• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Về vấn đề đi săn đêm em nghĩ nuôi lâu và khi lớn chúng nó sẽ ngoan hơn đấy ạ. Lúc Ren mới về nhà hay 2h đêm là khua mẹ dậy đòi ăn, nhưng giờ thì mèo nhà em đêm ngủ không vẫy tai :">. Ban ngày thì khi mình đi làm thì chúng nó vật nhau, tới đêm mẹ đi ngủ các con cũng lục tục leo lên giường ngủ. Mẹ dậy hất chăn ra các con bị động mới dậy theo :)).
"chời ơi" sao bé nhà Sheryl ngoan qua vậy? Bé nhà mình ban đêm mình bỏ một đống đồ chơi cho chơi vậy mà vẫn không yên, không biết bé săn cái gì mà nhảy lên nhảy xuống giường không yên...Chán.
Hôm qua má Oscar chơi ác mua cái whistle (còi) cho thú vật ghẹo Oscar. Hên quá cái whistle này phát ra tiếng người không thể nghe nên khi Oscar quậy là má thổi còi. Oscar nhìn má với ánh mắt thù hằn hehe... Ai mượn nhà ngươi cắn xé đồ của má làm chi...
 

dieutam

New Member
Mèo nhà mình thì má đi ngủ con cũng đi ngủ, sáng má dậy sớm thì con dậy sớm. Hôm nào má nướng tới 8h sáng thì con cũng nướng theo. Mèo nhà mình ngày đi chơi đêm về ngủ.
 

babytired

Member
Đúng là mọi người ở VN hay thiệt huấn luyện mèo ngủ ban đêm hay quá... có ai chỉ giáo cho mình với... Oscar hiện đang nhảy tung tăng phá ầm ĩ hông cho ai ngủ hết...1h rồi huhu :((
 

Sheryl

Active Member
Đúng là mọi người ở VN hay thiệt huấn luyện mèo ngủ ban đêm hay quá... có ai chỉ giáo cho mình với... Oscar hiện đang nhảy tung tăng phá ầm ĩ hông cho ai ngủ hết...1h rồi huhu :((
Oscar còn trẻ con mà :). Khi nào lớn bé sẽ ngoan hiền hơn thôi. Hoặc mẹ babytired chơi trò bạo lực là ghì chặt bé ôm đi ngủ :)).

P/S: Ren nhà mình lúc bé nó siêu quậy, quậy tới mức mà cảm giác bé không biết mệt là gì đó, gãi cổ cũng không phê vì chỉ muốn mẹ chơi với thôi. Nhưng bây giờ cũng ngày chơi đêm ngủ rồi đó.
 

babytired

Member
cha cha, ngày mai phải báo với RSPCA (hiệp hội bảo vệ thú vật) Sheryl xúi bạo lực với Oscar mà nói cho Sheryl nghe em chưa muốn bị cào te tua như miếng giẻ rách...
 

Sheryl

Active Member
cha cha, ngày mai phải báo với RSPCA (hiệp hội bảo vệ thú vật) Sheryl xúi bạo lực với Oscar mà nói cho Sheryl nghe em chưa muốn bị cào te tua như miếng giẻ rách...
Sheryl tố cáo Babytired vu khống Oscar. Oscar hiền lành có biết cào ai đâu mà te tua giẻ rách chớ. Tội Oscar quá, bị mắng oan không hà.
 

babytired

Member
Trời ơi Sheryl ỷ ma cũ hợp tác làm ăn với Oscar ăn hiếp em nha... Có ai "binh" em hông?
 

Sheryl

Active Member
Dựa theo đặc tính của mèo Ragdoll thì Oscar không thể cào babytired te tua giẻ rách được. Còn đặc tính của babytired thì không rõ => Babytired vu khống Oscar :)). Quá chuẩn.
 

babytired

Member
.....Vu Khống.........Thấy em hiền làm tới nha... Nói cho mọi người cùng biết em hiền như... ma sơ...ý lộn búp bê bằng bông; hông biết ăn "húp" ai bao giờ chỉ biết nhai và nhả ra thôi. hehe... Cho Oscar một cái đùi gà măm măm rồi... "bi giờ" mới được yên tám vậy mà bị người ta tàn nhẫn vùi dập...:(( tủi thân quá...
 

Unincoi

Member
uh ha, Bé Chum nhà mình cũng ham chơi lắm. Lúc đi ngủ thích được matxa lành mạnh lắm ( vị trí ở tai, vai, cằm, cổ) rên grù grù. Chứ đang chơi có đè ra gãi cho bớt nghịch cũng chẳng ăn thua. Nhưng đúng là trẻ con, có lúc đang chơi gấu bông ( mình phải giơ gấu bông làm vật thay thế chứ nó cắn thì đau lắm), mồm ngoác ra trong tư ghế gặm gấu tự dưng nó buồn ngủ thế là đúng cái tư thế đó ngu luôn, chả thèm nhả con gấu ra mà ngủ nữa, hết biết. Nhìn chết cười. Nhưng mà ngủ cũng được 15p cho đỡ mệt chứ chẳng được lâu. con trai gì mà cong cớn thế. Mình định chụp cảnh đó mấy lần post lên nhưng mà lần nào cũng phải giữ nguyên tư thế cho ku cậu ngủ, điện thoại lại không với tới nên thôi. Dạo này Chum ngủ ngáy to lắm, ông xã cứ càu nhàu" a ngáy thì em bịt mũi không thở dược, sao em không bịt mũi nó lại, ồn ào a ko ngủ được", lão ngáy thì mình ngủ được chắc, từ ngày có Chum mình ôm Chum ngủ lão cũng kêu " lấy nhau được 3 tháng, chồng không ôm mà lại ôm mèo con láo toét" mà lão này đúng là, ai lại chấp vặt một thằng nhóc hơn hai tháng tuổi cơ chứ. Ghét

Hôm qua cho Chum ăn thử lòng đỏ trứng như bé Oscar, nhưng bé ngoaảy mông bỏ đi dù lúc đấy đói lắm rồi. đấy là mình còn cẩn thận làm trứng ốp nếp lòng đỏ đấy chứ. Mình thử lấy tay gí vào mồm nó mà nó cứ ngoeo ngoéo kiểu " a, mẹ bắt con ăn gì kỳ thế, không ăn đâu", chắc thằng nhóc này không thích ăn kiểu này rồi.
 

babytired

Member
Hehe mừng quá có người chung cảnh ngộ bị chồng la do cưng mèo hơn cưng chồng khà khà... Unincoi thử trộn thức ăn khô của bé với trứng xem sao. Lúc đầu cho khoảng 1 nữa trứng thôi khi ăn quen mình gia tăng trứng và giảm đồ khô xuống... Ăn như vầy rất tốt cho lông. Mình mua tùm lum đồ chơi cho bé vậy mà bé vẫn nhai đứt hai sợi dây điện thọai của ba... làm mình bị la... chán qua!!!
 

Gemma

Active Member
He he, mừng quá, mình ôm mèo đi ngủ chồng mình còn khoái, hổng thấy la mình bao giờ! Ba đứa cùng share cái giường vui vẻ hạnh phúc cả làng :)):-bd:love struck:
 

babytired

Member
He he, mừng quá, mình ôm mèo đi ngủ chồng mình còn khoái, hổng thấy la mình bao giờ! Ba đứa cùng share cái giường vui vẻ hạnh phúc cả làng :)):-bd:love struck:
Mẹ Gemma sướng thiệt... Mẹ Gemma giới thiệu đôi chút về mình cho em được hông? hehe muốn được làm quen hihi :D.
 

babytired

Member
mọi người ơi, sẵn mọi người vào post này đọc bài về Oscar mọi người cho mình biết một chút về các bạn hen như tên, tuổi nè để dễ xưng hô... :D
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma sướng thiệt... Mẹ Gemma giới thiệu đôi chút về mình cho em được hông? hehe muốn được làm quen hihi :D.
Ủa, chứ hổm giờ nói chuyện tưng bừng mà chưa quen nữa sao? Mẹ Gemma tên thật là Ngọc (nickname cũng có nghĩa giống tên thật, đó là tên tiếng Anh cho ông xã dễ gọi, vì ông xã người Canada, gốc Ý, không nói được tiếng Việt, tên mình ổng đọc ra thành Nóc hoặc Nọc nghe rất kỳ :(:)D, cho nên phải chọn tên tiếng Anh cho anh xã dễ gọi). Yahoo ID (cho dễ tám) là khanhngoc67 (nhìn ID là đoán được năm sinh rồi đấy :(( lộ hàng hết rồi), nói chung mẹ Gemma già nhất đám ở đây, do ham chơi nên lấy chồng muộn (mới kỷ niệm một năm ngày cưới hôm chủ nhật 22-5 vừa rồi :blusshing:) và có... 4 con: 1 chó, 3 mèo. Nghề nghiệp: nhà báo (hại) :D. Hết! :D:angel:

How about you? :love struck::party:>:D<
 

babytired

Member
Kệ 67 thì 67 Em vẫn gọi bằng chị cho trẻ trung hihi :D Sao lai gọi là gemma mà không là Gemmie... nghe dễ thương hơn nhiều... Mai mốt về Xì Gòn sẽ ghé qua nhà Gemma hehe.. cho hai ông tám với nhau. Àh quên em tên Nhung, tên giấy tờ là Veronique Smith (theo họ chồng) gọi thân mật là Ronnie... tùy ai muốn gọi sao thì gọi miễn đừng gọi bằng "bitch" là được hehe... Ủa vậy Gemma có tính đi Canada định cư hôn? hay chỉ đi đi về về?? em bị kẹt bên này rùi. ba má đều sẽ qua đây nên sẽ ít về VN... Đám cưới 1 chồng nhưng 3 lần. Lần 1 là ký giấy tờ- đi ăn 21-4-2010. 2 tuần sau đám lần 2 bên này ba má chồng lo. 21-11 đám lần 3 ở VN... Làm xong đám hai đứa muốn "xí lắc léo" luôn. Ba em ổng muốn nở mặt nở mày với công ty của ổng trước khi về hưu nên đì hai đứa. Em úp hình cho mọi người coi hai con thú lạ.


 

Gemma

Active Member
Ôi, cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa quá! Bữa giờ chị cũng đoán là anh xã Nhung là người Tây mà hổng dám nói ra. Ở VN nhà Nhung ở mô? Chắc cũng ở Sì Gòn chứ hả? Hình đám cưới cưng đẹp wá! Tuổi 22 lấy chồng là quá đẹp luôn. Ông ba muốn làm nở mặt nở mày là đúng rồi! Chị cũng có tấm ảnh cưới cô râu chú rể mặc đồ quốc phục Việt Nam, chị sẽ lục lại post khoe cưng sau nhá! Đám cưới chị ở Việt Nam, chị chưa đi thăm bố mẹ chồng bao giờ, vì ông bà cũng lớn tuổi rồi nên hôm đám cưới không sang dự được. Dự định năm nay hoặc sang năm mới về thăm ông bà.

Vậy là đám cưới cưng trước chị khoảng 1 tháng hà :blusshing: (tính theo ngày ký giấy tờ của cưng) Trên giấy tờ tên chị vẫn là tên Việt Nam (Khánh Ngọc), còn tên theo họ chồng là Gemma Capriotti (họ người Ý, sau này nếu sang định cư ở Canada và lấy quốc tịch Canada thì mới lấy tên này). Chị mới vừa hỏi ông xã xong về tên Gemma hay Gemmie tên nào nghe được hơn, ông xã bảo tên Gemmie nghe giống tên mấy cô gái nhỏ, chứ không phải tên lady :D

À, nếu cưng về Việt Nam thì ghé nhà chị chơi cho hai ông rể Tây tám với nhau thì vui biết mấy! :love struck::love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi, cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa quá! Bữa giờ chị cũng đoán là anh xã Nhung là người Tây mà hổng dám nói ra. Ở VN nhà Nhung ở mô? Chắc cũng ở Sì Gòn chứ hả? Hình đám cưới cưng đẹp wá! Tuổi 22 lấy chồng là quá đẹp luôn. Ông ba muốn làm nở mặt nở mày là đúng rồi! Chị cũng có tấm ảnh cưới cô râu chú rể mặc đồ quốc phục Việt Nam, chị sẽ lục lại post khoe cưng sau nhá! Đám cưới chị ở Việt Nam, chị chưa đi thăm bố mẹ chồng bao giờ, vì ông bà cũng lớn tuổi rồi nên hôm đám cưới không sang dự được. Dự định năm nay hoặc sang năm mới về thăm ông bà.

Vậy là đám cưới cưng trước chị khoảng 1 tháng hà :blusshing: (tính theo ngày ký giấy tờ của cưng) Trên giấy tờ tên chị vẫn là tên Việt Nam (Khánh Ngọc), còn tên theo họ chồng là Gemma Capriotti (họ người Ý, sau này nếu sang định cư ở Canada và lấy quốc tịch Canada thì mới lấy tên này). Chị mới vừa hỏi ông xã xong về tên Gemma hay Gemmie tên nào nghe được hơn, ông xã bảo tên Gemmie nghe giống tên mấy cô gái nhỏ, chứ không phải tên lady :D

À, nếu cưng về Việt Nam thì ghé nhà chị chơi cho hai ông rể Tây tám với nhau thì vui biết mấy! :love struck::love struck:
oa oa, Bac thức khuy quá đi mất đấy:)), thế là biết tuối Mẹ Gema rồi nhé. Mình cứ tưởng mình già nhất đám mà còn ham chơi :D hé hé

Nhà Baby ơi, chưa kịp đọc hết bài nhà Em, nhưng bé nhà em xinh quá đi mất , mèo xinh , chủ cũng xinh đấy nhé:love struck:
 

Gemma

Active Member
Hơ hơ, tớ biết thân phận tớ là già nhất đám mà, tớ đâu có giấu tuổi đâu :(:)))
 
Top