• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

Lynyeu

Member
Mọi người vô coi bài catnip mình post hen, chọc cho mọi người nôn chơi, hông biết chừng nào mới tới VN người gửi còn nôn muốn chi người nhận hihi... nói vậy chứ hôm bữa thấy có người PM hỏi về catnip mình sẵn viết bài luôn cho mọi người tham khảo.
Mình vừa chạy sang đấy hỏi, cô baby qua trả lời giúp mình nhé:D:D:D
 

kokokiukiu

Active Member
Ôi thật thế á. Chuyện hài tối nay nha. Không biết chủ em chó kia mà biết sự thật thì như thế nào nhỉ:rolling eyes:? Chị chừa, chị cạch mặt ở đó ra. Mà đồ cho mèo nhà Bơ sữa mua ở đó cũng đắt ơi là đắt mua cái vòng chống rận 110k mà chỉ được vài ngày hết tác dụng (cái tội hàng ế để lâu nên thế :)) :)) ), lên tiêm và tẩy giun cho nhà chị ấy cũng lấy rõ đắt
VÂng ạ, em cũng đã bị ở đó chặt chém đủ thứ chị ạ. Ko đi mua đc cát tiện thể mua luôn ở đấy chơi ngay 110 hay 120k gì đó, Patê cá 45k 1 hộp.Em cũng cạch mặt chỗ đó rồi. Lâu lâu rồi thấy mấy đứa mèo chó ở đấy chữa nội trú toàn thấy họ vứt lăn lóc ko chăm sóc gì đâu. Đến giờ tiêm là thi nhau đè ra tiêm thuốc thôi,chúng nó đau thì cũng mặc kệ, em thấy chỗ đấy toàn dùng dây buộc mồm hay trói chân tay chó lại thôi chị ạ.trông thương lắm.:((Mà cứ thấy chủ của các em ý gọi điện đến thăm là lại đâu vào đấy, tân trang ngon lành ngay.Chắc phải đến thăm bất ngờ thì mới biết được các bé bị đối xử thế nào ở chốn tù ngục đấy.Muốn gửi lại còn phải làm thủ tục nhập viện gì gì nữa chứ.Nghe mà phì cả cười:)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Chỗ đấy là chỗ mà 2 chị em mình cùng bị mất mèo vì cái bệnh giảm bạch cầu mà người ta phán đấy. Quen thuộc quá rồi chị nhỉ. Em cũng định cảnh báo mọi người về phòng khám này nhưng thấy nhiều người trên này bảo ở đấy chữa tốt, tận tình nên ko dám nói ra keo bị ném đá vỡ đầu:)):)).
Tận tình kiểu gì mà con chó bị hóc xương nhận chữa cho ngưoiừ ta rồi khi người ta về lại chơi cho câu con này chắc chết thôi.Em bảo mang nó đi chup X-quang xem bị hóc ở đâu thì bảo là có chụp cũng ko giải quyết đc vấn đề gì, mổ ở Vn chỉ co 5 % cơ hôi sống. Thế nhưng 2 hôm sau, con chó tự nôn ra đc, người nhà đến đón về thì nhiệt tình lắm, làm họ cứ tưởng gặp đc bác sĩ giỏi cơ đấy.:D Chứng kiến từ đầu đến cuối nên em sợ lắm rồi.:p
Ôi thật thế á. Chuyện hài tối nay nha. Không biết chủ em chó kia mà biết sự thật thì như thế nào nhỉ:rolling eyes:? Chị chừa, chị cạch mặt ở đó ra. Mà đồ cho mèo nhà Bơ sữa mua ở đó cũng đắt ơi là đắt mua cái vòng chống rận 110k mà chỉ được vài ngày hết tác dụng (cái tội hàng ế để lâu nên thế :)) :)) ), lên tiêm và tẩy giun cho nhà chị ấy cũng lấy rõ đắt
ơ chỗ đó là ở đau vậy hả em ơi , chỉ cho mọi người biết mà phòng tránh với chứ nhỉ :-bd
 

Lynyeu

Member
VÂng ạ, em cũng đã bị ở đó chặt chém đủ thứ chị ạ. Ko đi mua đc cát tiện thể mua luôn ở đấy chơi ngay 110 hay 120k gì đó, Patê cá 45k 1 hộp.Em cũng cạch mặt chỗ đó rồi. Lâu lâu rồi thấy mấy đứa mèo chó ở đấy chữa nội trú toàn thấy họ vứt lăn lóc ko chăm sóc gì đâu. Đến giờ tiêm là thi nhau đè ra tiêm thuốc thôi,chúng nó đau thì cũng mặc kệ, em thấy chỗ đấy toàn dùng dây buộc mồm hay trói chân tay chó lại thôi chị ạ.trông thương lắm.:((Mà cứ thấy chủ của các em ý gọi điện đến thăm là lại đâu vào đấy, tân trang ngon lành ngay.Chắc phải đến thăm bất ngờ thì mới biết được các bé bị đối xử thế nào ở chốn tù ngục đấy.Muốn gửi lại còn phải làm thủ tục nhập viện gì gì nữa chứ.Nghe mà phì cả cười:)):))
Chị cũng lên đột xuất mới biết con Bo nhà mình bị nhốt như thế nào mà. Họ để mặc nó ỉa đái ra chuồng, lên đến nơi khắp người hôi thối. Trong khi mình chăm suốt cả tuần ốm vẫn thơm tho sạch sẽ mà để đó 2 ngày thì ngửi không nổi, nên chị vừa khóc vừa đón về luôn

ơ chỗ đó là ở đau vậy hả em ơi , chỉ cho mọi người biết mà phòng tránh với chứ nhỉ :-bd
16/424 Thuỵ Khê, phòng khám Animal Care chị ạ
 

Gemma

Active Member
Má mới chải lông cho con gái nên con gái xù lên như cục bông. Tranh thủ chụp lúc lông còn đẹp hihi

Má ơi, tư thế như vầy đã đẹp chưa???

Nhìn xuống có vẻ nghệ thuật hơn...

Nhân lúc Oscar đi rồi mình ngủ cái coi...

Oscar:Né cái mông bự qua cho anh nằm cái coi!
Bambie: oO(phải chi nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ quá )

Oscar:eek:O( hehe hôm qua ba đè mình, hôm nay mình đẻ Bambie, ai mượn nhỏ con chi, ráng chịu)
Bambie:eek:O(dám nóii mình mông bự, mông anh bự thì có)

Bambie: Thấy ghét, trả chỗ cho em...
Oscar: khò khò oO(ngu gì trả)
Cha chả, cái top này giờ nóng dữ ta! Mình mới bận post bài bên top Travel & Photography với từ sáng đến chiều không mở máy mà cái top này đã lên đến mấy trang rồi! Coi bộ mấy bà tám khoái vôn đây để tám xuyên lục địa hay sao ý! :eek:h go on:

Trình độ chụp ảnh của Baby ngày càng lên tay trông thấy, chỉ chờ... có máy ảnh xịn để ảnh nhìn trong hơn nữa thôi :-bd Hi hi, phen này... anh xã Baby sắp cháy túi rùi! :(:)))
 

babytired

Member
Nghe mà sợ mấy cái phòng khám ở VN quá...:( Tội nghiệp mấy bé chó mèo ghê!
 
X

xuka3691

Guest
Chỗ đấy là chỗ mà 2 chị em mình cùng bị mất mèo vì cái bệnh giảm bạch cầu mà người ta phán đấy. Quen thuộc quá rồi chị nhỉ. Em cũng định cảnh báo mọi người về phòng khám này nhưng thấy nhiều người trên này bảo ở đấy chữa tốt, tận tình nên ko dám nói ra keo bị ném đá vỡ đầu:)):)).
nếu được thì bạn nên nói ra địa chỉ. thông tin nhiều chiều. mình k đồng ý mình nói ra, người khác thấy tốt thì vào phản bác. chứ mình cứ không nói, đến khi những người khác tìm phòng khám, search google ra toàn thấy comment tốt, lại đâu đầu vào, thế thì tội người ta lắm
 

kokokiukiu

Active Member
Nghe mà sợ mấy cái phòng khám ở VN quá...:( Tội nghiệp mấy bé chó mèo ghê!
Vì thế em mới lăn tăn tìm chỗ xử thằng Ngựa chị ạ, với lại cho mẹ nó đẻ nốt lần này cũng cho đi triệt sản luôn cho khỏe,nên cần tìm chỗ kha khá tốt 1 tí chị ạ:)
 

babytired

Member
Cha chả, cái top này giờ nóng dữ ta! Mình mới bận post bài bên top Travel & Photography với từ sáng đến chiều không mở máy mà cái top này đã lên đến mấy trang rồi! Coi bộ mấy bà tám khoái vôn đây để tám xuyên lục địa hay sao ý! :eek:h go on:

Trình độ chụp ảnh của Baby ngày càng lên tay trông thấy, chỉ chờ... có máy ảnh xịn để ảnh nhìn trong hơn nữa thôi :-bd Hi hi, phen này... anh xã Baby sắp cháy túi rùi! :(:)))
Chị, ngày nào cũng chờ chị dài cổ... :((
Hihi, mấy bà tám vừa được tám vừa được khoe con ai mà hông khoái :D
 

Lynyeu

Member
Vì thế em mới lăn tăn tìm chỗ xử thằng Ngựa chị ạ, với lại cho mẹ nó đẻ nốt lần này cũng cho đi triệt sản luôn cho khỏe,nên cần tìm chỗ kha khá tốt 1 tí chị ạ:)
Thấy mấy bữa này Đô đô và Nhọ toàn nằm ôm nhau rồi liếm mặt chị cũng đang hãi. Bây giờ còn nhỏ thì chưa sao chứ lớn mà sau này nó trèo lên nguời chị NHọ thì xong. Vì 2 đứa này cận huyết. Nên sẽ phải cho 1 trong 2 đưá đi mà chưa biết là đứa nào:thingking::thingking::thingking:
 

kokokiukiu

Active Member
Thấy mấy bữa này Đô đô và Nhọ toàn nằm ôm nhau rồi liếm mặt chị cũng đang hãi. Bây giờ còn nhỏ thì chưa sao chứ lớn mà sau này nó trèo lên nguời chị NHọ thì xong. Vì 2 đứa này cận huyết. Nên sẽ phải cho 1 trong 2 đưá đi mà chưa biết là đứa nào:thingking::thingking::thingking:
Cho thằng hot boy nhà chị đi chị ạ. Còn phải để cho Nhọ đẻ mà.:D Xử mèo đực dễ hơn vì mèo cái phải mổ bụng.:pDưng mà chăm mèo đẻ cũng mệt lắm đấy chị ơi;;)
 

babytired

Member
Thấy mấy bữa này Đô đô và Nhọ toàn nằm ôm nhau rồi liếm mặt chị cũng đang hãi. Bây giờ còn nhỏ thì chưa sao chứ lớn mà sau này nó trèo lên nguời chị NHọ thì xong. Vì 2 đứa này cận huyết. Nên sẽ phải cho 1 trong 2 đưá đi mà chưa biết là đứa nào:thingking::thingking::thingking:
Con trai thì dễ hơn nhưng con gái thì chị phải cẩn thận nha.
Nhưng con gái về sau thì hay bị ung thư hay viêm tử cung lắm... em sợ lắm nên thôi thà không có cháu còn hơn.
 

Gemma

Active Member
Chị, ngày nào cũng chờ chị dài cổ... :((
Hihi, mấy bà tám vừa được tám vừa được khoe con ai mà hông khoái :D
Tối nay chị đang trực ở cơ quan, cưng ạ! Làm muốn mù mắt, còn tranh thủ post loạt ảnh bên top Travel đó. Nhà thằng Bờm còn chưa ghé vào nữa, lo qua nhà cô tám đây này! Cô có thích đi du lịch Phú Quốc thì qua top Travel & Photography mà "du lịch" bên ấy :D:love struck:
 

babytired

Member
Chị ơi, năm nay em hông được zìa VN nên vô travel em sợ cầm lòng không đặng huhu :((
Thương chị quá :-*
 

kokokiukiu

Active Member
Con trai thì dễ hơn nhưng con gái thì chị phải cẩn thận nha.
Nhưng con gái về sau thì hay bị ung thư hay viêm tử cung lắm... em sợ lắm nên thôi thà không có cháu còn hơn.
Chị Baby lại quên rồi. Ở VN thì làm gì đã có trình độ mà biết được mèo bị ung thư hay ko hả chị.chỉ biết là nó ốm, rồi bị mấy cái bệnh gì gì đấy là tối tân lắm rồi.Chắc phải vài chục năm nữa VN mới phát hiện ra đc những bệnh như thế
Chú ý chị là bác sĩ thú y ở Vn ko chỉ đào tạo để chuyên về chó mèo đâu mà còn cá, tôm...tùm lum hết cả vì ngành này chỉ có ở trường Đại Học Nông Nghiệp mới có chị ạ
 

Gemma

Active Member
Chị ơi, năm nay em hông được zìa VN nên vô travel em sợ cầm lòng không đặng huhu :((
Thương chị quá :-*
Đây này, gởi cho đường Link vào cho nhanh :D

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=75261&page=20

Rồi sang năm về mà hấp hôn ở Phú Quốc, bãi biển ngoài đấy đẹp mê ly, đồ biển cũng mê mẩn luôn :-bd:drooling:

Nhưng không hiểu sao một số hình bên đấy chị post đang bị lỗi, em vào xem thử dùm chị coi có lỗi không? :worried::((
 

babytired

Member
Chị Baby lại quên rồi. Ở VN thì làm gì đã có trình độ mà biết được mèo bị ung thư hay ko hả chị.chỉ biết là nó ốm, rồi bị mấy cái bệnh gì gì đấy là tối tân lắm rồi.Chắc phải vài chục năm nữa VN mới phát hiện ra đc những bệnh như thế
Chú ý chị là bác sĩ thú y ở Vn ko chỉ đào tạo để chuyên về chó mèo đâu mà còn cá, tôm...tùm lum hết cả vì ngành này chỉ có ở trường Đại Học Nông Nghiệp mới có chị ạ
Bó tay!!!:((
Hôm bữa post bài ung thư da, chỉ có hai chị em mình tung hứng... chị hơi lo không biết có ai nghe mình nói không. Nắng nó ăn cụt tai mấy bé lông trắng chị thấy ngoài đời rồi ghê lắm em ơi... :(( Oscar nhà chị tai cũng trắng nên chị mua kem xức cho bé. Nghe có người nói dầu dừa xức cũng đươc nhưng chưa có thử. Nói mèo lông trắng bị nhưng bé mèo nào hớ hênh cũng bị luôn. Nói ra cho mọi người đề phòng hen.
 

Gemma

Active Member
Chị Baby lại quên rồi. Ở VN thì làm gì đã có trình độ mà biết được mèo bị ung thư hay ko hả chị.chỉ biết là nó ốm, rồi bị mấy cái bệnh gì gì đấy là tối tân lắm rồi.Chắc phải vài chục năm nữa VN mới phát hiện ra đc những bệnh như thế
Chú ý chị là bác sĩ thú y ở Vn ko chỉ đào tạo để chuyên về chó mèo đâu mà còn cá, tôm...tùm lum hết cả vì ngành này chỉ có ở trường Đại Học Nông Nghiệp mới có chị ạ
Thấy mọi người bàn tán chuyện vet xôm tụ quá mình cũng ngứa tay. Trong Sài Gòn có một vài bệnh viện chó mèo cũng có máy scan với phòng thí nghiệm xét nghiệm máu, chị chưa có dịp ghé qua mấy chỗ đó, nhưng nghe nói đắt lắm $-):((
 

babytired

Member
Thấy mọi người bàn tán chuyện vet xôm tụ quá mình cũng ngứa tay. Trong Sài Gòn có một vài bệnh viện chó mèo cũng có máy scan với phòng thí nghiệm xét nghiệm máu, chị chưa có dịp ghé qua mấy chỗ đó, nhưng nghe nói đắt lắm $-):((
Mẹ Gemmie than thì than nhưng mấy nhóc mà bị gì thì chị cũng cắn răng mà cho đi hihi... mọi người đi guốc trong bụng chị rồi hehe...
Mod khóa topic mèo bị té rồi không thì mấy bà tám nhà mình vô đạp nát cái topic đó.
 

Gemma

Active Member
Bó tay!!!:((
Hôm bữa post bài ung thư da, chỉ có hai chị em mình tung hứng... chị hơi lo không biết có ai nghe mình nói không. Nắng nó ăn cụt tai mấy bé lông trắng chị thấy ngoài đời rồi ghê lắm em ơi... :(( Oscar nhà chị tai cũng trắng nên chị mua kem xức cho bé. Nghe có người nói dầu dừa xức cũng đươc nhưng chưa có thử. Nói mèo lông trắng bị nhưng bé mèo nào hớ hênh cũng bị luôn. Nói ra cho mọi người đề phòng hen.
Hên mấy đứa nhà chị lông hổng trắng, mà chị cũng hông thích mèo lông trắng, ở Việt Nam lông trắng mau dơ lắm :silly:$-)

Nội hôm rồi tụi nó bị nấm tai làm mình chạy mang tụi nó đi bác sĩ mấy tuần liền vừa chích vừa bôi thuốc mãi mới hết, rồi nó lây luôn sang cả cho mẹ luôn :(:)((
 
Top