• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cochmong của bibong191006 bây giờ, mời các bác xem!

Hôm nay đi sửa máy ảnh, tranh thủ thử với em cochmong mấy kiểu, mời các bác xem. Thanks!:
Hôm nay xách cổ em nó lên bàn cân được 22kg chắc tại ăn no và chưa...Hôm nọ cân có 21kg.

















 

Shakhi Viet

Active Member
Cứ mỗi khi miền bắc hứng chịu đợt rét đậm, cái tên Sìn hồ lại được nhắc đến trong các địa danh lạnh nhất.
Bọn cộc này phải có tố chất rất tốt mới trụ lại được ở đó.
 

WOLF-BROS

Member
em sìn hồ này cũng biết tạo dáng đó bác, không biết bác chụp ảnh nó có chịu đứng yên không hay chạy lung tung như em Pao nhà chị tuyluy? :D
 

tuyluy

Member
Em nó công nhận tạo dáng thật. Cao to đẹp trai quá, phải nói là ngầu. Mẹ vợ rất ngưỡng mộ nhá :)) Còn em vện hổ đâu nữa Hưng ơi?
 
Ba đời cochmong lên hết đây rồi, đúng là nòi nào giống đấy! Trông cái mặt nhận ra ngay hậu duệ.:)) Hoàng cho hỏi con trai nó giờ bao nhiêu Kg rồi và đc mấy tuổi. Tình trạng ăn uống khi bé Hoàng cho ăn như thế nào?
Con trai Em Nó đây ạ !

Cháu Trai Em Nó đây ạ !
 
Nó cũng chạy lung tung không kém Pao đâu. Lúc chụp may là có con mèo nhà bên cạnh chạy qua nên cu cậu cứ rướn lên để rình.
em sìn hồ này cũng biết tạo dáng đó bác, không biết bác chụp ảnh nó có chịu đứng yên không hay chạy lung tung như em Pao nhà chị tuyluy? :D
 
Chào chị Tú. Con vện đấy đang ở cách nhà em khoảng 5km nên chưa đi chụp được. Còn cái chụp được ở đt samsung wave thì không tài nào đưa nó ra máy tính được. Còn ở thẻ ĐT thì tiêu rồi. Mà không biết ở đâu sửa máy ảnh, vì nó ngốn pin kinh quá chụp 20 cái hết một đôi pin Duracell, còn pin sạc japan thì nó luôn báo hết pin (em mua đến 10 đôi rồi và thay 3 cái sạc pin)
Em nó công nhận tạo dáng thật. Cao to đẹp trai quá, phải nói là ngầu. Mẹ vợ rất ngưỡng mộ nhá :)) Còn em vện hổ đâu nữa Hưng ơi?
 
Con vện nữa cuối cũng đc bắn ảnh bằng bkuetooth cho ông bạn có nick cochmong post lên chủ để mới rồi chị Tú ơi. Bạn ấy tên là Minh! Có cái xưởng rộng đến 1 ha đang nuôi em này.

Em nó công nhận tạo dáng thật. Cao to đẹp trai quá, phải nói là ngầu. Mẹ vợ rất ngưỡng mộ nhá :)) Còn em vện hổ đâu nữa Hưng ơi?
 

boxich90

Member
Chào bác Bilbong! Nhìn cún vện của bác tuyệt vời quá bác ạ. Em cũng có 1 em vện cái,nếu 2 đứa được nên vợ chồng thì càng tuyệt vời hơn. Bác cho em cái địa chỉ của bác nhé!
 
Chào boxich nhà chú ở đội cấn đúng không, lần trước k nhầm chú định kỷ niệm con cho cái đấy cho anh, nhưng rồi chú suy nghĩ lại, bảo nó xổng mất làm anh chờ đến 1h sáng để đi bắt chó và lại quả cho chú. Mà con chó đấy như chó hoang thì làm sao chú bắt nó đến nhà anh đc, ngày nó chạy tuốt ra đường đêm mới về, chú sờ vào nó còn cắn huống gì mang nó đi. Làm sao đây?

Chào bác Bilbong! Nhìn cún vện của bác tuyệt vời quá bác ạ. Em cũng có 1 em vện cái,nếu 2 đứa được nên vợ chồng thì càng tuyệt vời hơn. Bác cho em cái địa chỉ của bác nhé!
 
Vâng nó lim dim đấy chị ạ, đang rình mèo lúc buổi trưa, nhìn mãi con mèo chắc mỏi mắt nên tranh thủ ngủ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu để rình, vồ mèo. Mà nhà chị có mèo thì cẩn thận với hậu duệ của nó đấy, kẻo lớn lên nó don sạch sẽ mèo nhà chị.:)):)):))


Cái mặt trông ghét quá đi thôi, mắt lim dim giả vờ nữa chứ :))
 

tuyluy

Member
Hê hê, ở trang trại cả làng không một bóng mèo. Nuôi con nào mất con đấy. Cứ đợi các em nhơn nhớn một tý, đủ một đĩa nhậu là mất liền, chẳng đến lượt Mông cộc đâu :))

Riêng chị có mấy chú mèo xinh ơi là xinh, nuôi con nào cũng chỉ được một năm là biến mất, điên hết cả người, bèn chẳng nuôi nữa. Chuột thì bọn chó chỉ đuổi ở dưới đất được thôi cho nên là chúng nó vẫn tương đối là hoành hành mùa màng cây quả.
 
Top