• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
he he, lại gặp nàng ở đây rồi :)), thế bọn chúng đã phá nhà cửa chưa :D.
Cái bọn lông dài nuôi chúng nó là thế đấy. Mình nhớ có lần hồi mới bắt con Bẹt về, nó đi phân khuôn rất đẹp nhưng cũng bị dính 1 tẹo ra mông, Lá khoai nó chùi thế nào không:D, nó di chỗ đó của nó xuống nền gạch=)) , lúc đó không kịp chụp ảnh , ôi thôi trông buồn cười không thể tả được :D
Hic hic, thằng Bông ngố nhà mình cũng thế mà. Lúc nhìn thấy phân của nó dưới nền nhà mình k nghĩ là nó ị ra nhà vì nhìn như là vết dép của ai đi dẫm vào phân rồi đi vào nhà ấy. Mình lau dọn 2 lần thì 1 lần khác nhìn thấy Bông ngố cứ dịn mông nó xuống nền nhà, mình nâng mông nó lên thì ôi thôi, cục ị dính lằng nhằng ở mông :(:)((
 

Bông Ngố

Member
Thành viên thứ 2 - Em Bống . Em Bống sinh ngày 07/1/2011 và là 1 em mèo nữ, hihihi, mình đón em ấy từ bạn gobymon của DD Vietpet

Đây là ảnh của em Bống lúc còn ở với chị gobymon:




Theo như bạn gobymon nói thì mẹ em Bống là mèo Anh, bố là mèo Nga lai ta, nghĩa là em Bống lai tung toé. Lúc mình lên HN đón em Bống, thực tình ở ngoài em k xinh như trong ảnh, nhưng k vđề gì, vì Bống lúc ở với chị gobymon của em thì Bống tên là Ốc, con gái út của mẹ Tom. Bống khá nghịch ngợm và đáng yêu nên mình vẫn đón em về

Đây là mẹ Tom của Bống



Lần này mình cho em Bống vài cái hộp đựng giày, rồi cho vào 1 cái túi giấy to. Trời đất, mình k nghĩ Bống lại ngoan ngoãn thế, cả buổi em k kêu 1 tiếng nào, đưa lên xe em ngủ 1 mạch, tỉnh cũng k kêu cho đến khi về đến HP, đến ngay ng ngồi bên cạnh cũng k biết mình mang mèo lên xe chứ đừng nói đến lái xe

Lúc đưa Bống về, anh Bông ngố ra làm quen đây


 

Bông Ngố

Member
Lúc Bống mới về nhà, nhìn em sợ sệt mà mình thương ghê lắm, cũng may là Bông ngố k bắt nạt em, thậm chí còn liếm và ôm ấp em suốt ngày. Mất gần 2 ngày em Bống k ăn gì làm mình lo lắng quá, k ăn cũng k uống, nhưng sang cuối ngày thứ 2 thì mình thấy em Bống bắt đầu ăn uống bình thường và cũng nghịch ra trò. Đây là món đồ chơi mình mua cho Bông ngố từ bé và bây giờ em Bống đc thừa hưởng





Thỉnh thoảng trời nắng mình cho 2 anh em vào lồng và mang ra sân để tắm nắng, hihihi. Nhà mình k có sân, thả ra ngoài thì sợ đi mất nên đành tắm nắng trong chuồng vậy, hic hic

 

iemmap

Member
Wow, 2 anh em nhà này thân nhau quá ^^ Mình thích cái ảnh anh Bông ngố đang ngồi nhìn em Bống nghịch đồ chơi, ra dáng 1 ông anh ghê
 

Bông Ngố

Member
Thành viên thứ 3: Em Bộp :D . Em Bộp sinh ngày 25/1/2011 là mèo Anh lông dài mình đón của thành viên Trungbom của DD Vietpet. Bộp là 1 em mèo nữ cũng rất xinh



Ngày em đón Bộp về nhà, anh Bông ngố và chị Bống ra ngửi, hít làm quen đây, Em Bộp đi vệ sinh mà anh chị cũng đi theo, hí hí



 

Bông Ngố

Member
Đón em Bộp đc 1 tuần thì mình chuẩn bị đón 1 em nữa của thành viên Trungbom là em Bờm. Em Bờm là mèo đực sinh ngày 23/2, là út ít trong 4 em nhà mình.
Dù rất tiếc nhưng mình đã để em Bộp cho cô em gái chơi cùng mình. Em ấy có em Nhím cũng đón từ nhà bạn Trungbom.

Đây là ảnh mình chụp ngày mình đi đón em Bờm về và sang nhà cô em gái thăm em Bộp. Mới 1 tuần thôi mà Bộp lớn trông thấy, đúng là cô em mát tay quá




 

Bông Ngố

Member
Đón em Bộp đc 1 tuần thì mình chuẩn bị đón 1 em nữa của thành viên Trungbom là em Bờm.
Em Bờm là mèo đực sinh ngày 23/2, là út ít trong 4 em nhà mình.




Dù rất tiếc nhưng mình đã để em Bộp cho cô em gái chơi cùng mình. Em ấy có em Nhím cũng đón từ nhà bạn Trungbom.

Đây là ảnh mình chụp ngày mình đi đón em Bờm về và sang nhà cô em gái thăm em Bộp. Mới 1 tuần thôi mà Bộp lớn trông thấy, đúng là cô em mát tay quá




 

Bông Ngố

Member
Ngày em Bờm về, chị Bống ra làm quen đây, hí hí

Em Bờm nhìn ngộ nghĩnh lắm. Mấy đứa bé con ở xóm mình nhìn thấy em Bờm còn nói: Cô ơi, sao em này nhìn như con chó con ấy nhỉ, ko giống mèo :D


 

Gemma

Active Member
Trùi ui, sao nhà Bông Ngố cũng có Cu cậu cùng tên nhà Gemma vầy nè :))
 

Bông Ngố

Member
Trùi ui, sao nhà Bông Ngố cũng có Cu cậu cùng tên nhà Gemma vầy nè :))
Ừa :)) Vừa vào top nhà Gemma mới phát hiện ra là chúng ta có cùng thằng Bờm :))

Mình đặt nó là Bờm vì 4 đứa nhà mình đều là Bờ: Bông, Bống, Bộp, BỜm, đọc líu lưỡi luôn :))
 

kokokiukiu

Active Member
Chị Lakhoai bên Wtt phải không ạ?em theo dõi thường xuyên bên đó nhưng chỉ hóng hớt chứ không post bài cì chưa đăng kí .:),Lúc nhìn thấy ảnh thằng Bông Ngố em đã ngờ ngợ rồi hóa ra đúng thật:D,Bống và Bờm cũng rất xinh,đáng yêu lắm:love struck:.
Vụ giới tính của em Bông chắc chắn rồi chứ chị,hôm lâu rồi đọc thấy chi nhầm lẫn giới tính của Bông đến mấy tháng liền mà em buồn cười vỡ bụng luôn=)) có lẽ nhìn Bông quá điệu nên mẹ khoai mới nhầm lẫn nhỉ?:thingking:
 

Bông Ngố

Member
Chị Lakhoai bên Wtt phải không ạ?em theo dõi thường xuyên bên đó nhưng chỉ hóng hớt chứ không post bài cì chưa đăng kí .:),Lúc nhìn thấy ảnh thằng Bông Ngố em đã ngờ ngợ rồi hóa ra đúng thật:D,Bống và Bờm cũng rất xinh,đáng yêu lắm:love struck:.
Vụ giới tính của em Bông chắc chắn rồi chứ chị,hôm lâu rồi đọc thấy chi nhầm lẫn giới tính của Bông đến mấy tháng liền mà em buồn cười vỡ bụng luôn=)) có lẽ nhìn Bông quá điệu nên mẹ khoai mới nhầm lẫn nhỉ?:thingking:
Vụ giới tính của Bông ngố thì chắc chắn rồi KoKiu ạ :)) , sau vụ đó chị có kinh nghiệm lắm rồi, giờ nhìn mèo là biết đâu là mèo đực, đâu là mèo cái mà ko cần phải bế đi khắp xóm để nhờ ngta xem cho nữa. Trời ơi, chết cười cái vụ cứ tưởng nó là mèo cái nên mua áo hồng, cài nơ vàng lên đầu cho nó, rồi đã lo đi tìm ng yêu mèo đực cho nó nữa chứ.

Dạo này Bông ngố đang động đực nên cứ gần em Bống 1 cái là lại đè em ấy ra cắn cổ và trèo lên, khổ nỗi em Bống đang vị thành niên nên cứ la oai oái, nhưng vì yêu quý anh Bông nên cứ ra liếm anh, thế là anh lại lôi ra xử lý :worried: . Kiểu này rồi em Bống làm mẹ sớm mất thôi, hic

cái thằng Bông ngố giờ nó vẫn điệu như thế, mà càng lớn càng lắm mồm. Mỗi lần lau nhà nhốt nó vào chuồng cùng Bống với Bờm, vậy mà 2 đứa em nó có kêu la tiếng nào đâu, còn thằng anh cả Bông ngố thì kêu la oan ức lắm, mà cái thái độ cứ mắt tròn xoe nhìn vào mặt mình kêu nữa chứ, nhìn vừa bực vừa buồn cười:D
 

Gemma

Active Member
Hê hê, nhà đông con, vui quá nhể! Bé Bờm nhà bạn dễ thương quá! Còn đang tuổi thiếu nhi mà. Thằng Bờm nhà mình có tên Bờm do có cái bờm trước ngực rất xinh và cũng do tính tình hơi chậm lụt, anh xã mình bảo nó khờ hơn con em Bánh Mì nên mình gọi nó là Bờm luôn :D Bống là mèo lai hay sao ấy nhỉ? Còn Bông Ngố bây giờ là nam tính trăm phần trăm rồi nên khỏi cần xác minh nữa rồi, lộ nguyên hình là đờn ông đòi ve vãn gái vị thành niên :blusshing::D Gì chớ cái vụ xác định giới tính mình biết từ hồi tuổi teen, mèo mới sanh ra là nhìn chính xác 100% luôn ấy :D

Bông ngố đâu có ngố, biết phản đối mẹ khi bị nhốt, vậy là khôn hơn Bờm với Bống rồi :)):-bd
 

kokokiukiu

Active Member
Vụ giới tính của Bông ngố thì chắc chắn rồi KoKiu ạ :)) , sau vụ đó chị có kinh nghiệm lắm rồi, giờ nhìn mèo là biết đâu là mèo đực, đâu là mèo cái mà ko cần phải bế đi khắp xóm để nhờ ngta xem cho nữa. Trời ơi, chết cười cái vụ cứ tưởng nó là mèo cái nên mua áo hồng, cài nơ vàng lên đầu cho nó, rồi đã lo đi tìm ng yêu mèo đực cho nó nữa chứ.

Dạo này Bông ngố đang động đực nên cứ gần em Bống 1 cái là lại đè em ấy ra cắn cổ và trèo lên, khổ nỗi em Bống đang vị thành niên nên cứ la oai oái, nhưng vì yêu quý anh Bông nên cứ ra liếm anh, thế là anh lại lôi ra xử lý :worried: . Kiểu này rồi em Bống làm mẹ sớm mất thôi, hic

cái thằng Bông ngố giờ nó vẫn điệu như thế, mà càng lớn càng lắm mồm. Mỗi lần lau nhà nhốt nó vào chuồng cùng Bống với Bờm, vậy mà 2 đứa em nó có kêu la tiếng nào đâu, còn thằng anh cả Bông ngố thì kêu la oan ức lắm, mà cái thái độ cứ mắt tròn xoe nhìn vào mặt mình kêu nữa chứ, nhìn vừa bực vừa buồn cười:D
Vậy ạ chị!thằng Bông bị mẹ Khoai cho đóng giả con gái suốt mấy tháng trời nên bây giờ nó giở trò tán tỉnh em Bống để chứng minh cho mẹ thấy nó là đàn ông ngời ngời đấy ạ=))
Mà em hóng hớt bên Wtt thấy Bông nhà chị hay trèo cửa sổ đi tìm người yêu,chị trông bé cẩn thận nhé,tình hình trộm cắp gia tăng nhiều mà thằng Bông đẹp trai thế kia là dễ vào tầm ngắm lắm lắm ạ!:love struck:
 

Bông Ngố

Member
Vậy ạ chị!thằng Bông bị mẹ Khoai cho đóng giả con gái suốt mấy tháng trời nên bây giờ nó giở trò tán tỉnh em Bống để chứng minh cho mẹ thấy nó là đàn ông ngời ngời đấy ạ=))
Mà em hóng hớt bên Wtt thấy Bông nhà chị hay trèo cửa sổ đi tìm người yêu,chị trông bé cẩn thận nhé,tình hình trộm cắp gia tăng nhiều mà thằng Bông đẹp trai thế kia là dễ vào tầm ngắm lắm lắm ạ!:love struck:
Đây, trèo qua cửa sổ để lang thang tìm ng yêu đây. HIc, mình đi vắng cả ngày, cửa đóng im ỉm, về nhà cũng phải mở cửa ra 1 chút cho thoáng, nhưng cứ mở ra mà k để ý thì loáng 1 cái là Bông ngố lại thế này: Tót ra ngoài ban công, nhảy xuống mái nhà hàng xóm và lượn lờ ^:)^




Sau 1 hồi lượn lờ về thì nằm thượt ra thế này đây



Nghịch ngợm bị mắng thì mặt mày bí xị ra thế này

 
Top