• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Gemma

Active Member
thế thì mẹ Gem làm bộ ảnh thời trang thu đông mang phong cách vintage với lá rụng và cây khô. .....Mà có phải em chê hoa hậu đâu. mà sao lại giành được giải ứng xử thông minh vậy chị. bánh mì có chiến công oanh liệt nào ak.

Mà nhà chị có khoảng sân vườn tha hồ cho các con chạy nhảy thích nhỉ. thế mấy cái hạt catnip chị trồng mọc lên được tầm nào rồi chị
Trông trên ảnh lừa đảo thế thôi chứ không phải sân vườn đâu cô Hương ạ, chỉ có khoảnh sân nhỏ kê vài chậu cảnh cho mát mắt với có tí cây cho tụi nhỏ ra nghịch đấy mà :">:D

Vụ hạt catnip thì mẹ cháu báo cáo bằng cái ảnh Bánh Mì đứng trên chậu cây ngửi đấy cô, chả có hạt nào lên cả, đến nỗi Bánh Mì cũng trông đến ngày... được phê mà chưa thấy hạt nào nhú mầm lên cả! :((%-:)((

Bánh Mì thông minh nhất nhà nên đoạt giải hoa hậu ứng xử thông minh đấy ạ! Cô cứ xem cháu nó vờn con cóc đen thui lùi đấy thì biết, nó giả vờ lừa con con nằm lăn ra gốc mai chơi, kiểu như tao chả nhìn thấy mày đâu, xem mày làm gì... :)) Em Bánh Mì luôn đầu têu phá phách trong mọi chuyện, thậm chí gây gổ đánh nhau với chị chó Canada đến nỗi chị chó không dám tấn công Bánh Mì, chỉ dám dọa chị Cam thôi :(( Bố Bờm vẫn gọi Bánh Mì là sếp sòng của đám chó mèo trong nhà đấy, kể ra thì không thể hết các kỳ tích của Bánh Mì, để lúc nào mẹ cháu nhớ được chuyện gì sẽ kể hầu cô ngay lúc đấy >:D<:-*:x:))
 

maihuongt91

Member
Trông trên ảnh lừa đảo thế thôi chứ không phải sân vườn đâu cô Hương ạ, chỉ có khoảnh sân nhỏ kê vài chậu cảnh cho mát mắt với có tí cây cho tụi nhỏ ra nghịch đấy mà :">:D

Vụ hạt catnip thì mẹ cháu báo cáo bằng cái ảnh Bánh Mì đứng trên chậu cây ngửi đấy cô, chả có hạt nào lên cả, đến nỗi Bánh Mì cũng trông đến ngày... được phê mà chưa thấy hạt nào nhú mầm lên cả! :((%-:)((

Bánh Mì thông minh nhất nhà nên đoạt giải hoa hậu ứng xử thông minh đấy ạ! Cô cứ xem cháu nó vờn con cóc đen thui lùi đấy thì biết, nó giả vờ lừa con con nằm lăn ra gốc mai chơi, kiểu như tao chả nhìn thấy mày đâu, xem mày làm gì... :)) Em Bánh Mì luôn đầu têu phá phách trong mọi chuyện, thậm chí gây gổ đánh nhau với chị chó Canada đến nỗi chị chó không dám tấn công Bánh Mì, chỉ dám dọa chị Cam thôi :(( Bố Bờm vẫn gọi Bánh Mì là sếp sòng của đám chó mèo trong nhà đấy, kể ra thì không thể hết các kỳ tích của Bánh Mì, để lúc nào mẹ cháu nhớ được chuyện gì sẽ kể hầu cô ngay lúc đấy >:D<:-*:x:))
hạt catnip đủ sức để bay từ bên Úc với chị baby về mà lại bị đại ca Bánh Mì vùi dập đến không tí lá mầm, lá chồi nào cơ ak....Mà lạ nhỉ, đấy cũng được coi là 1 loại cỏ thôi chị nhỉ, e tưởng cỏ thì phải cực kì dễ mọc và tăng diện tích cũng nhanh cơ. Hay lại không hợp với khí hậu Việt nam ??????

Bọn mèo bây giờ nó "lương thiện" lắm chị ak. Nó được ăn ngon mặc đẹp nên đâu cần sát phạt lũ chuột, với cóc làm gì đâu. Con Nui nhà em tối hôm trước có hạ được 1 em chuột nhắt. Nó bắt được vào ban đêm, sáng hôm sau đi tìm khắp nhà cũng không thấy đâu, chắc là bị nó chén rồi. ai ngờ, nó cắn cho con chuột bị bại liệt nhưng không chết, tha sang wc nhà hàng xóm. Cuối cùng nhà em bị bác i gọi sang xử phạt :-s%-( .
 

Gemma

Active Member
hạt catnip đủ sức để bay từ bên Úc với chị baby về mà lại bị đại ca Bánh Mì vùi dập đến không tí lá mầm, lá chồi nào cơ ak....Mà lạ nhỉ, đấy cũng được coi là 1 loại cỏ thôi chị nhỉ, e tưởng cỏ thì phải cực kì dễ mọc và tăng diện tích cũng nhanh cơ. Hay lại không hợp với khí hậu Việt nam ??????

Bọn mèo bây giờ nó "lương thiện" lắm chị ak. Nó được ăn ngon mặc đẹp nên đâu cần sát phạt lũ chuột, với cóc làm gì đâu. Con Nui nhà em tối hôm trước có hạ được 1 em chuột nhắt. Nó bắt được vào ban đêm, sáng hôm sau đi tìm khắp nhà cũng không thấy đâu, chắc là bị nó chén rồi. ai ngờ, nó cắn cho con chuột bị bại liệt nhưng không chết, tha sang wc nhà hàng xóm. Cuối cùng nhà em bị bác i gọi sang xử phạt :-s%-( .
Không phải Bánh Mì phá phách chậu catnip của mẹ đâu, chị đã kê cao lên để hai chị em nó đừng có cào vào đấy, cả 3 tuần nay không thấy nhú nhí gì! :(:)(( Chả biết có phải do không hợp khí hậu hay không nữa! Nó trông giống như cái cây rau thơm của mình ấy mà, loài bạc hà.

Bọn mều chị nghĩ cũng tùy đứa. Có đứa chỉ dọa cho bọn chuột bọ sợ mất mật, giết chết rồi để đấy. Có đứa chén sạch luôn. Bánh Mì nhà chị nó bắt được con gì là ăn sạch, mặc dù sau đấy bị nôn ra hết, lần sau vẫn cứ ăn :(:)-ss>:p Ở nhà đang có một thằng chuột nhắt núp trong bếp, mấy hôm nay chị em Bánh Mì rình bắt chưa được, đang bị bố la nên Bánh Mì bực mình lắm, đang rình phục thù thằng chuột cho biết tay :(:)))
 

maihuongt91

Member
Không phải Bánh Mì phá phách chậu catnip của mẹ đâu, chị đã kê cao lên để hai chị em nó đừng có cào vào đấy, cả 3 tuần nay không thấy nhú nhí gì! :(:)(( Chả biết có phải do không hợp khí hậu hay không nữa! Nó trông giống như cái cây rau thơm của mình ấy mà, loài bạc hà.

Bọn mều chị nghĩ cũng tùy đứa. Có đứa chỉ dọa cho bọn chuột bọ sợ mất mật, giết chết rồi để đấy. Có đứa chén sạch luôn. Bánh Mì nhà chị nó bắt được con gì là ăn sạch, mặc dù sau đấy bị nôn ra hết, lần sau vẫn cứ ăn :(:)-ss>:p Ở nhà đang có một thằng chuột nhắt núp trong bếp, mấy hôm nay chị em Bánh Mì rình bắt chưa được, đang bị bố la nên Bánh Mì bực mình lắm, đang rình phục thù thằng chuột cho biết tay :(:)))
thế là cả nhà háo hức chờ hạt catnip cùng 3 con mèo luôn......cả ba cả mẹ và các con. Nhưng hạt đấy chắc phải trồng nhiều thì lúc nó ọc lên bọn mèo này nó mới nằm ịch được trên đấy chị nhỉ. Như trong mấy ảnh về hạt catnip của chị baby đó.

bánh mì chén cả chuột cơ ak, không biết bắt xong có chia cho em cam và anh Bờm không hay lạ đánh lẻ. Mà nghĩ đến cảnh chúng nó chén chuột mà ghê, ăn rồi máu me be bét. Ma mà chúng nó còn tự biết tắm khô chứ không lại phải đi lau mồm máu....:(:)((
 

Gemma

Active Member
thế là cả nhà háo hức chờ hạt catnip cùng 3 con mèo luôn......cả ba cả mẹ và các con. Nhưng hạt đấy chắc phải trồng nhiều thì lúc nó ọc lên bọn mèo này nó mới nằm ịch được trên đấy chị nhỉ. Như trong mấy ảnh về hạt catnip của chị baby đó.

bánh mì chén cả chuột cơ ak, không biết bắt xong có chia cho em cam và anh Bờm không hay lạ đánh lẻ. Mà nghĩ đến cảnh chúng nó chén chuột mà ghê, ăn rồi máu me be bét. Ma mà chúng nó còn tự biết tắm khô chứ không lại phải đi lau mồm máu....:(:)((
Bánh Mì mới chỉ ăn thằn lằn, gián :D8-x Còn chuột thì không biết mấy hôm nay nó đã thịt được chưa, vì chị em nó hoạt động về đêm không hà! :-o:p Bánh Mì được cái thảo ăn lắm, hễ có miếng thịt gà mẹ cho mà đang ăn bị Cam giành mất thì nó cũng để chị Cam ăn mà không bảo sao :-*:x

Còn hạt catnip thì cô Maihuong ráng chờ đợt này chú Downcome cầm hàng về Hà Nội rồi anh chị em ngoài đó thử nghiệm xem sao nhé, còn mẹ cháu thì chắc bó tay với đợt hạt gieo từ cách đây ba tuần rồi, chắc phải gieo lại xem sao. Chú Dao đã ở Sài Gòn từ hôm qua, theo lịch hẹn chiều tối nay sẽ gặp nhau lần 2 để bàn giao hạt catnip và chú Dao đến chơi nhà mẹ Gem cho biết nhà, và nếu được hẹn bố mẹ Moon mang cháu tới chơi luôn >:D<<:p
 

Gemma

Active Member
hạt catnip đủ sức để bay từ bên Úc với chị baby về mà lại bị đại ca Bánh Mì vùi dập đến không tí lá mầm, lá chồi nào cơ ak....Mà lạ nhỉ, đấy cũng được coi là 1 loại cỏ thôi chị nhỉ, e tưởng cỏ thì phải cực kì dễ mọc và tăng diện tích cũng nhanh cơ. Hay lại không hợp với khí hậu Việt nam ??????

Bọn mèo bây giờ nó "lương thiện" lắm chị ak. Nó được ăn ngon mặc đẹp nên đâu cần sát phạt lũ chuột, với cóc làm gì đâu. Con Nui nhà em tối hôm trước có hạ được 1 em chuột nhắt. Nó bắt được vào ban đêm, sáng hôm sau đi tìm khắp nhà cũng không thấy đâu, chắc là bị nó chén rồi. ai ngờ, nó cắn cho con chuột bị bại liệt nhưng không chết, tha sang wc nhà hàng xóm. Cuối cùng nhà em bị bác i gọi sang xử phạt ( .
Thế là Bánh Mì đã được giải oan rồi. Mời cả nhà ghé vào xem topic về catnip để cập nhật kiến thức trồng catnip. Theo tài liệu member Nguabaymau dịch từ tiếng Anh sang thì hạt catnip phải bỏ vào... tủ lạnh đông lạnh trong 30 ngày, sau đó mang ra xả đông, lại bỏ vào tủ đông lạnh tiếp 30 ngày, sau đó lại mang ra ngâm nước 24 tiếng đồng hồ rồi mới mang ra trồng. :(:)((

Chưa hết, cây catnip thích nắng nhưng lại sợ khô... Và gì nữa mẹ Gem cũng chả nhớ nổi, đọc xong thì lăn ra... xỉu mãi đến giờ mới tỉnh lại 8-x8-x8-x3:-O3:-O3:-O Ai có đủ kiên nhẫn xin mời nhào vô trồng catnip :-o:-o:(:)((%-(%-(

Bảo sao mà mẹ cháu gieo trồng rồi tưới nước cả ba tuần lễ mà chả thấy nhú tí mầm nào làm vốn cả, chả phải do Bánh Mì phá chậu cây của mẹ đâu á! >:D<:-o;;)

Trưa nay mẹ cháu đã gặp chú Dao đến từ Hà Nội để bàn giao hạt catnip về cho hội mều ngoài ấy. Tỷ lệ chia hạt gần như đồng đều giữa hai miền: hội Hà Nội nhận về 1.100 hạt, hội Sài Gòn còn lại 1.200 hạt. Để xem phen này có ai đủ can đảm trồng đến ngày nhìn ngắm được bọn mều nghiêng ngả phê hay không, hức hức :(:-??<):)
 

maihuongt91

Member
Thế là Bánh Mì đã được giải oan rồi. Mời cả nhà ghé vào xem topic về catnip để cập nhật kiến thức trồng catnip. Theo tài liệu member Nguabaymau dịch từ tiếng Anh sang thì hạt catnip phải bỏ vào... tủ lạnh đông lạnh trong 30 ngày, sau đó mang ra xả đông, lại bỏ vào tủ đông lạnh tiếp 30 ngày, sau đó lại mang ra ngâm nước 24 tiếng đồng hồ rồi mới mang ra trồng. :(:)((

Chưa hết, cây catnip thích nắng nhưng lại sợ khô... Và gì nữa mẹ Gem cũng chả nhớ nổi, đọc xong thì lăn ra... xỉu mãi đến giờ mới tỉnh lại 8-x8-x8-x3:-O3:-O3:-O Ai có đủ kiên nhẫn xin mời nhào vô trồng catnip :-o:-o:(:)((%-(%-(

Bảo sao mà mẹ cháu gieo trồng rồi tưới nước cả ba tuần lễ mà chả thấy nhú tí mầm nào làm vốn cả, chả phải do Bánh Mì phá chậu cây của mẹ đâu á! >:D<:-o;;)

Trưa nay mẹ cháu đã gặp chú Dao đến từ Hà Nội để bàn giao hạt catnip về cho hội mều ngoài ấy. Tỷ lệ chia hạt gần như đồng đều giữa hai miền: hội Hà Nội nhận về 1.100 hạt, hội Sài Gòn còn lại 1.200 hạt. Để xem phen này có ai đủ can đảm trồng đến ngày nhìn ngắm được bọn mều nghiêng ngả phê hay không, hức hức :(:-??<):)
hạt này tính khí thất thường nhỉ. Cứ phải trải qua nóng lạnh, đông đá rồi lại xả. Các mẹ đón được hạt về rồi cũng phải cật lực làm việc thì các con mới có " thuốc phiện" mà phê quá mất...Nhưng vẫn mong có được vài hạt
 

Gemma

Active Member
hạt này tính khí thất thường nhỉ. Cứ phải trải qua nóng lạnh, đông đá rồi lại xả. Các mẹ đón được hạt về rồi cũng phải cật lực làm việc thì các con mới có " thuốc phiện" mà phê quá mất...Nhưng vẫn mong có được vài hạt
Chú Dao hiện giờ đã có mặt ở Hà Nội rồi, nếu không bị ai níu áo "Người ơi người ở đừng về...", hi hi :)) Cho nên cô Maihuong cứ liên lạc với nhà chú Dao và cô Sheryl để đăng ký share hạt catnip nhóe! >:/<:p:D
 

D_P_HOA

Active Member
À mẹ Gema , bác dùng lược như thế nào :D, đã trụi lông bon nhỏ chưa :)). Em mà chụp ảnh bon nhà em thì bác ngất :D

Mà bon nhỏ nhà bác giỏi thật , mấy đứa nhà em độc mỗi bắt gián à , nhưng chúng bắt gián xong cũng chỉ để đấy thôi :)

Mai em định xin chú Dao vài hạt catnip mà nghe bác nói vậy lại chùn :D, tai sao nó chỉ là cỏ mà khó mọc thế nhẻ :)). thảo nào thuốc phê với thuôc lắc lại đặt như vậy bác nhẻ :D
 

Gemma

Active Member
À mẹ Gema , bác dùng lược như thế nào , đã trụi lông bon nhỏ chưa :)). Em mà chụp ảnh bon nhà em thì bác ngất

Mà bon nhỏ nhà bác giỏi thật , mấy đứa nhà em độc mỗi bắt gián à , nhưng chúng bắt gián xong cũng chỉ để đấy thôi

Mai em định xin chú Dao vài hạt catnip mà nghe bác nói vậy lại chùn :D, tai sao nó chỉ là cỏ mà khó mọc thế nhẻ . thảo nào thuốc phê với thuôc lắc lại đặt như vậy bác nhẻ :D
Bác cứ thử làm em... ngất một cú xem nào 3:-O3:-O3:-O:D:D:D

Em chưa kịp tự tay chải cho bọn nó nữa bác ạ, mới chỉ có bố Bờm chải cho thằng Bờm. Nghe bố nó nói là hiệu quả lắm, tiêu diệt được khối lông chết :D Mà chắc tại thằng Bờm lông dài và dày quá, nên bố chải xong mà tối về nhà mẹ chẳng thấy có gì khác biệt, trông có vẻ mượt mà hơn thôi. Nói mới nhớ, trưa nay quên không báo cáo chú Dao vụ chải lông cho Bờm mất rồi :-?? Sẵn có cây lược đang để cạnh đây với lại chị em Cam đang được bố cho lên lầu chơi và thằng Bờm thì xoay tour xuống dưới sân, em chải thử cho bọn nó xem thế nào, mều đâu đến đây con >:/>:/>:/

Ấy chết, bác cũng nên đăng ký ít hạt về để luyện tính kiên nhẫn chứ lại, kẻo sau này lại tiếc mất cơ hội :(:)((%-(%-:))):))
 

Gemma

Active Member
Nhân thể hôm qua mẹ Hoa có hỏi chuyện chải lông mều, buổi tối qua cũng vừa đúng lúc bố Bờm cho hai chị em Cam lên lầu chơi còn Bờm thì bị đuổi xuống sân đi dạo, mẹ Gem đã lôi lược ra chải cho Bánh Mì được một mớ lông chết. Bánh Mì có vẻ khoan khoái vì được mát xa nên không phản ứng gì, để yên cho mẹ chải. Sau đấy mẹ Gem nhờ bố Bờm chải hộ cho Cam để mẹ Gem chộp vài bức hình báo cáo với cả nhà, bố Bờm sốt sắng nhận lời ngay, vì trước đó đã tự nguyện chải cho Bờm rồi. *-:):-"

Phải nói là cây lược "hàng xách tay" từ Hà Nội chải rất phê, cứ như cái tông đơ hớt tóc ý, chải đến đâu lông chết ra theo đến đấy, hiệu quả hơn hẳn cây lược của Thái mà mẹ cháu vẫn dùng chải cho anh em Bờm từ trước đến giờ. Bố Bờm cũng thích chí lắm, bảo rằng phải chải thường xuyên cho anh em Bờm, nó vừa sạch lông chết cho mau mọc lại lông mới đẹp đẽ, lại gột bớt những thứ dơ dính trên lông anh em nó, rồi phần vệ sinh lông còn lại chúng nó tự lo :-*>:D<

Cam lại đây bố chải cho này, còn làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia Mẹ nữa này!


Bố chải Cam nhè nhẹ thôi bố nhá, lông con mượt sẵn rồi cơ mà, không xơ xác như lông cái Bánh Mì xấu xí kia đâu bố ợ!




Cái đuôi thần chưởng (Cam rất khoái cụm từ này của cô Maihuong :-*:D) của con đẹp sẵn rồi, không cần chải kỹ đâu bố ơi!



Hớ hớ, cái đồ điêu toa! Bố chải cho nát choét cái quả đuôi thần chưởng đấy đi, cho chừa tội láo toét bố ạ! Bánh Mì đã được mẹ chải cho xong ngồi cười tí toét chọc tức Cam.


Đám lông hớt ra từ bộ lông dài của Bánh Mì


Hê hê, trong khi Cam bị bố đè đầu ra gọt, mình mượn máy tính bố giải trí, cập nhật thông tin thời sự thế giới tí :D


Lêu lêu, chải lông sướng thấy mồ, còn khóc nhè cái giề! Bánh Mì ngồi cạnh bố chọc chị Cam


Bố chải cẩn thận cái yếm xinh đẹp của hồi môn đắt giá của con đấy Bố ơi!




Phù, cuối cùng bố cũng vật lộn thành công với công cuộc chải lông cho Cam, thành quả là hai cục lông, kể cả bối lông của Bánh Mì :D3:-O

 

Gemma

Active Member
Chải lông xong, chị em Bánh Mì lại nhảy nhót phá phách tưng bừng tiếp, cứ như nhẹ được cả ký lông ấy!







Con phải học sử dụng cái máy này để còn kiếm tiền giúp bố nữa! Bánh Mì tự nhủ


Con xài cái máy này như thế này có đúng không, mẹ ơi? Bánh Mì ưỡn ẹo đứng trên cái máy fax của bố ngố mặt ra hỏi
 

kokokiukiu

Active Member
Mẹ Gemma Bờm bị cấm cung nên không được chải lông ạ?:)):))

Ôi,không biết bao giờ lông Dứa nhà em mới đủ dài để có thể xài lược chải lông cho mều đây:D:D
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma Bờm bị cấm cung nên không được chải lông ạ?:)):))

Ôi,không biết bao giờ lông Dứa nhà em mới đủ dài để có thể xài lược chải lông cho mều đây:D:D
Bờm đã có suất chải lông đặc biệt khai trương cây lược mới ngay hôm đầu tiên mẹ mang lược về rồi còn gì! Bố dành cả buổi sáng ở nhà chải lông cho Bờm, thấy bảo ra nhiều lông lắm, vì lông Bờm vừa dày, vừa dài nhất nhà! Cô Kiu cứ hay thiên vị Bờm nhớ! Được rồi, nếu cô sợ Bờm thiệt thòi thì để mẹ cháu up load một số tấm chân rung của Bờm cũng mới chụp tối qua, sau khi chải lông Bờm hôm trước, để cô xem cháu nó có đẹp trai hơn không này :x:))

Dứa còn bé nhưng cũng đã chải lông được rồi thì phải. Nghe nói mẹ Hoa cũng chải lông cho mấy bé ở nhà bằng quả lược mới tậu của cô Sheryl đấy. Cô Kiu thử qua nhà mẹ Hoa hỏi xem chải lông cho các em bé như thế nào :x>:D<
 

iemmap

Member
Bờm đã có suất chải lông đặc biệt khai trương cây lược mới ngay hôm đầu tiên mẹ mang lược về rồi còn gì! Bố dành cả buổi sáng ở nhà chải lông cho Bờm, thấy bảo ra nhiều lông lắm, vì lông Bờm vừa dày, vừa dài nhất nhà! Cô Kiu cứ hay thiên vị Bờm nhớ! Được rồi, nếu cô sợ Bờm thiệt thòi thì để mẹ cháu up load một số tấm chân rung của Bờm cũng mới chụp tối qua, sau khi chải lông Bờm hôm trước, để cô xem cháu nó có đẹp trai hơn không này :x:))
Lâu rồi không thấy Bờm xuất hiện nên cô Kiu thấy nhớ thôi chị. Em cũng nhớ cái mặt của Bờm, mẹ Gemma cho cháu Bờm xuất hiện trở lại đi không cô Kiu thèm quá sẽ đột nhập vào kho ảnh của chị để tìm Bờm đó :">
 

Gemma

Active Member
Bờm lại tái xuất giang hồ...

Đây, các cô chú gọi một tiếng là con xuất hiện liền đây! Thảo nào mà con ngứa tai suốt mấy hôm rày :"> Tình hình là con chưa hết bệnh gào gái, nên vẫn bị bố cách ly với hai nàng công chúa triệt để, khổ thân con ghê cơ =(( Con không thể chơi với Bánh Mì như hai thằng bạn lúc trước nữa, vì bố mẹ cũng phát hiện ra em ấy có dấu hiệu lăn lộn trên thảm, múa bụng... đòi trai, mặc dù không quá thô thiển như em Cam là... nhổng mông lên trời :))

Mấy hôm nay con cũng bị bố mắng thê thảm, vì cái tội tè dầm đánh dấu lãnh thổ và tạo "mùi thơm" quyến rũ chị em mều khắp nơi trên lầu :">: Bố méc mẹ là, ban ngày nó có dám tè trước mặt anh đâu, tự nhiên buổi tối có em ở trên lầu là nó lại làm trò tè ngay trước mặt bố mẹ :((>:p8-xx Cái thằng này nó láo quá, chắc tại vì em là... phụ nữ nên nó cũng muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông :-w3:-O:-o>:p Đấy là bố Bờm chửi thế đấy! Mẹ Bờm cũng bó tay với Bờm rồi. Nghe nói cái tật tè bậy này là phải thả cửa cho mều đực đi tìm gái thì nó mới khỏi, mà Bờm thì chưa đủ tuổi nên vẫn phải nhốt riêng. Điệu này là nó còn tè khắp các ghế to ghế nhỏ, chăn gối của bố mẹ :((


Bờm càng đẹp trai khi có người đàn ông đẹp trai thứ hai đứng sau làm phông nền :D


Xem mặt kiêu chưa này!




Xấu hổ chết mất thôi! Mẹ kể hết chuyện tè dầm của mình rồi :((
 

Gemma

Active Member
Tức quá đi thôi, bị bố nhốt làm sao xuống nhà đi chơi với hai con sẽo kia bây giờ! :(:)((>:p>:p


Ôi, con chỉ thèm xuống nhà chơi thôi bố ơi!


Hú hú, cho con xuống nhà đê! :-ss


Hỏng mất đời trai mình rồi :((


Há há há, đáng đời thằng Bờm nhá! Bánh Mì ngoác mồm cười thích chí!
 
Top