• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

vanle

Member
Chị Bông cho Bông ngố đi lấy vợ rồi đấy ạ, hi vọng Bông ngố sẽ ra dáng nam nhi đúng chất hihi ^^
Em cám ơn những chia sẻ hôm trước của ch nhé, À, khoe với chBông là Bon nhà em đã chịu ăn cơm nhá và cháo. Còn vụ wc của nó thì em đang nan giải quá chị ạ. Hôm đầu tiên Bon ko đi wc, hôm thứ 2 thì tè 1 bãi ra ngoài, đến hôm nay đi làm về, em ngó thấy có mấy cục ị đen xì trong chậu xỉ, đang định mừng húm thì hóa ra nó ị ra ngoài và mẹ em phải hót vào đó. Lúc bế nó lên thì em thấy có 1 cục ị dính đằng sau mông, em phải lấy khăn dứt ra, chắc đau nên nó kêu kinh lắm. Mấy bé nhà chị đã bé nào bị thế chưa ạ? Em đang phải xích Bon trên tầng 3 vì muốn tập cho nó đi wc vào chậu xỉ trên đấy. Hiện giờ thì Bon chưa leo được cầu thang, lúc tối em bế nó tầng 1 cho ăn và thế là nó lại tè 1 bãi ra nhà. Hic, mấy bé mèo em nuôi ngày trước cũng chẳng bé nào đi wc đúng chỗ cả, toàn bậy linh tinh khắp nhà.Ch Bông ngố và cả nhà có cao kiến gì giúp em với ạ T_T
 

iemmap

Member
Chị Bông cho Bông ngố đi lấy vợ rồi đấy ạ, hi vọng Bông ngố sẽ ra dáng nam nhi đúng chất hihi ^^
Em cám ơn những chia sẻ hôm trước của ch nhé, À, khoe với chBông là Bon nhà em đã chịu ăn cơm nhá và cháo. Còn vụ wc của nó thì em đang nan giải quá chị ạ. Hôm đầu tiên Bon ko đi wc, hôm thứ 2 thì tè 1 bãi ra ngoài, đến hôm nay đi làm về, em ngó thấy có mấy cục ị đen xì trong chậu xỉ, đang định mừng húm thì hóa ra nó ị ra ngoài và mẹ em phải hót vào đó. Lúc bế nó lên thì em thấy có 1 cục ị dính đằng sau mông, em phải lấy khăn dứt ra, chắc đau nên nó kêu kinh lắm. Mấy bé nhà chị đã bé nào bị thế chưa ạ? Em đang phải xích Bon trên tầng 3 vì muốn tập cho nó đi wc vào chậu xỉ trên đấy. Hiện giờ thì Bon chưa leo được cầu thang, lúc tối em bế nó tầng 1 cho ăn và thế là nó lại tè 1 bãi ra nhà. Hic, mấy bé mèo em nuôi ngày trước cũng chẳng bé nào đi wc đúng chỗ cả, toàn bậy linh tinh khắp nhà.Ch Bông ngố và cả nhà có cao kiến gì giúp em với ạ T_T
Bạn vanle thử hỏi lại chủ cũ của em Bon xem trước khi chuyển nhà em nó đã biết đi vệ sinh đúng chỗ chưa? :D

Nếu đã được tập rồi mà sang nhà bạn vẫn đi bậy thì chắc là do em nó không quen với loại cát/xỉ mà bạn dùng (bạn thử dùng loại cát giống như ở nhà cũ của em nó xem hoặc thử mua một bao catsan về dùng thử xem, mình thấy khá nhiều người mua loại cát này cho mèo dùng, và mình cũng đọc thấy vài lần trên diễn đàn chị Phu Dung chia sẻ kinh nghiệm là 90% mèo thích mùi của loại cát này). Ngoài ra cũng có thể do chậu cát của bạn có thành hơi khó trèo nên mèo con sẽ khó trèo vào hoặc do vị trí chậu cát không được riêng tư và yên tĩnh lắm.

Nếu em nó chưa có thói quen đi vệ sinh đúng chỗ thì ngoài việc xích em nó ở gần chậu cát như bạn đang làm, bạn có thể đọc 1 số ý kiến ở topic này và áp dụng xem sao nhé:

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=32849

Mình đã tham khảo một số tài liệu & bài viết của mọi người trên diễn đàn và thấy những kinh nghiệm mà bạn thứ #4, #7, #8 trong topic trên chia sẻ đều khá hợp lý. Mình chỉ nói thêm một chút là cách dí mũi em nó vào chỗ tè bậy rồi vả mấy cái có vẻ hơi ngược đãi và dễ làm em nó hoảng sợ do chưa quen nhà và chưa thực sự tin tưởng bạn nên bạn dành lại thử sau cùng nhé.
 

Bông Ngố

Member
Nhìn hình Bông ngố bên nhà Gà mói thấy rõ eyes color hai màu, bé lai Anh hả Bông Ngố? Xinh ghê ý! :love struck::kiss:
Tớ ko biết nữa, nhưng tớ nghĩ nó là Nga ngố 100% đấy, tớ thấy mèo Nga nhiều em 2 màu mắt lắm. Lúc đầu tớ đc chị bạn nói là mắt mèo 2 màu thì khả năng mèo bị khiếm thính là rất cao, may là từ khi tớ nghe nói thế thì có ktra khả năng thính giác của Bông ngố nhưng đều rất ok.

Mây nay chị của Bông ngố bị viêm kết mạc mắt + sốt nên cứ lử khử lừ khử, chiều nằm buồn quá vì mắt rất khó chịu, thằng Bờm nó chui lên giường, gối đầu lên tay mình ngủ, sao lúc đó mình cảm động và thấy yêu Bờm thế cơ chứ. Lúc đó thì thằng Bông ngố đang nằm tự kỷ dưới nhà, từ ngày động đực đến giờ nó toàn nằm tự kỷ vậy thôi, Bống thì mải liếm em Bột ở dưới nhà:D. Thằng Bờm sau 1 hồi gối tay chị ngủ thì nó lại nằm quay mông lại mặt chị, để cả cái đuôi xồm xoàm vào mặt chị rồi ngoáy ngoáy :))
 

kokokiukiu

Active Member
Ơ chị Bông ơi.Thằng Bông Ngố được cho đi lấy vợ rồi mà nó vẫn chưa hết tự kỉ à.:)):D
mà chị ốm sao rồi :confused:? Đã đỡ tí nào chưa.:confused::)
 

Bông Ngố

Member
Ơ chị Bông ơi.Thằng Bông Ngố được cho đi lấy vợ rồi mà nó vẫn chưa hết tự kỉ à.:)):D
mà chị ốm sao rồi :confused:? Đã đỡ tí nào chưa.:confused::)
Kiukiu em. Chị hết sốt rồi, nhưng ng vẫn còn đau, và mắt thì vẫn toét, nhưng nghiện web quá, chị đang gõ bài mà vẫn đeo kính đen đây nài, nhìn cứ mờ mờ nhưng kệ.

Bông ngố đi tìm vợ 2 ngày về rồi, chị alo hỏi vợ Bông ngố xem hết kêu chưa thì chủ của Bông mập (vợ Bông ngố) nói là sau bữa gặp anh Bông ngố thì em ấy k còn chổng mông, lăn lê bò toài ra nhà kêu nữa rồi, chắc là ok rồi nhờ, há há, thế là Bông ngố sắp có con rồi :love struck::drooling:
Tưởng nó gặp đc vợ rồi thì tươi cười hớn hở, thế mà k nhé, vẫn cứ nhăm nhăm vọt ra ngoài, nhưng dạo này ý thức lắm, vọt ra ngoài 1 lúc là lại tìm đg mò về, nằm thở dài thườn thượt ấy. Mà đi gặp vợ có 2 ngày thôi mà về người nhẹ bẫng đi Ko Kiu ạ, phải sút đến 3-4 lạng ấy, chị bế mà giật mình luôn :(
Đúng là tốt mái hại trống :((
 

vanle

Member
ùi, tinh thần của chBông hơi bị cao đấy, đang ốm mà vẫn lướt VP hoành tráng ^^
Bông ngố đã về nhà rồi à ch, Bông ngố đi lấy vợ có 2 ngày thui ý ạ. Chắc tại ku cậu phải lao động vất vả quá nên bị sút cân chị nhỉ ;) Chắc sau mấy hôm ch tẩm bổ cho nó là nó lại béo lên ngay ý mà.
Nghe chBông nói em mới nhớ ra là, ở nhà chủ cũ chắc Bon ko được dậy đi wc đúng chỗ đâu ạ. Vì cô chủ cũ nuôi mèo trên kho, em thấy cô xích mèo bố mèo mẹ cùng 1 chỗ, cá mú thức ăn rơi vãi khắp nơi, ko sạch sẽ tí nào. Nhà em 3 tầng, chủ yếu sinh hoạt ở t1,2. Em muốn cho Bon ăn ngủ ở t1,2 ( em thích cho Bon ngủ cùng lắm) nhưng lại muốn Bon biết leo lên t3 đi wc vào chậu ( liệu mong muốn đó có xa xỉ quá không ạ ch ^^) Chiều nay đi làm về, lên t3 em ko thấy Bon đi wc gì cả, em bế Bon xuống t1 để cho ăn, vừa ăn xong được 1 lúc thì nó ị luôn 1 bãi ra nhà T_T Em có đọc qua toipc ch gửi, mấy cách đó (trừ cách đánh nó) thì em cũng đã từng thử hết rồi. Hôm đi bắt Bon về, em phải nhờ bác em đi bắt cho mát tay (mèo nhà bác em nuôi đi wc hẳn luôn vào bệ xí), lúc mới về cũng cắt 1 đoạn dây bằng đuôi rồi vứt vào chậu xỉ và nhấc Bon vào đó. Tình hình là Bon mà cũng như mấy em mèo lần trước thì em chết mất hichic . em không muốn cứ phải xích Bon 1 chỗ như thế này
 

kokokiukiu

Active Member
ùi, tinh thần của chBông hơi bị cao đấy, đang ốm mà vẫn lướt VP hoành tráng ^^
Bông ngố đã về nhà rồi à ch, Bông ngố đi lấy vợ có 2 ngày thui ý ạ. Chắc tại ku cậu phải lao động vất vả quá nên bị sút cân chị nhỉ ;) Chắc sau mấy hôm ch tẩm bổ cho nó là nó lại béo lên ngay ý mà.
Nghe chBông nói em mới nhớ ra là, ở nhà chủ cũ chắc Bon ko được dậy đi wc đúng chỗ đâu ạ. Vì cô chủ cũ nuôi mèo trên kho, em thấy cô xích mèo bố mèo mẹ cùng 1 chỗ, cá mú thức ăn rơi vãi khắp nơi, ko sạch sẽ tí nào. Nhà em 3 tầng, chủ yếu sinh hoạt ở t1,2. Em muốn cho Bon ăn ngủ ở t1,2 ( em thích cho Bon ngủ cùng lắm) nhưng lại muốn Bon biết leo lên t3 đi wc vào chậu ( liệu mong muốn đó có xa xỉ quá không ạ ch ^^) Chiều nay đi làm về, lên t3 em ko thấy Bon đi wc gì cả, em bế Bon xuống t1 để cho ăn, vừa ăn xong được 1 lúc thì nó ị luôn 1 bãi ra nhà T_T Em có đọc qua toipc ch gửi, mấy cách đó (trừ cách đánh nó) thì em cũng đã từng thử hết rồi. Hôm đi bắt Bon về, em phải nhờ bác em đi bắt cho mát tay (mèo nhà bác em nuôi đi wc hẳn luôn vào bệ xí), lúc mới về cũng cắt 1 đoạn dây bằng đuôi rồi vứt vào chậu xỉ và nhấc Bon vào đó. Tình hình là Bon mà cũng như mấy em mèo lần trước thì em chết mất hichic . em không muốn cứ phải xích Bon 1 chỗ như thế này
Cái này mà ngay từ bé không được dậy dỗ cái khoản WC là hơi bị vất vả đấy a.Em từng chăm mèo con và dậy chúng đi vs đúng chỗ trước khi cho tụi nó đến nhà mới nên cũng có 1 chút ít kinh nghiệm chia sẻ với chi.Chi phải để ý xem lúc nào thấy bé loanh quanh tìm chỗ,cào cào ra đất thì đặt ngay bé vào chậu xỉ,bé đang mót nên sẽ đi ngay,mèo nhà em rinh cho tụi nó đi đúng 1 lần như thế là tụi nó nhớ.:DChỗ mèo nhà chi đi bậy ra chi nhớ lau sạch sẽ,xịt nước hoa vào cho hết hẳn mùi đi,lấy khăn lau chỗ bé bậy ra rồi vứt vào chậu để chậu có mùi bé sẽ đi vào đó.Chi xích bé gần chậu xỉ vài hôm cho bé nhớ cũng được,thường thì các bé nhà em hay đi vào buổi sáng và tối nên em cứ rình lúc nào có ý định là tóm cổ vứt ngay vào chậu,làm được thế vài lần thì chắc không phải đi theo dọn cho bé nữa đâu a:D
 

lululubu

Active Member
Bạn vanle ơi, chậu ở 1 nơi mà bắt mèo ở 1 chỗ khác, còn nhỏ nó không quen đâu, rất khó đi vs đúng chỗ. Để nó quen dần thì bạn cứ cho em nó sinh hoạt ở chỗ có chậu cát luôn đi, đến lúc nó biết rồi thì đem chậu đi đâu nó cũng biết tìm đấy. Mèo nhà mình hôm nào mình đem chậu lên t4 phơi nắng, ở dưới t1 tìm không thấy chậu nó sẽ tự mò tìm chậu luôn, miễn là lúc đi mình dắt nó lên chỉ cho nó là t đem chậu m lên đây đấy:D. Nói chung thì em nó chưa biết mình dạy cũng hơi vất vả, nếu cùng quẫn quá không dạy được bạn mượn tạm đứa nào biết đi vs đúng chỗ về ý, có bạn có bè nó học nhanh lắm.
 

Gemma

Active Member
Tớ ko biết nữa, nhưng tớ nghĩ nó là Nga ngố 100% đấy, tớ thấy mèo Nga nhiều em 2 màu mắt lắm. Lúc đầu tớ đc chị bạn nói là mắt mèo 2 màu thì khả năng mèo bị khiếm thính là rất cao, may là từ khi tớ nghe nói thế thì có ktra khả năng thính giác của Bông ngố nhưng đều rất ok.

Mây nay chị của Bông ngố bị viêm kết mạc mắt + sốt nên cứ lử khử lừ khử, chiều nằm buồn quá vì mắt rất khó chịu, thằng Bờm nó chui lên giường, gối đầu lên tay mình ngủ, sao lúc đó mình cảm động và thấy yêu Bờm thế cơ chứ. Lúc đó thì thằng Bông ngố đang nằm tự kỷ dưới nhà, từ ngày động đực đến giờ nó toàn nằm tự kỷ vậy thôi, Bống thì mải liếm em Bột ở dưới nhà:D. Thằng Bờm sau 1 hồi gối tay chị ngủ thì nó lại nằm quay mông lại mặt chị, để cả cái đuôi xồm xoàm vào mặt chị rồi ngoáy ngoáy :))
Nghe mọi người ở forum này nói là mèo hai màu không phải là mèo thuần chủng được. Mắt màu xanh là của mèo Nga, còn mắt màu vàng là của mèo Anh. Mình cũng đang học hỏi thôi, cũng không rành nữa! Hôm off mèo ở Sài Gòn cũng thấy một em giống Bông Ngố, mọi người bảo đấy là em mèo Anh lai Nga với hai màu mắt y hệt của Bông Ngố đấy :angel::love struck:

Nghe Bờm cứ tưởng thằng Bờm nhà mình được chị Bông Ngố yêu cơ chứ :blusshing::love struck: Những thằng Bờm đều đáng yêu, chị Bông Ngố ạ! Cầu chúc chị Bông Ngố sớm khỏi bệnh... toét mắt đế còn lướt Vietpet hoành tráng hơn nữa nhá! :praying::love struck:
 

iemmap

Member
Em còn chưa kịp hỏi thăm thì Bông ngố đã đi ở rể về, thế là Bông ngố sắp lên chức rồi.
Chị Bông mau khoẻ để còn đi HN chơi nhá, sau vụ này có khi chị lại thích đeo kính râm lướt web ấy chứ, nhìn chắc sành điệu phải biết :))
 

vanle

Member
cảm ơn kiu và lulu nhá, mình sẽ kiên nhẫn dạy dỗ Bon đến khi nào thành công mới thôi. cảm ơn cả ch Bông nữa ạ
 
X

xuka3691

Guest
Tớ ko biết nữa, nhưng tớ nghĩ nó là Nga ngố 100% đấy, tớ thấy mèo Nga nhiều em 2 màu mắt lắm. Lúc đầu tớ đc chị bạn nói là mắt mèo 2 màu thì khả năng mèo bị khiếm thính là rất cao, may là từ khi tớ nghe nói thế thì có ktra khả năng thính giác của Bông ngố nhưng đều rất ok.
chị ơi, mắt 2 màu không bị điếc đâu. mà lông trắng tinh, mắt màu xanh da trời (như mắt con Bảo bảo nhà chị lululubu ấy ạ) mới dễ bị điếc cơ. thấy bảo 80% là điếc. chị yên tâm với mắt 2 màu của Bông ngố nhé.

nhà cậu ruột em cũng ở hải phòng. năm nào e cũng về ít nhất 1, 2 lần, bao giờ về e ới chị nhé....^^
 

garuru

Member
Nàng ơi, mắt mũi thế mà vẫn còn lướt web thì bao giờ mới khỏi hả trời. Nàng hẹn hò lên Hà Nội rồi mất hút luôn thế hử??? Mấy hôm nay chị bận việc linh tinh và lo chữa cho con Bíp nên không vào thăm thú các nhà được. Cứ rảnh rỗi lúc nào là mò lên mạng search các bài viết về bệnh ghẻ, viêm da.... ở chó, rồi gọi điện khắp nơi nhờ tư vấn cách chữa trị. Mệt mỏi với cái vụ chữa ghẻ của Bíp quá nàng ạ!
Ủa mà không có ảnh Bông Ngố đi ở rể hả nàng?
 

Bông Ngố

Member
chị ơi, mắt 2 màu không bị điếc đâu. mà lông trắng tinh, mắt màu xanh da trời (như mắt con Bảo bảo nhà chị lululubu ấy ạ) mới dễ bị điếc cơ. thấy bảo 80% là điếc. chị yên tâm với mắt 2 màu của Bông ngố nhé.

nhà cậu ruột em cũng ở hải phòng. năm nào e cũng về ít nhất 1, 2 lần, bao giờ về e ới chị nhé....^^
Bao giờ về HP thì hú nhà Bông ngố nhá, gần thì đến chơi với đàn Bờ, xa thì hẹn nhau ở quán cà phê, chị Bông ngố sẽ cho ít nhất 2 đứa đi uống cà phê với Xuka:D:love struck:
 

Gemma

Active Member
Nàng ơi, mắt mũi thế mà vẫn còn lướt web thì bao giờ mới khỏi hả trời. Nàng hẹn hò lên Hà Nội rồi mất hút luôn thế hử??? Mấy hôm nay chị bận việc linh tinh và lo chữa cho con Bíp nên không vào thăm thú các nhà được. Cứ rảnh rỗi lúc nào là mò lên mạng search các bài viết về bệnh ghẻ, viêm da.... ở chó, rồi gọi điện khắp nơi nhờ tư vấn cách chữa trị. Mệt mỏi với cái vụ chữa ghẻ của Bíp quá nàng ạ!
Ủa mà không có ảnh Bông Ngố đi ở rể hả nàng?
Tội nghiệp Bíp quá, cầu cho mẹ Gà chóng gặp thầy gặp thuốc để chữa khỏi cho Bíp! :praying:^:)^:love struck:
 

Gemma

Active Member
Bao giờ về HP thì hú nhà Bông ngố nhá, gần thì đến chơi với đàn Bờ, xa thì hẹn nhau ở quán cà phê, chị Bông ngố sẽ cho ít nhất 2 đứa đi uống cà phê với Xuka:D:love struck:
Chị Bông Ngố siêng thật đấy nhỉ! Đi đâu cũng xách đàn B đi theo á? :D:-bd:love struck:
 

Bông Ngố

Member
Nàng ơi, mắt mũi thế mà vẫn còn lướt web thì bao giờ mới khỏi hả trời. Nàng hẹn hò lên Hà Nội rồi mất hút luôn thế hử??? Mấy hôm nay chị bận việc linh tinh và lo chữa cho con Bíp nên không vào thăm thú các nhà được. Cứ rảnh rỗi lúc nào là mò lên mạng search các bài viết về bệnh ghẻ, viêm da.... ở chó, rồi gọi điện khắp nơi nhờ tư vấn cách chữa trị. Mệt mỏi với cái vụ chữa ghẻ của Bíp quá nàng ạ!
Ủa mà không có ảnh Bông Ngố đi ở rể hả nàng?

Hôm đưa Bông ngố đi ở rể em k mang máy ảnh đi, đi làm về nhà vội vàng cho Bông ngố vào túi rồi mang đến nhà gái, vội vàng về cơm nước cho ông lão nhà em. Hôm sau đi công việc mãi 9h tối mới về rồi qua đón Bông ngố luôn. ôi trời, cái thằng này nó đến tuổi trưởng thành thì tính trầm lắng hẳn đi. Từ ngày đi với vợ, về nhà cũng ít đè em Bống ra cắn cổ rồi.

À, vụ nghi án em Bống có bầu thì em nghĩ là ổn rồi, chắc là Bống vẫn ngon lành, vì hôm trước em mua Exotra về tẩy giun cho cả 4 đứa, sau khi tẩy giun thì bụng của cả 4 đứa nhà em xẹp lép hẳn đi, chắc bụng Bống to là do giụn, may quá, chứ ko thì thằng Bông ngố nhừ đòn với em, :wall:

Sức khoẻ em ok rồi, nhưng em đang lo mắt của em có vđề vì nhìn mọi cái thấy mờ hẳn đi Gà ạ :( , chán quá:(

Bíp có đỡ chút nào k chị? Em chưa lên HN đc vì em chưa liên hệ đc với trường về môn học. Chị có quen ai làm ở trường Ngoại thương HN thì hú em tiếng em nhờ vả nhá! Em chỉ nhờ xem lịch học thôi ạ, chứ mò mẫm lên mãi HN để hỏi cái lịch học rồi đi về thì mất công quá, mà giao viên thì họ cứ bảo em tự tra trên mạng của trường nhưng em tìm mãi k đc:not talking:
 

HCMCITY

New Member
Bao giờ về HP thì hú nhà Bông ngố nhá, gần thì đến chơi với đàn Bờ, xa thì hẹn nhau ở quán cà phê, chị Bông ngố sẽ cho ít nhất 2 đứa đi uống cà phê với Xuka:D:love struck:
Cho HCMCITY đi uống nữa nhé , đừng quên đó! Quên là HCMCITY buồn lắm đó hiiiii:D
 

Bông Ngố

Member
Chị Bông Ngố siêng thật đấy nhỉ! Đi đâu cũng xách đàn B đi theo á? :D:-bd:love struck:
Có mỗi Bông ngố là dạn dĩ nên cho đi đc, chứ Bống thì đừng hòng, Bống chỉ cần nhìn thấy ng lạ là nó đã cuống cuồng chạy trốn rồi. Em Bột thì còn bé, đc tập huấn vụ off mèo hôm 22/5 nên có vẻ chưa biết sợ.

Hôm nay vừa lôi 4 đứa ra tắm, tăm sấy suốt từ 4h chiều cho đến 8h tối, còn k nấu đc cơm cho nhà ăn nữa, cả nhà vừa đi ăn bún:D

Vào nhà Gemma dạo này em thích nhìn em Sâu lắm, cứ nhìn ảnh đi nhìn ảnh lại là nhấn thanks thôi, k biết thốt lời gì luôn vì thực sự các em ấy quá xinh. Trời ơi, tôi thèm 1 em mèo màu vàng như Sâu và Bánh mì quá.:((

Công nhận nhá, nhà Bông ngố cũng thuộc dạng chịu khó chụp ảnh mèo nhưng mà cũng phải nghiêng mình trước nhà Gem. Nhà chị Gà, nhà Gem (chắc là Gem hơn chị Bông ngố 1 tuổi, vì chị Bông ngố tuổi con Khỉ đột :D) và nhà Bông ngố có 1 điểm chung là nhà có 2 vợ chồng và 1 lũ chó, mèo:D
 
Top