• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Gemma ơi... em cũng muốn chụp bằng camera nhưng giơ camera là Oscar biến mất tiêu rồi.
Oscar khoái gác đầu lên chân, tay em lắm. Em không nghĩ chị cần ôm bé đâu. Bé sẽ ôm chị cứng ngắc ngủ ngáy o o... em mới chụp 2 phút trước nè.



Chuẩn bị ngủ...



1...2...3... Zzzzz
 

Gemma

Active Member
Trông yêu quá đi thôi! Nếu bé không thích camera thì chụp ảnh bằng phone của Nokia, loại phone này xài ống kính Carl Zeiss của Đức nên hình ảnh lên sắc sảo hơn của iphone. Ống kính máy ảnh gắn trên iphone không tốt bằng của Nokia đâu :D

Mình có đọc bài báo về loài mèo Ragdoll trên internet, và biết rằng chúng rất thân thiện với người, đi theo chủ từ phòng này sang phòng khác và chạy ra cửa đón chủ về như một chú cún con vậy :love struck::love struck: Nghe Babytired nói Oscar ôm chủ ngủ thấy mà ham! Mấy đứa mèo nhà này tự lập lắm, không chịu ôm chủ hoặc chủ ôm bao giờ! Ban đêm nếu mình có ôm bé mèo nhỏ đi ngủ là nó đạp mình ra, chạy xuống cái giường riêng của nó ngủ :(( Chăm sóc chúng nó cực khổ mà nó trả ơn mình thế đấy! :(:)(:)((
 

babytired

Member
Mọi người gíup dùm mình một chút... Oscar cắn dây điện... Mình nghĩ bé mọc răng bị ngứa nướu. Mình phải làm gì? có người nói dùng ống hút cho bé chơi. Mai mình sẽ đi ra nông trại nhà mẹ chồng mình cưỡi ngựa, mình sẽ dắt bé theo. Mình tính hái một ít catnip về trồng. Chắc mọi người cũng biết catnip làm cho bé "hưng phấn"... mọi người có nghĩ nếu mình móc một trái banh len rồi bỏ catnip vô nó sẽ giúp bé quên nhai dây điện...
 

Gemma

Active Member
Mọi người gíup dùm mình một chút... Oscar cắn dây điện... Mình nghĩ bé mọc răng bị ngứa nướu. Mình phải làm gì? có người nói dùng ống hút cho bé chơi. Mai mình sẽ đi ra nông trại nhà mẹ chồng mình cưỡi ngựa, mình sẽ dắt bé theo. Mình tính hái một ít catnip về trồng. Chắc mọi người cũng biết catnip làm cho bé "hưng phấn"... mọi người có nghĩ nếu mình móc một trái banh len rồi bỏ catnip vô nó sẽ giúp bé quên nhai dây điện...
Mấy đứa nhà mình cũng cắn dây điện suốt! May có anh xã ở nhà để mắt đến tụi nó, không thôi thì... :(( Có lẽ một cuộn len hay cái gì đấy mềm mềm là món đồ chơi cho mấy bé nhai cho quên dây điện đi chăng? Mình đã phải hy sinh một số đồ cột tóc đáng kể cho chúng nó chơi trò nhai cắn thả cửa đấy, nhờ vậy mà quên cái trò cắn dây điện :(:))):dancing:
 

babytired

Member
Mọi người ơi, mình đã nhận được hồi âm từ công ty vận chuyển pet toàn thế giới. Họ đòi $1070 tiền phí từ Australia tới Saigon.
Đây là chi tiết trong thư.


QUOTATION
REF: 407425-WEB
Date : 09/05/2011
Dear Veronique,

Thanks for giving Jet Pets the opportunity to quote on the move of Oscar from Melbourne, VIC to Hochi Minh City, Vietnam.

The following quotation includes:-

Pick up from residence Eltham North
IATA approved travel container including our deluxe Stay Dry Fleece
Airfares and airline booking fees to the Hochi Minh City airport
AQIS Approved Veterinary Health Check
Customs & AQIS Export Permit
AQIS General Health Certification
Protocol Requirements (see below)
Oscar must have a valid regular vaccination certificate (at least 30 days prior) and also be vaccinated against rabies at least 30 days prior to departure. These are not included but can be arranged at an additional charge.



Details
Pet Type: Ragdoll
Name: Oscar
Crate: Buy - PP30
Size: 57x38x46 cm Weight: 6 kg Board: No
Protocol Requirements For This Country Included
AQIS Oscar
Veterinary Health Clearance Oscar
Protocol Requirements For This Country Not Included
Rabies Vaccination Oscar
Regular Vaccinations F3 Oscar
Total Boarding $0.00
Total: $1070.00
GST (applicable on boarding) $0.00
Total. $1070.00

Now you have our price....WHY CHOOSE JETPETS ? - The main reason is trust, and we back up this very powerful word by the points below.......

Check our website for current testimonials www.jetpets.com.au/testimonials - Our client pets and their carers are very happy with the experience -TRUST
A virtual tour of Jetpets - www.jetpets.com.au/virtualtour - We are proud of what we have to offer, check out our first rate facility. We bring you the reassurance that only a professional company can offer - TRUST
The Jetpets vet - We have three fully qualified veterinarians on fulltime staff, the welfare of your pets is our primary concern - TRUST
Lastly, this quotation is based on your pet travelling in a "deluxe" plastic airline container lined with a fully absorbent STAY DRY fleece. This ensures the best in comfort for your loved one on their big trip.

I hope this detail is sufficient for you to make the decision to choose Jetpets. I am also very happy to speak with you directly and discuss any special concerns or specific information regarding your move. This quote is valid for thirty days and subject to Jetpets standard trading terms. If this price is based on Jetpets service terminating at the arrival airport in your country of destination, customs and airline arrival fees will apply. Your other option is to engage Jetpets to manage this process on your behalf, a full "door to door" service. I will be in touch with you again soon with a view to demonstrating our superior service in the near future.





Yours faithfully

Kaye White
 

Gemma

Active Member
Ui giời ôi, méc quá! Kiểu này có mà bán nhà để sắm vài em Ragdoll từ nước ngoài :(:)))
 

babytired

Member
méc khủng khiếp lúc mình đọc thư xém lọt khỏi ghế!!! Hông biết gửi từ những nước khác có mắc như vầy hông ta...
 

Boo09

Member
Mình cảm ơn chủ topic nhiều lắm :) Mình cũng đã nhận được mail của bạn về vấn đề ship . Mình cũng đã liên lạc với 1 breeder ở NSW và một số ở CA thì giá cả cũng sêm sêm ( từ CA đến BK cũng tầm 800usd ) , cũng đã chọn được 3 bé Ragdoll nhưng đến khi hỏi ra China's requirements thì quá rắc rối . Vì ở china nó có luật riêng nên ship rất khò khăn, nếu như tự ship thì mèo sẽ bị giữ trong vòng 30 ngày để kt xem có mang bệnh gì không ( nếu thông qua HK thì phải mất đến 4 tháng mới nhận lại được mèo ) :(( Nên bây giờ mình lại phải đang liên hệ chỗ ship ở bên này , để xem có kết quả khả quan nào không . Vì mình không muốn mèo bị giữ lại ( vì có nghe nói có người ship mèo đến BK , bị giữ lại đúng 30 ngày xong khi nhận lại thì mèo chết mất tiêu ) . Cũng cám ơn chủ topic lần nữa :)
 

babytired

Member
Boo09 ơi, mình nói thiệt... mình thấy không ổn lắm với chuyện ship mèo ra nước ngoài. Bạn Biết hông Ragdoll rất sợ cô đơn. Mình đi tắm đóng cửa 5 phút mà Oscar gào thét thấy ghê trong phòng, tưởng sắp chết tới nơi. Mở cửa ra anh hai ủn ỉn đi vô mặt rất ngây thơ vô (số) tội. Nếu bạn thật sự kiên quyết bạn nên bay đi đón bé về mình thấy như vậy an toan hơn và tốt hơn cho sức khỏe bé.
Àh hôm nay breeder gửi hình ba má Oscar cho mình (mình muốn tạo hồ sơ cho bé). Mình post cho mọi người coi.


Má Oscar dễ thương quá xá...


Oscar giống ba... cũng mềm èo như vầy.
Hôm nay Oscar mê chơi xém té xuống giường nhưng bị mình nắm đuôi tòng teng kéo lên... hông biết có sao hông nữa. thấy bé té mình quýnh quá chụp lại...quên mất bé là mèo có khả năng thăng bằng tốt. Nhiều khi chiều bé quá đâm ra hại bé...
 

Boo09

Member
Mình cũng đang xúc tiến việc hỏi ship ở bên này , và cũng 1 ngày là các bé sẽ đến BK , người ta sẽ giao thẳng đến tận nhà chỉ tốn 1 tí nhưng mà mọi chuyện suôn sẻ....mình cũng không muốn có rắc rối hay trục trặc gì , nên mình đang làm kế hoạch hoàn chỉnh và sẽ làm nhanh nhất .
Chắc bé nhà bạn có một mình , nên nhiều khi vắng chủ là thấy cô đơn....nhưng các bé cũng quấn người lắm...như nhà mình có 5 bé , mà Boo ngày nào cũng 8h kêu cửa đòi vô ngủ chung hết á :D Còn lala nhà mình thì khoái ra ngoài đi dạo lắm , cứ mở cửa là tót ra đợi thang máy rồi...chưa kể bọn nhóc rất thích ngồi ngắm đường phố :D ( cửa sổ nhà mình đều có lưới và không bao giờ mở ) hehe nên mình cũng hy vọng trong tháng sau tầm 12-13 sẽ đón được các bé về nhà mình :)
 

babytired

Member
Hôm bữa mình đưa hình ba má Oscar mà quên khôn bỏ hai cái Pedigree certificates lên. Tiện thể giới thiệu với mọi người giấy tờ Pedigree của mèo bên này.



Sẵn mình nói một tí xíu về pedigree khác với purebred. Khi bạn mua chó mèo hay bất kì thú nuôi gì bạn nên mua pedigreed pet thay vì purebred. Purebred (thuần chủng) pet có ba má chung một giống, nhưng ba má không được đăng ký với một hiệp hội nào hay lịch sử của ba má không được ghi nhận. Còn với pedigree, chó mèo phải thuần chủng 3 đời trở lên và ba má, ông bà, ba má của ông bà phải được đăng ký.
Mấy bữa nay Oscar quậy như quỷ, bé nhảy tưng tưng và luôn leo lên máy laptop của mình ngồi. Mình đang trồng cỏ cho bé nhưng đang là mùa đông không biết cỏ có lên đây không ta.
Mấy bữa nay đọc trên diễn đàn thấy mấy bé British short hair với Persian dễ thương quá trời... đang năng nỉ ông xã cho mình mua thêm một bé nữa... nhưng ông xã không cho... Chắc phải chờ Oscar lớn một tí rồi mình đòi tiếp.
 

meoxau

Member
Hôm bữa mình đưa hình ba má Oscar mà quên khôn bỏ hai cái Pedigree certificates lên. Tiện thể giới thiệu với mọi người giấy tờ Pedigree của mèo bên này.





Sẵn mình nói một tí xíu về pedigree khác với purebred. Khi bạn mua chó mèo hay bất kì thú nuôi gì bạn nên mua pedigreed pet thay vì purebred. Purebred (thuần chủng) pet có ba má chung một giống, nhưng ba má không được đăng ký với một hiệp hội nào hay lịch sử của ba má không được ghi nhận. Còn với pedigree, chó mèo phải thuần chủng 3 đời trở lên và ba má, ông bà, ba má của ông bà phải được đăng ký.
Mấy bữa nay Oscar quậy như quỷ, bé nhảy tưng tưng và luôn leo lên máy laptop của mình ngồi. Mình đang trồng cỏ cho bé nhưng đang là mùa đông không biết cỏ có lên đây không ta.
Mấy bữa nay đọc trên diễn đàn thấy mấy bé British short hair với Persian dễ thương quá trời... đang năng nỉ ông xã cho mình mua thêm một bé nữa... nhưng ông xã không cho... Chắc phải chờ Oscar lớn một tí rồi mình đòi tiếp.
Hai tờ này là của 2 chủ mèo phải không babytired? Sao mình không hiểu là giữa tờ giấy có 1 gạch ngang chia làm 2 phần vậy? Giống như là 2 con mèo được chứng nhận trong 1 tờ ấy? Không biết đúng không nữa?:doh:
 

Sheryl

Active Member
Hai tờ này là của 2 chủ mèo phải không babytired? Sao mình không hiểu là giữa tờ giấy có 1 gạch ngang chia làm 2 phần vậy? Giống như là 2 con mèo được chứng nhận trong 1 tờ ấy? Không biết đúng không nữa?:doh:
Cái đó là gia phả, phần trên là gia phả mèo bố, dưới là gia phả mèo mẹ :D (hoặc ngược lại vì bé quá mình không nhìn được).

Là 2 gia phả khác nhau nên phải có vạch chia :p.
 

babytired

Member

mặt ngây thơ vô số tội...:-"

Mặt hình sự.:waiting:




Mắt lim diêm, không biết âm mưu gì mà cười mỉm chi vậy ta... :thingking:
Oscar lúc này quậy lắm đứng không yên một chỗ, ai nói Ragdoll không hiếu động chết liền. Ngồi canh 3 tiếng mới chụp được mấy tấm hình... rầu quá, phải chi bé của mình cũng như người ta, tươi như hoa khi chụp hình.
 

biode

Member
Có mèo nhà em:D. Mèo ta (lên thiên đường lâu rùi ạ). Không huấn luyện gì cả, chỉ là hễ thấy ai đi toilet nó cũng chen vào rồi tự rút ra kết luận:D. Sau, nó đi vào toilet và cũng biết tự gạt cần xả nước luôn ạ.:love struck:
Bông nhà em thì không huấn luyện cũng đi xyz ngay cống thoát nước (Bông còn thích đi đái trên lavabor :worried:) . Cơ mà em không chịu nổi mùi nên huấn luyện nó đi vào chậu cát (khử mùi, em cũng sử dụng loại giống nhà chị đấy). Thà tốn tiền :D
Giống em Miu (cũng mèo ta và cũng đã lên thiên đường) nhà tớ, nếu không có chậu cát thì nó đi vào lỗ thoát nước. Nhưng mà dù sao dọn hàng "nguyên chất" kinh khủng hơn dọn cát, mà không dọn kịp thời thì mùi thôi rồi.

Rất rất hâm mộ bé Ragdoll của bạn chủ thớt :love struck: :love struck: :love struck:
Hy vọng trong tương lai ở Hà Nội sẽ có 1 bé đáng yêu như vậy!
 

babytired

Member
SOS... Nội chiến!!! Oscar vs Ông xã

Nội chiến bùng nổ... Mình đứng giữa lãnh đạn. Ông xã và bé không ai ưa ai. Bé thì đeo mình, ông xã thì bực mình, tại mình dành nhiều thời gian cho bé. Bây giờ hai bên lườm nhau... Nội chiến!!! Bây giờ phải làm sao??? Chán ông xã mình quá già đầu mà còn cà nanh với bé... Có ai giúp mình hông...
 

Gemma

Active Member

mặt ngây thơ vô số tội...:-"

Mặt hình sự.:waiting:

Mắt lim diêm, không biết âm mưu gì mà cười mỉm chi vậy ta... :thingking:
Oscar lúc này quậy lắm đứng không yên một chỗ, ai nói Ragdoll không hiếu động chết liền. Ngồi canh 3 tiếng mới chụp được mấy tấm hình... rầu quá, phải chi bé của mình cũng như người ta, tươi như hoa khi chụp hình.
Chúc mừng Babytired đã chụp được hình đẹp cho mèo cưng! :-bd:love struck: Hôm nay bé chịu chụp hình rồi thây, nhìn thẳng vào ống kính rồi kìa! Sao ông xã bạn lại... get jealous với cả mèo cưng thế kia! Cái này thì chịu rồi... :(( Còn không thì hỏi anh xã thích nuôi con gì, mua tặng ảnh một con cho ảnh chăm sóc là huề Dog Eye:p
 

babytired

Member
Chèn ơi, canh trần thân mới chụp được hình thẳng nhỏ... cái này là chờ bé sắp di ngủ chụp hên quá dính được mấy tấm ok!!!
Ông xã nhà em ngộ lắm mẹ Gemma, thấy bé nằm trong lòng mẹ cũng nhảy ra nằm ké! bó tay. Anh thích Mastiff và Husky nhưng muốn dọn ra nhà lớn mới nuôi được do chó bên này cần được đi bộ hằng ngày mà ai siêng dắt chó đi bộ cho anh nhờ... Em ham muốn một bé Persian nhưng cái điệu này không được rồi... chán qua!!!!
 
Top