Khủng long
Active Member

Trời bão giông - hay lòng chị giông bão
Khi sáng nay chị thẫn thờ bế xác em .
Sao chẳng nói gì - hôm qua lúc nửa đêm
Em vẫn vui đùa tung tăng bên chị ?
Mèo cưng ơi! Sao không một lời thế nhỉ ?
Em ra đi - em có đớn đau ?
Cặp mắt em mở lớn - chẳng lời chào
Lòng chị nổi cơn giông đau - thét gào cơn bão lệ
Vẫn biết đời sẽ có lúc phải thế
Nhưng không phải lúc này Mèo cưng ơi !
Chẳng bao giờ chị gặp lại em rồi
Để đùa vui và để răng xinh cắn chị .
Cầu chúc em - nơi Vĩnh Hằng yên nghỉ .
Hãy về thăm chị trong giấc mộng nghe em .
Trời đang nắng mà chị thấy cuồn cuộn mây đen.
Ầng ậc cơn giông đau - ào ào cơn bão lệ .
Khi sáng nay chị thẫn thờ bế xác em .
Sao chẳng nói gì - hôm qua lúc nửa đêm
Em vẫn vui đùa tung tăng bên chị ?
Mèo cưng ơi! Sao không một lời thế nhỉ ?
Em ra đi - em có đớn đau ?
Cặp mắt em mở lớn - chẳng lời chào
Lòng chị nổi cơn giông đau - thét gào cơn bão lệ
Vẫn biết đời sẽ có lúc phải thế
Nhưng không phải lúc này Mèo cưng ơi !
Chẳng bao giờ chị gặp lại em rồi
Để đùa vui và để răng xinh cắn chị .
Cầu chúc em - nơi Vĩnh Hằng yên nghỉ .
Hãy về thăm chị trong giấc mộng nghe em .
Trời đang nắng mà chị thấy cuồn cuộn mây đen.
Ầng ậc cơn giông đau - ào ào cơn bão lệ .
NOI VĨNH HẰNG CẦU CHÚC EM YÊN NGHỈ
HAY VỀ THĂM CHỊ TRONG MỖI GIẤC MƠ.