• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Toàn hàng độc H'mông cộc vện

Status
Không mở trả lời sau này.

leopon

New Member
Nhìn thèm nhỏ dãi, em cũng đang chờ đôi chó gửi ở trên ấy về, Chỉ cần đẹp bằng một nửa bố con nhà này là hạnh phúc lắm rồi.
 
Nhìn thèm nhỏ dãi, em cũng đang chờ đôi chó gửi ở trên ấy về, Chỉ cần đẹp bằng một nửa bố con nhà này là hạnh phúc lắm rồi.
Lo gì bác, vớ vấn lại còn đẹp hơn 2 chú này của em nhiều đấy chứ ạ. Như thế này mới là tạm thôi bác. Chứ thực chất trên Hà Giang em nhìn thấy nhiều chú còn chuẩn hơn nhiều đấy ạ. Nếu bác nên được Hà Giang em hướng dẫn viên bác đi lần cộc và Bắc Hà ngay. hiiiii
 
Hiện tại thì bác Nguyễn Đức Minh 63 đang ở Hà Giang. em đã xin nghỉ việc cơ quan ngày mai để 2 anh em đi Yên Minh một chuyến cho bác ấy ngắm cảnh sắc hà giang và tìm dòng chó Hmông cộc. Hiện tại thì đã cập nhật có thằng em báo về là có một ổ 4 con đen tuyền. Ngày mai đi về có gì em sẽ up ảnh cụ thể cho các bác theo dõi chuyến tầm cẩu này.
 

ngocsamnb

Member
Bác Trần Danh Tuyên ơi , cho em hỏi tí ạ , em muốn mua một chú Bắc Hà mà không biết phải thế nào , bác có thể góp ý cho em là mua ở đâu được không ạ . cảm ơn bác nhiều .
 
Đến hẹn lại lên Hà Giang

Hôm qua em cùng Bác Nguyễn Đức Minh làm chuyến vùng cao trong một ngày nhưng kết quả chẳng thu được gì nhiều chỉ có vài kiểu ảnh gửi mọi người ngắm tạm cho đỡ buồn.

Dốc Bát Xum nhìn từ trên đỉnh xuống, độ dài của dốc 7km.
Bắt đầu trạm mốc Quản Bạ.

Dốc Tráng Kìm qua Quản Bạ 5km.

Cảnh thì khá đẹp nhưng anh em lại mải tìm chó và chụp ảnh, không để ý đến mấy đến cảnh đẹp có thu thập được có 4 ảnh phong cảnh.
 
Tiếp tục với đúng chủ đề về chó Hmông cộc nào:
Đây là ảnh chú Hmông cộc đen tuyền ở thị xã Hà Giang đầu tiên khi vác máy chụp, nhưng do em nó di chuyển quá nhanh, không chụp được nhiều. (ở đầu cầu Ngạc Đỳ 2km đường Quản Bạ, khoảng 15kg, giới tính đực)


Tiếp là em Gấu của em được nuôi tại Quyết Tiến giới tính Cái, nặng 16kg hiện đang mang bầu bí.

 
Đây là em cộc đực cách chỗ em gấu 2km đi về phía quản bạ ở km38




Có hỏi thì họ nói đã thiến rồi, hai em nhìn nhau cười hay thật. Bác Minh lại hỏi thế sao lại thiến nó đi vậy bác chủ nhà bảo: Thiến để nó khỏi đi lang thang người ta bắt mất và thiến để cho nó béo hơn hiiii
 
Sau chú này chưa đầy 40m có một em đáng hung tợn hàng khủng: nặng 28kg, màu lông hung đen. Bác Mình vừa kéo súng dơ ra cu cậu lao ra ngõ ngầm gừ sợ quá bác ấy nhảy tót lên xe bấm máy vội được 2 kiểu.


Có xung quang người ta nói con này thiến được mấy năm rồi thì nó mới to được được như thế. Với chụp được ảnh có 4 con mà có 2 con thiến rồi bác Minh nói tình hình này thì vài năm nữa tiệt lọc.
 
2 anh em tiếp tục di chuyển về phía Quản Bạ lòng vòng một hồi vớ được con đực khoảng 18kg nhưng mò vào nhà để chụp ảnh em nó lao ra 2 anh em chạy nhanh chân nhưng vẫn kịp đưa ống kính nháy được 1 kiểu

quay mặt nhìn lại hoá ra cu cậu dài đuôi nhưng quả mặt của em nó thì hơi bị bồ kết hiiiii


Đi qua Quản Bạ mà chẳng thu được mấy tấm hình về Hmông cộc, có người hỏi sao bảo đất Hmông cộc mà ít vậy Tuyên chỉ ngay cho mình con dài đuôi thế này. Vừa nói xong thì xuống đến dốc Tráng Kìm, đây không phải là cộc thì là gì hả bác? vào nhà hỏi thì bảo em nó đẻ được 4 tháng rồi con đã bán hết cách đây 2 tháng rồi hiiii
 
Đến địa phận huyện Yên Minh: Đang phiêu lưu đường đèo đùng một cái bác Minh bấm vào sườn dừng lại cái, đằng kia có đàn chó con cộc thì phải. 2 anh em quay lại vào hỏi thì bà chủ đứng bế mấy em ra khoe


cả đàn có 5 em cộc nhưng được mỗi em này: Màu đen, ức hơi trắng đuôi thì quá ổn, mặt mũi hiện tại là ok.

 
Vào thị trấn Yên Minh gặp chú này nhìn thì đúng là khủng bố, nhìn troáng: Huyền đề kép chân sau, huyền đề đơn chân trước, lưỡi đen toàn bộ, lông giống Bắc hà nhưng đuôi cụt, lông vện, tai dựng nhưng không nhìn rõ vì quá nhiều lông.




Bác nào mà chới Bắc hà thì nhìn thấy em này chắc là phải thốt lên rằng sao giống Ngao tạng vậy?hiiii
 



Đi được khoảng 1km nữa gặp một em vện này nhưng quá già rồi 12 tuổi, chẳng sao vào chụp ảnh chơi vậy về có cái mà ngắm hiiii
Chuyến hàng trình của 2 anh em không bắt được một con chó con nào vì không phải là mùa sinh sản của chó. Hy vọng lần sau đi sẽ có nhiều là điều bác Minh đã nói. Cuộc hành trình tìm cẩu kết thúc tại Huyện Yên Minh là lúc 12 giờ trưa anh em vào ăn cơm xong là một mạch phi về hà giang 98km nhưng đi được 23km thì hai anh em buồn ngủ quá vì đi từ lúc 5 giờ sáng tạt ngay vào một điểm trường nằm ngủ một giấc đến 2 giờ chiều thì cái nắng đã chiếu vào tận người và cũng là lúc phải về hà giang. Về đến hà giang lúc 4 giờ 10 chiều.
The end.
 
con Vện nhìn như con gấu vậy
khi nào nó sinh mình đăng ký 1 em được không?
Đã có thêm một em hung đỏ cái đang salơ rồi đấy. Chiều nay cho chúng nó kết duyên với nhau một tí đây. cô nàng và thằng Tom có vẻ quân quýt nhau gớm haaaaa.
 

huylh

Member
Vào thị trấn Yên Minh gặp chú này nhìn thì đúng là khủng bố, nhìn troáng: Huyền đề kép chân sau, huyền đề đơn chân trước, lưỡi đen toàn bộ, lông giống Bắc hà nhưng đuôi cụt, lông vện, tai dựng nhưng không nhìn rõ vì quá nhiều lông.




Bác nào mà chới Bắc hà thì nhìn thấy em này chắc là phải thốt lên rằng sao giống Ngao tạng vậy?hiiii
bác bắt em này rồi ah?
-------------------------
:-bd
 
bác bắt em này rồi ah?
-------------------------
:-bd
hớ hớ con này già quá rồi bác Huy ơi. Nhìn thấy hay hay vào chụp ảnh chơi thôi, báo cáo với bác là em nó bị cung hình chém rồi haaa Nhìn tổng thể của em nó nếu là Bắc hà thì đẹp hơn là Hmông cộc.
 
hớ

hớ hớ con này già quá rồi bác Huy ơi. Nhìn thấy hay hay vào chụp ảnh chơi thôi, báo cáo với bác là em nó bị cung hình chém rồi haaa Nhìn tổng thể của em nó nếu là Bắc hà thì đẹp hơn là Hmông cộc.
bác tuyên ơi e bảo.lúc nào bác rảnh bác kiếm cho e 1 con cộc đỏ lửa đẹp nhớ.hỳ hỳ.k cần gấp đâu lúc nào bác thấy bác phệt hộ e nhớ^^
 
bác tuyên ơi e bảo.lúc nào bác rảnh bác kiếm cho e 1 con cộc đỏ lửa đẹp nhớ.hỳ hỳ.k cần gấp đâu lúc nào bác thấy bác phệt hộ e nhớ^^
cái này thì ok rồi nè. Hôm nay24/05/2011 con Hung đỏ đã nhảy với con vện Tom rồi. Bác chờ 4 tháng nữa là ok. sẽ có hung đỏ cho bác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top