• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

Mimi83

Member
Nói một tí xíu về mấy nhóc mèo. Hôm nay Bambie và Oscar chạy nhảy tưng trời làm rớt bể cái ly. Ba la quá trời, hai nhóc chạy lánh nạn hihi. Hôm nay má cho hai nhóc ăn ngon (tuna and chicken) nhưng ăn trễ nên làm biếng chụp hình.
Ngày mai ba nói ba sẽ chở má đi mua loại cát mới cho mấy bé ị vì má ghét loại cát đang xài (do bảo vệ môi trường má xài loại giấy tái chế thành viên

Loại này rất tốt vì hút nhiều nước và không ô nhiễm môi trường Breeder khuyên dùng. Cái bất lợi duy nhất là nó nhẹ hiều nên mấy nhóc đá văng tùm lum.
Ngày mai má quyết đinh chơi sang xài loại hạt lúa mì xay. Nguyên liệu: lúa mì :D đảm bảo bảo vệ môi trường 100% và sau khi hốt thì quăng thẳng vào toilet dội nước là xong. Không cần bao nylon (1 đá chết 2 chim bảo vệ môi trường tối đa hihi)
Để post một vài hình về loại này hen:




Mình thường xuyên vào topic của bạn để tìm hiểu thêm những thông tin, kiến thức liên quan đến việc chăm sóc các bé mèo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân đây mình muốn hỏi bạn về loại vật liệu vệ sinh mà bạn giới thiệu, bạn có thể gửi cho mình tên tiếng Anh và hình ảnh bao bì đóng gói của sản phẩm này được không? Vì theo mình đây là một vật liệu rất hay, có lẽ giá thành khá cao, bạn cho mình giá của vật liệu này luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều. ID của mình: dblieu2709@yahoo.com.
 

babytired

Member
Mình thường xuyên vào topic của bạn để tìm hiểu thêm những thông tin, kiến thức liên quan đến việc chăm sóc các bé mèo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân đây mình muốn hỏi bạn về loại vật liệu vệ sinh mà bạn giới thiệu, bạn có thể gửi cho mình tên tiếng Anh và hình ảnh bao bì đóng gói của sản phẩm này được không? Vì theo mình đây là một vật liệu rất hay, có lẽ giá thành khá cao, bạn cho mình giá của vật liệu này luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều. ID của mình: dblieu2709@yahoo.com.
Mimi83 ơi, mình gửi trang web này cho bạn ha http://www.wonderwheat.com.au/
Loại litter này gọi là wonderwheat làm từ lúa mì và mình thật sự rất thích vì mùi thơm của lúa khử mùi hôi rất hay. Nếu bạn muốn mua thì vào ebay tìm wonderwheat rồi hỏi xem họ có gửi về VN không :). Giá thì không mắc đâu bạn. Khoảng $50 đô Úc cho 16kg một bé mèo xài 4 tháng mới hết. Mình mua loại 4kg (2 tuần do mình có 2 bé mèo) xài thử mình rất thích nên sẽ mua thêm.
 

kokokiukiu

Active Member
Má Oscar đi đâu vắng mà để nhà cửa trôi tuột xuống trang 2 thế này:D.
Má nó ơi! không có chuyện gì của tụi nhỏ ở nhà à:)
 

babytired

Member
Hôm nay trời lạnh nên hai tên nhóc leo lên trên máy giăt ngủ. Oscar còn có duyên hơn chui vào thùng Eski nắm do thùng này giữ nhiệt. Hôm nay không chụp được hình do bận quá. mai sẽ chụp và up hình nam thanh nữ tú nhà mình cho mọi người coi.
 

babytired

Member
Từ khi má Gemmie đi vắng không ai thăm viếng hay post bài trong nhà mình nên nhà mình cứ tuột xuống tuốt dưới, tối nào cũng phải vô nắm đầ kéo lên buồn quá. :(
Úp hình chụp Bambie với Oscar cho mọi người hen.(hình nóng hổi mới chụp 5 phút trước)


Cái bao trắng trắng là giấy ướt lau mặt cho hai tên quậy, tối nay chưa lau mặt nên Bambie cứ nhìn cái bao ý nói sao giờ này còn chưa lau mặt cho hai đứa con??

Ăn khuya!

Vừa ăn vừa được gãi sướng quá :D!!!


Ngửi tay má nếu đúng là má mới cho rờ hihi :D
 

kokokiukiu

Active Member
có em đây mà.uppppppp......phụ chị nào.

em vừa dọa chị 1 câu bên nhà em mà chị sợ ngay phải phi về nhà up ảnh các bé ngay:D:D

Sao hôm nay em nhìn thấy mũi Bambie đen đen như Oscar ý,tí nữa nhầm:p.Chị đã cho 2 anh em đi tái khám chưa vậy?nôn nóng muốn biết chính xác cân nặng của 2 anh em nhà này:)
 

babytired

Member
Thứ 5 là đi khám đó em, chị cũng muốn biết tụi nhóc nặng bao nhiêu đây hihi. Hôm nay rờ bụng Oscar thấy một lớp mỡ nhưng vẫn cảm nhận được xương sườn, chắc chưa béo phì đâu :D Đặc điểm nhận dạng từ xa là trên đầu Bambie có đội nón màu hơi xám, khi lớn lên chắc sẽ rõ hơn. Con Nhóc tì này nhỏ con mà miệng lớn ghê luôn. Hôm nay chải lông cho cô nương thì cô nương nằm rên rừ rừ, tới lượt Oscar thì nhóc Bambi chu nhỏ ra kêu muốn được ẵm là chải cho Oscar có chút xíu...
 

kokokiukiu

Active Member
Bambie ranh quá,cứ muốn chiếm đoạt má cho riêng mình,ứ cho anh Oscar đâu.:Dmà Oscar cũng nhuờng em ghê,chứ như 2 thằng mèo công công nhà em là chả có nhuờng đâu,đứa nào tranh giành là đứa kia xông vào động thủ luôn:Dmà xiến xong càng ngày càng nghịch mới chết,ngủ cả ngày ,nghịch đêm,chúng nó đuổi nhau chạy ầm ầm hôm qua 2 chị em bị chúng nó phi lên bụng với nguời,đau không ngủ đuợc,lúc đấy chỉ muốn đuổi xừ chúng nó đi thôi:(.Ngựa nhà em xiến đuợc 5 ngày mà lên hẳn 2 lạng đấy:),phấn đấu bằng một nửa Oscar nào:D
 

iemmap

Member
Hình như Bambie to nhờ lông hay sao mà nhìn đầu còn bự hơn cả anh Oscar @@


Bambie ranh quá,cứ muốn chiếm đoạt má cho riêng mình,ứ cho anh Oscar đâu.:Dmà Oscar cũng nhuờng em ghê,chứ như 2 thằng mèo công công nhà em là chả có nhuờng đâu,đứa nào tranh giành là đứa kia xông vào động thủ luôn:Dmà xiến xong càng ngày càng nghịch mới chết,ngủ cả ngày ,nghịch đêm,chúng nó đuổi nhau chạy ầm ầm hôm qua 2 chị em bị chúng nó phi lên bụng với nguời,đau không ngủ đuợc,lúc đấy chỉ muốn đuổi xừ chúng nó đi thôi:(.Ngựa nhà em xiến đuợc 5 ngày mà lên hẳn 2 lạng đấy:),phấn đấu bằng một nửa Oscar nào:D
Hai cô Kiu ngủ không mắc màn nữa à? Hay màn bị tụi nó xẻ cho tung tóe rồi nên mới bị 2 đứa nó phi vào người ầm ầm như thế? :D
 

kokokiukiu

Active Member
Hình như Bambie to nhờ lông hay sao mà nhìn đầu còn bự hơn cả anh Oscar @@




Hai cô Kiu ngủ không mắc màn nữa à? Hay màn bị tụi nó xẻ cho tung tóe rồi nên mới bị 2 đứa nó phi vào người ầm ầm như thế? :D
Không ạ.mùa này nóng quá,cũng chẳng có muỗi lại thêm màn dành cho Pi nằm duỡng thuơng nên không mắc nữa ạ:D
Tụi này nghịch như quỷ sứ ấy lại còn nghịch đêm nữa chứ,chỉ muốn tống cổ đi xa thôi:p
 

babytired

Member
Ráng lên em hihi :D 5kg là mèo dễ thương có da có thịt hihi :D. Oscar bị Bambie đì rồi vì mỗi lần Oscar đi đâu chơi mà nghe Bambie kêu là anh chàng tức tốc chạy về ngửi Bambie một cái rồi mới đi chơi tiếp. :D Thường thì con trai ít nhường nhau lắm còn con trai với con gái thì thương nhau hơn. Sau khi xiến hi vọng tụi nhỏ không bỏ nhà đi bụi nữa làm hai cô chủ lo nữa.
Má chồng chị nói mèo thường hay đi tìm thêm một nhà gọi là nhà phòng hờ. Nếu em cho tụi nhóc ăn không ngon hay em đi đâu là tụi nó tót về nhà thứ hai. Hên quá hai nhóc nhà chị chỉ ở trong nhà nên 100% là không có nhà thứ hai rồi hihi.
 

iemmap

Member
Không ạ.mùa này nóng quá,cũng chẳng có muỗi lại thêm màn dành cho Pi nằm duỡng thuơng nên không mắc nữa ạ:D
Tụi này nghịch như quỷ sứ ấy lại còn nghịch đêm nữa chứ,chỉ muốn tống cổ đi xa thôi:p
Khi nào định "hiện thực hóa" ý định tống cổ tụi nó ra khỏi nhà thì kêu tớ nhá. Hai anh em tớ chuyên thức đêm + ngủ ngày nên ở với tụi nó quá hợp. :D
 

babytired

Member
Khi nào định "hiện thực hóa" ý định tống cổ tụi nó ra khỏi nhà thì kêu tớ nhá. Hai anh em tớ chuyên thức đêm + ngủ ngày nên ở với tụi nó quá hợp. :D
Chừng nào Chú Mập mới tính nhận nuôi một em để trình làng đây? :D Chú hay vô nhà mọi người thăm mấy bé mèo mọi người cũng muốn thăm nhà chú nè hihi:D
 

kokokiukiu

Active Member
Ráng lên em hihi :D 5kg là mèo dễ thương có da có thịt hihi :D. Oscar bị Bambie đì rồi vì mỗi lần Oscar đi đâu chơi mà nghe Bambie kêu là anh chàng tức tốc chạy về ngửi Bambie một cái rồi mới đi chơi tiếp. :D Thường thì con trai ít nhường nhau lắm còn con trai với con gái thì thương nhau hơn. Sau khi xiến hi vọng tụi nhỏ không bỏ nhà đi bụi nữa làm hai cô chủ lo nữa.
Má chồng chị nói mèo thường hay đi tìm thêm một nhà gọi là nhà phòng hờ. Nếu em cho tụi nhóc ăn không ngon hay em đi đâu là tụi nó tót về nhà thứ hai. Hên quá hai nhóc nhà chị chỉ ở trong nhà nên 100% là không có nhà thứ hai rồi hihi.
Lại còn vụ có nhà để phòng hờ nữa cơ ạ,:eek: đã thế hôm nào phải rình mò xem tụi nó có nhà thứ 2 thiệt không mới đuợc:p
Em xử chúng nó khi chúng nó chưa biết gì nên cũng chẳng bỏ ra ngoài theo gái,chỉ mỗi tội mải chơi quá nên nhiều lúc nhảy xuống bờ từong cao nên không về đuợc :(,Dạo này thì lịch sinh hoạt của chúng nó là ngày thì ăn ngủ,còn đêm thì nghịch,đùa nhau ầm ầm,may mà chơi trong nhà chứ không ra ngoài:p
Khi nào định "hiện thực hóa" ý định tống cổ tụi nó ra khỏi nhà thì kêu tớ nhá. Hai anh em tớ chuyên thức đêm + ngủ ngày nên ở với tụi nó quá hợp. :D
Thế chú không phải đi làm à mà đòi ngủ ngày giống tụi nó:D

Ok,khi nào không chịu đựng đuợc 2 đứa nữa Kiu ới chú 1 tiếng để chú đến chuyển khẩu tụi nó đi liền:D,nhưng mà thông báo với chú sức giới hạn chịu đựng của 2 chị em cũng cao lắm đấy nên chưa biết khi nào mới đến lúc đó đâu:p
 

babytired

Member
Có hai nhà đó em, em để ý nếu mà mấy bé đi mấy ngày mới về mà vẫn trắng trẻo đẹp trai là do nhà thứ hai người ta nuôi đó. Chừng nào mà em bạc đãi bé quá là bé đi luôn không trở về. Lâu lâu mới xuất hiện. Mấy năm trước má chồng chị có chú mèo màu ginger cũng bỏ đi qua nhà hàng xóm cách đó khoảng 2 km ở luôn. Mấy tháng sau về chơi một tí rồi lại đi.
 

iemmap

Member
Chừng nào Chú Mập mới tính nhận nuôi một em để trình làng đây? :D Chú hay vô nhà mọi người thăm mấy bé mèo mọi người cũng muốn thăm nhà chú nè hihi:D
Chừng nào ấy à? ^^ Tớ đợi khoảng 1 năm nữa cho tên em tớ ra trường đi làm thì sẽ kiếm 1 chỗ ở rộng rãi, lâu dài hơn & không phụ thuộc nhà chủ, lúc đó mới tính chuyện nuôi mèo được :D Từ giờ tới lúc đó cứ ráng học hỏi kinh nghiệm mọi người để sau này đỡ lạ lẫm :p

Gần đây các thành phần cốt cán của hội 8 đi vắng cả nên ít ảnh để hóng quá nhỉ @@ Tự kiếm 1 cái up lên cho mọi người coi chơi vậy

 

kokokiukiu

Active Member
Chừng nào Chú Mập mới tính nhận nuôi một em để trình làng đây? :D Chú hay vô nhà mọi người thăm mấy bé mèo mọi người cũng muốn thăm nhà chú nè hihi:D
Chị baby nói đúng đấy chú ơi ,nuôi 1 bé đi để khoe với mọi nguời nào:D
Có hai nhà đó em, em để ý nếu mà mấy bé đi mấy ngày mới về mà vẫn trắng trẻo đẹp trai là do nhà thứ hai người ta nuôi đó. Chừng nào mà em bạc đãi bé quá là bé đi luôn không trở về. Lâu lâu mới xuất hiện. Mấy năm trước má chồng chị có chú mèo màu ginger cũng bỏ đi qua nhà hàng xóm cách đó khoảng 2 km ở luôn. Mấy tháng sau về chơi một tí rồi lại đi.
Mèo cũng hay thật đấy chị nhỉ,nhưng sao má chồng chị yêu thuơng động vật như vậy mà bé cũng bỏ đi hả chị?:confused:
 

babytired

Member
@ chú Mập: hihi, đúng là từ khi sửa trang web xong mọi người đi tứ tán hết, bỏ rơi 3 đứa mình tự vô bài của nhau nhận xét rồi úp ảnh cũng tự bàn luôn hihi :D
@ Kiu: cưng ơi, má chồng chị nào 4 chú mèo (mấy năm trước 4 chú cộng một bỏ đi là 5), ngựa 3 bé, chó 2 bé nên hơi thiếu thời gian riêng cho từng bé. Thường thì khi bà gọi một đàn chạy lại nên bé Ginger này hơi thiếu tình thương riêng :D rồi ghen tị nên bỏ đi.
 

kokokiukiu

Active Member
Thì ra là vậy:(.kiểu này có lẽ nhà em cũng phải chốt quân số thôi,không nuôi nhiều sợ có đứa tự kỉ bỏ nhà đi thì chẳng biêt đuờng nào mà bắt về:D

Dạo này không thấy chị Bông Ngố,chị Gà,cô Hoa onl,mẹ Gemma thì đi công tác,Vp vắng vẻ,buồn ghê:(
 

babytired

Member
hihi, đúng là mọi người "đi lạc" bỏ mấy chị em mình buồn thiệt. Chị cũng bỏ rơi em đây hehehe đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon.
 
Top