• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

bichdiep

Member
Chị ơi, chị đừng thấy Bờm ăn lại được mà bồi bổ nhiều nhé. Cho nó ăn ít rồi thấy ổn mới tăng dần như thường chị ạ. Chúc Bờm mau khoẻ hẳn nha. Bớm ốm làm bao nhiêu người quan tâm lo lắng quá nè. Thơm con cái nào. :-X
 

kokokiukiu

Active Member
Lâu lắm mới thấy 3 đứa:x:x:x:x.May quá Bờm đã dần dần khỏe lại,mong cu cậu sớm lại người để lấy lại tầm vóc và khí thế của 1 con cọp con:D:D
Moị người nói đúng đấy mẹ Gemma ạ,đừng vội thấy Bờm ăn được mà cho ăn thả phanh kẻo bụng dạ chưa hồi phục mà lại quá tải thì không ổn đâu ạ,tốt nhất là cho ăn ít một và vẫn kết hợp men tiêu hóa cho dứt hẳn rồi bồi bổ sau ạ.<:p<:p
 

garuru

Member
Thằng cu Bờm đúng là phong độ ổn định chị nhỉ. Ốm đau suốt một thời gian dài mà lên ảnh vẫn đẹp trai ngời ngời. Chắc vì háo hức ngóng ảnh "nóng" của Bờm nên cô Gà không tài nào ngủ được:D
 

Gemma

Active Member
Lâu lắm rồi mới đc thấy ảnh Bờm cơ, mắt Bờm vàng đồng đèm đẹp ý nhỉ, nhìn phong trần lãng tử quá ta ơi ;)) hị hị. cô chúc con ăn nhiều chóng khỏe nha cu Bờm :-* hun chùn chụt :-*
Ớ, mắt Bờm màu vàng pha xanh lục, nhìn giống như vàng chanh ấy cô ạ! Mắt chị em Cam mới màu vàng đồng cơ. Cảm ơn cô đã chúc con những điều tốt lành. Con ráng ăn mỗi ngày một tí để không phụ lòng bố mẹ và các cô chú ạ! :x>:D<
 

Gemma

Active Member
Chị ơi, chị đừng thấy Bờm ăn lại được mà bồi bổ nhiều nhé. Cho nó ăn ít rồi thấy ổn mới tăng dần như thường chị ạ. Chúc Bờm mau khoẻ hẳn nha. Bớm ốm làm bao nhiêu người quan tâm lo lắng quá nè. Thơm con cái nào. :-X
Lâu lắm mới thấy 3 đứa.May quá Bờm đã dần dần khỏe lại,mong cu cậu sớm lại người để lấy lại tầm vóc và khí thế của 1 con cọp con. Moị người nói đúng đấy mẹ Gemma ạ,đừng vội thấy Bờm ăn được mà cho ăn thả phanh kẻo bụng dạ chưa hồi phục mà lại quá tải thì không ổn đâu ạ,tốt nhất là cho ăn ít một và vẫn kết hợp men tiêu hóa cho dứt hẳn rồi bồi bổ sau ạ:p
Cảm ơn các cô vẫn tiếp tục quan tâm đến thằng Bờm ạ! Nó cũng tự biết thân, chỉ ăn mỗi ngày một ít thôi các cô ạ. Bụng dạ nó vẫn chưa ổn lắm mà. Được cái không bị đi lỏng nữa. Hôm qua bố Bờm dọn riêng một cái phòng vệ sinh dưới tầng trệt cho ba đứa mều chúng nó sử dụng. Vừa lau rửa sạch sẽ xong, đặt cái chậu cát vào đấy là Bánh Mì nhào vào hít ngửi ra vẻ: Con biết bố dọn cái chậu vệ sinh ở đây rồi, lát nữa con vào khai trương :D Mà thật, vài phút sau Bánh Mì giành phần khai trương một bãi shit 3:-O, tiếp sau là Cam rồi cuối cùng là thằng Bờm cũng tranh thủ đánh dấu một bãi shit nhỏ xíu, sợ mất phần với chị em :)) Được cái phân không bị lỏng nữa, đấy là viên shit đầu tiên của Bờm sau hơn hai tuần bị ốm và không ăn được :"><:p$-)

Bờm cố ăn mỗi ngày một ít, nó không vội đâu. May mà trước đây nó vốn vạm vỡ nên dù có sụt cân nó vẫn đủ sức vượt qua bạo bệnh, không thì toi rồi. Mà lạ cái là tối qua Bố Bờm thử cho nó ăn tí thịt gà, vì bố mẹ đang ăn nó cứ ngồi chực ăn như... dog vậy, điều mà trước đây nó chưa từng làm. Bố Bờm xé cho nó tí thịt gà, nó ăn hết luôn, làm bố mẹ ngạc nhiên hết sức! Trước đây có đặt cả bát thịt gà trước mặt nó thì nó cũng bỏ đi, không thèm ăn. Bố mẹ bảo nhau: trải qua trận ốm nặng, thằng Bờm đã thay đổi khẩu vị rồi! Mẹ mừng quá, bảo để hôm nay đi làm về ghé shop Vissan mua ít thịt gà về luộc cho vợ chồng anh em nó và cả chị có Canada cùng ăn mừng Bờm khỏi bệnh <:p<:p

Thằng cu Bờm đúng là phong độ ổn định chị nhỉ. Ốm đau suốt một thời gian dài mà lên ảnh vẫn đẹp trai ngời ngời. Chắc vì háo hức ngóng ảnh "nóng" của Bờm nên cô Gà không tài nào ngủ được:D
Cũng không ổn lắm mẹ Gà ạ! Trông nó trong hình thế thôi chứ ở ngoài nó ốm tong teo à! Với lại mấy bức đó mẹ Gem chụp cách đây hơn một tuần, lúc đấy Bờm cũng có sụt cân, nhưng vẫn còn đủ sức để cưỡi... em Cam 3:-O:">, chứ giờ nó sụt hơn hôm trước nữa, đến nỗi nhìn thấy em Cam sexy trước mắt, nó cũng lờ luôn, chả còn ham hố gì 8-x:(:)D Bố Bờm còn bảo: đừng có đăng ảnh Bờm dạo ốm yếu này nữa, làm mất hình ảnh đẹp của Bờm trong mắt các cô chú ở Vietpet mất :">:D

Hê hê, thấy mẹ Gà mất ngủ, mẹ Gem đành phải đăng sớm ảnh "nóng" của Bờm, không thì tội mẹ Gà quá! Vì mẹ cháu định để dành hàng "hot" của Bờm để đi thi... ảnh đẹp mều quốc tế cơ :))=)) Đùa tí thôi, lát rảnh mẹ cháu sẽ vào post tiếp! Chúc cả nhà ngày đầu tuần làm việc vui vẻ nhá! :x:x
 

kokokiukiu

Active Member
Haha,khẩu vị của Bờm sau trận ốm thay đổi theo hướng tích cực thế là tốt quá rồi,từ nay mẹ Gemma mua thịt gà về cho Bờm ăn thêm để có ít chất tươi trong người,chứ ăn toàn hạt khô mãi chán lắm Bờm nhỉ:)):)):)),kiểu này chắc Bờm lại to đùng đoàng cho xem:x:x:x.Chờ xem ảnh của Bờm nhé>:D<>:D<>:D<
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình Romeo Bờm & Julitte Cam - Mì phần Một

Từ ngày về nhà mới, phòng ốc có phần rộng rãi hơn nên Bờm được ưu tiên riêng một phòng, hai chị em Cam riêng một phòng. Vì tình yêu của bọn trẻ vẫn bị bố Bờm cấm đoán. Một đêm kia, bố Bờm ghé vào phòng thăm Bờm trước khi đi ngủ xong lúc ra quên kéo chặt chốt trong ổ khóa cửa, Bờm nhân cơ hội đó và có thêm sự góp sức của chị em Cam hò dô ta thế nào mà đẩy được cánh cửa gỗ ra và trốn thoát ra ngoài, truy hoan thâu đêm... Kết quả là sáng hôm sau lông bay tứ tán khắp nhà. :-o:((3:-O

Sáng sớm bố Bờm mở cửa phòng ngủ xuống nhà thì đã thấy thằng Bờm ngồi dưới nhà mặt mày mãn nguyện với hai em gái đẹp vây quanh. Bố Bờm bèn leo lên lại phòng ngủ bẩm báo với Gem Ma Ma là chắc hai chị em Cam đều có bầu rồi, vì thằng Bờm nó đã tẩu thoát ra khỏi phòng và have sex với hai chị em Cam thâu đêm :(:)(:)(( Chuyện này xảy ra đã hai tuần nay rồi, nhưng đến giờ thì chưa chắc chắn lắm về chuyện Cam có bầu hay chưa, vì thấy em ấy chẳng lăn lộn gì nữa. 3:-O Còn Bánh Mì thì còn tồ lắm, chả biết gì, chỉ vờ vịt đi theo anh Bờm hít ngửi thôi, chả biết làm sự gì ngoài chuyện đấy. Còn anh Bờm lại chỉ... mê em Cam mặt bầu bĩnh chân to đuôi to thôi, nó không có hứng thú yêu đương với em Bánh Mì :">:D

Loat hình mẹ cháu show dưới đây là trong một buổi sáng cách đây hơn một tuần, lợi dụng bố cháu vắng nhà, mẹ cháu bèn thả rổng cho anh em nó giao lưu với nhau (vì lúc đấy bố vẫn nhốt riêng hai phòng) và kết quả là... bùm, thằng Bờm không bỏ lỡ cơ hội :">:D

Chị Cam có ăn mau lên không hả? Hẹn hò với trai gì mà cứ đủng đỉnh ăn thế kia? Tham nó vừa vừa chứ!


Chờ bà ăn mỏi hết cả người, tôi đi trước đây!


Trong khi đó, Bờm đang nằm suy nghĩ vẩn vơ trước cửa phòng


Anh Bờm ơi, em đến đây! Bánh Mì tranh thủ tán anh Bờm trước khi chị Cam ăn xong



Anh Bờm đang chờ em đấy hả?


Thơm cái nào!


Sao lại là Bánh Mì, mình đang chờ cái con bé Cam cơ mà! Bờm ngẩn tò te...




Đuôi anh xức nước hoa gì mà thơm thế hả Bờm? Bánh Mì tán tỉnh anh Bờm, trong khi Bờm cao ngạo ngửa cổ nhìn trời
 

jackie09

Member
Chèn ơi nhìn cái chổi cuẩ Cam kìa thèm quá đi :((. ĐÀnh cắn răng cắn môi cắn lợi học hành tử tế thi thố cho xong cháu sẽ rước 1 đứa như Cam về kìa :((
 

iemmap

Member
Hình như chị Gemma vẫn đang soạn tiếp part 2 thì phải. Cố lên chị ơi, ảnh đang sắp đến hồi...nóng :))
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình Romeo Bờm & Julitte Cam - Mì phần Một tiếp theo

Thôi không có Cam thì hôn đỡ Bánh Mì vậy


Mông em xức Chanel số 5 hả Bánh Mì?


Nụ hôn đi vào lịch sử của Bờm và Bánh Mì :D




Đột nhiên Cam xuất hiện làm anh Bờm quên bẵng Bánh Mì :((


Thế là chuyện tình tay ba bắt đầu


Bánh Mì đành lui ra sau khóc hận




Trông mặt Bờm gian manh dê xồm thấy rõ


Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu...


Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn... 3:-O:((
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình Romeo Bờm & Julitte Cam - Mì phần Một tiếp theo

Cam có nhanh lên không nào! Ngồi đấy mà chải chuốt cái gì! Bờm mắng Cam


Thôi em không đi đâu hết, mẹ mắng chết!


Thế mình đi đâu bây giờ hả anh? Mau không có bố về!


Anh Bờm xức nước hoa gì mà manly quá cơ! Cam tranh thủ tán tỉnh để chắc cú anh Bờm yêu mình


Mông anh Bờm cũng thơm thiệt là thơm!


Chuyện tình đang hồi gay cấn thì... anh Bờm lại chạy tọt vào toilet ngồi đần thối mặt ra thế này :(:)))


Cái anh Bờm đần đến thế thì thôi, Bánh Mì con chả thèm yêu anh ấy nữa mẹ ạ! 3:-O:D

 

Gemma

Active Member
Chuyện tình Romeo Bờm & Julitte Cam - Mì phần hai

Bánh Mì dám bảo anh đần hả? Cam lại đây với anh nào, ai cần Bánh Mì chứ!


Hiệp một bắt đầu






Thế là Bờm đã có vợ!








Làm sai rồi anh Bờm ơi! Cam âu yếm ôm đầu Bờm... :">






 

linhlady

Member
:-o:-o:-o:-o:-o:-o
Hot qua mẹ Gem ơi!@-) Tính ra chị e Cam với Bánh mì là được ~11tháng hả mẹ Gem?
Nhìn quả ảnh này xong làm e liên tưởng nhiều thứ quá :)):)):)):))
Nhà e có 2 đứa hơn 5 tháng mà đã bắt đầu í ẹ rồi. Đúng là nuôi con gái như bom nổ chậm thật. hjx
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình Romeo Bờm & Julitte Cam - Mì phần hai tiếp theo

Lạc chốn thiên thai...


Bánh Mì đau khổ bỏ đi khóc thầm :((


Bánh Mì ngồi ở góc nhà xem... hai anh chị mình tò tí :">3:-O


Ối đau quá Bờm ơi!


Thế là đang âu yếm chuyển sang đánh nhau vì Bờm làm sai "kỹ thuật" :D:">


Làm lại đi, có thế mà cũng làm sai nữa! Cam mắng yêu Bờm


Thế là lại... hò dô ta này kéo pháo ta vượt qua đèo!


Mẹ ơi xem anh Bờm làm gì con này!


 

hatran

Member
Chị Gemma... Chết mất... Chị tung hình các cháu lên thế này k sợ xì căng đan hã chị... Tự dưng chị làm e thèm... :">. Chị ơi khoảng tháng 5 năm sau e sẽ ghé Hà Nội chơi. E sẽ bồng Whisky theo chị ạ. Nhà chị cháu Bờm có họ hàng j với thằng Ginger nhà chị Bơ sữa k? Nếu k thì e ẵm theo rồi chị e mình làm sui nhé chị .... E thèm có cháu bồng quá chị ạ :(
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình Romeo Bờm & Julitte Cam - Mì phần hai tiếp theo và hết

Những khung hình lãng mạn của chuyện tình Bờm - Cam



























Chỉ thương cho Bánh Mì ngây thơ, nằm buồn thiu nhìn trời...
 

Gemma

Active Member
Chị Gemma... Chết mất... Chị tung hình các cháu lên thế này k sợ xì căng đan hã chị... Tự dưng chị làm e thèm... :">. Chị ơi khoảng tháng 5 năm sau e sẽ ghé Hà Nội chơi. E sẽ bồng Whisky theo chị ạ. Nhà chị cháu Bờm có họ hàng j với thằng Ginger nhà chị Bơ sữa k? Nếu k thì e ẵm theo rồi chị e mình làm sui nhé chị .... E thèm có cháu bồng quá chị ạ :(
Chị ở Sài Gòn cơ, em ạ! Chị có biết gia đình Bơ Sữa thông qua forum. Bờm không có bà con gì với Ginger đâu (à quên, phải hỏi lại nhà Salem - mẹ cũ của Bờm đã), nhưng em có ra Hà Nội cũng không gặp chị, phải bay ngược vào Nam cơ em ạ! Cảm ơn em đã có lòng yêu thương các cháu nhà chị! Mong có ngày gặp Whisky và Hatran ở Sài gòn. Nghe tên bé nhà em, chắc chị phải đặt một đứa con của Bờm là Wine cho nó... sành điệu giống Whisky vậy 3:-O:">:))
 

hatran

Member
Chị ở Sài Gòn cơ, em ạ! Chị có biết gia đình Bơ Sữa thông qua forum. Bờm không có bà con gì với Ginger đâu (à quên, phải hỏi lại nhà Salem - mẹ cũ của Bờm đã), nhưng em có ra Hà Nội cũng không gặp chị, phải bay ngược vào Nam cơ em ạ! Cảm ơn em đã có lòng yêu thương các cháu nhà chị! Mong có ngày gặp Whisky và Hatran ở Sài gòn. Nghe tên bé nhà em, chắc chị phải đặt một đứa con của Bờm là Wine cho nó... sành điệu giống Whisky vậy 3:-O:">:))
SG hã chị. Trời ơi thiệt ko? Mừng quá,e chưa đi Hn bao h nhưng hay đi SG lắm. Tháng 2 đi... Giữa tháng 2 chắc e đi SG làm sui. Hí hí, tiện thể cho ông jà nhà e kết thêm bạn. Chị ở SG quận mấy ạ? Thế e hỏi hên xui nhé, chị biết a Adam ( giáo viên) với chị Hằng( aỉr hostess) ở chung cư HAGL quận 7 k? E sẽ ghé SG, e hạnh phúc khi bít chị ở SG<:p. Hề hề, cháu nó sắp đc lấy chồng gần rồi. Mừng quá <:p
 

Gemma

Active Member
:-o:-o:-o:-o:-o:-o
Hot qua mẹ Gem ơi!@-) Tính ra chị e Cam với Bánh mì là được ~11tháng hả mẹ Gem?
Nhìn quả ảnh này xong làm e liên tưởng nhiều thứ quá :)):)):)):))
Nhà e có 2 đứa hơn 5 tháng mà đã bắt đầu í ẹ rồi. Đúng là nuôi con gái như bom nổ chậm thật. hjx
Cam với Bánh Mì đến 26-10 này là được 10 tháng em ạ. Thằng Bờm đến 27-10 là tròn một năm tuổi. Cam nó yêu đương sớm lắm, từ lúc 5 - 6 tháng tuổi đã đòi yêu anh Bờm rồi cơ, cấm cách mãi chả được, giờ quả bom nổ chậm đã nổ rồi thì bố Bờm cũng thả rổng cho chúng nó đi chơi chung với nhau cả ngày, chả cấm nổi nữa :(:)))
 
Top