• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vượt qua đam mê, bước đầu thử thách.

CENTIMET

Member
Hình như ngọn lửa đam mê ROT trong người bác Hùng TY lại cháy bùng bùng lên rồi. Xin chúc mừng bác ..!!!
Cung kính Hùng tiên sinh bài thơ cóc nhảy ạ!


bác Hùng nổi lữa đam mê
Anh em ta lại liều bề on line
Ra vào cập nhật lai rai
Phong trào sôi nổi một ngày không xa

Kính lui
Centimet
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Hình như ngọn lửa đam mê ROT trong người bác Hùng TY lại cháy bùng bùng lên rồi. Xin chúc mừng bác ..!!!
Lửa đam mê là lửa của gõ nghiến nên chỉ âm ỉ là chính, chỉ bùng lên trong chốc lát rồi lại âm ỉ ấy mà.

Cung kính Hùng tiên sinh bài thơ cóc nhảy ạ!


bác Hùng nổi lữa đam mê
Anh em ta lại liều bề on line
Ra vào cập nhật lai rai
Phong trào sôi nổi một ngày không xa

Kính lui
Centimet
Cám ơn CEN đã có bài thơ để khích lệ tinh thần. Thân
 
Bác Hùng toàn khiêm tốn thế ^^!

Cháu thấy bác như kiểu cao thủ đã rửa tay gác kiếm quy ẩn thâm sơn, gặp thời loạn đành tái xuất giang hồ ấy ^^! Liệu giới Rott Việt có gì loạn hay chăng thế bác (!?)
 

hoangtkv

Active Member
[animal RESCUE];419864 nói:
Bác Hùng toàn khiêm tốn thế ^^!

Cháu thấy bác như kiểu cao thủ đã rửa tay gác kiếm quy ẩn thâm sơn, gặp thời loạn đành tái xuất giang hồ ấy ^^! Liệu giới Rott Việt có gì loạn hay chăng thế bác (!?)
Câu này bạn chỉ đúng một phần thôi. Bác Hùng gác kiếm quy ẩn mục đích để luyện "Xoáy Thái Thần Công" và "Rot để đuôi thần chưởng" xong rồi lại vác súng tái xuất giang hồ. Sở dĩ bác quay lại không phải là do Rot Việt loạn lạc mà do các cao thủ trong Nam toàn vác đại bác nước ngoài về chơi nên bác Hùng cũng muốn cải thiện ít giống tốt cho anh em ngoài Bắc.
 

Hung.tinhyeu

Active Member
[animal RESCUE];419864 nói:
Bác Hùng toàn khiêm tốn thế ^^!

Cháu thấy bác như kiểu cao thủ đã rửa tay gác kiếm quy ẩn thâm sơn, gặp thời loạn đành tái xuất giang hồ ấy ^^! Liệu giới Rott Việt có gì loạn hay chăng thế bác (!?)
Chào bạn.
Đúng là mình đã quy ẩn thâm sơn cùng cước lâu rồi, gặp thời loạn lạc cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, vì không đủ sức khoẻ, không đủ khả năng và không đủ trình độ để tham gia.

Còn con rott việt nó trả có gì loạn lạc cả, nó vẫn bình thản như ngày nào. Chỉ có con người mới loạn lạc, còn con rott nó vẫn là người bạn như ngày nào.

Câu này bạn chỉ đúng một phần thôi. Bác Hùng gác kiếm quy ẩn mục đích để luyện "Xoáy Thái Thần Công" và "Rot để đuôi thần chưởng" xong rồi lại vác súng tái xuất giang hồ. Sở dĩ bác quay lại không phải là do Rot Việt loạn lạc mà do các cao thủ trong Nam toàn vác đại bác nước ngoài về chơi nên bác Hùng cũng muốn cải thiện ít giống tốt cho anh em ngoài Bắc.
Mình không luyện thần công và cũng không luyện thần chưởng để vác đại bác làm gì. Chỉ biết dùng mỗi khẩu CKC của các cụ, các bác ở trung đội liên khu một bảo vệ thủ đô Hà Nội ngày nào.
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Em này nhìn nét lắm :-bd, chúc mừng anh :beer
Mới hôm trước hẹn có dịp gặp em ở Hải phòng, vậy mà hôm nay đã được gặp em tại tư gia để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Thân
 
kaka! Amant hôm phê quá bác Hùng ơi!! Cung hỉ ,cung hỉ. Mong luôn được gặp e nó trong những show sau này, bác cho cháu nó tham gia nhé!!!!!!:)
 

Hung.tinhyeu

Active Member
kaka! Amant hôm phê quá bác Hùng ơi!! Cung hỉ ,cung hỉ. Mong luôn được gặp e nó trong những show sau này, bác cho cháu nó tham gia nhé!!!!!!:)
Cám ơn vận động viên đổi tuyển vật quốc gia, vô địch giải trẻ hai năm sắp tới. Anh cũng đang cố gắng luyện tập và chăm cho nó. Mong rằng sau này nó phát triển tốt như BenNo của em. Thân
 
Chó nhà bác 3 4 tháng tuổi rồi mà cái mõm nó vẫn ngắn tý, lại còn suốt ngày thả lông nhông nữa. Xấu không còn gì để bình luận :thingking:
Uh đúng, đã vậy trông cái mặt lại đểu đểu, con mắt cứ gian gian :)):)):))
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Uh đúng, đã vậy trông cái mặt lại đểu đểu, con mắt cứ gian gian :)):)):))
Mình đang cố gắng để làm thế nào cho cái mặt nó bớt đểu đểu và con mắt không gian gian nữa.

Chó nhà bác 3 4 tháng tuổi rồi mà cái mõm nó vẫn ngắn tý, lại còn suốt ngày thả lông nhông nữa. Xấu không còn gì để bình luận :thingking:
Em nó dạo này hư quá nên bị nhốt rồi, không được thả lông nhông nữa. Cái mõm nó dài ra rồi không ngắn tý như bạn tưởng đâu, ngày nào mình cũng vuốt cho cái mõm của nó dài ra đấy.
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Mình đang cố gắng để làm thế nào cho cái mặt nó bớt đểu đểu và con mắt không gian gian nữa.



Em nó dạo này hư quá nên bị nhốt rồi, không được thả lông nhông nữa. Cái mõm nó dài ra rồi không ngắn tý như bạn tưởng đâu, ngày nào mình cũng vuốt cho cái mõm của nó dài ra đấy.
Bác Hùng TY ơi bác sợ em nó mõm ngắn xấu bác gửi về Hp em nuôi cho ;;);;) :p:p
 

_DucPham_

Vietpet sponsor
Mới hôm trước hẹn có dịp gặp em ở Hải phòng, vậy mà hôm nay đã được gặp em tại tư gia để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Thân
Vậy xin được hẹn chú 1 ngày gần nhất tại tư gia của cháu ^_^.Thân
 
Mình đang cố gắng để làm thế nào cho cái mặt nó bớt đểu đểu và con mắt không gian gian nữa.



Em nó dạo này hư quá nên bị nhốt rồi, không được thả lông nhông nữa. Cái mõm nó dài ra rồi không ngắn tý như bạn tưởng đâu, ngày nào mình cũng vuốt cho cái mõm của nó dài ra đấy.
Anh Hùng ơi sang tuần em lên chỗ anh xem con cún nhé, nhìn thích quá, nhân tiện anh dạy em cách vuốt làm sao cho nó dài ra với nhé. em có một cái nỗi khổ không tiện nói ra, nếu vuốt được dài ra thì hạnh phúc cho em quá.=))=))=)) Bà xã em đọc xong cứ bảo: mai em cho anh tiền tàu xe Anh lên Hà nội gặp anh Hùng luôn đi.
 

bebe6383

Member
Bác Hùng TY ơi bác sợ em nó mõm ngắn xấu bác gửi về Hp em nuôi cho ;;);;) :p:p
Này cái kiểu đâu lại cứ thấy người ta giả vờ chê xấu tí là kiếm cớ đòi bắt về nuôi thế tên kia .Liệu liệu đấy không thì anh em diễn đàn sợ quá cứ thấy Tùng ở đâu là mang cún giấu đi luôn không khoe ra cho mà ngắm đâu .Đã nuôi Pit rồi còn cứ tơ tưởng lung tung bác Hùng nhỉ .Em là em lại mê con cún này của bác rồi đấy nhưng không tham như cậu Tùng kia đâu .Giá mà nhà em rộng rãi thì đã khác rồi bác ạ .Hôm nay em qua trại nhà Đức chơi coi con chiuaua mới về nhân tiện ngắm cả bầy rot hic hic dễ thương dã man lun bác ơi .Em chỉ cần một em Rot này đi tập thể dục buổi tối cùng là yên tâm luôn ấy chứ .Bác ráng chăm em này tốt mai mốt có dịp em nhất định ghé bác nhé để ngắm cho đỡ thèm thôi chứ hic em chẳng dám mơ đâu .Chào bác nhé !
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Anh Hùng ơi sang tuần em lên chỗ anh xem con cún nhé, nhìn thích quá, nhân tiện anh dạy em cách vuốt làm sao cho nó dài ra với nhé. em có một cái nỗi khổ không tiện nói ra, nếu vuốt được dài ra thì hạnh phúc cho em quá.=))=))=)) Bà xã em đọc xong cứ bảo: mai em cho anh tiền tàu xe Anh lên Hà nội gặp anh Hùng luôn đi.
Anh Sơn nói hài quá ..................................hahahahaha.............ai cũng vuốt được dài ra thì có mà hòng .......................:)):)):)):)):)):))
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Này cái kiểu đâu lại cứ thấy người ta giả vờ chê xấu tí là kiếm cớ đòi bắt về nuôi thế tên kia .Liệu liệu đấy không thì anh em diễn đàn sợ quá cứ thấy Tùng ở đâu là mang cún giấu đi luôn không khoe ra cho mà ngắm đâu .Đã nuôi Pit rồi còn cứ tơ tưởng lung tung bác Hùng nhỉ .Em là em lại mê con cún này của bác rồi đấy nhưng không tham như cậu Tùng kia đâu .Giá mà nhà em rộng rãi thì đã khác rồi bác ạ .Hôm nay em qua trại nhà Đức chơi coi con chiuaua mới về nhân tiện ngắm cả bầy rot hic hic dễ thương dã man lun bác ơi .Em chỉ cần một em Rot này đi tập thể dục buổi tối cùng là yên tâm luôn ấy chứ .Bác ráng chăm em này tốt mai mốt có dịp em nhất định ghé bác nhé để ngắm cho đỡ thèm thôi chứ hic em chẳng dám mơ đâu .Chào bác nhé !
Em vốn là người có lòng tham vô đáy , chí lớn vô biên mà chị :p:p
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Anh Hùng ơi sang tuần em lên chỗ anh xem con cún nhé, nhìn thích quá, nhân tiện anh dạy em cách vuốt làm sao cho nó dài ra với nhé. em có một cái nỗi khổ không tiện nói ra, nếu vuốt được dài ra thì hạnh phúc cho em quá.=))=))=)) Bà xã em đọc xong cứ bảo: mai em cho anh tiền tàu xe Anh lên Hà nội gặp anh Hùng luôn đi.
Chào Sơn Kiến An.

Wecom:wel: :wel: Có nỗi khổ gì không tiện nói ra thì cứ ghé sát vào tai và hát bài thì thầm mùa xuân của ca sỹ tóc nâu môi trầm thôi. Thân

Này cái kiểu đâu lại cứ thấy người ta giả vờ chê xấu tí là kiếm cớ đòi bắt về nuôi thế tên kia .Liệu liệu đấy không thì anh em diễn đàn sợ quá cứ thấy Tùng ở đâu là mang cún giấu đi luôn không khoe ra cho mà ngắm đâu .Đã nuôi Pit rồi còn cứ tơ tưởng lung tung bác Hùng nhỉ .Em là em lại mê con cún này của bác rồi đấy nhưng không tham như cậu Tùng kia đâu .Giá mà nhà em rộng rãi thì đã khác rồi bác ạ .Hôm nay em qua trại nhà Đức chơi coi con chiuaua mới về nhân tiện ngắm cả bầy rot hic hic dễ thương dã man lun bác ơi .Em chỉ cần một em Rot này đi tập thể dục buổi tối cùng là yên tâm luôn ấy chứ .Bác ráng chăm em này tốt mai mốt có dịp em nhất định ghé bác nhé để ngắm cho đỡ thèm thôi chứ hic em chẳng dám mơ đâu .Chào bác nhé !
Hì, cô thì mê cún, chú ấy lại mê 5D Mack II thật ngưỡng mộ đấy. Con Chi Hua Hua đấy nhìn yêu lắm, nó mầu trắng, mới hơn 3 tháng tuổi thôi, anh đã được nhìn nó tại tư gia rồi. Tập thể dục buổi tối với rott mệt lắm cô Giang ơi. Tốt nhất cô cứ bảo chú ấy cõng cô chạy 2 vòng quanh vườn hoa là khoẻ cả hai. THân
 

bebe6383

Member
Thôi thì không nuôi được Rot thì em nuôi Fox mang đi tập thể dục cũng được bác ạ .Mà bác biết không thằng Beck là nó cũng biết bảo vệ em đấy chứ có điều chỉ to mồm sủa thôi người ta mà dọa là chạy lại sau lưng em rồi gào lên chẳng biết ai bảo vệ ai nữa đây .Ấm áp lên em sẽ lại mang nó đi một vòng hồ Đào (cái chỗ mà anh em Vp Hải Phòng vẫn hay off đấy bác )thì rồi bác xem cơ bắp cũng lại cuồn cuộn như đi tập thể hình ấy chứ kém gì mấy tay Rot đâu hihi .Hơn nữa lại bế bồng được suốt ngày chứ em Rot của bác có mà bế được chắc .Nhà em đựơc cái sở thích cả hai giống nhau nên dễ lắm bác ạ .Em thích gì lâu rồi anh Ngọc cũng thích mà ngược lại anh Ngọc mê gì rồi em cũng mê cứ như kiểu "lây nhiễm cấp tính"ấy mới chết chứ rồi thế có khi lại chẳng ai phanh ai lại chít thật. ...Hôm qua em nhìn thấy em chiuaua Đức nó bồng bế ,ủ trong áo cứ như trẻ con ấy vì mấy hôm nay lạnh lại mà .Bé tí mà xinh ghê bác nhỉ .Em cảnh cáo à quên cảnh báo Đức rồi lần tới có cho em này đi off thì liệu trông giữ cẩn thận chứ không nhà em nuôi con Suri "dữ bà chằn lắm" nó chẳng cắn Tùng "Pit" phát sợ lên ấy chứ .Lần off tới bác rảnh thì về với anh em Hải Phòng cho vui bác nhé !Chào bác !
 
Top