• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cháu là Ku Tũn ạ

X

xuka3691

Guest
lại 1 buổi off nữa mình không tham gia được. ôi, ghét cái bệnh sốt phát ban này dã man tàn bạo. nhưng mà có off em cũng chẳng dám vác 2 đứa nhà e đi. thứ nhất là chúng nó nhát, hôm trước có mỗi 1 bạn đến nhà chơi đã khò khè nhảy dựng cả lên ( nhà mình đấy ạ), bây giờ đến nhà lạ, rồi toàn bạn mới to tướng...chắc chúng nó ngất luôn. thứ 2 là chúng nó xấu. đã thế lại còn bé nữa. đứng cạnh các anh các chị thì chắc mọi người tưởng con rận của các anh chị bắn ra ngoài....híc híc....mều ơi là mều...chủ ơi là chủ
 

papo78

Member
Ôo ôi,đi chết mất thôi,hôm qua bận có 1 tý,không onl VP được mà lỡ mất cơ hội ngàn vàng gặp các nam thanh nữ tú của gia đình nhà mình,ức một cái là nhà em ở ngay A12 mới đau chứ:(:)(:)(:)(:)(:)((.Thôi,em đi chết đây.Anh Thành ơi,up cho em số phone đi,để nếu mà chết hụt thì thỉnh thoảng em còn tạt qua chơi với bé nhà anh,tưởng ở đâu,ngay cạnh nhà mình :cowboy::cowboy::cowboy:
 

D_P_HOA

Active Member
Chào cả nhà,

Hôm qua thật vui ^^ cám ơn mọi người đã đến chơi với Tũn cháu. :D Tình hình là sau khi mọi người về hết, Tũn cháu lặng lẽ lượn một vòng kiểm tra "mất mát" hít ngửi tất cả chỗ nào có khách ngự, đặc biệt cây cào móng, hôm qua tự nhiên xông vào cào cấu đập các kiểu, chả hiểu ku cậu nghĩ gì :))

Tin nữa là, sau này có ọp ẹp gì thì nhà cô KÚN sẽ kiêm chức phó nháy, chứ cô í chụp đẹp lắm ạ

-------------

Ảnh thì nhiều quá, bố Tũn sẽ up dần dần nhé cả nhà ^^ - Tình hình là sau buổi off này, chú D.C sẽ cho các cháu tên mới hết :)) cấm "ông, bà" nào có ý kiến :D:D

Toàn cảnh đây

Thằng bé tự kỷ 5.5 m này hôm qua bị thị Phe vả cho hai cái :D
Thằng béo tự kỉ (giá 5.5m :D)

Tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy nhá bà ruồi... :-"

Đi chỗ khác chơi... :raised eyebrow:

Cháu Ren phải gọi là mũi lõ mới đúng :D

Cháu "mũi to" - tình hình là nói cho các cô biết, mũi cháu mới chỉ bằng 1/3 mũi các cô, nên đừng có mà ghen tị rồi nói xấu này nọ. Không thấy người ta to nhất hội và lỳ nhất đám hả?

Như 2 anh em, Ku Tũn hôm qua chưa bao giờ gặp các anh chị mèo đông như thế, nên trốn là thượng sách, sau cái ảnh giả vờ tình cảm này thì bị anh mũi to khè chạy một mạch ra ngoài :))

Ai dám chê cháu xấu zai, thật là vớ vẩn ;;)

Màu đen, đôi khi hơi bị lép vế trong những hoàn cảnh dư lày... nhưng vẫn còn đẹp zai lắm

Không nhớ tên thằng này, thôi cứ gọi nó là Bông

Bà này từ đầu đến cuối không ý kiến, ai bế, ai ẵm,,, làm gì cũng đc - mình thích mình thích, máy bay của Ku Tũn đới :D :))

Bé út này nhìn rất xinh :love struck:
Đây có phải là em út của buổi off không nhỉ?

Dòm rất chi là thông minh nhá!



Chú Downcome thật là quá đáng, chả thấy mặt mui con nhà người ta đâu cả. Thằng Tũn nó làu bàu nhiều thật :))
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Đề nghị lập 1 topic mới cho buổi Off đi ạ, chứ up ảnh off vào đây là lấn sân của Ku tũn mất ạ!
 

thuan81

Active Member









đây là những tấm hình mình thích nhất!:love struck::love struck: hai cô gái xinh đẹp ,gương mặt xinh xắn ,phúc hậu! tình cảm :love struck:bên những bé mèo thật đáng yêu:love struck:
 

Downcome

Phó nhòm
Chú Downcome thật là quá đáng, chả thấy mặt mui con nhà người ta đâu cả. Thằng Tũn nó làu bàu nhiều thật :))
Chưa có chứ không phải là không có nhé mợ!! Em đang bận chút, lát em úp lên

Đề nghị lập 1 topic mới cho buổi Off đi ạ, chứ up ảnh off vào đây là lấn sân của Ku tũn mất ạ!
Không sao đâu Cương, cứ cái gì liên quan đến thằng Tũn ném hết vào đây cũng được, đỡ tốn data của diễn đàn :D
 

KimCuong

Active Member
Chúc mừng hội mèo Vietpet đã sôi động trở lại, Dao Găm cố gắng duy trì cùng anh chị em nhé.

Hôm nào phải đến nhà Dao Găm off với hội mèo xem sao, tiện thể thăm thằng Tũn nghịch ngợm đến chừng nào rồi. E hèm........................
 

Sheryl

Active Member
Bác Downcome nói cháu mũi không to mà cuối cùng lại gọi cháu là mũi to là sao :((. Ren đang ấm ức khóc ầm ĩ đây này :((.
Ngoài lề: đêm qua bác có ngủ được không ạ, cái giường của bác không sập tiếp chứ -__-!. Nhà cháu có lỗi quá, đi tới đâu là đổ đình đổ chùa tới đó :((.
 

Downcome

Phó nhòm
Chúc mừng hội mèo Vietpet đã sôi động trở lại, Dao Găm cố gắng duy trì cùng anh chị em nhé.

Hôm nào phải đến nhà Dao Găm off với hội mèo xem sao, tiện thể thăm thằng Tũn nghịch ngợm đến chừng nào rồi. E hèm........................
Đến đi, nhớ đấy, nhưng cấm đến tay không

Bác Downcome nói cháu mũi không to mà cuối cùng lại gọi cháu là mũi to là sao :((. Ren đang ấm ức khóc ầm ĩ đây này :((.
Ngoài lề: đêm qua bác có ngủ được không ạ, cái giường của bác không sập tiếp chứ -__-!. Nhà cháu có lỗi quá, đi tới đâu là đổ đình đổ chùa tới đó :((.
Gọi nó mũi to vì nó đáng yêu, chứ so với mũi các cô thì cháu còn đẹp chán :))

Giường vẫn vững vàng mà, có làm cái gì đâu mà sập em :D:D

Lâu lâu không có ai đến "phá nhà"... vui mà hehe
 

thuan81

Active Member
haha tội nghiệp em Nhung nhà mình quá ...cứ ở nhà tủi thân hoài ...khổ thân bụng to....hi hi
 
off bao nhiêu rồi em toàn bị lỡ. Chẳng được vụ nào. buồn thui. Nhìn ảnh của mọi người em với bé nhà em nhìn nhau rồi cùng mếu :(:)(:)(:)(( ảnh đẹp lại còn vui nữa huuuuuu.
 

D_P_HOA

Active Member
Chưa có chứ không phải là không có nhé mợ!! Em đang bận chút, lát em úp lên

Hôm qua nhà cháu có khách nên mãi 8h30 nhà cháu mới đên nhà chú Downcome. Sau một hồi đi vòng vèo mãi ( 3 lượt đi ngang nhà bán chuối cả nhà ạ, vẫn không tìm thấy, gọi điện hỏi cô Kun, mới biết cạnh nhà bán chuối:Dm ai đời số 5 lại cạnh số 6 :D.

Sau khi vác Bẹt và Phe lên gác, nhà cháu mới lôi ra , thị Phe nhảy luôn vào giỏ với anh Burm, sau khi khè anh Burm và vả cho Burm 2 phát , thì ngồi tự kỷ ở giỏ. Còn Thị Bẹt thì vô cùng hiền lành và đáng yêu nhé. Bẹt chả lạ bạn nào cả, ai bế cũng được . Sau đó Bẹt nhảy lên nhà của anh Tũn :)).

Mẹ cháu đến thì đã thấy giường của chú Downcome sập xuống, nghe cô Kun bảo Cô Sheryl và chú Thành làm gì đấy lên mới sập :D, nguy hiểm quá cơ :D.

Nhưng may nhờ trận động đất của chú Tú nên cánh cửa sập xuống vào chỗ Thị Bẹt, Bẹt ta phi ngay vào gầm giường :D, cháu Long với chú Tú và chú Downcome phải lật lên kê lại mới lôi được Bẹt ra :Dm chị Sheryl phải cảm ơn cháu Long đi nhá :D

Nhà cháu vào đây hóng ảnh của nhà cháu, nhưng chắc chú Downcome bạn, thôi chốc nữa vậy :))
 

Sheryl

Active Member
à quên, nhà cháu hỏi cô NGọc làm mối cho Bẹt với anh Đô, Mẹ Ngủ trễ đồng ý không :))
À quên, chưa bẩu mẹ Đô, cô vừa nhận làm bầu sô xong đã kiếm được vợ cho Đô ngay rồi :)).
 

Downcome

Phó nhòm
Hè bây giờ mới lại có time ngồi úp nốt ảnh...
--------------
Béo tự kỷ đang nằm, bỗng đâu có đầu gấu, xã hội thâm nhảy vào chiếm chỗ "vô duyên" >:p

Vô duyên thì có làm sao hem? :))

Rồi cũng chiếm được chỗ của béo tự kỷ

Tui không cần, về chỗ của tui cũng sướng chán - Tuyệt chiêu tự kỷ của tên 5,5m :D

Cái cục gì đây? :))



Em út của buổi off





Mũi to đẹp zai ^^

Không nhớ nhóc này con cái nhà ai :D:D
 
Top