anhbob
Member
Ngày hôm qua đã kết thúc chuỗi ngày vừa buồn thảm vừa le lói hy vọng của anhbob, bé vàng cuối cùng đã không chống chọi được với bệnh tật mà ra đi. Hôm trước thấy con đã biết meo meo đòi ăn, biết đi loăng quăng tìm chỗ tắm nắng và bú mẹ trở lại, lại hết sốt nữa. Mừng quá cứ tưởng những lời cầu khấn hôm đi chùa đã được linh nghiệm, thế mà buổi chiều vừa đổ sữa là bé đi ngoài hết. Rồi tối lại nằm bẹp một chỗ. Đến ngày hôm sau thì chỉ còn thoi thóp. Nhìn con mà đau lòng quá, vì bó tay không có cách nào cứu được. Mẹ Abu chắc cũng buồn lắm vì chỉ còn mình con, đã tận tình bên con suốt mấy ngày. Mỗi khi bệnh con trở nặng thì mẹ Abu lại lên gọi để nhờ giúp đỡ mà bà có làm gì được giúp con đâu.
Mong con và các anh chị em con tha lỗi cho bà vì đã không thể chăm sóc các con chu đáo. Mong các con được đến vùng trời bình yên, nhớ vui vẻ hòa thuận với nhau các con nhé.
Vĩnh biệt các con, những đứa cháu đáng yêu.
Mong con và các anh chị em con tha lỗi cho bà vì đã không thể chăm sóc các con chu đáo. Mong các con được đến vùng trời bình yên, nhớ vui vẻ hòa thuận với nhau các con nhé.
Vĩnh biệt các con, những đứa cháu đáng yêu.