• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo nhà Barbie

liberu

Active Member
hihi.tình hình là đã đón bé về ạ.bé trông yếu ớt quá dù chẳng bị bệnh gì cả.hik.nên e lo quá đi.trộm vía bé ngủ nhiều nhưng lúc thức thì quấy lắm.bây h thì e đã hiểu nỗi khổ của việc nuôi con mọn rồi.hik.nhưng chỉ cần ngắm khuôn mặt xinh xinh của bé là lại thấy hanh phúc lên ngay.hihi!:">
up trc 1 ảnh của bé để khoe vs cả làng ạ! :x
Mèo của em có phải ALD không? Nhìn em mèo này giống thằng Đô nhà chị lúc mới mang về, cái mồm cong veo, mặt ngủ thì cứ nghếch lên ý. Ghét không chịu nổi.



Nếu có đk về kinh tế, cứ cho các bé fomai +sữa + thịt (heo, gà, bò) thì kiểu gì cũng nhanh chóng béo phì thôi.
 

ropilois

Member
Mèo của em có phải ALD không? Nhìn em mèo này giống thằng Đô nhà chị lúc mới mang về, cái mồm cong veo, mặt ngủ thì cứ nghếch lên ý. Ghét không chịu nổi.



Nếu có đk về kinh tế, cứ cho các bé fomai +sữa + thịt (heo, gà, bò) thì kiểu gì cũng nhanh chóng béo phì thôi.
bé nhà e là nga lai ba tư ạ, mặt và màu lông thì giống bố còn lông thì dài giống mẹ ạ.công nhận nhìn Đô nhà chị giống Cục Vàng nhà e quá. :x hihi.cái mặt ngủ cứ nghếch lên, ngủ 1 tí mà lộn tận mấy vòng ý.:D
nhưng tình hình là từ hum qua đến giờ bé ăn kém lắm.chỉ đút cho đc 1 ít thịt nạc thui ạ.còn toàn uống nước.:-ss em k dám cho bé ăn linh tinh tại hum qua đi tiêm phòng bác sĩ bảo chỉ cho bé ăn cơm vs thịt nạc thui.nhưng vs tình hình này thì chắc em thử mua sữa bột vs phô mai cho bé.em sợ bé vẫn thèm sữa mẹ.hik.:( k bít Đô nhà chị hồi mới về có khó khăn thế này k?!:-ss
 
ah'''', con Đô ngày xưa trông đáng yêu thế này mà sao giờ lớn lên trông đúng là Đô Vật. Cái mặt thì to đùng, thấy người lạ vào lại còn cứ lừ lừ như sắp đánh nhau. Dọa cho cái thì cúp đuôi chạy biến. Chết mất sis ơi =))=))=))
 

liberu

Active Member
Đô nhà chị lúc đón về đã > 3 tháng tuổi rồi (cô Hồng trên LNĐ mèo hơn 3 tháng mới cho vể chủ mới) nên cứng cáp + lông xu nên trông to lắm. Chồng chị đi bắt nó về còn giật mình, sao mua mèo to thế :))

Nhà chủ cũ cho các bé ăn đủ thứ nên Đô dễ ăn vô cùng, cho cái gì cũng ăn, chẳng chê cái gì hết. Chỉ có điều lúc mới về người em ý nhiều rận, tối nào đi làm về chồng chị cũng phải bật đèn bắt rận cho em ý. Chị thì sợ lắm, ko dám giết con gì hết :D

@Vân: Đô giờ vẫn đáng yêu mà, giai tây nên to thế là bình thường, 6kg chứ mấy. Miumiu nhà em cố gắng phấn đấu to con = bác Đô nhé :D
 

pynngoz

Member
:) bé nhà bạn cute quá ... hì hì , mình cũng đang muốn nuôi cho con mèo nhà tớ béo đây :">
 

ropilois

Member
Đô nhà chị lúc đón về đã > 3 tháng tuổi rồi (cô Hồng trên LNĐ mèo hơn 3 tháng mới cho vể chủ mới) nên cứng cáp + lông xu nên trông to lắm. Chồng chị đi bắt nó về còn giật mình, sao mua mèo to thế :))

Nhà chủ cũ cho các bé ăn đủ thứ nên Đô dễ ăn vô cùng, cho cái gì cũng ăn, chẳng chê cái gì hết. Chỉ có điều lúc mới về người em ý nhiều rận, tối nào đi làm về chồng chị cũng phải bật đèn bắt rận cho em ý. Chị thì sợ lắm, ko dám giết con gì hết :D
Cục Vàng nhà e thì may mà k có rận, nhưng bé lười ăn lắm, mà mới chưa đầy 2 tháng, vừa rồi mẹ e phải mua cho bé 1 hộp sữa bột để bé ăn cho dễ.hik.vốn dĩ lúc sinh ra đã là út ít nên càng thêm gầy còm.em đã mua phô mai, cát mèo, lược chải và phấn tắm cho bé tại bác sĩ dặn mèo con k đc tắm.hik.đầu tư cho con em chúng ta 1 tí.dù cho mẹ nó có phải đi tong mất cả vốn liếng dành cho quần áo.:(( bây h em chỉ mong bé biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa là đc.ở nhà cũ bé vẫn theo mẹ vào nhà vệ sinh.nhưng nhà vệ sinh nhà e cao và ướt quá nên bé k đi đc.hik.em cũng chẳng biết luyện thế nào để bé đi vào chỗ cát vệ sinh nữa.cứ bỏ vào đấy thì bé lại chui ra.:(
 

liberu

Active Member
Cục Vàng nhà e thì may mà k có rận, nhưng bé lười ăn lắm, mà mới chưa đầy 2 tháng, vừa rồi mẹ e phải mua cho bé 1 hộp sữa bột để bé ăn cho dễ.hik.vốn dĩ lúc sinh ra đã là út ít nên càng thêm gầy còm.em đã mua phô mai, cát mèo, lược chải và phấn tắm cho bé tại bác sĩ dặn mèo con k đc tắm.hik.đầu tư cho con em chúng ta 1 tí.dù cho mẹ nó có phải đi tong mất cả vốn liếng dành cho quần áo.:(( bây h em chỉ mong bé biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa là đc.ở nhà cũ bé vẫn theo mẹ vào nhà vệ sinh.nhưng nhà vệ sinh nhà e cao và ướt quá nên bé k đi đc.hik.em cũng chẳng biết luyện thế nào để bé đi vào chỗ cát vệ sinh nữa.cứ bỏ vào đấy thì bé lại chui ra.:(
Em chịu khó hi sinh cái nhà vệ sinh vài hôm để khô ráo dành riêng cho nó, thả nó vào đấy cùng với chậu cát, đóng cửa lại. hoặc bọn mèo thường có thói quen ăn xong là đi vệ sinh, lúc ấy em bê nó vào chậu cát để nó quen dần. vài lần là ok

Mèo nhà chị lúc đầu mang về cứ phải buộc tạm cái dây cạnh chậu xỉ, cho ăn, mót ị là bê vào đấy luôn, sau lần nó quen thì mới thả ra. Giờ giấu cái chậu xỉ chỗ nào nó cũng mò ra được và chỉ đi vệ sinh vào đúng chỗ đấy thôi. Hôm nào quên ko mở cửa là nhịn luôn, chủ mở cửa 1 cái là cuống cuồng phi vào. Nhà chị có đến 3 con mèo, chúng nó cứ xếp hàng lần lượt, con bên trong thì đang tập trung ị, con bên ngoài thì cứ kéo đuôi giục nhanh lên đến lượt tao, buồn cười lắm ý.

Giờ thêm cả lũ mèo con nữa, thì đến khổ với cái khoản vệ sinh của bọn nó. Làm 2-3 cái chậu to tướng luôn để phục vụ họ nhà mèo :((
 

ropilois

Member
Em chịu khó hi sinh cái nhà vệ sinh vài hôm để khô ráo dành riêng cho nó, thả nó vào đấy cùng với chậu cát, đóng cửa lại. hoặc bọn mèo thường có thói quen ăn xong là đi vệ sinh, lúc ấy em bê nó vào chậu cát để nó quen dần. vài lần là ok

Mèo nhà chị lúc đầu mang về cứ phải buộc tạm cái dây cạnh chậu xỉ, cho ăn, mót ị là bê vào đấy luôn, sau lần nó quen thì mới thả ra. Giờ giấu cái chậu xỉ chỗ nào nó cũng mò ra được và chỉ đi vệ sinh vào đúng chỗ đấy thôi. Hôm nào quên ko mở cửa là nhịn luôn, chủ mở cửa 1 cái là cuống cuồng phi vào. Nhà chị có đến 3 con mèo, chúng nó cứ xếp hàng lần lượt, con bên trong thì đang tập trung ị, con bên ngoài thì cứ kéo đuôi giục nhanh lên đến lượt tao, buồn cười lắm ý.

Giờ thêm cả lũ mèo con nữa, thì đến khổ với cái khoản vệ sinh của bọn nó. Làm 2-3 cái chậu to tướng luôn để phục vụ họ nhà mèo :((
hik, khổ nỗi nhà e có mỗi 1 cái nhà vê sinh bé tí, đã thế nhà còn đông học sinh đến học nên k thể giữ khô ráo đc.:((mà e thì k muốn xích bé lại vì trông đáng thương lắm, =((thôi thì cố gắng canh vài hôm lúc nào bé đòi đi thì mang bé ra chậu vậy.:(
mà mấy bé mèo nhà chị buồn cười quá, khôn và có ý thức ghê.>:D<mong là cục vàng nhà e sẽ đc như thế.8->
 
miumiu nhà mình mang về thả luôn vào chậu cát, bắt nó lấy tay cào cào vài cái rồi mới thả ra cho ăn và chạy nhảy. Sau đó lại mang nó và cả chậu cát nhốt vào chuồng đến trước lúc đi ngủ mới thả ra, thế mà hôm sau nó đã biết đi vệ sinh đúng vào chậu cát luôn>:D<

Mình đang nghiên cứu mấy tài liệu dạy mèo đi vệ sinh vào toalet, nhưng hem dám thử vì em ý còn nhỏ quá
 

ropilois

Member
uh, mình cũng làm thế, bắt nó lấy tay cào mấy lần, cuối cùng thì cũng đã đi đc 1 lần ở trong đấy.mong là những lần sau bé sẽ biết tự ra đấy.nói thế chứ miu nhà mình cũng ngoan lắm, chưa đi ra nhà lần nào cả.:D trộm vía hôm nay trông có vẻ khỏe mạnh hoạt bát hơn nhiều rồi, nghịch như quỷ.chơi chán thì tự động vào ổ để ngủ.:">mỗi tội là lười ăn thôi.:(
 
Top