• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
dạ thuộc họ mint tạm dịch là bạc hà :D ảnh hưởng nhiều nhất là bé mèo nhỏ và chú mèo già. Trung niên thì tùy hihi... Mọi người sau này trồng thì mình là một bản báo cáo ai thành công ai thất bại :D
 

Gemma

Active Member
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ạ:Dtại em thấy trứng gà ngoài chợ toàn trứng công nghiệp,cũng có loại nguời bán nói là trứng gà ta nhưng toàn loại dởm thôi,tòan là trứng gà lai gì đấy.Vì em nhìn thấy trứng gà quê lòng đỏ to lắm mà đặc và thơm nữa.trứng mua ngoài chợ thì lòng trắng nhiều hơn lòng đỏ lại còn loãng và không thơm,mình ăn thì làm chín không sao chứ cho tụi nó ăn sống sợ đau bụng ạ:worried:
Đúng rồi đấy, anh xã chị cũng không yên tâm về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam, vì ảnh đọc trên mạng hàng ngày, cho nên chị không dám cho ăn nhiều. Hôm trước lén trộn cho mèo ăn, mèo ăn xong không đi ngoài mới dám ỏn ẻn báo cáo chồng là mới cho mèo ăn trứng sống trộn với hạt Royal :blusshing:;;)
 

babytired

Member
Phơi khô chị, lấy hoa nở rộ và lá xanh đẹp là chị xử nó liền không thì nó chuyển thành màu nâu hết tác dụng.
Loại cây này chỉ có tác dụng trong 5-15 phút. Mèo ngửi thấy mùi hoa lá thường tìm đến cắn hay chà lên người rồi lăn đơ ra... xỉn. Đề nghị phụ huynh trồng xa những cây quý, cây kiễn hihi.
 

Gemma

Active Member
dạ thuộc họ mint tạm dịch là bạc hà :D ảnh hưởng nhiều nhất là bé mèo nhỏ và chú mèo già. Trung niên thì tùy hihi... Mọi người sau này trồng thì mình là một bản báo cáo ai thành công ai thất bại :D
Hên quá, trước sân nhà đang có một số chậu cây... chết queo trong mùa khô do mẹ Gem... mải chăm mèo, không có thì giờ tưới. Sẽ trồng catnip vào mấy chậu cây đấy, để đứa mèo nào ra sân nghịch bậy cho xỉn chết luôn :(:)))

Anh chị em hội yêu mèo Sài Gòn, ai cần catnip của Baby gởi về thì liên hệ với mẹ Gem tại đây hoặc bên nhà thằng Bờm nhé! :love struck::love struck:
 

babytired

Member
Đúng rồi đấy, anh xã chị cũng không yên tâm về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam, vì ảnh đọc trên mạng hàng ngày, cho nên chị không dám cho ăn nhiều. Hôm trước lén trộn cho mèo ăn, mèo ăn xong không đi ngoài mới dám ỏn ẻn báo cáo chồng là mới cho mèo ăn trứng sống trộn với hạt Royal :blusshing:;;)
Mấy nhóc chị ăn quen trứng sống chưa? nếu ăn quen thì khỏi trôn nữa hen chị.
 

Gemma

Active Member
Mấy nhóc chị ăn quen trứng sống chưa? nếu ăn quen thì khỏi trôn nữa hen chị.
Chưa em ạ, hôm trước chị cho tụi nhóc ăn thử hai ngày thấy nó ăn cũng tàm tạm nhưng không mạnh lắm, mấy hôm nay mua được món cá tụi nó khoái nên tạm ngưng ăn trứng rồi! :D

Nãy giờ đang gõ dở reply cho cho Baby thì bận... đi ra toilet rình chụp hình go pee của thằng Bờm :D
 

Sheryl

Active Member
bó tay.. chờ chị dài cổ nhưng đang tám yahoo với anh Cương
hôm nay anh Cương có gái xinh tám YM muộn thế, bình thường tám với mình chỉ tầm 10h30 là đi ngủ rồi ý.
 

Gemma

Active Member
bó tay.. chờ chị dài cổ nhưng đang tám yahoo với anh Cương
Chít cái cô này nhá! Thấy trai... Hà Nội là tươm tướp tươm tướp ^:)^:liar:

Tớ gọi điện thoại cho chai đẹp nhà đằng ấy mới được :-c:-c:-c
 

Lynyeu

Member
Bà con ơi, mấy nhóc ăn uống ra sao rồi ? Chị Lyn mua sữa chưa? Nhóc Kiu em thử nghiệm mèo chưa?
Tối qua trời mưa đi ra siêu thị thì không có loại đó cô baby ạ. Còn Zon lại bị đi ngoài vì cái tội uống sữa không đường nhiều quá rồi :(:)(:)(:)((
 

babytired

Member
Tối qua trời mưa đi ra siêu thị thì không có loại đó cô baby ạ. Còn Zon lại bị đi ngoài vì cái tội uống sữa không đường nhiều quá rồi :(:)(:)(:)((
Chị chỉ nên cho nhóc uống sữa lactose free thôi vì theo em biết 90% mèo có vấn đề về tiêu hóa khi uống sữa bò. :((
 

Lynyeu

Member
Chị chỉ nên cho nhóc uống sữa lactose free thôi vì theo em biết 90% mèo có vấn đề về tiêu hóa khi uống sữa bò. :((
mỗi ngày đều uống à cô baby, uống rồi cháu có nhanh béo hơn không;;);;)
Nhà có 3 đứa thì chỉ mỗi Zon bị đi ngoài còn Nhọ và Đô không sao cả
 

kokokiukiu

Active Member
mỗi ngày đều uống à cô baby, uống rồi cháu có nhanh béo hơn không;;);;)
Nhà có 3 đứa thì chỉ mỗi Zon bị đi ngoài còn Nhọ và Đô không sao cả
Chị Lyn mua cho bé sữa sơ sinh Bio của Hipp cho bé dùng cũng được ạ:D
 

Lynyeu

Member
Chị Lyn mua cho bé sữa sơ sinh Bio của Hipp cho bé dùng cũng được ạ:D
Cảm ơn cô Kiu, để chữa đi ngoài cho Zon xong rồi mua về dùng thử. Giờ đang đi ngoài cũng không được uống sữa
 

babytired

Member
Tối nay tụi nhóc nhỏ ăn ngon, má cho ăn nhiều món để coi Bambie thích ăn gì. Nhưng không thấy Bambie ăn mà chỉ thấy Oscar nuốt hết nào là trứng, cừu và cổ gà. Anh hai nuốt cái ực hết luôn má chưa kịp chụp hình là nuốt hết miếng cừu còn Bambie chui tọt vào trong túi ngủ ăn không cho má chụp hình..


Chụp nhiều nhưng do mấy nhóc nhảy tưng tưng nên bị mờ :((

Ăn xong Bambie đi chơi đồ chơi




Oscar đang nằm ghế thư giản bị ba đè bẹp đí

Oscar tức giận mặt mày cau có, có 3, 4 cái ghế sao ba không ngồi mà phải dành đồ của con... Thấy ghét!

Ba hun Oscar xin lỗi!!!

 

Gemma

Active Member
Loạt hình dễ thương và câu chuyện làm chị mắc cười quá, Baby ạ! :love struck::-bd=))

Nhất là tấm Oscar bị ba đè bẹp dí và tấm mặt Oscar tức giận, hí hí! Còn tấm Bambie mới ăn xong hai mắt to tròn nhìn ống kính máy ảnh của má mới dễ thương làm sao! :love struck::kiss:

Nhìn mấy bé nhà cưng ăn mà ngưỡng mộ! Mỗi lần anh xã chặt gà là ổng giục luôn cái cổ dài lòng thòng vô sọt rác, chị bảo ở Việt Nam ăn cả cái cổ đấy thì ổng không giục đi nữa. Thôi để lần sau có cổ gà thì để dành cho bọn nhỏ ăn sống xem sao, sợ bố Bờm phản đối thôi :worried::raised eyebrow::rolling eyes:
 

Gemma

Active Member
À quên, má xấp nhỏ đã mua đồ chơi mới về cho lũ con rồi đó hả? Đẹp quá! Mấy món đồ chơi này mà đặt gởi về Việt Nam chắc đắt lắm nhỉ? Nhìn bộ đồ chơi của tụi nhỏ nhà em mà thèm thuồng quá, vừa đẹp vừa hữu ích cho tụi nhỏ tha hồ thư giãn và mài móng. Ở đây hổng có ai nhập về bán hết trơn, hú hú hú :(:)(:)(:)((
 

babytired

Member
À quên, má xấp nhỏ đã mua đồ chơi mới về cho lũ con rồi đó hả? Đẹp quá! Mấy món đồ chơi này mà đặt gởi về Việt Nam chắc đắt lắm nhỉ? Nhìn bộ đồ chơi của tụi nhỏ nhà em mà thèm thuồng quá, vừa đẹp vừa hữu ích cho tụi nhỏ tha hồ thư giãn và mài móng. Ở đây hổng có ai nhập về bán hết trơn, hú hú hú :(:)(:)(:)((
Đâu có em mua lâu rồi lúc mới có Oscar kìa... Em tính nới rộng ra nữa, mua thêm gắn vô cho nó to lên. Chị nói Ông xã coi bên Canada có không mua gửi về? bộ này tên là Catrix hàng của Netherland. Nếu có mua chị mua thêm mấy bộ ống quấn cói nha. Khoảng $8 một ống. Mua trừ hao. Oscar nhà em cào sắp đứt một trái banh rồi. Em đang đặt cái lều cho tụi nhỏ mà tới tháng 8 mới nhập về... chán quá. Hay chị cứ lên mạng coi chỗ nào bán ship thẳng về VN luôn thì mua luôn cho tiện.
 

garuru

Member
Nhìn Oscar và Bambie chén thịt sống ngon lành ghê. Đúng là chó, mèo khoái thịt sống lắm nhé. Mỗi lần chị băm thịt, thế nào nàng Siêu Quậy (mèo), Quốc và Bíp (cún) cũng kè kè rúc vào hai bên người mình để xin. Nhưng lâu lâu mới dám cho măm ít thịt bò và trứng sống. Còn chủ yếu vẫn là ăn chín uống sôi vì sợ H5N1 và dịch tai xanh
 
Top