• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hot boy sắp nổi _ Đô Đô

Lynyeu

Member
Dạo này osin nhà cháu bị nghiền tiểu thuyết ngôn tình nên suốt ngày mơ mộng cháu sẽ trở thành đại hiệp, đầu đội nhà chân đạp cát. Osin nhà cháu hi vọng sau này cháu lớn sẽ thành hot boy của hội yêu mèo VP được rất nhiều chị em xinh tươi theo đuổi gửi thư tình
Hôm nay nóng nực cháu bức xúc trong người dứt khoát đòi osin show hàng cháu lên để cháu được làm quen các cô các chú.:love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:

Cháu là con bố Ginger và mẹ Múp Míp nhà bác Boo Boo. Tên khai sinh của cháu là Đậm Đà Hơn Osin nhà cháu cướp cháu về hôm 27/4 ạ. Nó gặp cháu một lần là mê tít, cứ khen cháu đẹp trai nên năn nỉ bác Boo Boo để lại.

Cháu bị lôi ra tắm nắng:(:(:(

Từ hôm về nhà đến giờ cháu chỉ tăng có 2 lạng. Hiện giờ cháu nặng có 1,3kg mà cháu mới có hơn 3 tháng tuổi nên osin cứ lo cháu gầy, cứ nhìn thấy cháu lại nhét đồ ăn vào mồm.
Nó suốt ngày than thở anh Bo trước đây một ngày hết 1 bát whiscat mà sao cháu ăn không được đến 1/3 bát Canin mỗi ngày, rồi lại ngồi thở dài làm cháu não cả mề lại ra dụi mặt vào mặt osin và liếm mặt osin vài phát. Osin cười phe phé bảo cháu " mèo gì mà như chó con" suốt ngày dụi mặt với liếm mặt chủ:blusshing::blusshing:



Ngủ trên cá sấu bông êm thật là êm

Mấy hôm nay trời nóng cháu toàn chui gầm giường nằm cho mát, chỗ chơi yêu thích của cháu là nhà vệ sinh. Ở trong đó mát có nhiều nước, cháu rất thích nước nha. Chả phải khoe với các cô chú đâu, mỗi khi osin tắm cháu ngồi rất ngoan không chạy, tắm xong cũng ngồi yên cho osin sấy. Thấy osin lên VP nghe các bác kêu giời về chuyện các bạn nhà khác tắm sấy rất khó lại ôm cháu vào lòng thơm cái và bảo" Đô đô nhà mình ngoan nhất, đẹp trai nhất" làm cháu sướng cháu lại liếm mặt osin một cái.:)):)):)):)):)):))

Ở nhà cũ thì cháu thích ăn gan, nhưng về đây khẩu phần gan của cháu bị cắt giảm, vì osin sợ cháu bị đi ngoài nên quay sang nhồi cháu ăn thịt gà luộc, thịt lợn luộc, có hôm còn rán cả con cá rô phi cho cháu ăn nữa. Osin kêu nết ăn của cháu đỏng đảnh quá suốt ngày phải đút mới ăn, trừ Canin bỏ ra bát để sẵn đấy thì thỉnh thoảng cháu nhảy ra ăn thôi





Cháu thích nhất là chơi đá banh nên nhà lúc nào cũng sẵn giấy vo viên để cháu nghịch, osin bảo vo giấy để cháu còn gặm cho đỡ ngứa răng. Cứ khoảng 5h sáng tỉnh ngủ là cháu lại chạy trên giường huỳnh huỵch từ đầu giường đến cuối giường để đá banh là osin nhà cháu cứ gọi là phát rồ lên vì không ngủ được:-":-":-":-":-":-".

Cháu không ngủ thì thôi chứ đã ngủ là phải ngủ ở trên giường nằm trên bụng osin hoặc trên đầu osin gối chung một gối chứ còn lâu cháu mới chịu ngủ ở nền nhà nha. Ngủ trên này êm hơn nhiều. Lại còn được gặm tóc của osin nữa chứ. :raised eyebrow::raised eyebrow::raised eyebrow:


Ở nhà cháu có nhiều anh chị để chơi lắm, có vợ xinh Lala này, có chị gái già ZinDog Eye cùng em ChelseaDog Eye nữa chứ. Để khi khác cháu bảo osin post ảnh mọi người nên sau nhá

Cháu chào các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, cháu lại đi tắm đây ạ. Nóng quá cơ.;;);;);;);;);;)
 

Lynyeu

Member
Vợ cháu đây này, không hiểu cô nàng đang ủ mưu tính kế gì trong đầu để bắt nạt cháu:thingking::thingking::thingking::thingking::thingking:



Mà con gái con lứa ngủ gì cứ phơi hết hàng họ nên thế này, định dụ dỗ thằng nào không biết :angry::angry::angry::angry:


Ôm chồng ngủ thì không ôm suốt ngày ôm cái điều khiển TV đi ngủ :worried::worried::worried::worried:


 

Lynyeu

Member
Mẹ cháu nghe bác sĩ Chiền bảo cháu giống anh Ren nhà cô Sheryl, không biết sau này cháu có đẹp trai được như anh ấy không nhỉ:blusshing::blusshing::blusshing::-":-":-":drooling::drooling::drooling::drooling:
 

Kún¥êu

Member
Mẹ cháu nghe bác sĩ Chiền bảo cháu giống anh Ren nhà cô Sheryl, không biết sau này cháu có đẹp trai được như anh ấy không nhỉ:blusshing::blusshing::blusshing::-":-":-":drooling::drooling::drooling::drooling:
Trời Ren mũi to xấu hoắc à, đô đô nhà mình phải đẹp trai hơn chứ :D
 

Gemma

Active Member
Gặp lại con nhà mẹ Boo ở đây rồi! Ngôi sao mới nổi của Vietpet đây! Chết rồi, hoàng tử Ren con nhà mẹ Sheryl bị lu mờ rồi... Mẹ Sheryl cứ gả tiểu công chúa ở nhà vào Nam cho mẹ Gemma, rồi thì mẹ Gemma mở riêng một nhà cho công chúa xù xám xanh cạnh tranh với các nhà khác nào :blusshing::love struck:
 

Boo Boo

Member
Mãi mới được nhìn thấy Gấu Đen. Con nói osin nhà con sắm cái máy ảnh mới chụp ảnh cho con cho nó nổi chứ mờ ảo thế này chỉ thấy 1 khối đen đen thôi. Mấy hôm nay Dì Xám Ngố đẻ em bé nên mẹ Boo quên mất không gọi điện hỏi thăm tình hình con. Con đừng buồn nhé. Mà chắc gì nó đã nhớ mẹ Boo nhỉ? giờ có người chiều nó như chiều vong rồi.
 

Gemma

Active Member
Con của Dì Xám Ngố được mấy tuần rồi mẹ Bơ Sữa nhỉ! Chúc các bé nhà Xám Ngố hay ăn chóng lớn nhá! Rồi cho các bác các cô chú được ngắm các cháu xinh đẹp nhá! :love struck::love struck:
 

Boo Boo

Member
Con của Dì Xám Ngố được mấy tuần rồi mẹ Bơ Sữa nhỉ! Chúc các bé nhà Xám Ngố hay ăn chóng lớn nhá! Rồi cho các bác các cô chú được ngắm các cháu xinh đẹp nhá! :love struck::love struck:
Các bé mới được 4 ngày, còn bé lắm lắm. Lúc nào nhân cái dịp gì đấy mẹ cháu sẽ làm topic giới thiệu các cháu làm quen với cả nhà.
 

Lynyeu

Member
Trời Ren mũi to xấu hoắc à, đô đô nhà mình phải đẹp trai hơn chứ :D

Cháu đựơc cái mũi nhỏ xinh cao lắm nha cô Kún. Hôm nay mẹ cháu gọi điện sang cho chồng cô Kún để mua Meo meo tiện thể thăm mấy em xinh đẹp nhà cô mà nhà cô hết rồi. Nhà cháu hết cát rồi cô ơi. :(:)(:)(:)((


 

Lynyeu

Member
Mãi mới được nhìn thấy Gấu Đen. Con nói osin nhà con sắm cái máy ảnh mới chụp ảnh cho con cho nó nổi chứ mờ ảo thế này chỉ thấy 1 khối đen đen thôi. Mấy hôm nay Dì Xám Ngố đẻ em bé nên mẹ Boo quên mất không gọi điện hỏi thăm tình hình con. Con đừng buồn nhé. Mà chắc gì nó đã nhớ mẹ Boo nhỉ? giờ có người chiều nó như chiều vong rồi.
Ui dì Xám Ngố đẻ rồi hả mẹ Boo, thế có phải là con của bố Ginger không ạ hay là con của cậu Xám Bi. Thích quá con lại có em rồi. Con nhớ mẹ Boo lắm hôm nào con bảo osin cho sang nhà chơi với mẹ Boo
Con gửi mẹ mấy cái ảnh osin vừa chụp con tối nay cho mẹ đỡ nhớ nhé. Con vừa đựơc tắm táp sạch sẽ thơm tho rồi ạ




Trò chơi này mẹ dạy osin nhà con nên bây giờ ngày nào osin cũng lôi con ra để tập thể dục cho con hết


 

Lynyeu

Member
Đây là dì Gấu, em họ của osin nhà con. Tối nào cũng ra nhà con ăn chực. Dì Gấu mới 3 tuổi thôi, đến bữa cơm phải chơi với con thì mới ăn nhanh được. Mà hôm nay dì cứ ôm con suốt thôi làm con chẳng chạy lung tung được gì cả:(:(


Mọi người giả vờ không nhìn thấy hàng họ của con bị lộ nha :blusshing:



Con tự thấy ảnh này của con trông đẹp trai phết



Chụp gì mà chụp lắm thế. Bịt cả mìn







ĐỪng chụp nữa xấu hổ quá cơ




Mọi người xem tạm ảnh của con nhé. Osin nhà con dốt đã chỉnh ảnh cỡ cao nhất rồi mà sao nó vẫn cứ bé tí
 

lululubu

Active Member
Ôi khổ thân, sao các cháu lại dại thế, chọn Osin có máy lởm thì bao giờ mới hot được. Sang đây ở với cô cô đi tìm thợ ảnh cho :)).
 

Lynyeu

Member
Ôi khổ thân, sao các cháu lại dại thế, chọn Osin có máy lởm thì bao giờ mới hot được. Sang đây ở với cô cô đi tìm thợ ảnh cho :)).

Osin nhà cháu chỉ có máy điện thoại lởm + con Canon SX100 có 8 chấm. Đã thế lại dốt không biết post ảnh to như các nhà, chả hiểu sao ảnh của tụi cháu lên cứ bé tí

Osin nhờ cháu gửi tới cô là osin hâm mộ chị Bảo Bảo lắm, cái mặt chị ấy tròn xoe phèn phẹt đáng yêu chết đi được. Nhìn chị BB xong quay sang nhìn cháu thở dài không biết khi nào cháu mới bụ bẫm đựơc như chị BB:worried:
 
Một số hình ảnh của bé Đô Đô (Đậm đà hơn / Gấu Đen) từ nhỏ đến khi chào mẹ sang nhà mới:






Bố Ginger và mẹ Múp Míp cùng chăm con:








 

Gemma

Active Member
Đậm Đà Hơn đáng yêu quá! Chúc con về nhà mẹ Lynyeu hay ăn chóng lớn và ngày càng đẹp trai nhá! :love struck::love struck:
 

lululubu

Active Member
Osin nhà cháu chỉ có máy điện thoại lởm + con Canon SX100 có 8 chấm. Đã thế lại dốt không biết post ảnh to như các nhà, chả hiểu sao ảnh của tụi cháu lên cứ bé tí

Osin nhờ cháu gửi tới cô là osin hâm mộ chị Bảo Bảo lắm, cái mặt chị ấy tròn xoe phèn phẹt đáng yêu chết đi được. Nhìn chị BB xong quay sang nhìn cháu thở dài không biết khi nào cháu mới bụ bẫm đựơc như chị BB:worried:
Chị BB nhờ nhắn lại là chị được béo dư này là do mấy ngày dỗi chủ nên bị nó tống khỏi nhà sang chỗ khác khổ sai, vì không oánh nhau được nên đã bị ăn tranh uống tranh rất tủi hổ, thành ra về nhà đói quá phải ăn bù. Mới cả quan trọng là hồi bé vì bị bệnh đường ruột, chị uống thuốc nhiều quá nên về sau ăn bao nhiêu nó hấp thụ sạch. Chứ thực ra chị ăn ít lắm, chỉ uống nước là nhiều thôi.
 

Sheryl

Active Member
Nhờ cả nhà cho hai anh em con chú con bác chúng cháu ít đất gặp nhau tí.



Ren hồi bé giống hệt Đô Đô, giống từ bộ lông đen thui tới cái bờm điểm màu sáng hơn :x.
 
Top