• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Tôri béo hơn mẹ rồi cơ à! Dứa lùn như thế là vừa rồi, cô Kiu bì thế nào với mèo ở nhà mẹ Hà, ăn toàn đồ Tây có bơ sữa tối ngày thế kia làm gì chả béo! :D3:-O Cam với Bánh Mì nhà chị tầm đấy cũng khoảng 2,5kg thôi cô Kiu ạ. Mình dây vậy cho đi làm người mẫu mới có giá chứ hỉ! Nói xấu cục cưng nhà mẹ Hà cho mẹ ấy vào đây thì hai chị em mình xách dép chạy không kịp :-o%-:)D
 

linhlady

Member
Cám ơn mẹ Gemma đã quan tâm,mèo nhà em khỏi hết nấm từ 1 tháng trước rồi ạ,bây giờ đang trong thời gian vỗ béo:)).Hôm nay vừa cho 4 đứa lên cân kiểm tra sức khỏe đấy ạ.Kết quả là: Pi:3,7kg,Tôri: 4kg:x,Ngựa:3,8kg và Dứa :2,4kg(Dứa bì còi hơn nhiều so với thằng Kít và còi hơn cả whisky nhà chị Hatran nữa:(:)(( )
Thằng Kit nó là heo nên chấp làm gì hả kokiu. Bởi vì Jin sinh trước bọn này 3 tuần mà còn kém Kit 1 lạng cơ mà =)) .Bọn trẻ con nó lên cân từng ngày ấy mà.

Hôm qua E phát hiện thằng Kit nó cắn cổ con Jin. cơ mà người ngắn quá,....không tới....không ăn được nàng, bị Jin nó vả cho thế là giả vờ liếm liếm để nịnh.không như a Bờm cường tráng, bắp tay bắp chân lực lưỡng, đánh quả nào ăn quả ấy :(:)(:)(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Thằng Kit nó là heo nên chấp làm gì hả kokiu. Bởi vì Jin sinh trước bọn này 3 tuần mà còn kém Kit 1 lạng cơ mà =)) .Bọn trẻ con nó lên cân từng ngày ấy mà.

Hôm qua E phát hiện thằng Kit nó cắn cổ con Jin. cơ mà người ngắn quá,....không tới....không ăn được nàng, bị Jin nó vả cho thế là giả vờ liếm liếm để nịnh.không như a Bờm cường tráng, bắp tay bắp chân lực lưỡng, đánh quả nào ăn quả ấy :(:)(:)(:)(:)((
Trời, Kit dậy thì sớm vậy á? 3:-O3:-O Con nhà mẹ Boo có khác! Với lại con trai nó nặng cân hơn con gái, cô Kiu bì thế nào được! Nuôi con trai nó lên vù vù thích lắm, nhưng nó không tình cảm bằng con gái đâu. Như thằng Bờm nhà này, nó quăng cục lơ với cả mọi người, nó chỉ đến khi nào nó thích. Bố Bờm bảo, thằng này ích kỷ lắm, nó chỉ yêu nó thôi, không yêu ai cả. Ngay cả mê mệt em Cam là thế, thế mà xong việc là thôi luôn, em Cam có đi ngang trước mặt nó cũng vờ như không thấy :(:)(:)((

Thằng Bờm giờ thằng cụ Bờm rồi cô Linh ạ! Nó vẫn chưa khỏe khoắn như xưa, đi lại chậm rãi không khác gì ông cụ! Tối hôm qua lại đòi giở trò... thơm mông em Bánh Mì, bị bố dí chạy có cờ >:/:))=)) Bố bảo: định hái hoa cả cụm hử? Bố đánh cho chừa cái tội dê xồm! Bỏ "bùa" cho cả hai chị em có bầu rồi đẻ một lượt, ai mà chăm nổi! 3:-O3:-O3:-Ox-(x-(x-(
 

hatran

Member
Cám ơn mẹ Gemma đã quan tâm,mèo nhà em khỏi hết nấm từ 1 tháng trước rồi ạ,bây giờ đang trong thời gian vỗ béo:)).Hôm nay vừa cho 4 đứa lên cân kiểm tra sức khỏe đấy ạ.Kết quả là: Pi:3,7kg,Tôri: 4kg:x,Ngựa:3,8kg và Dứa :2,4kg(Dứa bì còi hơn nhiều so với thằng Kít và còi hơn cả whisky nhà chị Hatran nữa:(:)(( )
Ôi zời ơi tự dưng nhảy mũi liên tục, ào vào nhà này thăm viếng đám sexy như thế nào thì mới biết có ng lôi mình vào đây nhỉ... Vâng ạ, tiện thể mẹ hà khoe Whisky... Hôm nay chính thức cháu đc 2,9 kí ạ :">. Người cháu mình vẫn dây dây nhưng bụng mỡ nên cháu lên kí hơi bị khủng ạ. Bây giờ mẹ hà đã có cảm giác mỏi tay khi bồng cháu ạ ( Ghen tỵ chưa hã cô kiu kia )

Tôri béo hơn mẹ rồi cơ à! Dứa lùn như thế là vừa rồi, cô Kiu bì thế nào với mèo ở nhà mẹ Hà, ăn toàn đồ Tây có bơ sữa tối ngày thế kia làm gì chả béo! :D3:-O Cam với Bánh Mì nhà chị tầm đấy cũng khoảng 2,5kg thôi cô Kiu ạ. Mình dây vậy cho đi làm người mẫu mới có giá chứ hỉ! Nói xấu cục cưng nhà mẹ Hà cho mẹ ấy vào đây thì hai chị em mình xách dép chạy không kịp :-o%-:)D
Đây đây, k cần phải xách dép sớm thế, để e lấy guốc phóng cho nhanh. Con nhãi nhà e thì lông ko nhiều nhưng đc cái bụng đầy mỡ nên cháu đã nhanh chóng lên kí. Ở nhà bố cháu cưng quá nên kí hằng ngày mẹ nó ơi, mua cho Whisky vài lạng tôm về xào nhé :-<. E chưa bao giờ thấy ông ý bảo, e ơi trông e ốm thế ăn thêm nhé... Ông ý toàn bảo :" Im sr but honey, u so fat... Stop eating pizza and vegetarian Lasaga đi nhé x-( " :((. Toàn lo cho con mèo k thôi chị ạ. E bảo nó mập thì sao, ổng bảo mập đẹp :|.... E im lun từ lâu rồi chị ạ. Hai bố con nó cứ vỗ béo cho nhau kỉu... bố 1 lát phoma thì con 1 miếng đầu bò.... Cứ thế đấy chị ạ
 

Gemma

Active Member
Ôi zời ơi tự dưng nhảy mũi liên tục, ào vào nhà này thăm viếng đám sexy như thế nào thì mới biết có ng lôi mình vào đây nhỉ... Vâng ạ, tiện thể mẹ hà khoe Whisky... Hôm nay chính thức cháu đc 2,9 kí ạ :">. Người cháu mình vẫn dây dây nhưng bụng mỡ nên cháu lên kí hơi bị khủng ạ. Bây giờ mẹ hà đã có cảm giác mỏi tay khi bồng cháu ạ ( Ghen tỵ chưa hã cô kiu kia )



Đây đây, k cần phải xách dép sớm thế, để e lấy guốc phóng cho nhanh. Con nhãi nhà e thì lông ko nhiều nhưng đc cái bụng đầy mỡ nên cháu đã nhanh chóng lên kí. Ở nhà bố cháu cưng quá nên kí hằng ngày mẹ nó ơi, mua cho Whisky vài lạng tôm về xào nhé :-<. E chưa bao giờ thấy ông ý bảo, e ơi trông e ốm thế ăn thêm nhé... Ông ý toàn bảo :" Im sr but honey, u so fat... Stop eating pizza and vegetarian Lasaga đi nhé x-( " :((. Toàn lo cho con mèo k thôi chị ạ. E bảo nó mập thì sao, ổng bảo mập đẹp :|.... E im lun từ lâu rồi chị ạ. Hai bố con nó cứ vỗ béo cho nhau kỉu... bố 1 lát phoma thì con 1 miếng đầu bò.... Cứ thế đấy chị ạ
He he, đúng là con gái rượu mà, con gái thì quấn bố là đúng rồi! Lại còn được bố gán cho cái tên rượu mạnh nữa thì thôi, kiểu này anh Bờm chỉ có "say" chết thôi con ơi! 3:-O3:-O:D
 

linhlady

Member
Đây đây, k cần phải xách dép sớm thế, để e lấy guốc phóng cho nhanh. Con nhãi nhà e thì lông ko nhiều nhưng đc cái bụng đầy mỡ nên cháu đã nhanh chóng lên kí. Ở nhà bố cháu cưng quá nên kí hằng ngày mẹ nó ơi, mua cho Whisky vài lạng tôm về xào nhé :-<. E chưa bao giờ thấy ông ý bảo, e ơi trông e ốm thế ăn thêm nhé... Ông ý toàn bảo :" Im sr but honey, u so fat... Stop eating pizza and vegetarian Lasaga đi nhé x-( " :((. Toàn lo cho con mèo k thôi chị ạ. E bảo nó mập thì sao, ổng bảo mập đẹp :|.... E im lun từ lâu rồi chị ạ. Hai bố con nó cứ vỗ béo cho nhau kỉu... bố 1 lát phoma thì con 1 miếng đầu bò.... Cứ thế đấy chị ạ
Đúng là gái tây thật rồi. Dõng dõi Tây, ở nhà Tây, ăn đồ Tây... bảo làm sao mà nó cứ lên cân vù vù thế, rồi lại dậy thì sớm nữa. Giống như các e bên tây, 13 14 là lớn đùng rồi, mình ở đây thì tồ tẹt chả biết gì.=))

Không biết c có bếu thật ko, chứ e béo, cũng toàn thích ăn pizza ko ah. 1 mình e ăn thì ngại mua nên bày vẽ tự làm ở nhà ăn cho máu. Các con xuống bếp xem có gì xơ múi ko thì chỉ thấy mẹ già của nó ngồi liếm mép thôi ( thòm thèm ). E hay bày vẽ nấu ăn lắm. các chị có món gì ngon ngon mà dễ làm,2 a "Tây" nhà các c hay ăn thì chỉ e với ;)) .
 

Gemma

Active Member
Đúng là gái tây thật rồi. Dõng dõi Tây, ở nhà Tây, ăn đồ Tây... bảo làm sao mà nó cứ lên cân vù vù thế, rồi lại dậy thì sớm nữa. Giống như các e bên tây, 13 14 là lớn đùng rồi, mình ở đây thì tồ tẹt chả biết gì.=))

Không biết c có bếu thật ko, chứ e béo, cũng toàn thích ăn pizza ko ah. 1 mình e ăn thì ngại mua nên bày vẽ tự làm ở nhà ăn cho máu. Các con xuống bếp xem có gì xơ múi ko thì chỉ thấy mẹ già của nó ngồi liếm mép thôi ( thòm thèm ). E hay bày vẽ nấu ăn lắm. các chị có món gì ngon ngon mà dễ làm,2 a "Tây" nhà các c hay ăn thì chỉ e với ;)) .
Gớm cô Linh mới tí tuổi đầu mà đã tự xưng mẹ già, chắc cỡ mẹ Gem thì phải chống gậy được rồi 3:-O:((

Anh Tây nhà chị thì hay tự nấu món mì ống pasta đãi vợ :x8-> Nguyên liệu sẵn có trong siêu thị mà lại dễ nấu. Món này ăn cũng không sợ béo đâu, vì đã có cà chua với thịt bò, hành tây là những nguyên liệu chống béo dung hòa lại với khoản mì ống là nguyên liệu dễ gây béo :-o>:/<:p Em luộc món pasta trong nước sôi khoảng trên dưới 10 phút cho vừa mềm, nhớ canh sợi mì đừng quá mềm và cũng không quá dai. Xong xào thịt bò xay ướp với các phụ gia cho thơm với tỏi, cà chua xắt miếng nhỏ, hành tây. Xúc mì pasta ra dĩa rồi rưới thịt bò sốt cà chua lên trên là xong bữa ăn giản dị mà ngon miệng.

Nhà cô Hà không biết sao chứ nhà chị anh xã cũng sợ béo nên hạn chế ăn những món béo lắm. Anh xã chị tuy là dân Tây nhưng lại ghiền món Việt Nam do vợ nấu :-*:"> Anh ý bảo, món ăn Việt toàn đồ tươi ngon, không giống bên Canada ăn toàn đồ ăn công nghiệp, đồ đông lạnh với nhiều chất béo nên ai cũng dễ bị béo. Anh xã khoái ăn đồ ăn Việt là vì vậy, rau củ cá thịt thứ nào thứ nấy cứ tươi roi rói, tội gì ăn đồ ăn Tây cho béo người 3:-O8-x:-o:-??:D
 

Gemma

Active Member
À, chị quên, anh xã còn một bí kíp cho món pasta đúng kiểu Ý (anh ý vốn gốc Ý mà) là sau khi luộc mì ống xong thì trộn với một ít dầu ô liu "made in Italia" cho sợi mì bóng mượt và mang đúng hương vị Ý...

Chúc cô Linh chế biến món pasta thật ngon nhá! <:p8->:x
 

linhlady

Member
À, chị quên, anh xã còn một bí kíp cho món pasta đúng kiểu Ý (anh ý vốn gốc Ý mà) là sau khi luộc mì ống xong thì trộn với một ít dầu ô liu "made in Italia" cho sợi mì bóng mượt và mang đúng hương vị Ý...

Chúc cô Linh chế biến món pasta thật ngon nhá! <:p8->:x
Hí hí. quả này hôm nào E phải trổ tài món mì Ý cho a xã tương lai ăn mới được.
Trước e cũng có làm thử món này, nhưng mà cảm giác không được ưng ý. vì có rất nhiều loại mì ống khác nhau, hầu hết là ăn hơi cứng, e phải "ninh" mì mới nhai nổi. mà chỉ có 1 trong số đó là e thấy ăn ngon miệng nhất.nhà chị dùng mì loại nào thế ạ?

Ở nhà chị hay ăn đồ không béo nên e sẽ học theo mấy món chị nấu mới được. Bởi vì có lúc e chỉ ăn cơm với các món rau 1 thời gian dài, nhưng sau đấy là cơn nghiện thịt nổi lên, không thể cưỡng lại được, thế là đâu lại vào đấy. Nên giờ e sẽ học mấy món thịt nhưng ko béo để ăn mới được. Cảm ơn mẹ Gem nhiều nhiều nha.

A Bờm nhà chị có gọi "gái" bao giờ không c? hôm qua thằng nhà ư tự dưng ngồi 1 mình bên cửa sổ rồi " ngao, ngao" , cho ăn ko ăn, bế ko cho bế. chẳng biết a muốn gì cả. hjx. không biết biểu hiện mèo đực tìm bạn nó như thế nào c nhỉ
 

hatran

Member
Gớm cô Linh mới tí tuổi đầu mà đã tự xưng mẹ già, chắc cỡ mẹ Gem thì phải chống gậy được rồi

Anh Tây nhà chị thì hay tự nấu món mì ống pasta đãi vợ. Không sợ béo đâu, vì đã có cà chua với thịt bò, hành tây là những nguyên liệu chống béo dung hòa lại với khoản mì ống là nguyên liệu dễ gây béo Em luộc món pasta trong nước sôi khoảng trên dưới 10 phút cho vừa mềm, nhớ canh sợi mì đừng quá mềm và cũng không quá dai. Xong xào thịt bò xay ướp với các phụ gia cho thơm với tỏi, cà chua xắt miếng nhỏ, hành tây. Xúc mì pasta ra dĩa rồi rưới thịt bò sốt cà chua lên trên là xong bữa ăn giản dị mà ngon miệng.

Nhà cô Hà không biết sao chứ nhà chị anh xã cũng sợ béo nên hạn chế ăn những món béo lắm. Anh xã chị tuy là dân Tây nhưng lại ghiền món Việt Nam do vợ nấu :-*:"> Anh ý bảo, món ăn Việt toàn đồ tươi ngon, không giống bên Canada ăn toàn đồ ăn công nghiệp, đồ đông lạnh với nhiều chất béo nên ai cũng dễ bị béo. Anh xã khoái ăn đồ ăn Việt là vì vậy, rau củ cá thịt thứ nào thứ nấy cứ tươi roi rói, tội gì ăn đồ ăn Tây cho béo người??:D
Cái thứ nhất same : Ông nhà e chỉ thèm nấu 1 thứ cho e ăn trong 4 năm trời, đó là pasta cà chua seafood . Hôm nào hứng lên là e ơi, a nấu... Thế là tối đó phải nhai pasta chị ạ


Cái thứ hai same : Tên đầy đủ của ông nhà e là Paulo Juliano Batchelor. Vì mẹ ông ý là người ý . Kiểu này nhiều cái giống quá chị ơi. Ông ý toàn luộc mì xong thì cho dầu oliu vào cho sợi mì đẹp :">

Cái cuối cùng cũng rất same : Rất thích ăn đồ việt chị à. Chỉ có 1 thứ a ý k ăn là mắm cái thôi. E nấu cái j thì ông ý cũng ăn tút. Thích nhất là nấu canh cauliflower với thịt. Ông nhà e cũng bảo chỉ có ở Vietnam mới có nhiều rau tươi ngon như thế này. E hay xào rau muống lắm chị ạ. Phải thanks God vì 2 ông ý dễ ăn uống. Bạn e có nhiều người ko ăn đc đồ việt chị ạ.

Kết luận : Có thể 2 ng này gặp nhau sẽ là bạn tốt của nhau đấy chị

Hí hí. quả này hôm nào E phải trổ tài món mì Ý cho a xã tương lai ăn mới được.
Trước e cũng có làm thử món này, nhưng mà cảm giác không được ưng ý. vì có rất nhiều loại mì ống khác nhau, hầu hết là ăn hơi cứng, e phải "ninh" mì mới nhai nổi. mà chỉ có 1 trong số đó là e thấy ăn ngon miệng nhất.nhà chị dùng mì loại nào thế ạ?

Ở nhà chị hay ăn đồ không béo nên e sẽ học theo mấy món chị nấu mới được. Bởi vì có lúc e chỉ ăn cơm với các món rau 1 thời gian dài, nhưng sau đấy là cơn nghiện thịt nổi lên, không thể cưỡng lại được, thế là đâu lại vào đấy. Nên giờ e sẽ học mấy món thịt nhưng ko béo để ăn mới được. Cảm ơn mẹ Gem nhiều nhiều nha.

A Bờm nhà chị có gọi "gái" bao giờ không c? hôm qua thằng nhà ư tự dưng ngồi 1 mình bên cửa sổ rồi " ngao, ngao" , cho ăn ko ăn, bế ko cho bế. chẳng biết a muốn gì cả. hjx. không biết biểu hiện mèo đực tìm bạn nó như thế nào c nhỉ
Cô linh k cần nấu nhiều món quá sức đâu. Cứ salad, các ông tây rất thích cái kỉu salad chua chua ngọt ngọt. Cô làm gỏi xoài xanh tôm thịt đi, hoặc là xoài xanh cá khô ý. Chị thì hay cả gỏi hoa chuối trộn thịt đậu phộng. Dễ làm mà dễ ăn cho mấy ông nữa cô nhé.
Tôi sẽ truyền cho cô cái này.. Vài món đơn giản nhé
1. Thịt viên: Băm thịt heo, ướp gia vị, hành tây, viên tròn lại. Chảo nóng, cho hành tây băm nhỏ vào xào sơ, cho cà chua đã lột vỏ vào xào cho ra nước. Cho thịt viên vào, lửa nhỏ... nếu có phomat thì xắt nhỏ bỏ lên trên sau khi đổ thịt ra dĩa
2. Potato ( easy) : Gột vỏ, cắt miếng vừa, luột chín, bỏ vào máy xay, thêm bơ... xay nhuyễn => perfect :x
3.Cua rang me ( cái này mấy ông chúa thích nhé) : Rửa sạch cua, cắt đôi, làm bể càng cho thấm. Me lọc lấy nước, chảo nóng, bỏ xíu hành xào sơ, cho nước me vào, đường, bột nêm, tí nước mắm, xì dầu, xíu xiu ớt thôi nhé, nêm nếm vừa ăn. Cua luột sơ, cho vào xào chung. Khoảng 4 phút lôi ra.
Thế là cô có sơ sơ vài món ăn vui rồi nhé.

Mèo nhà cô kiu như thế bù vào mèo nhà chị nhé. Nhìn ra cửa sổ mưa, kiu nghéo nghéo. Ko biết cháu nó buồn tình hay buồn trời mưa mà k cho chị bồng nhé, cho ăn ko ăn... Chả biết nó tương tư con mèo hoang nào. Mà đối diện cái apartment của chị chỉ có 1 con mèo cái nhà Julie thôi. Chị nghi ngờ con nhãi nhà chị bị les e à :((
 

linhlady

Member
Cô linh k cần nấu nhiều món quá sức đâu. Cứ salad, các ông tây rất thích cái kỉu salad chua chua ngọt ngọt. Cô làm gỏi xoài xanh tôm thịt đi, hoặc là xoài xanh cá khô ý. Chị thì hay cả gỏi hoa chuối trộn thịt đậu phộng. Dễ làm mà dễ ăn cho mấy ông nữa cô nhé.
Tôi sẽ truyền cho cô cái này.. Vài món đơn giản nhé
1. Thịt viên: Băm thịt heo, ướp gia vị, hành tây, viên tròn lại. Chảo nóng, cho hành tây băm nhỏ vào xào sơ, cho cà chua đã lột vỏ vào xào cho ra nước. Cho thịt viên vào, lửa nhỏ... nếu có phomat thì xắt nhỏ bỏ lên trên sau khi đổ thịt ra dĩa
2. Potato ( easy) : Gột vỏ, cắt miếng vừa, luột chín, bỏ vào máy xay, thêm bơ... xay nhuyễn => perfect :x
3.Cua rang me ( cái này mấy ông chúa thích nhé) : Rửa sạch cua, cắt đôi, làm bể càng cho thấm. Me lọc lấy nước, chảo nóng, bỏ xíu hành xào sơ, cho nước me vào, đường, bột nêm, tí nước mắm, xì dầu, xíu xiu ớt thôi nhé, nêm nếm vừa ăn. Cua luột sơ, cho vào xào chung. Khoảng 4 phút lôi ra.
Thế là cô có sơ sơ vài món ăn vui rồi nhé.
Anh Tây nhà chị thì hay tự nấu món mì ống pasta đãi vợ :x8-> Nguyên liệu sẵn có trong siêu thị mà lại dễ nấu. Món này ăn cũng không sợ béo đâu, vì đã có cà chua với thịt bò, hành tây là những nguyên liệu chống béo dung hòa lại với khoản mì ống là nguyên liệu dễ gây béo :-o>:/<:p Em luộc món pasta trong nước sôi khoảng trên dưới 10 phút cho vừa mềm, nhớ canh sợi mì đừng quá mềm và cũng không quá dai. Xong xào thịt bò xay ướp với các phụ gia cho thơm với tỏi, cà chua xắt miếng nhỏ, hành tây. Xúc mì pasta ra dĩa rồi rưới thịt bò sốt cà chua lên trên là xong bữa ăn giản dị mà ngon miệng.

Nhà cô Hà không biết sao chứ nhà chị anh xã cũng sợ béo nên hạn chế ăn những món béo lắm. Anh xã chị tuy là dân Tây nhưng lại ghiền món Việt Nam do vợ nấu :-*:"> Anh ý bảo, món ăn Việt toàn đồ tươi ngon, không giống bên Canada ăn toàn đồ ăn công nghiệp, đồ đông lạnh với nhiều chất béo nên ai cũng dễ bị béo. Anh xã khoái ăn đồ ăn Việt là vì vậy, rau củ cá thịt thứ nào thứ nấy cứ tươi roi rói, tội gì ăn đồ ăn Tây cho béo người 3:-O8-x:-o:-??:D
Mấy món này đều khá dễ làm đấy c nhỉ. e chỉ sợ chồng e chưa xơi được miếng nào thì e đã ngồi vét **a rồi ấy ;)) . Yêu các c lắm cơ :x
Được cái chồng e ngoan lắm các c ạ, ăn xong toàn tự giác đi dọn dẹp thôi ( ko biết có bị mang tiếng cô vợ lười ko nữa ;)) )

Chồng ơi! Chồng vào đây mà xem Menu các c dạy vợ nấu ăn này. Thích món nào vợ xào món ấy nha.
Send to: chồng tương lai
 

hatran

Member
Mấy món này đều khá dễ làm đấy c nhỉ. e chỉ sợ chồng e chưa xơi được miếng nào thì e đã ngồi vét **a rồi ấy ;)) . Yêu các c lắm cơ :x
Được cái chồng e ngoan lắm các c ạ, ăn xong toàn tự giác đi dọn dẹp thôi ( ko biết có bị mang tiếng cô vợ lười ko nữa ;)) )

Chồng ơi! Chồng vào đây mà xem Menu các c dạy vợ nấu ăn này. Thích món nào vợ xào món ấy nha.
Send to: chồng tương lai
Thế ông ý có trong diễn đàn hửh :|.... gọi vào ngay :))
Paul chỉ thích ăn xong rồi dọn, chị nấu thì a ý ăn xong a ý dọn :">, a ý nấu thì chị ăn xong a ý cũng dọn :">. Chị đc mang 1 biệt danh rất chi là dễ thương là Super Lazy :">
Chị thích nấu nhưng k thích dọn vì mỗi lần chị nấu là chị xả :">....
 

Gemma

Active Member
Hí hí. quả này hôm nào E phải trổ tài món mì Ý cho a xã tương lai ăn mới được.
Trước e cũng có làm thử món này, nhưng mà cảm giác không được ưng ý. vì có rất nhiều loại mì ống khác nhau, hầu hết là ăn hơi cứng, e phải "ninh" mì mới nhai nổi. mà chỉ có 1 trong số đó là e thấy ăn ngon miệng nhất.nhà chị dùng mì loại nào thế ạ?

Ở nhà chị hay ăn đồ không béo nên e sẽ học theo mấy món chị nấu mới được. Bởi vì có lúc e chỉ ăn cơm với các món rau 1 thời gian dài, nhưng sau đấy là cơn nghiện thịt nổi lên, không thể cưỡng lại được, thế là đâu lại vào đấy. Nên giờ e sẽ học mấy món thịt nhưng ko béo để ăn mới được. Cảm ơn mẹ Gem nhiều nhiều nha.

A Bờm nhà chị có gọi "gái" bao giờ không c? hôm qua thằng nhà ư tự dưng ngồi 1 mình bên cửa sổ rồi " ngao, ngao" , cho ăn ko ăn, bế ko cho bế. chẳng biết a muốn gì cả. hjx. không biết biểu hiện mèo đực tìm bạn nó như thế nào c nhỉ
Đúng là nếu nấu không kỹ sẽ bị cứng, do mình canh thời gian luộc mì thôi. Anh xã mỗi lần đi siêu thị thường tự tay chọn loại pasta của anh ý. Cái loại thẳng rẵng sợi dẹp dài như cọng đũa ấy, chị thấy nó đánh số mấy loại khác nhau, hàng nhập của Ý, đang ngồi ở cơ quan nên không mở tủ bếp kiểm tra kỹ loại gì được :D Cái mình gọi là nui ấy, người Ý họ cũng gọi là pasta :">

Thịt bò nằm trong thực đơn ăn kiêng đấy cô Linh ạ. Có thể ăn thịt bò trừ cơm mà vẫn giảm cân được. Có dạo chị bếu lắm, ăn trưa toàn làm một dĩa bò lúc lắc, thế mà một thời gian cũng giảm cả gần chục cân, mặc áo dài lại thon thả như ai. Nhưng bây giờ lại hơi bị bếu một tí :(:)D

Thằng Bờm vẫn gào gái ấy chứ, nó cũng to mồm như bọn mèo gái gào đực ấy 3:-Ox-( Rồi cũng lăn lộn phưỡn bụng chổng... trym lên trời :D:-?? Cô Linh phải cẩn thận những vật dụng dễ thấm nước như chăn mền, ghế nệm... vì bọn mều đực nó sẽ tè khắp nơi khi đến tuổi đòi gái để đánh dấu lãnh thổ và mời gọi bọn mều gái với mùi hương mà bọn nó cho là sexy ấy :-ss8-x3:-O

Bố Bờm bữa giờ nổi điên biết bao nhiêu lần vì thằng Bờm toàn lựa chỗ nào có mùi bố nó nhảy vào đó tè để... cạnh tranh giành lãnh thổ :((=)) Hôm nọ vừa mới ốm dậy xong, bố nâng niu trong suốt thời gian nó ốm, thế mà vừa đỡ bệnh một tí, lừa lúc mẹ sơ hở để ngỏ cửa phòng ngủ, nó nhảy vào tè ngay lên giường bên chỗ nằm của bố. Thế là bố điên quá chửi nó ầm nhà. Mẹ thì lại đứng đấy nhăn răng ra cười nên cũng bị bố mắng nốt :((=))
 

hatran

Member
Thằng Bờm vẫn gào gái ấy chứ, nó cũng to mồm như bọn mèo gái gào đực ấy 3:-Ox-( Rồi cũng lăn lộn phưỡn bụng chổng... trym lên trời :D:-?? Cô Linh phải cẩn thận những vật dụng dễ thấm nước như chăn mền, ghế nệm... vì bọn mều đực nó sẽ tè khắp nơi khi đến tuổi đòi gái để đánh dấu lãnh thổ và mời gọi bọn mều gái với mùi hương mà bọn nó cho là sexy ấy :-ss8-x3:-O

Bố Bờm bữa giờ nổi điên biết bao nhiêu lần vì thằng Bờm toàn lựa chỗ nào có mùi bố nó nhảy vào đó tè để... cạnh tranh giành lãnh thổ :((=)) Hôm nọ vừa mới ốm dậy xong, bố nâng niu trong suốt thời gian nó ốm, thế mà vừa đỡ bệnh một tí, lừa lúc mẹ sơ hở để ngỏ cửa phòng ngủ, nó nhảy vào tè ngay lên giường bên chỗ nằm của bố. Thế là bố điên quá chửi nó ầm nhà. Mẹ thì lại đứng đấy nhăn răng ra cười nên cũng bị bố mắng nốt :((=))
Chị chị. chộp tấm nằm ngửa khoe trym đi... Cho e tia hàng con rể với, tiện thể cho e đỡ thèm :((
 

linhlady

Member
Bọn này đúng là hâm thế không biết =))=))=))=))=))=))

Nhà e thì sẵn gái bên cạnh rồi, không biết có đỡ cái vụ tè bậy không, vài ba bữa nó lại đòi cắn cổ vợ nó. E thì chẳng cấm được, vì giờ đều thả cho nó chơi chung với nhau cho đỡ buồn. chắc ít nữa nhà to, phải đón thêm 1 bé gái nữa về làm vợ 2 cho Kit thôi. ít ra 2 con cái nó chơi với nhau như chị e Bánh Mì cũng đỡ được phần nào.
 

Gemma

Active Member
Cái thứ nhất same : Ông nhà e chỉ thèm nấu 1 thứ cho e ăn trong 4 năm trời, đó là pasta cà chua seafood . Hôm nào hứng lên là e ơi, a nấu... Thế là tối đó phải nhai pasta chị ạ


Cái thứ hai same : Tên đầy đủ của ông nhà e là Paulo Juliano Batchelor. Vì mẹ ông ý là người ý . Kiểu này nhiều cái giống quá chị ơi. Ông ý toàn luộc mì xong thì cho dầu oliu vào cho sợi mì đẹp :">

Cái cuối cùng cũng rất same : Rất thích ăn đồ việt chị à. Chỉ có 1 thứ a ý k ăn là mắm cái thôi. E nấu cái j thì ông ý cũng ăn tút. Thích nhất là nấu canh cauliflower với thịt. Ông nhà e cũng bảo chỉ có ở Vietnam mới có nhiều rau tươi ngon như thế này. E hay xào rau muống lắm chị ạ. Phải thanks God vì 2 ông ý dễ ăn uống. Bạn e có nhiều người ko ăn đc đồ việt chị ạ.

Kết luận : Có thể 2 ng này gặp nhau sẽ là bạn tốt của nhau đấy chị



Cô linh k cần nấu nhiều món quá sức đâu. Cứ salad, các ông tây rất thích cái kỉu salad chua chua ngọt ngọt. Cô làm gỏi xoài xanh tôm thịt đi, hoặc là xoài xanh cá khô ý. Chị thì hay cả gỏi hoa chuối trộn thịt đậu phộng. Dễ làm mà dễ ăn cho mấy ông nữa cô nhé.
Tôi sẽ truyền cho cô cái này.. Vài món đơn giản nhé
1. Thịt viên: Băm thịt heo, ướp gia vị, hành tây, viên tròn lại. Chảo nóng, cho hành tây băm nhỏ vào xào sơ, cho cà chua đã lột vỏ vào xào cho ra nước. Cho thịt viên vào, lửa nhỏ... nếu có phomat thì xắt nhỏ bỏ lên trên sau khi đổ thịt ra dĩa
2. Potato ( easy) : Gột vỏ, cắt miếng vừa, luột chín, bỏ vào máy xay, thêm bơ... xay nhuyễn => perfect

3.Cua rang me ( cái này mấy ông chúa thích nhé) : Rửa sạch cua, cắt đôi, làm bể càng cho thấm. Me lọc lấy nước, chảo nóng, bỏ xíu hành xào sơ, cho nước me vào, đường, bột nêm, tí nước mắm, xì dầu, xíu xiu ớt thôi nhé, nêm nếm vừa ăn. Cua luột sơ, cho vào xào chung. Khoảng 4 phút lôi ra.
Thế là cô có sơ sơ vài món ăn vui rồi nhé.

Mèo nhà cô kiu như thế bù vào mèo nhà chị nhé. Nhìn ra cửa sổ mưa, kiu nghéo nghéo. Ko biết cháu nó buồn tình hay buồn trời mưa mà k cho chị bồng nhé, cho ăn ko ăn... Chả biết nó tương tư con mèo hoang nào. Mà đối diện cái apartment của chị chỉ có 1 con mèo cái nhà Julie thôi. Chị nghi ngờ con nhãi nhà chị bị les e à :((
Thế ông ý có trong diễn đàn hửh :|.... gọi vào ngay :))
Paul chỉ thích ăn xong rồi dọn, chị nấu thì a ý ăn xong a ý dọn :">, a ý nấu thì chị ăn xong a ý cũng dọn :">. Chị đc mang 1 biệt danh rất chi là dễ thương là Super Lazy Chị thích nấu nhưng k thích dọn vì mỗi lần chị nấu là chị xả :">....
À, không ngờ là Paul cũng gốc Ý hở? Anh Wayne nhà mình thì ông Ba là gốc Ý, di cư từ Rome sang Canada. Thế thì hai ông nói chuyện hạp rồi, lại còn nấu món Ý đãi nhau là sure thân luôn <:p:x:D

Kể ra cô Hà cũng giỏi nấu nướng ấy chứ nhỉ! Hà gốc Bắc à? Vì thấy Hà làm món nộm hoa chuối nên chị đoán thế :D Ông nhà chị thì chị cứ nấu thì anh ấy dọn rửa. Mà anh ấy nấu thì anh ấy cũng rửa nốt :)) Chị cũng thích nấu nướng cho chồng ăn nên ông ý không thể bảo là chị lười được. Với lại trong khi chị nấu thì chị cũng rửa dọn luôn dao thớt rổ nên cũng gọn gàng lắm. Kiểu này hai chị em mình cứ tung hô chồng Tây thế này, các cô ấy với lại mấy ông chồng Việt vào đây... ném đá chết! Chạy thôi :((>:/:))

Bé Whisky nhà Hà chắc sống một mình nên em ý nhìn sang hàng xóm mà thèm có bạn đấy mà, les đâu mà les, mẹ chẳng hiểu ý con gái gì cả! :(:)((

Em ý mà có cậu em trai hoặc cô em gái chơi cùng là ok ngay đấy mà. Bởi vậy mà chị mới rước thêm Bánh Mì về làm bạn với Bờm từ hồi còn bé đấy. Rồi sau chủ cũ của Bánh Mì gả thêm Cam là chị ruột của Bánh Mì là chị lại chộp luôn. Giờ chị em nó vui vẻ lắm, mà anh Bờm cũng được lợi nữa. Bố Bờm gọi nó là... Bin laden vì có nhiều vợ 3:-O:((=))
 

Gemma

Active Member
Đây, mẹ Hà cầu được ước thấy nhá! Tấm này Bờm mới tắm xong đang lau... trym, nhìn thấy hàng rõ mồn một 3:-O:"> Tấm này chụp lâu rồi, hồi Bờm còn đang thiếu niên khoảng 5 - 6 tháng gì đó. Còn tấm nằm phưỡn bụng phơi trym không biết nó nằm trong mớ bòng bong nào trên photobucket ấy, để mẹ Gem tìm lại đã. Trong đám ảnh ở nhà cũ của Bờm có post tấm này. Mẹ Hà thưởng thức hình con rể tương lai nhá! :D:D



 

hatran

Member
Đây, mẹ Hà cầu được ước thấy nhá! Tấm này Bờm mới tắm xong đang lau... trym, nhìn thấy hàng rõ mồn một 3:-O:"> Tấm này chụp lâu rồi, hồi Bờm còn đang thiếu niên khoảng 5 - 6 tháng gì đó. Còn tấm nằm phưỡn bụng phơi trym không biết nó nằm trong mớ bòng bong nào trên photobucket ấy, để mẹ Gem tìm lại đã. Trong đám ảnh ở nhà cũ của Bờm có post tấm này. Mẹ Hà thưởng thức hình con rể tương lai nhá! :D:D



Ố là la, con trym màu hồng kìa :x... Nhô ra rồi kìa... Mẹ thấy rồi đấy nhá con rể tương lai:x
Àh để e tả Whisky nhé, có cái này của nó vui lắm cơ. 4 chân con bé lông đen, nhưng lòng bàn chân trước bên trái 2 màu chị ạ, màu hồng và đen, nhìn yêu lắm cơ :x. Rất chi là điệu đà chị nhé, luôn bước từ từ, đuôi chổng ngược lên. Nhìn đã lắm chị ạ. Yêu kiều thước tha kinh khủng, cả dáng nằm cũng chỉnh chu nữa, cứ nằm là phải làm điệu cho đẹp mới nằm chị ạ. E mà ẵm ngửa nó ra là nó lại co 2 chân sau che cái bím xinh lại :">. Có 1 lần e sờ vào bím nó nhé, nó kiu xong nó ngoảnh đít đi chỗ khác, kỉu như ta đây đài cát, ai cho nàng sờ bím ta :">. Yêu lắm chị ạ
 

Gemma

Active Member
Ố là la, con trym màu hồng kìa :x... Nhô ra rồi kìa... Mẹ thấy rồi đấy nhá con rể tương lai:x
Àh để e tả Whisky nhé, có cái này của nó vui lắm cơ. 4 chân con bé lông đen, nhưng lòng bàn chân trước bên trái 2 màu chị ạ, màu hồng và đen, nhìn yêu lắm cơ :x. Rất chi là điệu đà chị nhé, luôn bước từ từ, đuôi chổng ngược lên. Nhìn đã lắm chị ạ. Yêu kiều thước tha kinh khủng, cả dáng nằm cũng chỉnh chu nữa, cứ nằm là phải làm điệu cho đẹp mới nằm chị ạ. E mà ẵm ngửa nó ra là nó lại co 2 chân sau che cái bím xinh lại :">. Có 1 lần e sờ vào bím nó nhé, nó kiu xong nó ngoảnh đít đi chỗ khác, kỉu như ta đây đài cát, ai cho nàng sờ bím ta :">. Yêu lắm chị ạ
Ối giời ơi, chết cười với mẹ Hà mất thôi! Tinh mắt đến nỗi nhìn thấy... màu hồng kia đấy! 3:-O:">

Bé Whisky nhà em cũng khôn như người ấy nhỉ! Cũng biết điệu đà mắc cở nữa cơ à! Kỳ này anh Bờm trúng mánh tiểu thư đài các cành vàng lá ngọc rồi, Bờm ơi con sướng chưa! ;)>:/:))

Chị cũng thích ngắm và sờ nắn bàn chân tụi nhóc lắm, nhất là chị em Cam. Chân Bánh Mì và Cam có túm lông mọc dài ra ngay giữa bàn chân nhìn ngộ nghĩnh lắm. Chị hay nắn chân chúng nó như nắn chân em bé ấy, tụi nó cũng khoái được mình nắn chân hay sao ây, nhất là Bánh Mì, nắn chân cho em ấy là ẻm nằm rên hự hự kiểu như đang phê ấy 3:-O:D:D:D
 

Gemma

Active Member
Thêm vài hình ảnh của anh em Bờm ở nhà mới

Đường lên đỉnh Olympia của Bánh Mì để chinh phục anh Bờm đẹp giai =(:)((


Mẹ ơi, đường xa vạn dặm thế này... :-o3:-O


Kíu con với, mẹ Gem ơi!


Bờm ới, chờ em với!


Hú hú, anh Bờm chỉ biết có chị Cam thôi :((


Và ban phát tình yêu từ trên cao


Hứ, trông cái mặt Cam phèn phẹt thấy ghét! Ai mà thèm! 3:-Ox-(
 
Top