• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Chân dung đôi trai tài gái sắc

Kiều nữ "nghiêng nước đổ thùng" làm anh Bờm chết mê chết mệt


Hoa vương Bờm :D3:-O


Bờm đẹp giai con bà Hai... bán khoai :(:)))


Ai thèm chơi với chị em nhà Bánh Mì!


Ảnh làm passport đi Canada định cư với bố cháu đây :-"
 

Gemma

Active Member
Bờm rất vui sướng khám phá nhà mới với nhiều chỗ nằm phơi nắng


Phòng riêng của Bờm đây này!8->


Bờm vênh mặt ngồi trước phòng riêng


Còn đây là phòng chị em Cam


Con không thích ở phòng riêng, còn thích ngủ chung với mẹ Gem cơ! Bánh Mì phụng phịu 3:-O


Chị lại thích ngủ... cùng phòng với anh Bờm cơ, Bánh Mì ạ! Chị Cam nằm ở góc phải hình thẽ thọt bảo Bánh Mì. Bánh Mì bực mình: cái đồ con gái hư! Nói mà không biết ngượng :">x-(


Hai đứa lắm mồm này cãi nhau nhức cả đầu! Anh chỉ thích ngủ một mình thôi! :((3:-O


Làm cái thân hai vợ khổ thế đấy các bác, các cô các chú ợ! Lắm mối, tối nằm không :((
 

hathu08

Active Member
bạn Bờm trông chẳng bờm chút nào mẹ Gemma ạ, bạn ấy trông xmen lắm cơ :D :D lâu lâu rồi không thấy có tuyển tập truyện ảnh của mấy anh em nhà mẹ Gem, em lại thèm đọc cơ :(
 

Gemma

Active Member
Thì đấy, chị chả vừa cống hiến cho mọi người vài tập truyện ảnh hấp dẫn đấy là gì, lại còn ảnh "nóng" bỏng cả tay, mọi người kêu ôi ối lên đấy thây :D3:-O3:-O

Thằng Bờm nhìn mặt manly thế nhưng tính tình lại Bờm lắm cô ạ! Vì thế nên mẹ cháu mới đặt nó là Bờm, cái tên của nó có hai nghĩa cơ. Một nghĩa đen là ý chỉ cháu nó có cái bờm to như sư tử vậy (vì tên tiếng Anh của Bờm là Lion), nghĩa bóng là ngố như thằng Bờm trong truyện ngày xửa ngày xưa ấy :-o=)) Cô không tin cứ lật lại xem truyện về thằng Bờm, mới mấy trang trước thôi ấy. Ai đời, đang đi tán gái thì lại quay ra... ngồi đần mặt trong toa lét ấy thì còn nên nông nỗi gì 3:-O:(:)))

Nhân nói về chuyện cái tên, Cam cũng có chuyện về cái tên buồn cười lắm cơ mà mẹ cháu chưa kể hầu mọi người. Chuyện là bố Bờm cứ mặc định là Cam với Bờm là hai đứa ngố giống nhau, tính tình stupid giống nhau nên chúng nó mới yêu nhau. Thế là bố Bờm đặt cho Cam (vốn có tên tiếng Anh rất đẹp là Orange :D) một cái tên xấu xí là PooPee. Bố Bờm giải thích sở dĩ Cam có cái tên ấy vì là con bé ngớ ngẩn, suốt ngày chỉ có Poo (đi ị) và Pee (đi lái) thôi, chân thì dài, mặt thì đẹp nhưng đầu thì... shit head nên gọi em ấy là PooPee :(:)(:)(( Bố Bờm gọi riết rồi chết tên con gái tiểu thư của mẹ Bờm, đến nỗi mới tối hôm qua bố Bờm hỏi mẹ Bờm: thế mẹ nó gọi cái con bé PooPee ấy tên thật tiếng Anh là gì :((3:-Ox-( Mẹ Bờm suốt ngày phải bấu véo bố Bờm nhắc chừng là đừng có gọi con bé bằng cái tên xấu xí ấy mà mất duyên con gái. Thế mà bố Bờm nhất định gọi Cam là PooPee, có khổ tôi không hở trời! :-o%-:)((3:-Ox-(
 

hatran

Member
Chậc, mẹ Gemma cứ thích chọc chéo bố bờm nhỉ, he he. Con nhãi nhà e bắt đầu gọi zai rồi chị ạ :(. Meo méo suốt ngày thôi :(. E mệt lắm rồi, kiểu này có kêu lì, e tống vào sg lấy cái bụng chửa mang về sớm cho nó khỏi kêu chị ạ :)).Coming sg soon chị nhé, maybe next month :x. He want to take me go some where far away dn. He really want to visit Phu Quoc island but it rain to much. I think it better if we come to sg, i can see my son in law :))
 

Gemma

Active Member
Thế thì cô cứ bay đi Phú Quốc đi. Cũng sắp hết mùa mưa bão rồi. Tháng tới đi chắc là vừa đẹp. Từ Đà Nẵng chắc phải bay vào Sài Gòn rồi mới bay ra Phú Quốc được phải không? Hồi tuần trăng mật năm ngoái, tụi chị cũng bay đi Phú Quốc. Anh ấy nhà chị đi về còn cứ ngơ ngẩn nhớ mùi đồ biển Phú Quốc mãi. Em với Paul nên đi Phú Quốc đi, bảo đảm Paul sẽ đòi đóng đô luôn ngoài ấy vì đồ biển ngon khỏi chê! Nếu Hà mê vòng ngọc trai thì ra đấy tha hồ mà cho anh ý... giả tiền :)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Mấy hôm không vào nhà Bác Gema :), ôi anh Bờm trông phong độ quá bác Gema ạ :-*:x, thảo nào em Cam và Bánh Mỳ chết mê mệt :D. À bác đã xem qua nhà em rồi, đợt này nhà em cũng có Bé Tra giống màu các Cô Cam và Bánh Mỳ đó bác ạ :)

Bác chuẩn bị tinh thần đi là vừa nhé :)), chăm bé mèo con cũng mệt phết đấy bác ạ, nhất là gặp phải nhưng đứa nào như con Bẹt và con Phe nhà em :D. Nó đẻ con ra xong việc chăm con nó coi là việc của mình cơ :-ss. Nhưng nghe chưng chỉ có bọn Ba Tư nó mới vụng về như thế chứ bọn mèo khác nó khéo hơn đó :)
 

Gemma

Active Member
Mấy hôm không vào nhà Bác Gema :), ôi anh Bờm trông phong độ quá bác Gema ạ :-*:x, thảo nào em Cam và Bánh Mỳ chết mê mệt :D. À bác đã xem qua nhà em rồi, đợt này nhà em cũng có Bé Tra giống màu các Cô Cam và Bánh Mỳ đó bác ạ :)

Bác chuẩn bị tinh thần đi là vừa nhé :)), chăm bé mèo con cũng mệt phết đấy bác ạ, nhất là gặp phải nhưng đứa nào như con Bẹt và con Phe nhà em :D. Nó đẻ con ra xong việc chăm con nó coi là việc của mình cơ :-ss. Nhưng nghe chưng chỉ có bọn Ba Tư nó mới vụng về như thế chứ bọn mèo khác nó khéo hơn đó :)
Bé Trà trông giống Harper y khuôn mà lại là bản sao của tính cách cô chị nữa, buồn cười nhỉ! :D

Thằng Bờm hôm chụp ảnh đấy thật ra nó vẫn đang ốm, nên nhìn kỹ cái ánh mắt nó lạc thần thế nào ấy bác ạ, không có vẻ oai phong lẫm liệt như hồi nó mập nhất nữa :(( Nhưng không sao, cháu nó đang tích cực ăn uống lại, chẳng mấy chốc lại đô con như xưa. Mà lạ lắm bác ạ, thằng Bờm từ ngày chuyển nhà nó đổi hẳn tính. Lúc trước nó chỉ ăn đồ khô, giờ cho nó ăn thịt gà luộc với cả cá kho nó cũng ăn tuốt :)) Lúc trước nó chỉ ru rú trên lầu, giờ nó đi dạo tung tăng khắp nhà, buổi tối còn nằm chơi trước cửa nhà vui vẻ với hai cô em xinh như mộng nữa, làm bố mẹ cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó cơ ;;)8->:D

Con bé Cam cũng chưa rõ là có bầu hay chưa. Em định rờ kiểm tra ti thì nó cào mình, không cho rờ :(( Mà nó ăn nhiều và nặng hơn hẳn Bánh Mì rồi, vụ này đúng là nghi lắm, chưa biết sao. Chắc phải chờ thêm một vài tuần nữa mới rõ nghi án Bờm con này. Em với bố nó cũng đang sợ, vì con bé Cam nó cũng khờ, sợ nó không biết chăm con rồi khổ cho bố mẹ đây chứ chả phải đùa. Lúc ấy thì em cắp sách theo học bác và các nhà có thâm niên chăm mèo con ở forum vậy :((3:-O
 

whitexsnow

Active Member
Hi hi, Mẹ Gem muốn có cháu bồng bế lắm rồi đây, cứ trông ngóng mãi. Giống với e hồi trước ý, đến lúc đẻ xong con đàn cháu đống thì phải biết, 24/24 lúc nào cũng cử người ở nhà chả dám đi đâu trong cái tháng đầu tiên. Cũng may là mèo me chăm con tốt chứ nếu nó không chăm thì còn mệt ác chiến nữa :D
 

lululubu

Active Member
Tầm 1 tháng là bụng nó to thấy rõ luôn ấy chị ạ, ti cũng to oành lên. Bảo Bảo chưa đẻ mà em đã lo, phải chuẩn bị thiến thằng Xoong vì sợ con BB đẻ xong nó lại nhảy chị ạ. Thực tình là em tiếc lắm ý, vì sợ thiến xong thiếu hoocmôn nó lại đổi tính đổi nết, mà thằng bé đang rất là ngoan, bờm lông đang tung xòe ra nhìn yêu lắm. Nuôi thằng mèo đực nó cũng yêu, rất là tình cảm và ranh ma, dưng bây giờ lại ước nó là mèo cái để khỏi phải thiến. Lăn tăn mãi cứ hôm nay lại lùi sang hôm kia, mai có khi fải làm liều quyết tâm để đi gọi điện cho bác sĩ thú y lên lịch luôn cho khỏi trốn.

Mà mắt em Bờm nhìn màu lạ nhỉ, thằng nhà em mắt vàng đồng luôn. May mà cả người còn nhìn thấy cái mắt.
 

D_P_HOA

Active Member
Bé Trà trông giống Harper y khuôn mà lại là bản sao của tính cách cô chị nữa, buồn cười nhỉ! :D

Thằng Bờm hôm chụp ảnh đấy thật ra nó vẫn đang ốm, nên nhìn kỹ cái ánh mắt nó lạc thần thế nào ấy bác ạ, không có vẻ oai phong lẫm liệt như hồi nó mập nhất nữa :(( Nhưng không sao, cháu nó đang tích cực ăn uống lại, chẳng mấy chốc lại đô con như xưa. Mà lạ lắm bác ạ, thằng Bờm từ ngày chuyển nhà nó đổi hẳn tính. Lúc trước nó chỉ ăn đồ khô, giờ cho nó ăn thịt gà luộc với cả cá kho nó cũng ăn tuốt :)) Lúc trước nó chỉ ru rú trên lầu, giờ nó đi dạo tung tăng khắp nhà, buổi tối còn nằm chơi trước cửa nhà vui vẻ với hai cô em xinh như mộng nữa, làm bố mẹ cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó cơ ;;)8->:D

Con bé Cam cũng chưa rõ là có bầu hay chưa. Em định rờ kiểm tra ti thì nó cào mình, không cho rờ :(( Mà nó ăn nhiều và nặng hơn hẳn Bánh Mì rồi, vụ này đúng là nghi lắm, chưa biết sao. Chắc phải chờ thêm một vài tuần nữa mới rõ nghi án Bờm con này. Em với bố nó cũng đang sợ, vì con bé Cam nó cũng khờ, sợ nó không biết chăm con rồi khổ cho bố mẹ đây chứ chả phải đùa. Lúc ấy thì em cắp sách theo học bác và các nhà có thâm niên chăm mèo con ở forum vậy :((3:-O
Bác ơi , con Sữa nó mới là bản sao của con Harper cơ :), không phải con Trà đâu. Còn Trà nó có màu lông gần giống hai chị em Cam và Bánh Mỹ cơ.

Thằng Bơm nó ăn được thêm đồ tươi thì tốt quá rồi bác ạ. Con Bẹt nhà em chính ra nó cũng ngố lắm. Nó chỉ thích ăn cá hấp và RC32 thôi .Còn sữa, Pho mai và trứng thì em phải cưỡng ép đó. Hôm trước em mua Baby 34 mà nó chê không thèm ăn . Các đây hai hôm lại phải mua lại cái RC32 cho nó ăn :-ss.

Ui, bác cứ yên tâm, khi nào Cam đẻ bác sẽ biết hết ý mà :). Bác không biết thôi, em cũng vụng lắm đó bác :)). Ngày xưa em nuôi bé mèo ta , nó đẻ em chả phải động tay động chân, thế mà bây giờ bọn này đẻ, mình phải hầu nó đủ thứ :((, ăn uống nè :((, đi vệ sinh nè, làu cái mồm của nó khi nào cũng lem nha lem nhem :-ss
 

Gemma

Active Member
Bác ơi , con Sữa nó mới là bản sao của con Harper cơ :), không phải con Trà đâu. Còn Trà nó có màu lông gần giống hai chị em Cam và Bánh Mỹ cơ.

Thằng Bơm nó ăn được thêm đồ tươi thì tốt quá rồi bác ạ. Con Bẹt nhà em chính ra nó cũng ngố lắm. Nó chỉ thích ăn cá hấp và RC32 thôi .Còn sữa, Pho mai và trứng thì em phải cưỡng ép đó. Hôm trước em mua Baby 34 mà nó chê không thèm ăn . Các đây hai hôm lại phải mua lại cái RC32 cho nó ăn :-ss.

Ui, bác cứ yên tâm, khi nào Cam đẻ bác sẽ biết hết ý mà :). Bác không biết thôi, em cũng vụng lắm đó bác :)). Ngày xưa em nuôi bé mèo ta , nó đẻ em chả phải động tay động chân, thế mà bây giờ bọn này đẻ, mình phải hầu nó đủ thứ :((, ăn uống nè :((, đi vệ sinh nè, làu cái mồm của nó khi nào cũng lem nha lem nhem :-ss
Mẹ cháu kính báo bác Hoa với cả nhà là sự lo lắng của bố mẹ cháu về nghi án Bờm con đã thành sự thật! Phen này mẹ cháu tiêu rồi, phải theo học các nhà cách nuôi mèo bầu với cả trẻ con nữa :(:)((3:-O3:-O
 

Sheryl

Active Member
Mẹ cháu kính báo bác Hoa với cả nhà là sự lo lắng của bố mẹ cháu về nghi án Bờm con đã thành sự thật! Phen này mẹ cháu tiêu rồi, phải theo học các nhà cách nuôi mèo bầu với cả trẻ con nữa :(:)((3:-O3:-O
Quả này tha hồ mệt đây ;)). Thế là 2 nàng bầu hay 1 nàng bầu ạ :?.
 

Gemma

Active Member
Trời, mẹ Sheryl nhanh mắt thế! Vừa mới dán bố cáo cái là đã thấy rồi! 8->

Giời còn thương là mới có Cam thôi cô ạ, Bánh Mì còn ngây thơ chả biết gì, phen này cho ẵm con phụ chị Cam thôi. Sắp phải cắp sách sang nhà mẹ Sheryl học làm cả hai thứ bà: bà nội lẫn bà ngoại :-ss3:-O:((
 

Sheryl

Active Member
Trời, mẹ Sheryl nhanh mắt thế! Vừa mới dán bố cáo cái là đã thấy rồi! 8->

Giời còn thương là mới có Cam thôi cô ạ, Bánh Mì còn ngây thơ chả biết gì, phen này cho ẵm con phụ chị Cam thôi. Sắp phải cắp sách sang nhà mẹ Sheryl học làm cả hai thứ bà: bà nội lẫn bà ngoại :-ss3:-O:((
Mẹ Gemma nhớ tính ngày để canh chừng nó nhé. Chúng nó mà đẻ một mình là hay bị ngu dại lắm :(. Chuẩn bị bỉm sữa cho các cháu thôi :D.
 

Gemma

Active Member
Trăm sự nhờ các nhà đã có trẻ con như nhà mẹ Sheryl chỉ giáo giúp! Con bé Cam nó "trót dại" với thằng Bờm vào đêm 26/9, vậy khả năng là cuối tháng 11 nhà cháu sẽ có một bầy vàng với vằn vện đen ạ :((3:-O
 

hatran

Member
Thật ko :x vừa lúc e tiến thẳng sg ạ 3:-O
hú hú, sung sướng rồi. Được ngắm bầy con rồi :))
 

Gemma

Active Member
Thật ko :x vừa lúc e tiến thẳng sg ạ 3:-O
hú hú, sung sướng rồi. Được ngắm bầy con rồi :))
Này, đừng có vội tí tởn nhá! Vào tay không là không xong với mẹ chồng Whisky đâu! Lo mà mua đường sữa với cả phụ cho các cháu nhà xui gia bú bình nữa đấy :-w:)):x
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi bác Gema đã rỗi rồi đấy :)), Bác cứ yên tâm đi, bác còn hơn tháng nữa để chuẩn bị cơ. thế nên bác cứ chịu khó tẩm bổ cho cháu Cam nhiều vào . Chúc cháu Cam sẽ cho ra lò các bé mèo đủ màu nhé :))
 

Obabo

Member
oài, mẹ gemma mới chuyển sang úc sống cùng bố gemma à???
Lâu lắm mới vào chơi vs nhà gemma đc :D
 
Top