• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

iemmap

Member
Ôi, mừng thế, vậy là Bông Ngố về rồi. Hồi chiều gọi điện, thấy Huệ bảo Bông Ngố về từ sáng, nhưng đến chiều lại chả thấy đâu nữa. Thằng cu này quen chân đi mất rồi. Cần phải nhanh chóng thiết quân luật thôi
Lúc chiều chị Bông nói là Bông Ngố về rồi chứ không nhắc tới vụ lẻn ra ngoài, chẳng lẽ sau đó Bông Ngố nó lại chạy đi tiếp @@ Tóm lại là bây giờ chắc Bông Ngố vẫn đang ở nhà chứ ạ? Thấy em nó buồn thì cũng không nỡ thật nhưng ngày nào cũng chạy ra ngoài thì cũng nguy hiểm quá chị Bông ạ. Em thấy chị bảo ở đầu ngõ thi thoảng có thành phần bất hảo tụ tập mà :straight face:
 

D_P_HOA

Active Member
Ui, D_P_Hoa ơi, em mới đọc tin nhắn của chị nè. Hí hí, hóa ra hội mình toàn xưng hô tứ lung tung. Em cứ tưởng chị bằng tuổi em, hoặc có khi còn ít tuổi hơn vì thấy "khẩu khí" vui tươi trẻ trung quá. À mà hình như mẹ Gemma cũng hơn tuổi em. He he hôm nào phải gặp nhau làm lễ nhận chị nhận em cho đúng tôn ti trật tự mới được!
hi hi , ui cái nhà Bông ngố kia, lộ tẩy hết cả à :)), à chị già rùi em ơi, nhưng chả lẻ trên diễn đàn thì cứ xưng tuổi ra để dọa hay là seo he he :))
 

Gemma

Active Member
Ui, D_P_Hoa ơi, em mới đọc tin nhắn của chị nè. Hí hí, hóa ra hội mình toàn xưng hô tứ lung tung. Em cứ tưởng chị bằng tuổi em, hoặc có khi còn ít tuổi hơn vì thấy "khẩu khí" vui tươi trẻ trung quá. À mà hình như mẹ Gemma cũng hơn tuổi em. He he hôm nào phải gặp nhau làm lễ nhận chị nhận em cho đúng tôn ti trật tự mới được!
Hic, giò mói đọc đựoc comment này thì mọi ngừoi đi ngủ cả rồi! Tiên sư cái thàng iphone này chả đủ dấu má gì cả! :((

Hy vọng Bông Ngố đang ngủ tại nhà :praying:

Này, ai đồn là mẹ Gemmie già hỏn mẹ Gà đấy hả? Dưng chác là đúng đấy, mẹ Gem chác già nhất nhì hội yêu mèo chứ chả chỏi! Và còn già hon mẹ Hoa nũa kia, theo khai báo của mẹ ấy. Muốn biết tuổi thật của mẹ Gem, vào topic của Baby đọc ngựoc lên hon chục trang :(( :))
 

Bông Ngố

Member
Cả nhà ạ, thật tình là em chán báo Bông ngố lại ra ngoài rồi lắm, tranh thủ lúc Sếp chưa đến em ngồi bán than vậy. Phải nói dài dòng 1 chút để mọi ng hiểu , hic

Nhà em đang ở là nhà thuê, 2 tầng và nhiều cửa, có 4 cửa để nó có thể đi ra ngoài đc. Nhà em hiện nay đang có 1 chị chơi thân với em, mấy tháng nay chị ấy gửi xe máy tại nhà em vì nhà chị ấy chật k có chỗ để xe, em đưa cho chị ấy 1 cái chìa khoá, ra vào chị ấy tự mở, vì nói thật là nhà em vô sản, chả có gì đáng lấy ngoài cái tv và 1 cái tủ lạnh, mấy con mẻo của em còn giá trị hơn mấy cái thứ đó ấy chứ, rất thật là vậy.

Em đi làm cả ngày, nhất là mùa hè thì em lại càng cần phải mở cửa cho thoáng vì nhà nuôi nhiều mèo mà, nhất là tầng 2 rất nóng nên cần phải mở cửa cho thoáng. Từ ngày nuôi mèo em đã gần như hạn chế mở tối đa rồi. Mấy hôm vừa rồi Bông ngố đi nhièu quá nên mặc dù ko muốn thì dù em k lau nhà cũng vẫn nhốt Bông ngố vào chuồng, chuồng Inox rộng rãi mọi ng cũng thấy em post ảnh rồi đấy, cho cả 4 đứa vào thoải mái mà, nghe Bông ngố nó kêu đòi ra cũng thương lắm mà vẫn cố nhịn. 9h tối anh xã nhà em về, thấy thương quá mở ra, cho nó đi lăng quăng trong nhà và đóng hết các cửa lại, thế là yên tâm.

Đêm qua còn tranh thủ post bài vào nhà rồi đi nằm vì mấy hnay em đang khật khừ ốm, ốm chả ra ốm, khoẻ chả ra khoẻ, hic. 11 rưỡi đêm đang lơ tơ mơ thì em thấy chị bạn em gọi điện nói là: Chị mở cửa cất xe thì con Bông nó chạy vọt ra ngoài đường rồi, chị tìm 2 vòng k thấy đâu:(
Thế là em lang thang ngoài ngõ, ngoài đường mãi k thấy rồi đi về mở hết các cửa ra để lỡ đêm nó có về thì nó vào. Sáng nay tỉnh giấc em chẳng thấy nó đâu cả, đi các nhà hàng xóm quanh khu vực đấy cũng ko luôn :worried::worried: , chưa bao giờ nó đi lâu như thế này :(

Mọi ng k biết đâu, thấy nó nằm dài ra nhà, chẳng chịu ăn, mặt buồn rười rượi, Bột với Bờm thì đuổi nhau nô đùa, ăn như nổ bom ấy, còn Bông ngố thì nịnh nọt, đưa đồ ăn đến tận miệng nó chỉ liếm liếm rồi thôi, nghĩ nó ốm, vậy mà chỉ cần cửa vừa hé 1 cái là nó phi nhanh như tên bắn ấy, còn nằm trong chuồng thì kêu như bị ai bóp cổ :(( , mà vốn dĩ em k thích nuôi con gì mà nhốt hết, thương lắm

Hơi lan man 1 tí nhưng thật tình em nhớ nó ngày bé, nghịch ngợm như bọn thằng Bờm con Bột bây giờ, tối tối leo lên giường nằm ngủ với chị, nhìn mặt phởn phơ, thế mà lớn 1 tí thì khác quá. Em cũng chiều chuộng, cho đi gặp vợ mấy ngày, để ở nhà vợ còn gì, giờ vợ có bầu rồi, sắp làm bố rồi mà cứ điên điên thế đấy.

Em cũng tính cho nó làm công công rồi, nhưng rất thật lòng là cũng muốn cho nó nên duyên với em Bống đã, em muốn nó lấy Bống làm vợ, cho ra F1 rồi cho cả 2 VC nhà chúng nó đi triệt hết:((

Buồn lắm nhà mình ạ, đã đang mệt, Sếp soi làm mình k lang thang ngó nghiêng gì đc, cũng k lv đc mà lại còn lo lắng cho cái thằng mất nết này nữa:(
 

kokokiukiu

Active Member
Ôi Bông Ngố lại đi chơi rồi:((Mong là Bông cũng sẽ về an toàn như lần trứoc,lần này Bông về chị phải dứt khoát đi thôi,thuơng thì phải làm vậy nếu chị không muốn nó bị rơi vào tay bon ăn trộm.Đến tuổi tìm vợ thì mèo đực khác mèo cái,mèo cái chỉ đòi zai có chu kì thôi và cũng chỉ đi gặp zai vài ngày là thôi chứ mèo đực thì quanh năm luôn ạ không có thời gian gì đâu,cứ thấy mèo cái gào là đi ngay:(Mà mỗi lần như thế mèo đực ngu lắm nó cứ đi theo mèo cái có khi lạc luôn ạ,và luc đó ai sờ hay bế cũng đựoc hết,thế nên bọn này rất dễ bị bắt trộm.:((

Bông Ngố mau về nhà nhé:praying:
 

Bông Ngố

Member
Ôi Bông Ngố lại đi chơi rồi:((Mong là Bông cũng sẽ về an toàn như lần trứoc,lần này Bông về chị phải dứt khoát đi thôi,thuơng thì phải làm vậy nếu chị không muốn nó bị rơi vào tay bon ăn trộm.Đến tuổi tìm vợ thì mèo đực khác mèo cái,mèo cái chỉ đòi zai có chu kì thôi và cũng chỉ đi gặp zai vài ngày là thôi chứ mèo đực thì quanh năm luôn ạ không có thời gian gì đâu,cứ thấy mèo cái gào là đi ngay:(Mà mỗi lần như thế mèo đực ngu lắm nó cứ đi theo mèo cái có khi lạc luôn ạ,và luc đó ai sờ hay bế cũng đựoc hết,thế nên bọn này rất dễ bị bắt trộm.:((

Bông Ngố mau về nhà nhé:praying:

Sáng giờ chị ko làm việc đc Kô Kiu ạ, chị chán nản và cứ cáu gắt thôi:(
 

Bông Ngố

Member
Trưa nay trên đg đi làm về mình cứ nghĩ về nhà sẽ thấy Bông ngố đang nằm ở nhà như mọi ngày, vì khi đi làm mình vẫn để cửa xếp và ko đóng cửa gỗ lại, cửa sổ mở hết ra. Bước chân vào nhà thấy có 3 đứa mà mình lạnh cả sống lưng, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là Bông ngố bị bắt rồi, vì lúc trưa đi làm về thấy 4-5 thằng thanh niên nó ngồi ở quán nước, mình nhìn nó cũng thấy nó nhìn mình, huhuhu

Sau khi kiểm tra cả 2 tầng nhà, ngóc ngách k thấy thì bắt đầu tá hoả đi tìm, tìm cả khu ko đc thì định lấy xe đi ra mấy cửa hàng bán mèo ở HP để dặn ng ta có ai bán mèo thì alo mình đến chuộc. Đang alo cho chịi của Bộp và Nhím thì mắt mình như bị hoa ấy, thấy Bông ngố lững thững đi vào nhà, mặt nó tỉnh bơ như ko, hihihi, mình quăng cả đt đang nói dở ra để ôm lấy nó, ôi trời, nó bẩn thỉu và hôi hám lắm, chiều nay sẽ về tắm rửa và chụp ảnh cho mọi ng xem, huhu, dạo này nó gầy lắm rồi, huhuhuhu
 
X

xuka3691

Guest
Trưa nay trên đg đi làm về mình cứ nghĩ về nhà sẽ thấy Bông ngố đang nằm ở nhà như mọi ngày, vì khi đi làm mình vẫn để cửa xếp và ko đóng cửa gỗ lại, cửa sổ mở hết ra. Bước chân vào nhà thấy có 3 đứa mà mình lạnh cả sống lưng, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là Bông ngố bị bắt rồi, vì lúc trưa đi làm về thấy 4-5 thằng thanh niên nó ngồi ở quán nước, mình nhìn nó cũng thấy nó nhìn mình, huhuhu

Sau khi kiểm tra cả 2 tầng nhà, ngóc ngách k thấy thì bắt đầu tá hoả đi tìm, tìm cả khu ko đc thì định lấy xe đi ra mấy cửa hàng bán mèo ở HP để dặn ng ta có ai bán mèo thì alo mình đến chuộc. Đang alo cho chịi của Bộp và Nhím thì mắt mình như bị hoa ấy, thấy Bông ngố lững thững đi vào nhà, mặt nó tỉnh bơ như ko, hihihi, mình quăng cả đt đang nói dở ra để ôm lấy nó, ôi trời, nó bẩn thỉu và hôi hám lắm, chiều nay sẽ về tắm rửa và chụp ảnh cho mọi ng xem, huhu, dạo này nó gầy lắm rồi, huhuhuhu
chị ơi, phải đánh chứ ạ. ôm nó thế nó lại tưởng mình khuyến khích. gây ra tội rồi trở về mà như anh hùng ý.

con Còi nhà em, nó cậy nó còi dí dị, mỗi ngày nó lại phát minh ra 1 chỗ trốn mới. cứ vào đấy ngủ hoặc chơi, mình gọi thế nào cũng không ra. e có nỗi lo thường trực là bọn này ngã lộn cổ từ tầng 11 xuống đất, hoặc chạy ra ngoài nên cứ không nhìn thấy 15p là em đã tá hỏa đi tìm, gọi mãi không nổi đã muốn nước mắt ngắn dài sang nhà hàng xóm hỏi với lại đi xuống hết mấy cái cầu thang bộ để tìm. có lần em đi từ tầng 11 xuống tầng 1 rồi lại đi lên rồi (mỗi lần 1 cầu thang khác nhau), về nhà thì thấy nó lững thững đi nhà, tọa giữa nhà, điên không chịu nổi. may mà mình chưa hết đi 4 cái cầu thang
 

Bapcaicarot

New Member
chị ơi, phải đánh chứ ạ. ôm nó thế nó lại tưởng mình khuyến khích. gây ra tội rồi trở về mà như anh hùng ý.

con Còi nhà em, nó cậy nó còi dí dị, mỗi ngày nó lại phát minh ra 1 chỗ trốn mới. cứ vào đấy ngủ hoặc chơi, mình gọi thế nào cũng không ra. e có nỗi lo thường trực là bọn này ngã lộn cổ từ tầng 11 xuống đất, hoặc chạy ra ngoài nên cứ không nhìn thấy 15p là em đã tá hỏa đi tìm, gọi mãi không nổi đã muốn nước mắt ngắn dài sang nhà hàng xóm hỏi với lại đi xuống hết mấy cái cầu thang bộ để tìm. có lần em đi từ tầng 11 xuống tầng 1 rồi lại đi lên rồi (mỗi lần 1 cầu thang khác nhau), về nhà thì thấy nó lững thững đi nhà, tọa giữa nhà, điên không chịu nổi. may mà mình chưa hết đi 4 cái cầu thang
Xuka nói đúng à , Bông ngố tét cho nó 1 trận nghe , nhưng thôi mừng là nó vẫn biết đi về nhà :))

Ơ mà sao Bông ngố hám gái thế không biêt :))
 

Bông Ngố

Member
Chẳng biết nó đi rồi có ai cho ăn gì k mà về nhà nó chẳng ăn gì cả, chỉ uống nước và nằm ngủ li bì.
 

Downcome

Phó nhòm
Đồng ý với Xuka. Oánh nhiệt tình, oánh thật lực, oánh te tua luôn... thà đau 1 chút còn hơn mà lang thang ngã vào nồi của mấy thằng bợm còn đau gấp tỷ lần. Đánh không có nghĩa là ghét.

Hồi con BUM ĐẦN mới về, Tũn nó oánh BUM ĐẦN tụt cả quần, lông bay phấp phới :s, quát không có được... thế là phải oánh, cứ nó tát thằng BUM thì mình tát lại nó, có hôm anh oánh văng cả vào tường (mà nó chưa chừa :(( ). Mãi thì nó cũng hiểu hay sao í, giờ cứ mon men đến gần BUM ĐẦN với tư thế chuẩn bị a chỉ quát "nào nào" thế là ông cậu lảng đi, không mon men nữa... giờ nó vẫn oánh con BUM nhưng mà lúc a không có nhà... đang nghĩ cách trị dần thằng rách dời rơi xuống này. haiz :|
 
X

xuka3691

Guest
Chẳng biết nó đi rồi có ai cho ăn gì k mà về nhà nó chẳng ăn gì cả, chỉ uống nước và nằm ngủ li bì.
nó đi chơi với tán gái về mệt quá. mấy hôm lang thang làm việc quá sức nên giờ phải ngủ để lấy lại sức. hoặc là nó đi mãi chẳng tán được em nào nên buồn ^^

đùa thế thôi nhưng mà chị theo dõi nhé. e là sợ nhất bỏ ăn
 

kokokiukiu

Active Member
Chẳng biết nó đi rồi có ai cho ăn gì k mà về nhà nó chẳng ăn gì cả, chỉ uống nước và nằm ngủ li bì.
Bông Ngố nó mới đi về còn mệt nên ngủ thôi. lát dậy là nó ăn liền. Bông Ngố thức trắng cả đêm ko buồn ngủ mới là lạ đấy chị ơi
Thằng Bông Ngố này phải cạo đầu bôi vôi choi bớt hư đi mới được:time out::at wits end:.Em đùa thôi, chị Bông chắc thấy nó về là mừng lắm rồi,hơn cả bắt được vàng ý chứ, ai nỡ lòng nào phạt Bông Ngố chị nhỉ:))
 

Bông Ngố

Member
Ối xời, thấy nó về mừng bò xừ, lao vào ôm nó đến mức đang alo với chị Bộp và Nhím mà quên béng mất, vứt luôn đt ra bàn, lúc sau cầm lên thấy tiếng nàng ấy vẫn léo nhéo, hihihi
CHị Bông ngố cũng k phải thành phần hiền lành đâu, cũng đao phủ phết, cũng oánh mấy đứa nhà mình cả rồi nên chúng cũng ngoan, thế nhưng vụ Bông ngôs bỏ đi thì chưa oánh đc, nhìn nó cứ thương sao ấy ạ, nhìn mặt nó buồn lắm lúc mình thương muốn khóc ấy chứ
 

iemmap

Member
Nghe chị kể cũng thấy thương nó thật, là em thì chưa chắc em đã nỡ nhốt nó vào lồng. Nhưng mọi người cũng cảnh báo rồi chị ơi, nếu để nó có thói quen ra ngoài thường xuyên thì sau này triệt sản rồi có khi nó vẫn sẽ tìm cách mò ra đấy chị, lúc đó hoặc là chị sẽ phải suốt ngày lo đi tìm nó, hoặc là cuối cùng vẫn phải xích hoặc nhốt nó ở nhà =.=
Nếu chị định cho Bông Ngố với Bống sinh em bé rồi mới triệt sản thì thời gian chị phải quản chặt thằng Bông Ngố chắc chỉ khoảng 5-6 tháng nữa thôi @@ Mà thời gian động dục của mèo đực thường kéo dài khoảng bao lâu nhỉ? Em hiểu biết còn kém nên không rõ :">
 

babytired

Member
Hí hí muốn bé nó hết đi rong thì đổi giới tính cho em là em ngoan liền... Post xong chạy lẹ kẻo má nó xách chổi ra đập tội xúi bậy hihi...zọt!!!
 

Lynyeu

Member
Đồng ý với Xuka. Oánh nhiệt tình, oánh thật lực, oánh te tua luôn... thà đau 1 chút còn hơn mà lang thang ngã vào nồi của mấy thằng bợm còn đau gấp tỷ lần. Đánh không có nghĩa là ghét.

Hồi con BUM ĐẦN mới về, Tũn nó oánh BUM ĐẦN tụt cả quần, lông bay phấp phới :s, quát không có được... thế là phải oánh, cứ nó tát thằng BUM thì mình tát lại nó, có hôm anh oánh văng cả vào tường (mà nó chưa chừa :(( ). Mãi thì nó cũng hiểu hay sao í, giờ cứ mon men đến gần BUM ĐẦN với tư thế chuẩn bị a chỉ quát "nào nào" thế là ông cậu lảng đi, không mon men nữa... giờ nó vẫn oánh con BUM nhưng mà lúc a không có nhà... đang nghĩ cách trị dần thằng rách dời rơi xuống này. haiz :|

Em chả dám oánh đâu:(:)(:)((, đi làm về chúng nó ỉa lên giừơng em cũng chỉ biết lóc cóc đi dọn. Sợ oánh mắng thì chúng nó trốn không thèm chơi với mình nữa. Như Nhọ í, chắc ở nhà cũ bị đánh bằng chổi lông gà nên giờ có nhìn thấy chổi là chui tọt gầm giường. Gọi kiều gì cũng không ra, em phải giấu chổi đi, gọi nàng ấy mới thèm ra
 

D_P_HOA

Active Member
Biết tin nó về từ chiều :)), không biết nàng này đã đi ăn ốc về chưa mà chưa thấy mặt nhỉ :thingking:
 
X

xuka3691

Guest
Em chả dám oánh đâu:(:)(:)((, đi làm về chúng nó ỉa lên giừơng em cũng chỉ biết lóc cóc đi dọn. Sợ oánh mắng thì chúng nó trốn không thèm chơi với mình nữa. Như Nhọ í, chắc ở nhà cũ bị đánh bằng chổi lông gà nên giờ có nhìn thấy chổi là chui tọt gầm giường. Gọi kiều gì cũng không ra, em phải giấu chổi đi, gọi nàng ấy mới thèm ra
hư thì phải dạy chứ bạn. mình đánh mình cũng xót thật. nhưng mà hư thì phải phạt thôi. nhà mình đứa nào hư là mình đánh đấy. mặc dù nhiều lúc cũng chùn tay. chỉ cân nhắc những tội lỗi do vô tình, chẳng may thôi. ví dụ chạy nhảy chẳng may làm vỡ đồ chẳng hạn. chứ còn cố ý gây ra như ị bậy hay ra ngoài chơi là mình đánh luôn
 
Top