• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vietpet Next Cat Model - Bông em nhà Linh Lâm

mei_chan

Member
Lúc nào các cô, chú, bác đến chơi bố mẹ các cháu sẽ bảo các cháu biểu diễn mấy pha leo lên giường rồi tụt xuống đất rất chi là điệu nghệ của các cháu, đảm bảo các cô chú sẽ phải ngưỡng mộ đấy
:-bd Tình hình anh chị có lời mời nên các cô bác, anh chị nào rảnh thì gọi e đi với ạ...đi 1 mình cứ ngài ngại sao ý ạ....e nghĩ là bế trộm về anh chị cũng không biết đâu tận 11 đứa lận cơ mà:thingking:
 

linhlamhn

Member
Anh ơi, đủ đội bóng rồi, hôm nào tổ chức đá giao hữu tí anh nhỉ ;;);;);;)
ok ngay, cơ mà kiếm đâu ra đối thủ cùng hạng cân với nhà mình để thi thố nhỉ?
Các cháu nhà mình chắc đang thuộc hạng lông (lông là chính, chưa có thịt mấy), từ 4 đến 5 tuần tuổi, nặng khoảng 3.5 - 4 lạng ạ... :wel:
 

phenmaleat

Active Member
nhà chị bích mi sinh 6 em rồi chờ ki sinh nữa là ddur đội ngay mà.ki cũng sắp đẻ rồi trong tuần này hoặc tuấn sau thôi
 
nhiệt liệt hoan nghênh giải bóng đá mở rộng cho các bé nhi đồng nhà vietpet ha ha ha =))
@a lâm: a ơi a update ảnh mấy cháu nhà Bông em đi em xem với :D
 

Kún¥êu

Member
Anh chị Linh lâm tẩm bổ cho đội bóng anh chị từ bây giờ đi, tương lai gần là nhà em sẽ phấn đấu đủ quân số thành lập đội bóng, mấy thằng bé bên em chân to và dài lắm tương lai không làm cầu thủ được thì cũng phải làm siêu mẫu :)
 

phenmaleat

Active Member
chắc chắn bọn trẻ con nhà chị bích sẽ xinh đẹp hơn bố mẹ chúng đó cả nhà ãy chờ mà xem.túm lại bọn trẻ con nhà ai cũng xinh.cứ trẻ con là xinh rồi
 

Boo Boo

Member
Dàn cầu thủ nhà tớ chỉ chơi có 10 đứa mà đá đâu thắng đó nên chẳng đội nào dám đấu => thất nghiệp, không kiếm được nhà tài trợ => sắp giải tán đội bóng rồi.
Lứa sau bạn cho Bông em lấy chồng ALN đi cho tớ đăng ký 1 bé gái được không?
 

linhlamhn

Member
Dàn cầu thủ nhà tớ chỉ chơi có 10 đứa mà đá đâu thắng đó nên chẳng đội nào dám đấu => thất nghiệp, không kiếm được nhà tài trợ => sắp giải tán đội bóng rồi.
Lứa sau bạn cho Bông em lấy chồng ALN đi cho tớ đăng ký 1 bé gái được không?
Hic, Bông em ưng anh nào thì nhà mình ok ngay, đợt trước cũng định kiếm một chàng ALN mà ko có đành phải để 2 đứa Bông kết đôi, cho nên giờ mới được kết quả là 5 đứa giặc nghịch kinh khủng... :))
Sau này mọi người để ý giới thiệu con rể cho nhà mình nhé, nhà mình xin hậu tạ ạ!
 

linhlamhn

Member
Hôm nào Phú qua nhà ac chơi đi, vừa mới sắp xếp lại nhà cửa nên bận quá chả có lúc nào up ảnh bọn nó được. Bây giờ bọn nó lớn lắm rồi, ăn uống tốt và đi vệ sinh đúng chỗ, chạy rầm rầm nhưng cũng rất là ngoan, chơi một lúc xong lại rủ nhau vào tủ ôm nhau ngủ tin tít. Thỉnh thoảng cho 11 đứa ở với nhau cho anh chị em tụi nó giao lưu thì cứ gọi là ... nhà đầy mèo, thỉnh thoảng lại phải đi điểm danh vì nhiều quá sợ có đứa vượt ngục...
Phú qua chơi đi, đảm bảo sẽ nhiều bất ngờ đấy..., Phú sẽ được gặp em Bông nhà Xuanbac, Xuanbac bận quá nên ac đón Bông về ở cùng rồi...
 

hathu08

Active Member
giờ mới biết anh chị ở gần em thế, thật không ngờ, chắc chưa được 100m :(( Nghe Hà nói mới giật mình :(
Hôm nào anh chị cho em qua chơi với bọn nhóc nhé, cứ mỗi lần qua là em giúp 1 đứa nhóc "vượt ngục" :))
 

linhlamhn

Member
giờ mới biết anh chị ở gần em thế, thật không ngờ, chắc chưa được 100m :(( Nghe Hà nói mới giật mình :(
Hôm nào anh chị cho em qua chơi với bọn nhóc nhé, cứ mỗi lần qua là em giúp 1 đứa nhóc "vượt ngục" :))
vừa chat với Hà mới phát hiện ra là nhà gần nhau, hôm nào rảnh chạy qua chơi nhé... Đúng là trái đất tròn quay
 

Kún¥êu

Member
Con cái nhà ai thì vào đây nhận nè :x

Cục bông nhọ mặt :

Giời ơi! ngồi im chút cho cô chụp nào :

Có ai bắt nạt đâu mà mặt sợ sệt thế :

Huhu! Chả ai chơi với cháu :((
 

mei_chan

Member
Oa lâu lắm mới vào topic của anh chị mà e đã thấy các bé lớn nhanh quá...chắc nhà anh chị phải thành bãi chiến trường rồi ý nhỉ?11 đứa lận cơ mà.
úi lũ quỷ vượt ngục về với chị đi e
 

Unincoi

Member
ôi giời ơi,

yêu thế này thì ai mà chịu được, thơm các em chết luôn. May không ở gần chị đấy. Nhìn tụi này mà thương thằng bé mèo nhà hàng xóm bị tụi câu trộm bắt may mà trốn thoát ra được nhưng về nhà nhìn thương lắm. Mõm bị một vệt dài rụng hết lông. Chân tay đau ko đi lại được chỉ nằm một chỗ thôi. Thế mà trốn được về nhà mới tài chứ.
 

Kazai.max

Member
cái đầu tròn quay giống như đang đội mũ bảo hiểm, hình siêu nhân mèo, so cute!!!!!
 

linhlamhn

Member
Lâu lâu up lại topic để chia sẻ tình hình mèo nhà mình với mọi người, sau một thời gian chữa nấm theo chỉ dẫn nhiệt tình của các bạn trên VP các bé nhà mình đã gần khỏi nấm rồi, cơ mà dấu vết để lại là tụi nhóc giống như bị đưa đi nhuộm lông ấy... Đây là ảnh tụi nó:


Nhà mình cảm ơn bạn Ngọc Sheryl, chị Cunmeo và đặc biệt là Hathu08... đã nhiệt tình chỉ dẫn tên thuốc cũng như giúp đỡ chữa bệnh cho tụi nhà mình
 

hathu08

Active Member
Ôi Bống ngố, Bống ngố có cái ảnh đẹp thế, chân nằm vắt thế kia kìa, yêu lắm, làm dáng vô cùng chuyên nghiệp luôn nhỉ :D
Chỉ mong mấy đứa chóng khỏi và Bống khỏe mạnh hơn chân tay đừng yếu nữa nhá.
thêm mấy cái ảnh của Bống lúc đi nhà trẻ nhé :)


 

tra7124119

Member
Lâu lâu up lại topic để chia sẻ tình hình mèo nhà mình với mọi người, sau một thời gian chữa nấm theo chỉ dẫn nhiệt tình của các bạn trên VP các bé nhà mình đã gần khỏi nấm rồi, cơ mà dấu vết để lại là tụi nhóc giống như bị đưa đi nhuộm lông ấy... Đây là ảnh tụi nó:


Nhà mình cảm ơn bạn Ngọc Sheryl, chị Cunmeo và đặc biệt là Hathu08... đã nhiệt tình chỉ dẫn tên thuốc cũng như giúp đỡ chữa bệnh cho tụi nhà mình
Các em í đã đỡ nấm chưa chị?? Bị thế này chắc là khó chịu lắm :(
Cái ảnh t2 nhìn yêu quá cơ :X Tay điệu ghê gớm :X
 

linhlamhn

Member
Từ hôm Bống sang nhà cô Thu về nhanh nhẹn hoạt bát hẳn, tối qua còn tự nhảy lên giường, tất nhiên là nhảy 2 nhịp qua cái túi laptop nữa, nhưng như thế là bố mẹ cháu đã mừng rớt nước mắt rồi, từ hồi có Bống - tại cháu ốm yếu quá nên nhà Linh Lâm phải chăm sóc lo lắng nhiều hơn những đứa khác nên tự dưng không ngại xưng hô là papa với mama của tụi nhỏ nữa... (trước cứ tưởng mình còn trẻ nên ngại nói thế lắm)
Mai thứ 3 cô chú Hà - Thu có rảnh không để bố mẹ cháu bế cháu qua gửi, cô chú lại nắn chân cho cháu nhé! (cuối tuần vừa rồi nhà cháu vẫn có người trông nên không làm phiền cô chú)
 

linhlamhn

Member
Các em í đã đỡ nấm chưa chị?? Bị thế này chắc là khó chịu lắm :(
Cái ảnh t2 nhìn yêu quá cơ :X Tay điệu ghê gớm :X
Cảm ơn em, tụi nó đỡ nhiều rồi, gần như là khỏi, không thấy lan ra và thỉnh thoảng chỉ còn thấy mấy cục nấm khô thôi...
chỉ buồn cười là đứa nào đuôi cũng bị thắt nơ do nấm, hôm đầu tiên nhà hathu sang còn bảo "em tưởng chị thắt nơ cho chúng nó":))
 
Top