• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Gemma

Active Member
Anh em nhà Bờm con xin kể chuyện tiếp đây ạ!

Bờm và Bánh Mì lại chào cả nhà ạ! Hôm nay tụi con và mẹ con hơi bận ăn chơi cuối tuần nên vào post bài trong sân nhà hơi bị muộn tí ạ. Vừa thấy cô Kokokiukiua nhắc là mẹ con bảo con phải post nhanh lên, không các cô chú ấy chờ. Thảo nào mà tối nay anh em con cứ thấy nóng ruột quá cơ! :D:love struck:

Tối hôm qua xảy ra một chuyện nữa với anh Bờm. Tự nhiên hai đứa con chạy giỡn một hồi thì anh Bờm nhảy lên ghế salon đứng thở hồng hộc xong rồi… ói ra một bãi toàn là bọt không ngay trên mặt ghế bọc nhung, làm bố và mẹ vừa lo cho anh ấy không biết bị bệnh gì :worried:, vừa phải lấy khăn ướt lau đám bọt cho nhanh chứ không thì không biết làm sao giặt cả cái ghế! May quá, sáng nay thì anh ấy lại bình thường, lại nhảy nhót múa may quay cuồng với con lại rồi. Nhưng sáng nay mẹ lại phải chở hai đứa con đi chích ngừa theo lịch hẹn của bác sĩ. Mỗi đứa phải chích ba mũi vào mông mình cực đau! Vậy mà sáng nay con lại thấy vui vì ở chỗ bác sĩ có một cô với một chú mang em chó chi hua hua đi chích ngừa, nhìn thấy mẹ mang hai anh em con đến, cô chú ấy lấy điện thoại di động ra chụp ảnh em em con liên hồi, và khen bé Ginger con xinh đẹp hơn anh Bờm, mặc dù cô bác sĩ cô ấy bảo anh Bờm mới có bộ lông xịn hơn con. :-bd

Rồi cái cô mà khen con đẹp ấy, cứ một hai hỏi mẹ Gemma đón tụi con ở đâu mà xinh đẹp đến thế, mẹ con bảo cứ vào Vietpet mà tìm, còn ối anh chị lông dài, lông ngắn, mũi tẹt còn đẹp hơn tụi con nhiều ấy chứ! Lông tụi con chẳng dài mà cũng chẳng ngắn, mà cũng chẳng có đứa nào có mũi tẹt cả! Thời buổi nay phải là lông thật dài hay lông thảm và có thêm cái mũi tẹt mới là hot boy hay hot girl chứ lại! Hôm nào phải xin tiền mẹ, hai anh em đi sửa cho có được cái mũi tẹt mới được! Quái, chứ sao các cô gái bây giờ lại thích sửa từ mũi tẹt thành mũi cao, thật là phí của giời! Anh em Bờm nhà con không hiểu nổi! :thingking::raised eyebrow:

Bây giờ mời các cô chú xem tiếp câu chuyện anh em nhà Bờm tụi con bằng hình ảnh nhé!

Anh Bờm có bộ lông bụng ngộ ghê, nó trắng chứ không đen nhẻm như cái lưng anh ấy. Sao mình không có cái lớp lông bụng mềm mượt trắng trẻo giống anh ấy nhỉ, bé Ginger tự hỏi


Đồ cột tóc của bé nè, bé chôm của mẹ Gemma làm đồ chơi chứ tóc ở đâu mà cột! Tóc bé cũng dài nhưng không dài ngang lưng như mẹ Gemma, cho nên mấy thứ này chỉ để làm đồ tung hứng chơi với anh Bờm thôi


Cái này xài làm sao ta? Không hiểu làm sao mẹ cột tóc được bằng cái này?




Hơ, biết rồi, mẹ xỏ vào tay như thế này chứ gì? :))




Hay là không phải, mẹ xỏ vào chân cơ! =))



Đâu cần đồ cột tóc, bé Điệu vẫn điệu như ai :angel:


Bé có cách xài đồ cột tóc rồi




Trong khi bé chơi với đồ cột tóc của mẹ thì anh Bờm chui vào cái giỏ đồ chơi yêu thích của anh ấy, dù là bây giờ anh ấy to xác gấp ba lần hồi bé lúc anh ấy còn chui vào cái rổ này gọn gàng ba tháng trước


Nhìn mặt bờm hết chỗ nói!


Người đâu mà to xác lại ngố thế, chui vào cái giỏ nhỏ xíu ấy để làm giề?


Con ranh kia, biết cái giề mà nói hở? Anh thích chơi thì mặc anh, mày phá hết cả chục cái đồ cột tóc của mẹ rồi, ai nói gì mày hả hả hả?


Mẹ ơi, coi cái anh Bờm buồn cười chưa này!


Câm mồm ngay cho ông ngủ không thì bẩu?!


Bực mình quá, chui vào cái giỏ ngủ mà cái con ranh con nó cũng không để yên nữa!


Ai thèm nói với con nhà Bờm!


Nói chuyện với con nhãi này, thà nói với… con thằn lằn còn hơn!


Mỗi em một… cái trym để vệ sinh sạch sẽ


Mẹ ơi, anh Bờm show hàng nữa rồi, ghê quá!



Chuyện đến đây tạm hết ạ, để mai con tìm thêm mấy cái ảnh scandal của anh Bờm rồi con kể tiếp ạ. Bé Bánh Mì Điệu chúc các cô chúc đêm cuối tuần ngon giấc và mơ thấy thật nhiều mèo xinh đẹp… như tụi con và mèo nhà các cô chú ý nhớ! :love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Chả hiểu bài viết của em làm sao mà lại không post được:((
Hôm nay Bánh Mì với anh Bờm đùa nhau mệt quá hay sao mà không thấy kể chuyện cho cô chú Vp nghe nhỉ?
Cô vừa gọi một tiếng là bọn con phải gác... cả cái việc vệ sinh lại để mà thưa chuyện cô liền đấy ạ! :blusshing: Thể nào cô cũng quay lại nhà con chơi, cô nhớ!

Cô ơi, thỉnh thoảng mạng bị lỗi, nếu cô gởi không được vì bị hiện màn hình Gate way gì đó, cô cứ nhấp vào màn hình đấy xong rồi cô back lại câu trả lời của cô, rồi cô lại bấm tiếp gởi đi là được đấy ạ! Lúc trước mẹ con mất cả mấy bài dài với cả nhiều ảnh lắm cơ, cũng vì bị lỗi mạng gì đấy. Sau này mẹ con cứ gõ vào word riêng sau đó copy dán vào đây là xong, bài lên gọn gàng. Hình như là vào trang một hồi là bị out ra cho nên nếu giữ hoạt động lâu trên forum là dễ bị gởi bài lỗi, mất bài lắm ạ. :worried::(:rolling eyes:
 

kokokiukiu

Active Member
Cám ơn mẹ Gemma đã truyền lại kinh nghiệm cho kokokiukiu nhé!lần sau em sẽ thực hành như lời mẹ Gemma dặn, viết được bài lại không post được tụt hết cả cảm xúc:(:worried:
Hôm qua lúc Bánh Mì kể chuyện thì cô buồn ngủ quá nên ngủ mất rồi sáng nay mới vào đọc được đây này.:love struck:xem những hình ảnh này thấy 2 đứa đối lập nhau hoàn toàn Bánh Mì lúc nào cũng điệu đà,mặt rất ngây thơ,yêu kinh khủng!:love struck::love struck:còn anh Bờm bị Bánh Mì trêu nhiều quá hay sao mà mặt lúc nào cũng gườm gườm,trông có vẻ như "anh bực mình lắm rồi đấy nhé"=)).Nói chung 2 đứa con của mẹ Gemma càng lớn càng xinh,mỗi đứa đáng yêu một kiểu mà kiểu nào cô cũng yêu hết:love struck:
 

hathu08

Active Member
đúng rôi chị ạ, để lâu nó lại bắt mình vào lại từ gate way, em cũng bị mất bài mấy lần rồi, nên cứ kinh nghiệm, gõ bài xong thì cứ copy lại 1 phát đã rồi mới ấn nút gởi trả lời :D
Chị ơi thằng Bờm đươc bao nhiêu cân rồi ạ?
 

kokokiukiu

Active Member
Cám ơn mẹ Gemma đã truyền đạt kinh nghiệm,e sẽ áp dụng ngay ạ!
Tối qua Bánh Mì kể chuyện muộn quá(chắc so mèo là loài hoạt động về đêm:))),mắt cô díp lại vì buồn ngủ nên sáng nay mới đọc được bài của các bé nè!
Bờm bị em Bánh Mì bắt nạt hay sao mà mặt lại phị ra thế kia.như kiểu "anh bực mình lắm rồi đấy nhé"=)),còn Bánh Mì chắc bắt nạt được anh nên trông rất khoái chí,mặt mũi cứ toe toét như hoa nở =)) yêu quá đi mất :love struck::love struck:.Công nhận mẹ Gemma hay "rình mò" các con thật đó,khoảnh khắc nào của 2 đứa cũng được mẹ lưu lại hết,kể cả cảnh"vệ sinh cá nhân" :))=))
 

meonho

Member
Bực mình quá, chui vào cái giỏ ngủ mà cái con ranh con nó cũng không để yên nữa!

BỜM XINH.

Giời đất ơi, cô Meonho thật là cưng bọn nhỏ hết chỗ nói, lại còn được chơi ping pong nữa cơ! :D Em làm cách nào mà sấy được chúng nó hay vậy? Hôm bữa chị sấy Bánh Mì bị nó cào cho mấy phát rồi chạy mất tiêu, giờ sợ rồi không dám sấy nó nữa. Máy sấy ở nhà là máy sấy xịn của Nhật đấy, mà nó cũng kêu rống cực to, bực quá mới hỏi ông xã: Sao người Nhật họ yêu mèo vậy mà họ không sản xuất riêng một loại máy sấy cho mèo không có tiếng ồn? Ông xã bảo: có đấy nhưng mà méc lém :worried::((
Chị ơi, bọn mèo nhà meonho lỳ lắm. Sấy, nó cứ ngồi im. Thi thoảng lấy tay kéo xuống nghịch. Lần đầu máy kiu rè rè, tụi bé con có lạ lẫm, nhưng không sợ. Có lẽ được làm quen máy sấy sớm, nên, tụi nhóc dạn dĩ lắm.
Tắm cũng vậy, ngồi rất ngoan trong thau. Chỉ có bé Hoa hơi giẫy chút. Vào thau rồi là ngồi ngoan. Lâu không tắm, tụi nhỏ nhớ nước, cứ vào nhà vs nằm ườn ra.

Ku Bờm đẹp làm sao!
Bánh Mì thì duyên dáng.
Mẹ Gemma chụp ảnh nào cũng tuyệt.
:D:D:D:D

À, để viết bài thuận tiện, và để không bị tường lửa của trang Web kiểm duyệt, meonho ghi nhớ luôn pass, thế là phẻ re :D
 

Gemma

Active Member
đúng rôi chị ạ, để lâu nó lại bắt mình vào lại từ gate way, em cũng bị mất bài mấy lần rồi, nên cứ kinh nghiệm, gõ bài xong thì cứ copy lại 1 phát đã rồi mới ấn nút gởi trả lời :D
Chị ơi thằng Bờm đươc bao nhiêu cân rồi ạ?
Bờm hôm qua mới đi bác sĩ và cân được đúng ba ký, cô Hathu ạ! Cảm ơn cô đã quan tâm đến cháu nó nhớ! Bờm sẽ được tròn 6 tháng vào ngày 27-4 này. Mẹ cháu còn kỳ vọng cháu sẽ to bằng con cọp con đấy ạ! :blusshing::love struck:
 

Gemma

Active Member
Cám ơn mẹ Gemma đã truyền đạt kinh nghiệm,e sẽ áp dụng ngay ạ!
Tối qua Bánh Mì kể chuyện muộn quá(chắc so mèo là loài hoạt động về đêm:))),mắt cô díp lại vì buồn ngủ nên sáng nay mới đọc được bài của các bé nè!
Bờm bị em Bánh Mì bắt nạt hay sao mà mặt lại phị ra thế kia.như kiểu "anh bực mình lắm rồi đấy nhé"=)),còn Bánh Mì chắc bắt nạt được anh nên trông rất khoái chí,mặt mũi cứ toe toét như hoa nở =)) yêu quá đi mất :love struck::love struck:.Công nhận mẹ Gemma hay "rình mò" các con thật đó,khoảnh khắc nào của 2 đứa cũng được mẹ lưu lại hết,kể cả cảnh"vệ sinh cá nhân" :))=))
Đúng rồi cô Kokokiukiu ạ! Không chỉ con chuyên rình rập chơi bời ban đêm đâu, cả nhà con cùng hay thức khuya vậy đấy! Có khi cả hai bố mẹ với con tận 2g sáng mới đi ngủ :worried:;;) Chỉ có em Bánh Mì là hay bị Daddy bắt đi ngủ sớm thôi. Nói là sớm, nhưng bố con cũng để em ấy chơi đến tận 11g khuya mới nhốt vào phòng ngủ, mà em ấy còn kêu ngheo nghèo mãi mới chịu ngủ cơ. Riêng con thì Daddy còn gọi con là "night cat guy" (vì Daddy con không nói được tiếng Việt, Daddy là người Canada, nên mẹ con cứ phải dịch ra cho con nghe đấy ạ), là thằng mèo sống về đêm ấy. Hồi trước Daddy còn thả con tung tăng ngủ dưới nhà cùng chị chó Canada, hai đứa vật nhau huỳnh huỵch cả đêm, nên giờ Daddy nhốt con ngủ một mình trên lầu rồi, cấm chỉ không cho ngủ cùng chị chó Canada nữa :rolling eyes::raised eyebrow:

Cô nói cứ hệt như cô ở trong nhà tụi con vậy. Em Bánh Mì em ấy hay bắt nạt con lắm cơ, cô ạ! Mà đúng là nó trêu được con thì cứ là cười toe toét một mình ấy :(( Em ấy hay lếu láo vậy chứ cũng đáng yêu lắm, con đi đâu em ấy cũng theo cùng, có khi còn liếm lông hộ con lúc con đang lim dim ngủ nữa :blusshing::love struck:

À, còn cái đoạn vệ sinh của tụi con, thế mà mẹ con đem lên đây show hàng hết rồi! Hôm qua lúc mẹ con đang post hình lên khi con còn đang mải kể chuyện, con có thoáng thấy cái hình đang vệ sinh cá nhân rất là riêng tư ấy, con đã cạp nhẹ vào chân mẹ con để nhắc mẹ là đừng có đăng cá hình xấu hổ ấy, thế mà mẹ nhanh tay quá, cản không kịp! Giờ thì nó đã lồ lộ ở đây hết trơn rồi, khổ thân con ghê cơ :(:)(:)(( Con cảm ơn cô ghé thăm nhà con thường xuyên ạ, cô lại ghé lần tới cô nhớ! :love struck::love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Bực mình quá, chui vào cái giỏ ngủ mà cái con ranh con nó cũng không để yên nữa!

BỜM XINH.



Chị ơi, bọn mèo nhà meonho lỳ lắm. Sấy, nó cứ ngồi im. Thi thoảng lấy tay kéo xuống nghịch. Lần đầu máy kiu rè rè, tụi bé con có lạ lẫm, nhưng không sợ. Có lẽ được làm quen máy sấy sớm, nên, tụi nhóc dạn dĩ lắm.
Tắm cũng vậy, ngồi rất ngoan trong thau. Chỉ có bé Hoa hơi giẫy chút. Vào thau rồi là ngồi ngoan. Lâu không tắm, tụi nhỏ nhớ nước, cứ vào nhà vs nằm ườn ra.

Ku Bờm đẹp làm sao!
Bánh Mì thì duyên dáng.
Mẹ Gemma chụp ảnh nào cũng tuyệt.
:D:D:D:D

À, để viết bài thuận tiện, và để không bị tường lửa của trang Web kiểm duyệt, meonho ghi nhớ luôn pass, thế là phẻ re :D

Cảm ơn cô Meonho thường xuyên ngắm và khen bọn con nhá! Do bọn con đẹp sẵn đấy chứ không phải mẹ con chụp đẹp đâu ạ ;;):angel::D

Các em bé nhà cô giỏi và ngoan thật đấy! Anh em chúng con phải đến nhà cô học tập các em ấy thôi. Chắc tại mẹ con kỹ tính, chờ cho tụi con lớn lên phổng phao khỏe mạnh mới dám tắm nên giờ tụi con thành ra nhát nước tệ hại thế đấy ạ! Riêng khoản sấy thì các em bé nhà cô là số một rồi :-bd Tụi con sợ tiếng ồn lắm, em Bánh Mì dạn dĩ hơn con mà còn sợ cái tiếng máy sấy rồ rồ ấy! Còn con thì chỉ cần có ai đi qua trước cửa nhà đánh xoẹt một cái là con chạy mất tiêu rồi :blusshing: Mẹ con đang lo không biết làm sao để huấn luyện tụi con cái khoản tắm táp sấy khô đây nữa :worried::praying:

Còn cái khoản tránh bức tường lửa và ghi nhớ luôn pass là thế nào vậy cô nhỉ? Cô chỉ cho mẹ con với ạ, con cảm ơn cô thay lời mẹ con ^:)^>:D<:love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Riêng về khoản tắm và sấy cho mèo thì em cũng chịu luôn!nhà em có 3đứa đều là mèo ta thui lông ngắn đễ tắm nhưng mỗi tội có mỗi 1 đứa cho sấy còn 2 đứa kia cứ nhìn thấy máy sấy ở đâu là nhảy dựng hết cả lên rồi giơ tay đánh lung tung những thứ xung quanh kể cả chủ:( chứ đừng nói là bật máy sấy lên mà sấy cho tụi nó.Hôm nọ em làm liều sấy cho mèo mẹ xong bị nó cào cho gần chết rồi chạy trốn mất:worried:,nên em mua vòng chống rận đeo cho bé và chỉ hôm nào có nắng em mới dám tắm xong lau khô rồi cho ra phơi nắng thôi chứ tuyệt đối không sấy được.:D.Còn đứa bé nhất thì em luyện tắm từ lúc 5 tuần tuổi mà bây giờ 3 tháng tắm vẫn như đánh vật với nó và cũng không sấy được may mà lông nó thưa nên lau bằng khăn xong cũng khô gần hết.Thằng mèo tori nhà em thì đủ thứ bệnh trên đời viêm đốt sống lưng,rồi bị cảm lạnh phải tiêm và truyền mất 1 tuần mới ăn lại được,do tiêm quá nhiều kháng sinh nên vừa bị tiêu chảy vừa bị nóng người cứ gãi rụng cả lông nên tối nào cũng phải tắm nước chè đặc.May mắn bây giờ sức khỏe bé cũng tốt hơn nhiều rồi!:praying::praying:
 

Gemma

Active Member
Riêng về khoản tắm và sấy cho mèo thì em cũng chịu luôn!nhà em có 3đứa đều là mèo ta thui lông ngắn đễ tắm nhưng mỗi tội có mỗi 1 đứa cho sấy còn 2 đứa kia cứ nhìn thấy máy sấy ở đâu là nhảy dựng hết cả lên rồi giơ tay đánh lung tung những thứ xung quanh kể cả chủ:( chứ đừng nói là bật máy sấy lên mà sấy cho tụi nó.Hôm nọ em làm liều sấy cho mèo mẹ xong bị nó cào cho gần chết rồi chạy trốn mất:worried:,nên em mua vòng chống rận đeo cho bé và chỉ hôm nào có nắng em mới dám tắm xong lau khô rồi cho ra phơi nắng thôi chứ tuyệt đối không sấy được.:D.Còn đứa bé nhất thì em luyện tắm từ lúc 5 tuần tuổi mà bây giờ 3 tháng tắm vẫn như đánh vật với nó và cũng không sấy được may mà lông nó thưa nên lau bằng khăn xong cũng khô gần hết.Thằng mèo tori nhà em thì đủ thứ bệnh trên đời viêm đốt sống lưng,rồi bị cảm lạnh phải tiêm và truyền mất 1 tuần mới ăn lại được,do tiêm quá nhiều kháng sinh nên vừa bị tiêu chảy vừa bị nóng người cứ gãi rụng cả lông nên tối nào cũng phải tắm nước chè đặc.May mắn bây giờ sức khỏe bé cũng tốt hơn nhiều rồi!:praying::praying:
Chà, cô Kokokiukiu cũng mắc nợ với mèo nhỉ! Hôm nay cuối tuần nên cô online hơi bị khuya đấy hỉ? Mẹ cháu mới đi trực về, thằng Bờm ở nhà chỉ ăn với chơi thôi mà cũng không chị kể chuyện cho cô nó nghe, thật là... ăn hại đái nát :D

Cái chiêu tắm nước chè đặc hay nhỉ? Tắm vậy nó mọc lại lông hay sao? Bé Bánh Mì chịu khó phơi nắng lắm, em ấy tự đi ra sân phơi nặng một mình hàng ngày, còn hôm rồi tắm chị phải lau và cho hóng quạt thật khô mới cho đi chơi. Cô còn thức thì để tí thằng Bờm nó kể chuyện cô nghe nhé! Hồi nãy nó bảo mẹ Gemma: mẹ ơi, sao hôm nay topic nhà mình bị rớt khỏi top rồi! Con buồn 5 phút :D Chị nghe nó nói vào kiểm tra thì thấy đúng thế thật, và cũng là đúng một tháng chị tham gia member ở forum này, sau 30 ngày bị rớt top là đúng rồi, để cho nhà khác còn lên top cho mọi người đọc với chứ, Bờm này đúng là tham quá, cô nhỉ! :D
 

kokokiukiu

Active Member
Cô out ra rồi,tưởng hôm nay Bờm nghỉ cuối tuần không kể chuyện thế mà lại thấy í ới nên lại vào để chờ chuyện của Bờm đây!:love struck:
Vụ tắm nước chè đặc là do bs mách em làm vì nó rụng lông nhiều mà gãi vào chỗ đấy sẽ gây chảy máu rồi lở loét gì gì nữa ấy,em nghe ghê quá nên răm rắp làm theo thôi:worried:.tối nào em cũng tắm cho bé rồi bôi thuốc nên những chỗ rụng nhiều cũng không bị chảy máu gì cả.may quá:praying:
 

Gemma

Active Member
Cô out ra rồi,tưởng hôm nay Bờm nghỉ cuối tuần không kể chuyện thế mà lại thấy í ới nên lại vào để chờ chuyện của Bờm đây!:love struck:
Vụ tắm nước chè đặc là do bs mách em làm vì nó rụng lông nhiều mà gãi vào chỗ đấy sẽ gây chảy máu rồi lở loét gì gì nữa ấy,em nghe ghê quá nên răm rắp làm theo thôi:worried:.tối nào em cũng tắm cho bé rồi bôi thuốc nên những chỗ rụng nhiều cũng không bị chảy máu gì cả.may quá:praying:
Chết thật, mẹ cháu post ảnh hơi bị lâu đấy, vì phải chọn ảnh đẹp của bọn cháu nên nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ mới xong đấy cô ạ, cô có buồn ngủ thì đi ngủ sớm cô nhá! Chờ nhà cháu thì hơi bị khuya đấy, vì Bờm nhà cháu là chúa hoạt động về đêm cô ạ! Dog Eye
 

Gemma

Active Member
Bờm nhà con kể chuyện tiếp ạ!

Tối nay mẹ con lại đi trực đêm, mẹ bảo con cứ ở nhà kể chuyện cho các cô chú nghe đi, mẹ còn mải bận việc. Dưng mà con chẳng biết lấy hình từ photobucket thế nào, đành phải chờ mẹ con về thôi ạ! Với lại mẹ con lựa hình kỹ lắm cơ, khó tính cho lắm vào, có khi lại lựa nhằm ngay hình bậy bạ của anh em con rồi post tùm lum lên đây, scandal tùm lum hết rồi đấy, mẹ ơi! Kiểu này chỉ có nước phải lấy cái con bé xấu xí Bánh Mì nhà con rồi. Con gái con đứa gì mà tên kỳ cục vậy? Hỏi thử trên diễn đàn này có con bé nào tên xấu như nó không hở trời?! Thôi, hay là mẹ gọi em ấy là Điệu đi, cho nó gọn. Con thấy các cô chú ngoài Bắc hay gọi các anh chị mèo ngoài ấy có mỗi một tên một chữ thôi, giống như con thấy mẹ gọi con là Bờm ấy, dễ thương hơn tên Tây là Lion nhiều. Vả lại tụi con tuy nguồn gốc là Tây, nhưng sinh ra lớn lên ở Việt Nam, quốc tịch Việt Nam rồi còn gì!

Sáng nay em Bánh Mì rất quậy. Đêm qua bố mẹ cùng thức khuya, bố thì xem tivi, mẹ thì dạo chơi trên Vietpet, vì vậy mà sáng nay bố mẹ ngủ nướng. Thế mà em Bánh Mì – Điệu chẳng cần biết gì cả! Em ấy nhảy từ cái giường của em ấy lên trên giường bố mẹ, xong rồi là hết cắn tai, cắn mũi bố rồi nhảy qua cắn tóc, cắn chân mẹ. Mẹ phải bế em ấy vào lòng, dỗ cho em ấy ngủ tiếp. Mãi em ấy mới giả vờ nhắm ngủ lại. Em ấy chờ bố thức dậy để lẻn chạy ra khi bố mở cửa. Em ấy rất khôn, mỗi lần bố thức dậy là em ấy cũng thức dậy luôn, sẵn sàng để chạy ra sân tập thể dục. Sáng nào cũng đánh thức bố mẹ dậy thật sớm, đến nỗi bố rất hài lòng, bảo rằng từ nay bố không cần đến đồng hồ báo thức nữa! :D Thế nhưng sáng nay em ấy đánh thức bố mẹ từ 7g30, đến tận 9g20 bố mới thức dậy cơ. Làm tụi con đói bụng quá! Mẹ Gemma cũng áy náy, cảm thấy bố mẹ tội lỗi… Nhưng thôi cuối tuần, cũng phải để cho bố mẹ ngủ nướng tí chứ, bố mẹ vất vả cả tuần vì anh chị em chúng mình rồi. :blusshing::love struck:

Thôi giờ cũng hơi khuya rồi đấy, chắc các cô chú đi ngủ hết rồi, con cứ post sẵn đây rồi mai thể nào các cô chú cũng ghé nhà con chơi nhé! Con yêu tất cả các cô chú, Bờm nhà con và cả cái Tí điệu, và cả chị chó Canada nữa ạ!:love struck::love struck::love struck:

Mẹ ơi, xem bé làm mặt xấu này


Hà, nằm ngủ trên laptop của mẹ mới đã chứ!


Lại đây anh bẩu, xem hình ai giống mẹ Gemma với Daddy nhà mình lắm này!


Ngưỡng mộ bố mẹ quá đi mất! Khi nào anh em mình mới… chụp ảnh như vầy?:blusshing:



Thế sau này anh có… lấy em không, giống như bố lấy mẹ ấy?:love struck:


Anh phải lo đủ tiền cưới đã, em ạ!



Thế là anh ấy ngãng ra rồi ấy! Chán thật, thế mà mẹ bảo sẽ gả mình cho anh Bờm đẹp trai ấy… Hu hu…:((


Cái con bé này ăn nói linh tinh thật đới! Mới tí tuổi ranh mà cưới với hỏi cái giề? Mày đừng có hại đời trai nhà anh nhá! Anh không mắc lừa mà dính tới trẻ nít như nhãi ranh nhà mày đâu nhớ!


Gớm, báu lắm đấy! Để xem đứa nào ế chảy ra cho biết!


Hăng say đào bới! Quái, sao lấp mãi vẫn còn cái mùi hôi nhỉ! Cái này là của con bé Bánh Mì rồi, mình chỉ lấp hộ nó thôi, kẻo mẹ lại mắng mình ở dơ, không chăm sóc em út nữa :-bd



Cái anh Bờm này bậy bạ ghê cơ! Ai lại đổ hết chuyện bẩn thỉu cho em gái mì thế cơ chứ! Ứ thèm chơi với anh nữa cơ!



A ha! Con bắt được con chuột, mẹ ơi!


Làm sao ăn thịt được cái con chuột này nhỉ?


Chán thật, chẳng ai bảo cho bé biết xài cái con chuột này, nó đâu có ăn được!


Trông hai anh em ngộ nghĩnh chưa này



Lúc nào cũng giỡn được, cái con bé này, anh Bờm bực mình rồi đấy nhé!




Hi hi, đây là cát mẹ mua cho bọn con, tuần này đi ấy nhiều quá, hộp vệ sinh hôi hết cả rồi!



Anh Bờm lại làm trò bờm rồi đới, chắc là buồn ngủ rồi :yawn:


Thôi anh đi ngủ đi, bé cũng đi ngủ đây. Các cô chú cũng ngủ ngon nhớ! Và một tuần mới làm việc vui vẻ và hạnh phúc với lũ mều mêu nhà các cô chú nhé! :love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Nhà Gema có 2 bé mè xinh quá cơ:love struck:, mà bác cũng thức khuy nhỉ;)
Ôi giời ơi, quý hóa quá, hôm nay bác mới xuất hiện ở đây đấy! Nhà bác cũng thức khuya ngang với nhà em cơ mà! Cảm ơn bác ghé chơi tệ xá và ngắm mèo nhà em nhá! Hôm nào em cũng ghé thăm lại mèo nhà bác ạ! Chúc nhà bác và mèo xinh ngủ ngon nhé... :love struck:>:D<
 

D_P_HOA

Active Member
tớ thì thức khuy thương xuyên rồi, nhưng hay tầu ngầm lắm, tớ đọc hết bài nhà bác rồi , nhưng lười viết. chỉ thỉnh thoang kheo bọn nhỏ nhà mình và ngắm các bé nhà khác thôi
 

Gemma

Active Member
tớ thì thức khuy thương xuyên rồi, nhưng hay tầu ngầm lắm, tớ đọc hết bài nhà bác rồi , nhưng lười viết. chỉ thỉnh thoang kheo bọn nhỏ nhà mình và ngắm các bé nhà khác thôi
Em cũng hay đọc bài của bác ở topic nhà cô Sheryl mấy lại các cô khác, nhưng tệ hại là chưa biết địa chỉ nhà bác :blusshing: Bác cho em xin cái đường link nhà bác ở đây với nhé! Cảm ơn bác :praying::love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Em cũng hay đọc bài của bác ở topic nhà cô Sheryl mấy lại các cô khác, nhưng tệ hại là chưa biết địa chỉ nhà bác :blusshing: Bác cho em xin cái đường link nhà bác ở đây với nhé! Cảm ơn bác :praying::love struck:
à nhà tớ có dạo cũng hay đi trêu chọc các cô và các chú ở các top khác lắm:D, khi nào rỗi mời mẹ Gema vào đây nhé http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=52566
Nhà mình có 3 cháu, nhưng nhìn các bé mèo nhà khác là ham muốn lại trỗi dậy đùng đùng:D, nhưng phải nén lại đây. Như bây giờ nhìn Bé mè vân mây nhà Gema là thèm lắm cơ :love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Công nhận mẹ con nhà Bờm thức khuya thật đấy,cô Kiu cố gắng lắm mà cũng không thể nào căng mắt ra chờ chuyện của Bờm được.:(.Bây giờ cô mới đọc đây,chỉ dùng 1 câu để diễn tả thôi: "đúng là 2 thằng giặc"=)) ,nhưng mà lại là 2 thằng giặc đáng yêu:love struck::love struck:
 
Top