• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

kokokiukiu

Active Member
hihi, đúng là mọi người "đi lạc" bỏ mấy chị em mình buồn thiệt. Chị cũng bỏ rơi em đây hehehe đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon.
Vâng,em chúc ba má Oscar và Bambie ngủ ngon nhá.bên đấy là mấy giờ sáng rồi còn gì,em cũng chuẩn bị thăng đây:D
 

iemmap

Member
Thì ra là vậy:(.kiểu này có lẽ nhà em cũng phải chốt quân số thôi,không nuôi nhiều sợ có đứa tự kỉ bỏ nhà đi thì chẳng biêt đuờng nào mà bắt về:D

Dạo này không thấy chị Bông Ngố,chị Gà,cô Hoa onl,mẹ Gemma thì đi công tác,Vp vắng vẻ,buồn ghê:(
Theo nguồn tin tớ mới moi được thì chị Gà đang đi du lịch. Ku Bíp vẫn đang chữa nội trú ở chỗ bs, đã qua cơn sốt và ổn định trở lại; đàn mèo cũng đang tạm trú ở viện luôn. Tớ đang chờ tới cuối tuần 2 anh chị Gà về thì bảo... cô Kiu ra níu áo đòi quà :D :D :D :D
 

kokokiukiu

Active Member
Theo nguồn tin tớ mới moi được thì chị Gà đang đi du lịch. Ku Bíp vẫn đang chữa nội trú ở chỗ bs, đã qua cơn sốt và ổn định trở lại; đàn mèo cũng đang tạm trú ở viện luôn. Tớ đang chờ tới cuối tuần 2 anh chị Gà về thì bảo... cô Kiu ra níu áo đòi quà :D :D :D :D
À hóa ra thế,ok khi nào anh chị ấy về chú ới Kiu 1 câu sang đòi quà nhé:D
 

Mimi83

Member
Mình cảm ơn bạn Baby. Bạn cho mình hỏi thêm chút, trong hình mình thấy có bình xịt sau khi bỏ chỗ bẩn đi, bạn có biết đó là dung dịch gì không, nếu bạn có, chụp cho mình cái hình+tên nhé. Cảm ơn bạn lần nữa.
 

Sheryl

Active Member
Mình cảm ơn bạn Baby. Bạn cho mình hỏi thêm chút, trong hình mình thấy có bình xịt sau khi bỏ chỗ bẩn đi, bạn có biết đó là dung dịch gì không, nếu bạn có, chụp cho mình cái hình+tên nhé. Cảm ơn bạn lần nữa.

con nghĩ đó là dung dịch sát khuẩn, kiểu như một loại cồn :D.
 

babytired

Member
Mình cảm ơn bạn Baby. Bạn cho mình hỏi thêm chút, trong hình mình thấy có bình xịt sau khi bỏ chỗ bẩn đi, bạn có biết đó là dung dịch gì không, nếu bạn có, chụp cho mình cái hình+tên nhé. Cảm ơn bạn lần nữa.
Dạ cũng không biết nó tên là gì chỉ vô siêu thị mua đại loại nào mà ghi là an toàn cho thú vật là được còn không dùng xà bông rữa chén cũng được, nhưng về xà bông rữa chén thì mình không biết vì xà bông rữa chén bên này mình có thể ăn được nên rất an toàn. :D
 

babytired

Member
Lại chuyện ăn uống.

Hai tên nhóc này quậy và hiếu động nên chỉ chụp được hình lúc ăn và ngủ hihi.
Hai tên nhóc này thích ăn thịt gà nên hôm nay mình lại cho ăn gà. Do tin tưởng độ bén của răng nên mình không thèm lóc sơ trước khi cho ăn nữa mà cho nguyên cái đùi để tụi nhỏ tự xử.
Hình con gái ăn đùi gà. Phải công nhận cô nhóc này ham ăn vì đặt hai cái đùi xuống đất ngay lập tức Bambie tấn công cái đùi to hơn.



Sau 1 phút cái đùi đã bị gặm 1/4 hihi.


Vừa ăn vừa được ba mát xa.
.....
Oscar

Ủa cái chén của con đâu rồi mà bi giờ má cho ăn trên cái nắp nhựa vầy nè.
(chén bị Bambie chiếm rồi)




Thấy ăn vầy mới biết răng Bambie bén hơn Oscar vì anh hai lay hoay mãi mới cắn được miếng gà hihi :D
 

kokokiukiu

Active Member
Ôi, trông 2 con " nhợn" này ăn nhìn thích thế không biết:DThế nó có ăn hết cả xương ko hả chị hay nó chị ăn thịt rồi bỏ lại xương:confused::confused::rolleyes:
 

maihuongt91

Member
ối ...thế là vợ chồng chị baby chỉ được ăn gà què thôi à. Có cái đùi thì Bambie vs Oscar thịt rồi....Nhìn Bambie háu ăn nhỉ...hehe : " ăn nhanh còn sang cướp của Oscar nữa chứ. Khỏe mới đi thi Bé khở bé đẹp được"
 

babytired

Member
Ôi, trông 2 con " nhợn" này ăn nhìn thích thế không biết:DThế nó có ăn hết cả xương ko hả chị hay nó chị ăn thịt rồi bỏ lại xương:confused::confused::rolleyes:
Hihi, ăn như "nhợn" y như Kiu nói. Cái đùi của Oscar mới được xực 1/2 thôi. Cái của Bambie hết 3/4 rồi :D. Con nhóc này ăn khỏe ghê luôn. Tụi nó gặm cho chắc răng và sạch răng thôi em chứ không nhai nuốt như xương cổ. Xương cổ là tụi nhóc nuốt hết. Mai chị chụp hình hai khúc xương cho em coi. hihi Tui nhóc này tuốt hết thịt sạch sẽ luôn.
@Maihuong: em ơi bên này chị mua một ký đùi gà khoảng 6 cái đùi cho tụi nhóc ăn. Hai vợ chồng chị hay mua thịt gà rút hết xương nên gà cho mèo và người khác nhau :D.
 

babytired

Member
Vậy hả anh? em cũng thấy tụi nhóc lớn nhưng không biết lớn hơn bao nhiêu. Mai em đi BS em cân coi tụi nhóc nặng bao nhiêu rồi :D. Con nhóc Bambie lúc này cà nanh ghê. Em mà ẵn Oscar là nó hét lên :D Đành phải ẵm cả hai hihi :D Mấy nhóc nhà anh có vậy hông?
 

D_P_HOA

Active Member
Hai tên nhóc này quậy và hiếu động nên chỉ chụp được hình lúc ăn và ngủ hihi.
Hai tên nhóc này thích ăn thịt gà nên hôm nay mình lại cho ăn gà. Do tin tưởng độ bén của răng nên mình không thèm lóc sơ trước khi cho ăn nữa mà cho nguyên cái đùi để tụi nhỏ tự xử.
Hình con gái ăn đùi gà. Phải công nhận cô nhóc này ham ăn vì đặt hai cái đùi xuống đất ngay lập tức Bambie tấn công cái đùi to hơn.



Sau 1 phút cái đùi đã bị gặm 1/4 hihi.


Vừa ăn vừa được ba mát xa.
.....
Oscar

Ủa cái chén của con đâu rồi mà bi giờ má cho ăn trên cái nắp nhựa vầy nè.
(chén bị Bambie chiếm rồi)




Thấy ăn vầy mới biết răng Bambie bén hơn Oscar vì anh hai lay hoay mãi mới cắn được miếng gà hihi :D
Nè Cô Baby , cứ hôm nào vào nhà cô là thấy bọn nhỏ chén thịt gà nhỉ =P~

trông sướng thế không biết. Chị đọc bài răng miệng của mều rồi nhé, thả nào bọn nhỏ nhà cô răng tốt thật . Chả bù cho mấy đứa nhà chị , từ dạo cho ăn hạt đến bây giờ lag nó chả thích xơi thịt nữa :-&, thế nên lông bọ nó xác xơ ra Baby ạ. À mà khi nào Baby cân bọn nhỏ thì thông báo nhé :):))
 

babytired

Member
Thể theo lời yêu cầu của mọi người mình xin được kể lại câu chuyện đi khám BS của hai tên nhóc nhà mình.
Hẹn vào lúc 2.15 phút nhưng tới đó sớm hơn 15 phút để làm thủ tục đăng ký. Hai tên nhóc rất ngoan nằm trong giỏ im ru chờ đợi. BS gọi ba má con vào và khám cho Bambie trước, theo hồ sơ thì Bambie cần chích thuốc vaccine đợt 2, má muốn Bambie có microchip nên gắn luôn hôm nay, đồng thời nhét thuốc trị giun luôn. BS khám răng miệng khen miệng hai đứa đẹp nhưng Oscar vẫn còn mọc răng sữa hihi. Các bạn nào dắt chó mèo đi khám cũng biết BS sẽ đút cái ống đo nhiệt kế bằng thủy nhân vào mông hai đứa, Bambie la hét thảm thiết đợt 1 làm náo động phòng khám.
BS rút 2 cái cây kim ra, một cây nhỏ nhỏ chích vaccine, cây còn lại to như con bò (đầu kim khá to để chích chip vào người). Chích vaccine thì Bambie còn cố gắng chịu đựng, tới lúc chích microchip ôi thôi con nhóc hét lên hai mắt trợn trừng kêu la ghê rơn. BS nói xong một phát là má đưa Bambie vô giỏ.
Mới vô giỏ được hai phút thì nghe có một cái mùi gì kinh khủng bay ra từ trong giỏ. Hỡi ơi con nhóc stress quá ị cả ra giỏ. May mà BS đưa giỏ cho y tá nhờ y tá lau chùi dùm.:-&
Oscar có vẻ khá tự tin mọi chuyện diễn ra êm đep từ việc chích thuốc tới việc đút ống nhiệt kế vào mông trừ việc hai đứa phải đi về trong cái giỏ hôi rình hihi :D.
Bambie nặng 1.4 kg, Oscar nặng 3.2kg (vậy là cái cân của mình không chuẩn khoảng 500 gr do hai nhóc di chuyển qua lại.
Đi về tới nhà thì tức tốc pha nước tắm cho hai tên hôi như cú. Dánh lộn với hai dứa cả tiếng thì hai đứa mới thơm tho sạch sẽ.
Tắm xong dọn dẹp vệ sinh cho tụi nó thì hỡi ơi phát hiện ra là hai tên giặc đã cắn đứt sợi đây điện của cái thác nước uống. Mai hay mốt phải ra tiệm coi có cái dây khác không thì dây này kết nối từ máy lọc lên nếu tìm không ra chắc phải mua máy lọc mới :((.
 

kokokiukiu

Active Member
Hahaha=))=)) nghe chị Baby tả đến cái đoạn Bambie ị ra cái giỏ mà em không nhịn nổi cười=)):)),May thế em chưa bao giờ gặp phải trừong hợp này.
Bambie và Oscar lên cân dễ sợ luôn,ngưỡng mộ ghê8->

2 anh em tụi nó cắn cái dây điện nguyên nhân là do chị Baby chăm sóc răng miệng tụi nó tốt quá,răng chắc khỏe,nhọn hoắt ngoạm đùi gà sống trơ cả xuơng thì cái dây điện kia không phải là đối thủ của tụi nhóc rồi=))
 

babytired

Member
Hahaha=))=)) nghe chị Baby tả đến cái đoạn Bambie ị ra cái giỏ mà em không nhịn nổi cười=)):)),May thế em chưa bao giờ gặp phải trừong hợp này.
Bambie và Oscar lên cân dễ sợ luôn,ngưỡng mộ ghê8->

2 anh em tụi nó cắn cái dây điện nguyên nhân là do chị Baby chăm sóc răng miệng tụi nó tốt quá,răng chắc khỏe,nhọn hoắt ngoạm đùi gà sống trơ cả xuơng thì cái dây điện kia không phải là đối thủ của tụi nhóc rồi=))
Em ơi sao em ác quá... Nhóc Bambie ị chị dọn muốn 'chít' mà em kêu mắc cười. Con nhóc này lớn miệng mà nhát gan quá :((. Mai mốt chắc phải đóng tả cho nhóc trước khi đi BS quá. Tháng sau phải quay lại chích tăng 3. Không biết chích gì mà chích tới 3 lần.
Tìm không ra dây điện với máy lọc thì cho hai tên giặc này nhịn khát luông. Thấy ghét! ai xin mình cho hai tên luôn.
 

kokokiukiu

Active Member
Mạnh mồm quá chị ơi,chị hông dám cho tụi nó đi đâu mà,đành tiếp tục làm osin thôi =))

Em tưởng tiêm phòng 2 mũi cách nhau 1 tháng và 1 năm sau mới nhắc lại chứ nhỉ?
 

babytired

Member
Mèo con phải chích 3 mũi trong 3 tháng rồi mới 1 năm nhắc lại em.
Ai xin đi chị cho heheh :D Chán quá rồi tụi nhóc này quậy quá! :((
 

Meo_queen

Member
mấy nhóc nhà chị nhìn iu wá c ạ.. mèo con ăn thịt sống ko sợ bị đi ị hả c ???
 
Top