• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Điểm mặt H'Mong Cộc khu vực miền Bắc

Mun73

Member
Thường xuyên lai vãng qua cái toppic này của a.Trí, cũng chỉ để .... được ngó. Hôm nay ngứa tay em comment một phát.
Các bác chủ nuôi h'mông cộc báo danh báo danh nào Dog Eye
Bọ hung đã đi, rất vui nhận được sự hưởng ứng của các bác nuôi Mông cộc. Cảm ơn các bác nhé.
 
Tưởng kimcuong có chó cochmong, hóa ra không phải. Em này ở đâu đấy bác. Bác có cho phối với 1 em hmong vện nữa đc không?
Hưởng ứng cuộc phát động của anh Trí, phát động giới thiệu tới anh em một thằng cộc của chú em cũng là thành viên của Vietpet nhé.









 

Shakhi Viet

Active Member
Com cộc đen này, lông, đầu và mắt đẹp, chân được. Mình và mõm hơi dài.
Nhìn qua ảnh khó lắm, có phải vậy không ạ?
 

hai198x

Member
2 tháng mà nặng 6kg thì đúng là hàng khủng rồi.Em này dực hay cái vậy bác? Bác cứ up ảnh lên để anh em có dịp mở rộng tầm mắt. Cám ơn bác.
Tối qua vào đọc được bài này của bác manty em đi chụp ảnh con Gấu nhà em luôn mà loay hoay để up anh to mãi ko được vào flickr toàn đi si ca đơ nên hôm nay đành up ảnh bé vậy các bác thông cảm . Nó nghịch quá không chụp được nên toàn phải cưỡng ép ^:)^






. Đệm chân dính vào nhau :sleepy:
Em nó về nhà em từ hôm 25 - 12 đến nay là được 2 tháng . Hôm về nhà em nó còn chưa đi được toàn phải bò cân nặng được 1,8kg nay được 8.5kg rồi :-bd . Độ tuổi thì khoảng 3 tháng gì đó :D . Con này chú em làm khỏa sát địa chất trên Cao Nguyên Đá bắt cho em thấy bảo bắt ở chỗ cao nhất Cao Nguyên Đá em chả nhớ tên là gì nữa đại khái là phải leo núi và đi 1 con đường độc đạo vào mới bắt được ^:)^
 

manty

Member
Tối qua vào đọc được bài này của bác manty em đi chụp ảnh con Gấu nhà em luôn mà loay hoay để up anh to mãi ko được vào flickr toàn đi si ca đơ nên hôm nay đành up ảnh bé vậy các bác thông cảm . Nó nghịch quá không chụp được nên toàn phải cưỡng ép ^:)^






. Đệm chân dính vào nhau :sleepy:
Em nó về nhà em từ hôm 25 - 12 đến nay là được 2 tháng . Hôm về nhà em nó còn chưa đi được toàn phải bò cân nặng được 1,8kg nay được 8.5kg rồi :-bd . Độ tuổi thì khoảng 3 tháng gì đó :D . Con này chú em làm khỏa sát địa chất trên Cao Nguyên Đá bắt cho em thấy bảo bắt ở chỗ cao nhất Cao Nguyên Đá em chả nhớ tên là gì nữa đại khái là phải leo núi và đi 1 con đường độc đạo vào mới bắt được ^:)^
Nhìn chú HMC này, lại nhớ chú HMC ở Ý Tý. Cũng màu mảng lông thế này, cũng thần thái này. Có điều chú kia trông hoang dã hơn và đã trưởng thành. Chúc mừng bạn, cún rất đẹp. Sau này, chắc chú này phải được 25-26 kg trở lên.
 

hai198x

Member
Nhìn chú HMC này, lại nhớ chú HMC ở Ý Tý. Cũng màu mảng lông thế này, cũng thần thái này. Có điều chú kia trông hoang dã hơn và đã trưởng thành. Chúc mừng bạn, cún rất đẹp. Sau này, chắc chú này phải được 25-26 kg trở lên.
Thanks bác manty đã quá khen . Em ngại mỗi vấn đề cái tai của em ý chưa dựng em đang bổ xung thêm Canxi và xương sụn cho em nó ăn để vểnh tai mà không biết kết quả thế nào chỉ hi vọng là em nó vểnh được cả 2 tai thì quá là thỏa lòng mong muốn :-bd .
 

manty

Member
Thanks bác manty đã quá khen . Em ngại mỗi vấn đề cái tai của em ý chưa dựng em đang bổ xung thêm Canxi và xương sụn cho em nó ăn để vểnh tai mà không biết kết quả thế nào chỉ hi vọng là em nó vểnh được cả 2 tai thì quá là thỏa lòng mong muốn :-bd .
Khen thật chứ không phải đãi bôi đâu hai198x ah.Mới hơn 3 tháng thì chưa dựng được cũng không đáng ngại. Mà nói thật: Kể cả không dựng thì vẫn là cún của mình, vẫn yêu quý nó như thường và nó vẫn quý mình như thường. Phải không bạn. ;).
 

hai198x

Member
Khen thật chứ không phải đãi bôi đâu hai198x ah.Mới hơn 3 tháng thì chưa dựng được cũng không đáng ngại. Mà nói thật: Kể cả không dựng thì vẫn là cún của mình, vẫn yêu quý nó như thường và nó vẫn quý mình như thường. Phải không bạn. ;).
Ơ cái này thì đúng bác ạ đã yêu cún thì cún nào cũng yêu không phân biệt :love struck: . Em Gấu này em nuôi từ khi chưa biết đi mẹ nó đẻ 2 con giống nhau y xì 1 con em nuôi con anh của nó thì đang ở trong thạch bích :D . Chăm nó từ tấm bé nên em dành rất nhiều tình cảm cho nó . Mà nó đã được 3 tháng đâu bác nó mới chưa được 3 tháng em nó về nhà em mới được 2 tháng 2 ngày :sleepy: . Em cũng mong là em nó sẽ vểnh được tai như em mong muốn thôi còn như thế nào mà em chả yêu nó :angel:
Thanks bác manty nhé :love struck:
 

NBDuonga

Member
Rất ủng hộ anh, trong tuần này em sẽ giới thiệu tới anh em 1 em cộc đực đen tuyền của anh bạn để anh em so sánh với chú Gấu của Bộ Quốc Phòng nhé.

Cảm ơn anh Trí đã lập Topic ý nghĩ này! :-bd
Cảm ơn anh KC đã up ảnh cu Đen. Em hứa gửi thêm ảnh cho anh mà chưa gửi được nên hôm nay tranh thủ up lên một số ảnh để anh và các ACE VP đánh giá giúp em.
Một số thông tin về cu Đen nhà em:
Tên: Đen
Giới tính: đực
Cân nặng: 18kg
Độ tuổi: 1,5 tuổi
Xuất xứ: tạm nhập tái xuất Hòa Bình
Thông tin khác: đã lên giống với 03 cô chó ta, đang chờ kết quả để đánh giá chất lượng di truyền













 

hai198x

Member
Dạo này không thấy ai vào điểm danh thông báo thêm về Mông cộc nhỉ hay là các bác bận quá không có thời gian để lên cho anh em chút thông tin nhỉ :D . Em nghĩ ở Miền Bắc cũng tương đối nhiều H'Mông Cộc đó :love struck:
@ Em có 1 tin buồn muốn chia sẻ với các bác . Cu Bin Mông cộc nhà em đã bị kẻ gian bắt đi và không thể tìm lại :) . Thật sự là quá buồn như mất đi 1 người bạn 1 người em . Cảm giác rất khó tả các bác ạ . Nhất là lại đúng hôm em đi xa không có ở nhà cũng không được thấy Bin thêm 1 lần nữa :)
 

WOLF-BROS

Member
Dạo này không thấy ai vào điểm danh thông báo thêm về Mông cộc nhỉ hay là các bác bận quá không có thời gian để lên cho anh em chút thông tin nhỉ :D . Em nghĩ ở Miền Bắc cũng tương đối nhiều H'Mông Cộc đó :love struck:
@ Em có 1 tin buồn muốn chia sẻ với các bác . Cu Bin Mông cộc nhà em đã bị kẻ gian bắt đi và không thể tìm lại :) . Thật sự là quá buồn như mất đi 1 người bạn 1 người em . Cảm giác rất khó tả các bác ạ . Nhất là lại đúng hôm em đi xa không có ở nhà cũng không được thấy Bin thêm 1 lần nữa :)
liên hệ ngay với đồng chí Tuyên đi, mới có hàng về kia kìa :D
 

hai198x

Member
liên hệ ngay với đồng chí Tuyên đi, mới có hàng về kia kìa :D
Hàng thì em vẫn còn 1 em nữa nhưng quan trọng là cái tình cảm thôi chứ hàng thì lúc nào em chả dồi dào :) . Nhưng tình cảm đối với con chó thì nó khó kiếm bác ạ :angel:
 
Mất rồi biết làm sao đây! Bao nhiêu tình cảm đã bị trộm mất.
Hàng thì em vẫn còn 1 em nữa nhưng quan trọng là cái tình cảm thôi chứ hàng thì lúc nào em chả dồi dào :) . Nhưng tình cảm đối với con chó thì nó khó kiếm bác ạ :angel:
 

hai198x

Member
Mất rồi biết làm sao đây! Bao nhiêu tình cảm đã bị trộm mất.
Mất rồi thì cũng đành chịu rằng số em nó đen và do gia đình mình cũng không cẩn thận để bọn trộm nó bắt mất thôi bác à :( . Bao nhiêu công nào thì nắn chân cho nó thẳng , nào thì bồi dưỡng , rồi thì trước khi đi ngủ cũng phải ra ngó em nó xem rồi đắp cái áo chùm vào người em nó cho muỗi đỡ đốt em nó khổ thân nói chung là rất nhiều tình cảm bác ạ . Nhưng rồi cái bọn trộm chó cướp hết nên bứ xúc lắm :( buồn lắm ý chứ :(
 

manty

Member
Mất rồi thì cũng đành chịu rằng số em nó đen và do gia đình mình cũng không cẩn thận để bọn trộm nó bắt mất thôi bác à :( . Bao nhiêu công nào thì nắn chân cho nó thẳng , nào thì bồi dưỡng , rồi thì trước khi đi ngủ cũng phải ra ngó em nó xem rồi đắp cái áo chùm vào người em nó cho muỗi đỡ đốt em nó khổ thân nói chung là rất nhiều tình cảm bác ạ . Nhưng rồi cái bọn trộm chó cướp hết nên bứ xúc lắm :( buồn lắm ý chứ :(
Chia buồn với Hai198x. anh em yêu cún chúng ta ai cũng có thể bị rơi vào hoàn cảnh này. Mỗi lần vậy, lại thấy vụ mấy thằng ăn trộm cún bị đánh chết thật không oan chút nào.
 

manty

Member
Thêm 1 chú nữa ở vườn của tôi.
Tên: A Kình
Tuổi: Khoảng 4 tháng
Cân nặng 10kg.
Tính cách: chưa rõ vì vẫn được nhốt cách ly, sơ bộ: Quấn chủ, Cảnh giác với người lạ, khá dũng cảm.



 
Cái ảnh này là bác tên A Kinh đấy à?:D Trông giống chủ trước của chó.
Thêm 1 chú nữa ở vườn của tôi.
Tên: A Kình
Tuổi: Khoảng 4 tháng
Cân nặng 12kg.
Tính cách: chưa rõ vì vẫn được nhốt cách ly, sơ bộ: Quấn chủ, Cảnh giác với người lạ, khá dũng cảm.

 

hai198x

Member
Cảm ơn các bác đã chia sẻ đã an ủi :D . Mất thì cũng mất rồi giờ ta sẽ làm lại từ đầu và sẽ phải cẩn thận hơn coi như đó là 1 bài học đắt giá :worried: .
@ bác manty : chả hiểu sao máy nhà em không thấy hình không xem được ảnh còn A kình của bác :( tiếc quá
 
Thêm 1 chú nữa ở vườn của tôi.
Tên: A Kình
Tuổi: Khoảng 4 tháng
Cân nặng 10kg.
Tính cách: chưa rõ vì vẫn được nhốt cách ly, sơ bộ: Quấn chủ, Cảnh giác với người lạ, khá dũng cảm.




Đồng chí này giống gì vậy bac? Nhìn chẳng thấy đuôi gì cả? hihhhhhhhhhhhhhh
 
Top