và giúp đỡ thì nhẹ bớt lo âu rồi :x:-*
Bác Gema đúng là có bé lần đầu có khác :x, bác thấy ngỡ ngàng nhiều thứ lắm đấy nhé :). Bác cứ yên tâm, bọn nó cũng khôn lắm :), chứ không đần độn như mình nghĩ đâu.
Ngày xưa em nuôi 1 bé mèo ta, xinh cực kỳ và nó cũng khôn lõi đời. Nó chửa đẻ em chả phải động chân tay gì :)),thế mà đến bọn mèo này nhà em phải hầu hạ nó đủ kiểu :D, nào cho nó ăn , nào tăm cho nó , rồi chải lông lá của chúng nữa chứ.Nhưng bọn mèo nhà em nó chửa nó vẫn nghichj bình thường mà bác. Nó leo trèo cũng vẫn thoăn thoắt đó :)). Em thì em nghĩ nó có sức khỏe nó mới nghịch, chứ nếu nó mệt thì nghịch làm sao. Nhiều người mèo chửa kiêng tắm , chứ em chả kiêng gì :D. Em đặt chúng lên ghế và dùng vòi phun cho chúng :)), em thấy chưa đứa nào chông cự lại em về việc tắm rửa này cả. Đến lúc sấy nó có ưỡn bụng và chân ra để hong nữa cơ.

Bác cứ chuẩn bị đi, còn 1 tháng nữa cơ mà . Bên cạnh bác lại có cô Tuyết và bạn Hameo nữa chứ :x. Em đã thăm nhà cô Tuyết và nhà Bạn Hameo rồi , trôm vía bọn mèo con bụ bẫm xinh cực kỳ :x
 

yumi

Member
Cảm ơn mẹ nuôi của Bờm con nhá! Dãy cầu thang nhà chị bây giờ dài ngoằng từ tầng 1 lên tầng 4 với hàng lang can hở hang không an toàn lắm. Chị cũng sợ nhỡ bọn nó nằm ngủ trên cầu thang rồi vô ý lăn lộn ngã xuống thì khổ nó lẫn mình :(( Mà cột nó lại như gợi ý của em thì bố Bờm không bao giờ đồng ý rồi.

Chắc chỉ còn khả năng nhốt em ý trong phòng, vẫn còn phòng trống trên tầng thượng. Đấy là phòng của hai chị em Cam nhưng chúng nó thích đi lang thang vào các phòng khác trong nhà hơn. Chị sẽ để ý theo dõi sát sao trong thời gian sắp tới. Được cái bố Bờm làm việc tại nhà nên để mắt đến chúng nó kỹ hơn. Có mẹ Tuyết Trắng tư vấn và giúp đỡ thì nhẹ bớt lo âu rồi :x:-*
mình cũng đang chăm con Sport ở trên tầng thượng, lầu 3 là phòng mình ở luôn. Cầu thang cũng hở lung tung leng teng nên toàn nhốt nó vì sợ nó ngã cầu thang. Mấy ngày đầu toàn canh lúc mẹ cháu sơ hở là tót ngay ra ngoài cửa mặc dù mình đã dùng 1 cái thùng carton chắn ngang cái hành lang. Được vài hôm mình ỷ i thả cho đi tung tăng thì hắn ngã từ tầng 1 xuống đất. Đau hết cả tim, cũng may là nó không sao. Độ cao ngã đâu khoảng 4 mét.

Sau đó mình phải dùng dây dắt và tập cho nó đi cầu thang, dắt nó đi phía trong, không cho đi phía rìa chỗ lan can. Thỉnh thoảng nó thò đầu ra ngó nghiêng xuống thì mình kéo nó vào. Dùng dây dắt nó đi mà có lúc nó còn đu cả lan can, kiểu như ôm cột ấy làm mình thót cả tim. Sau 2, 3 tuần nó quen thì có thể thả cho nó ra khỏi phòng. Thằng Sport nhà mình giờ có lúc mình để mở cửa nó chỉ nhảy ra ngoài khỏi cái hộp chắn chạy xuống vài bậc cầu thang rồi lại quay vào phòng. Mẹ Gemma thử tập cho mấy đứa ở nhà thử xem sao. :D
 

hatran

Member
Này, đừng có vội tí tởn nhá! Vào tay không là không xong với mẹ chồng Whisky đâu! Lo mà mua đường sữa với cả phụ cho các cháu nhà xui gia bú bình nữa đấy :-w:)):x
Ô hay, đã vào thăm là phải tay xách nách mang chứ:-w. Mua sữa thì nó còn liếm liếm nhé, mua đường là nó vất cho cục lơ ở đấy rồi ngoáy đít đi đấy chị ạ:)). Bình sữa thì để e nhé :x. Thế e vào cho e hốt 1 cậu về nhá :x. K hốt cô đâu, cho e hốt cậu về nhá chị Gemmaaaaaaaaaaaaaaaaaa :x:x:x:x
 

Gemma

Active Member
Bác Gema đúng là có bé lần đầu có khác :x, bác thấy ngỡ ngàng nhiều thứ lắm đấy nhé :). Bác cứ yên tâm, bọn nó cũng khôn lắm :), chứ không đần độn như mình nghĩ đâu.
Ngày xưa em nuôi 1 bé mèo ta, xinh cực kỳ và nó cũng khôn lõi đời. Nó chửa đẻ em chả phải động chân tay gì :)),thế mà đến bọn mèo này nhà em phải hầu hạ nó đủ kiểu :D, nào cho nó ăn , nào tăm cho nó , rồi chải lông lá của chúng nữa chứ.Nhưng bọn mèo nhà em nó chửa nó vẫn nghichj bình thường mà bác. Nó leo trèo cũng vẫn thoăn thoắt đó :)). Em thì em nghĩ nó có sức khỏe nó mới nghịch, chứ nếu nó mệt thì nghịch làm sao. Nhiều người mèo chửa kiêng tắm , chứ em chả kiêng gì :D. Em đặt chúng lên ghế và dùng vòi phun cho chúng :)), em thấy chưa đứa nào chông cự lại em về việc tắm rửa này cả. Đến lúc sấy nó có ưỡn bụng và chân ra để hong nữa cơ.

Bác cứ chuẩn bị đi, còn 1 tháng nữa cơ mà . Bên cạnh bác lại có cô Tuyết và bạn Hameo nữa chứ :x. Em đã thăm nhà cô Tuyết và nhà Bạn Hameo rồi , trôm vía bọn mèo con bụ bẫm xinh cực kỳ :x
Đúng là ngỡ ngàng thật bác ạ! Thế nên em mới phải vào đây cầu kíu cả nhà :(:)"> Chả là mình cũng chưa biết bọn mều Tây nó thế nào! Tại mẹ Pink của Cam nghe đâu phải mổ mới cứu kịp chị em Cam - Bánh Mì, cho nên cũng hơi lo... Thôi thì chuyện gì đến cứ đến, đã có các cô các bác tư vấn giúp đỡ, lo gì :D:x

Nhà cô Tuyết và cô Hameo thì mèo xinh khỏi chê rồi! Có các cô ấy ở đây (nghe nói cô Hameo nhà cũng ở Phú Nhuận, gần nhà mẹ Gem) thì không lo lắm. Em cũng có bác sĩ quen hay đến nhà chích cho anh em Bờm, nếu có chuyện gì sẽ nhờ đến các cô bác sĩ ấy. Hy vọng mọi chuyện êm xuôi cho đến ngày thấy các con của Bờm - Cam :x8->:-*
 

Obabo

Member
Oai chuc mung me gemma nha. Me gemma phen nay suong roi. Co chau thi fai vui lam nhi. Cung hi cung hi.
 

kokokiukiu

Active Member
Em thì chưa nuôi mèo tây đẻ bao giờ nên cũng chẳng biết nó có khác mèo ta nhiều không:D.Em thấy Pi nhà em mấy lần chửa đẻ đều nghịch nhắng cả lên,phi ầm ầm,nô đùa như quỷ sứ nên em nghĩ Cam nghịch cũng là bình thường thôi ạ,nó có khỏe thì mới nghịch được,mẹ Gemma yên tâm đi.Chẳng cần xích hay nhốt gì đâu,cứ để Cam vui chơi cho thoải mái,chỉ cần tẩm bổ cho Cam nhiều hơn là được ạ.:p
 

Gemma

Active Member
mình cũng đang chăm con Sport ở trên tầng thượng, lầu 3 là phòng mình ở luôn. Cầu thang cũng hở lung tung leng teng nên toàn nhốt nó vì sợ nó ngã cầu thang. Mấy ngày đầu toàn canh lúc mẹ cháu sơ hở là tót ngay ra ngoài cửa mặc dù mình đã dùng 1 cái thùng carton chắn ngang cái hành lang. Được vài hôm mình ỷ i thả cho đi tung tăng thì hắn ngã từ tầng 1 xuống đất. Đau hết cả tim, cũng may là nó không sao. Độ cao ngã đâu khoảng 4 mét.

Sau đó mình phải dùng dây dắt và tập cho nó đi cầu thang, dắt nó đi phía trong, không cho đi phía rìa chỗ lan can. Thỉnh thoảng nó thò đầu ra ngó nghiêng xuống thì mình kéo nó vào. Dùng dây dắt nó đi mà có lúc nó còn đu cả lan can, kiểu như ôm cột ấy làm mình thót cả tim. Sau 2, 3 tuần nó quen thì có thể thả cho nó ra khỏi phòng. Thằng Sport nhà mình giờ có lúc mình để mở cửa nó chỉ nhảy ra ngoài khỏi cái hộp chắn chạy xuống vài bậc cầu thang rồi lại quay vào phòng. Mẹ Gemma thử tập cho mấy đứa ở nhà thử xem sao. :D
Trời, người ta nói huấn luyện mèo là chuyện bất khả thi! Thế mà bạn Yumi làm được thế này thì quá siêu! Mình bái phục nhưng không thể làm giống bạn được. Bọn này nó lớn tướng rồi, mà nó lại thích nằm trên cầu thang ngủ cơ :(:)(( Mình lại đi làm suốt ngày, có để mắt đến nó được đâu. Mà lũ nhà này nó cứng đầu có hạng ấy! Nhất là thằng Bờm.

Kể câu chuyện này cho cả nhà tham khảo tính cứng đầu của thằng Bờm. Nó nhảy lên kệ bếp rồi nhảy lên trên nóc tủ bếp cao nhất tìm đường nhảy lên phòng làm việc của bố qua lối cửa sổ thông ra giếng trời, tức là đứng từ giếng trời dưới bếp nhìn lên phòng ở trên lầu sẽ thấy cái cửa số. Thế là thằng Bờm cứ nằng nặc đòi vào phòng bố bằng lối nóc tủ dưới bếp, mặc dù nóc tủ bếp và cửa sổ rất xa nhau không có đường lên. Chả hiểu đầu óc nó ngu ngốc cỡ nào mà nó cứ đòi lên đấy, nó cứ nhảy lên thì bố Bờm lại túm cổ xuống, cứ vậy cả chục lần. Bố Bờm điên tiết lắm, bảo là thằng này cứng cổ lại ngu ngốc, nó chẳng biết lắng nghe ai cả! 3:-Ox-(

Nói chung bọn mều nhà mẹ Gem cũng phá phách lắm, nhưng vụ đi cầu thang thì nó có vẻ ý tứ, mình thì lo xa thế thôi. Còn ngố quá thì gởi sang nhà Yumi nhờ em mều nhà bạn giáo dục hộ :D:-"
 

Gemma

Active Member
Ô hay, đã vào thăm là phải tay xách nách mang chứ:-w. Mua sữa thì nó còn liếm liếm nhé, mua đường là nó vất cho cục lơ ở đấy rồi ngoáy đít đi đấy chị ạ:)). Bình sữa thì để e nhé :x. Thế e vào cho e hốt 1 cậu về nhá :x. K hốt cô đâu, cho e hốt cậu về nhá chị Gemmaaaaaaaaaaaaaaaaaa :x:x:x:x
Quên, mua sữa cho lũ nhỏ và hột gà cho mẹ Cam nó húp chứ! :)):))

Cô này tham nhỉ! Vừa đòi hạt giống của Bờm cho Whisky, lại đòi cả thằng Cu Bờm con nữa cơ à! Thế là tôi đã gả con giai lại còn phải có của hồi môn nữa hay sao? Này, tớ không theo mẫu hệ đâu nhá! :D Thôi được rồi, nếu có cậu nào đen thui hơn thằng bố nó thì để phần cô đấy. Nao Whisky có Bờm con thì cô cũng phải "lại quả" một đứa xinh giai hơn Bờm đấy nhá! 3:-O:))>:/
 

Gemma

Active Member
Oai chuc mung me gemma nha. Me gemma phen nay suong roi. Co chau thi fai vui lam nhi. Cung hi cung hi.
Lâu quá mới thấy Obabo ghé nhà Bờm chơi. Cảm ơn lời chúc mừng của em. Vui thì có đấy nhưng phần lo đi trước, phần sướng thì chưa thấy đâu 3:-O

Nhân hôm trước Obabo có hỏi, chị vẫn ở Việt Nam chứ đâu có đi đâu, với lại anh xã là công dân Canada chứ không phải Úc cưng ạ :-o;):p
 

Gemma

Active Member
Em thì chưa nuôi mèo tây đẻ bao giờ nên cũng chẳng biết nó có khác mèo ta nhiều không:D.Em thấy Pi nhà em mấy lần chửa đẻ đều nghịch nhắng cả lên,phi ầm ầm,nô đùa như quỷ sứ nên em nghĩ Cam nghịch cũng là bình thường thôi ạ,nó có khỏe thì mới nghịch được,mẹ Gemma yên tâm đi.Chẳng cần xích hay nhốt gì đâu,cứ để Cam vui chơi cho thoải mái,chỉ cần tẩm bổ cho Cam nhiều hơn là được ạ.:p
Bọn mều ta thì nó khỏe vô tư rồi. Hồi xưa nhà mẹ chị nuôi mèo ta, nó gần đẻ bụng to tướng, chứa cả 5-6 đứa trong ấy mà vẫn nhảy rầm rầm, leo trèo bắt chuột vô tư. Nhưng bọn mều Tây thể chất sợ nó không khỏe bằng mều ta, nên mình mới lo. Với lại lần đầu nên chưa biết gì cả. Hồi nọ bố Bờm cứ bảo đem thiến cả ba đứa nó cho khỏe, không phải lo chuyện bầu bì với cả mều con, nhưng mình không nỡ tước đi thiên chức của chúng nó. Thôi cứ để mọi việc nó diễn tiến theo cách của nó, rồi thì mình sẽ học thêm được nhiều điều mới, cô Kiu nhỉ! :x:x

Nói chuyện tẩm bổ mới nhớ, để lát nữa đi mua ít fomat bò cười về tẩm bổ cho con Cam có thêm canxi cho nó chắc xương. Nghe mẹ Hoa nói mỗi tuần cho ăn thêm vài miếng fomat 8->$-)
 

D_P_HOA

Active Member
Bọn mều ta thì nó khỏe vô tư rồi. Hồi xưa nhà mẹ chị nuôi mèo ta, nó gần đẻ bụng to tướng, chứa cả 5-6 đứa trong ấy mà vẫn nhảy rầm rầm, leo trèo bắt chuột vô tư. Nhưng bọn mều Tây thể chất sợ nó không khỏe bằng mều ta, nên mình mới lo. Với lại lần đầu nên chưa biết gì cả. Hồi nọ bố Bờm cứ bảo đem thiến cả ba đứa nó cho khỏe, không phải lo chuyện bầu bì với cả mều con, nhưng mình không nỡ tước đi thiên chức của chúng nó. Thôi cứ để mọi việc nó diễn tiến theo cách của nó, rồi thì mình sẽ học thêm được nhiều điều mới, cô Kiu nhỉ! :x:x

Nói chuyện tẩm bổ mới nhớ, để lát nữa đi mua ít fomat bò cười về tẩm bổ cho con Cam có thêm canxi cho nó chắc xương. Nghe mẹ Hoa nói mỗi tuần cho ăn thêm vài miếng fomat 8->$-)
Há há bác ơi, 1 hộp hình như là 30K đó. em kể chuyen này xấu hổ quá bác ạh:D. Hôm nọ em đi ăn mà thấy hộp Phomat , eo mắt sang long lanh cầm được 2 miếng về cho mèo mà long sung sướng lâng lâng ;))8-}=))
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ của Bánh Mì với Cam mổ là vì do xương chậu hẹp nên mang thai là chắc chắn 100% phải mổ. Không biết Bánh Mì với Cam có bị như vậy không, nếu không thì chắc là dễ thôi chi, đừng lo nhiều quá, thường em thấy con đầu lòng lúc nào cũng dễ đẻ, thông minh và xinh đẹp nữa hè :x:x:x:x
 

yumi

Member
Trời, người ta nói huấn luyện mèo là chuyện bất khả thi! Thế mà bạn Yumi làm được thế này thì quá siêu! Mình bái phục nhưng không thể làm giống bạn được. Bọn này nó lớn tướng rồi, mà nó lại thích nằm trên cầu thang ngủ cơ :(:)(( Mình lại đi làm suốt ngày, có để mắt đến nó được đâu. Mà lũ nhà này nó cứng đầu có hạng ấy! Nhất là thằng Bờm.

Kể câu chuyện này cho cả nhà tham khảo tính cứng đầu của thằng Bờm. Nó nhảy lên kệ bếp rồi nhảy lên trên nóc tủ bếp cao nhất tìm đường nhảy lên phòng làm việc của bố qua lối cửa sổ thông ra giếng trời, tức là đứng từ giếng trời dưới bếp nhìn lên phòng ở trên lầu sẽ thấy cái cửa số. Thế là thằng Bờm cứ nằng nặc đòi vào phòng bố bằng lối nóc tủ dưới bếp, mặc dù nóc tủ bếp và cửa sổ rất xa nhau không có đường lên. Chả hiểu đầu óc nó ngu ngốc cỡ nào mà nó cứ đòi lên đấy, nó cứ nhảy lên thì bố Bờm lại túm cổ xuống, cứ vậy cả chục lần. Bố Bờm điên tiết lắm, bảo là thằng này cứng cổ lại ngu ngốc, nó chẳng biết lắng nghe ai cả! 3:-Ox-(

Nói chung bọn mều nhà mẹ Gem cũng phá phách lắm, nhưng vụ đi cầu thang thì nó có vẻ ý tứ, mình thì lo xa thế thôi. Còn ngố quá thì gởi sang nhà Yumi nhờ em mều nhà bạn giáo dục hộ :D:-"
hic.. mình cũng đi làm suốt ngày, buổi sáng đi làm thì mình gửi thằng Sport đi "nhà trẻ" tại gia. Là dắt nó xuống tầng trệt cho ông bà canh chừng , vẫn phải cột dây lại, nó ở dưới nhà cả ngày, chơi với con chihuahua. Dạo này nó với em chihuahua có vẻ tạm ổn, chơi với nhau được. Còn con mụ mèo ta to béo đanh đá thì vẫn khẹc lửa khi nhìn thấy con Sport. 8-x

Tối đi làm về mình "đón con" , dắt nó lên phòng. Trên đường "về nhà" nó khoái tạt sang mấy phòng khác để thăm thú hay phá phách nên mình cho nó đi luôn. Sau vài ngày là biết đường về, nghĩa là biết nhảy qua cái thùng carton chắn ngang hành lang để vào phòng ;).

Con Sport nó gần 3 tháng tuổi nên chắc còn dạy dỗ được chứ mấy đứa lớn hơn chắc khó. Mẹ Gemma có tới 3 đứa giờ mà train chúng nó chắc cũng chả train nổi... :( Mình đang định dạy cho nó đi VS ở bồn cầu vì làm oshin cho nó vứt vả quá. :-w

Thằng Sport nhà mình như vận động viên điền kinh, nó hoạt động liên tục nhảy nhót phá phách kinh lắm, không ngoan hiền như mấy đứa nhà Gemma đâu. Con nít ranh mà, ôi giời ơi biết chừng nào nó mới hết nghịch để mẹ nó được nhờ đây [-O<.

Trộm vía thỉnh thoảng vào đây là khoái ngắm chưn rung của em Bờm nhà mẹ Gemma với chị gì vằn vện ở nhà Ruồibẹp. :x
 
Top